Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

Hi Phương, long time no C :). Mẹ tao nghỉ hưu rồi, vẫn thế, hơi già đi tý thôi. Thanks mày nhiều :). Còn mày và P.Lan thế nào rồi? Nhà bố mẹ mày vẫn ở B1 chứ, hì hì, lâu quá ko gặp nên tao hỏi nhiều quá. À mà mày có nghe tin gì của Trần Hương ko? À thằng Quách Vinh về VN rồi đấy, nó mới cưới vợ.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Mỗi tội Minh có chắc là khen đúng người không? Nhà cái Hoa ở Lò Đúc cơ ;;).

Ơ cái Nhung này hay nhẩy! Sao lại không chắc?!!!

Thủy Minh ơi, người T.Minh khen phải đúng là tớ đấy nhá! Tớ xí rồi đấy! T.Minh cứ đứng yên đấy nhé, đừng có thay đổi ý kiến nhầm nhọt gì sất cả! Để tớ chuyển nhà sang Hàng Chuối cho nó đúng!
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
Hoa vịt, mày đi bơi ở đâu về nhớ vào box "tụ hội" mà hỏi thăm tao 1 nhời, không tao giận tao ngúng nguẩy cầm cành phong lan tao đập cho vào mặt.

Ê Vinh ơi, thế không bơi thì có được hỏi thăm một nhời không?

Hứ! Gớm! Không được thì thôi! Kiêu thế!

Mày không cho tao hỏi một nhời, thì tao hỏi nhiều nhời! Cần gì đâu!

- Vinh ơi, mày làm ơn cho tao gửi nhiều nhời hỏi thăm đến mày nhé! Trong quá trình vận chuyển đừng có ăn bớt nhời nào đấy!
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Hoa vịt từ hôm ký hiệp ước với tao là lặn không sủi tăm hả mày, mày với tao còn một vụ ôm vai chưa giải quyết được đâu nhé. Nổi lên đi nào, không Nở với Chí nó réo tên mày cả tuần đấy.

Được rồi Sơn ơi, bao giờ tao sẽ vác vai ra, xem mày có thấy bóng đứa nào gần giống tao thấp thoáng đầu đường, mày lại ôm bị thức ăn nước uống chui ngay xuống hầm cố thủ như lần trước không.

Dưng mà công nhận là mày rất có tiến bộ. Khen khen khen!!!

----------

Đang tuột rọ móm, phải tranh thủ làm vài câu cho nó giãn gân cốt miệng cái. Là sáng nay tao thấy cái Nhung vào đây viết bài, chắc lại ca ngợi công ơn bạn Toản. Nhưng xong rồi xấu hổ thế nào đó lại không gửi bài đi. Có chuyện gì giữa hai bạn chúng mày mà khó nói thế hả Nhung?

----------

À quên nốt bài này tao cho chúng mày nghỉ giải lao 30 phút trong lúc tao đi công viên.
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
À mà mày có nghe tin gì của Trần Hương ko?

Chào bạn Thủy Minh, tớ lanh chanh vào đây cướp lời cái Phương tí. Trần Hương bây giờ định cư trong Sài Gòn, làm Đại sứ quán Mỹ, trợ lý về kinh tế chính trị gì gì đó nên suốt ngày đi công tác Plây, còn 1 hệ thống Hi-land Coffee là của bạn Thái Anh - chồng nó đấy! Có muốn lấy E-mail của nó không, tớ cung cấp, nhưng nhớ trả tiền mua thông tin :))

Còn thông tin về Việt Anh, liên hệ với cái Quyên lớp tớ, nó có cả địa chỉ nhà và số điện thoại, bây giờ Việt Anh ở cùng dãy nhà với văn phòng cụ cú đấy.
 
Hóa ra Nga cũng biết bạn Trần Hương của tớ à? Trái đất thật nhỏ bé nhỉ :).

Nếu bạn có email hay là cách nào đó liên hệ với bạn V.A thì cho tớ xin nhé. Thanks bạn nhiều.
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Hóa ra Nga cũng biết bạn Trần Hương của tớ à? Trái đất thật nhỏ bé nhỉ :).

Nếu bạn có email hay là cách nào đó liên hệ với bạn V.A thì cho tớ xin nhé. Thanks bạn nhiều.

Trần Hương học cùng lớp đại học với tớ, thỉnh thoảng bọn tớ vẫn gặp nhau ăn nhậu mà!

Còn thông tin của Việt Anh, cái Quyên nó cho bạn bây giờ đấy, không nó lại đập tớ vì bán thông tin không có bản quyền.
 
Chả thấy con Quyên ý kiến ý vống gì, thôi tao hớt tay trên vụ làm ăn này của Quyên nhé.

Thủy Minh ơi, số điện thoại của VA là 251 1811
 
ehehe, em Phương dạo này yêu bác Hồ nhỉ?

hay là mày đang tơ tưởng anh nào họ Sài tên Gòn?

hay có thằng nào tên là Nam-Định chăng?

:-?
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
ehehe, em Phương dạo này yêu bác Hồ nhỉ?

hay là mày đang tơ tưởng anh nào họ Sài tên Gòn?

hay có thằng nào tên là Nam-Định chăng?

:-?

Có liên quan đến Bác Hồ nhưng không phải là là Minh có chết không. Đoán được ra chưa hả anh Vinh??????

Nói đến Nam Định, lại nhớ đến một thầy ngày xưa tên là Định bị lớp mình ngày xưa hành hạ, anh Vinh còn nhớ không ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nào để tao vào đây tao cưa cái Nhung một cái, cho nó có cớ mà nhảy dựng lên cho vui cửa vui nhà nào.

Nhung ơi mày có mời bọn tao sang Úc thật không đấy, để tao còn liệu đường đi hỏi visa nào! Mày mà mời thật, là có khi bọn tao ngừng hô khẩu hiệu mà kéo nhau sang trước là nghịch bể bơi sau là gặp mày thật đấy! Độ cuối tháng 12, loanh quanh khoảng Christmas ấy.
 
Hoa ơi, mày lại hô khẩu hiệu, hay là dọa dẫm tao cho có vẻ oách một cái đấy. Bao giờ mày đặt vé máy bay xong, cứ cho tao biết, rồi sẽ tính chuyện đón tiếp. Chứ cứ đặt kế hoạch khống thế này, chuẩn bị đón tiếp xong lại chẳng thấy ai sang, mất công tao dọn nhà dọn cửa chùi bể bơi.

Nói thế thôi, mày sang lúc nào, tao nồng nhiệt đón lúc đấy. Mỗi tội cuối tháng 12, vợ chồng tao đi Lombok, Indo ăn Noel, tối 22/12 bay, về lại đến nhà trưa 27/12. Nếu mày sang đợt đấy thì vợ chồng con cái mày phải tự chăm sóc nhau. Nhà tao cứ đến mà ở, không có vấn đề gì đâu. Rồi đến lúc bọn tao đi Indo về sẽ làm tourguide cho nhà mày. Nếu có sang, cố ở lại ngày 31/12 mà xem pháo hoa. Pháo hoa ở Sydney đẹp lắm, Bi nhà mày thế nào cũng thích. Nồng nhiệt mời thế đã thấy tấm lòng cởi mở chưa? Sang đi, đừng hô khẩu hiệu nữa.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Nói thế thôi, mày sang lúc nào, tao nồng nhiệt đón lúc đấy. Mỗi tội cuối tháng 12, vợ chồng tao đi Lombok, Indo ăn Noel, tối 22/12 bay, về lại đến nhà trưa 27/12. Nếu mày sang đợt đấy thì vợ chồng con cái mày phải tự chăm sóc nhau. Nhà tao cứ đến mà ở, không có vấn đề gì đâu. Rồi đến lúc bọn tao đi Indo về sẽ làm tourguide cho nhà mày. Nếu có sang, cố ở lại ngày 31/12 mà xem pháo hoa. Pháo hoa ở Sydney đẹp lắm, Bi nhà mày thế nào cũng thích. Nồng nhiệt mời thế đã thấy tấm lòng cởi mở chưa? Sang đi, đừng hô khẩu hiệu nữa.

Rồi, đã cho lời mời nồng nhiệt của mày vào chai nút chặt gắn xi dán nhãn kỹ càng, mai kia nhỡ ra mày có hối hận cũng không lấy lại được đâu. Tao đi xin visa đây, lúc nào có ngày giờ cụ thể tao sẽ ới. Còn phần mày, thì cứ phân công anh Tony cọ bể bơi cho thật sạch đi. Bao giờ tao sang sẽ kiểm tra chất lượng công việc của anh Tony. Hihihi....
 
Hoa ơi, nếu mày cần tao viết một cái giấy mời để làm visa thì cứ bảo nhá.

Với các bạn khác, tớ xin trân trọng thông báo thế này. Tháng 10 này, tớ đã book vé máy bay về HCMC đúng một ngày, thăm bạn Châu lớp Đại Học của tớ mới đẻ con trai. Lịch trình có vẻ rất căng. Hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7.40 sáng, vẫn còn đáng ngái ngủ vì phải bay sớm, nhưng có nguy cơ là bị bạn Châu đón từ sân bay đưa thẳng ra nhà hàng gần nhất, ăn từ bữa sáng thẳng sang bữa trưa luôn. (Bạn Châu vì mới sinh em bé bị mẹ bắt kiêng khem kinh quá, nên mượn cớ bạn Nhung về, hoàn cảnh xô đẩy, phải đi ăn uống cùng bạn Nhung, nên trong lòng bạn Châu rất sướng âm ỉ).

Sau một ngày ăn uống lình đình, gặp mặt chồng và con bạn Châu, ôm hôn cả gia đình thắm thiết, bạn Nhung sáng ngày hôm sau phải bắt chuyến máy bay 12.30 trưa quay lại Sing để còn bay tiếp đi Hong Kong. Lại thêm một ngày gật gù ngái ngủ.

Vì thời gian ở nhà quá hạn hẹp, nên xin lỗi các bạn cùng khóa hiện sống trong HCMC là chắc không gặp nhau tay bắt mặt mình, làm quen lại với nhau đợt này được. Vì thế cũng đã không định thông báo với mọi người chuyến tạt về Việt Nam đột xuất này. Nhưng vì sướng quá, không chịu nổi, nên không giữ được bí mật riêng cho mình, phải cho toàn bộ thiên hạ biết. Sắp được về (gần) nhà, được nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, nhăn nhở cười nói với bạn Việt, sướng quá :))
 
Nhung xù đã viết:
Với các bạn khác, tớ xin trân trọng thông báo thế này. Tháng 10 này, tớ đã book vé máy bay về HCMC đúng một ngày, thăm bạn Châu lớp Đại Học của tớ mới đẻ con trai...
...Vì thế cũng đã không định thông báo với mọi người chuyến tạt về Việt Nam đột xuất này. Nhưng vì sướng quá, không chịu nổi, nên không giữ được bí mật riêng cho mình, phải cho toàn bộ thiên hạ biết.

Đúng là Nhung, không nói không chịu được, nhẩy:)) Lần sau có tin gì cần thông báo rộng rãi, chỉ cần rỉ tai Nhung: bí mật nhé, tao chỉ nói cho có mình mày thôi đấy!=D>

Nhung ơi, Châu sinh cháu thứ mấy đấy? Lâu lâu rồi, tao nghe Mai Hương lớp tao bảo có gặp Châu trong Sài Gòn, còn không biết bao lâu rồi không gặp nó nữa. Mày cho tao gửi lời chúc mừng nó nhé. Thế còn tình hình cái Lan, cái Diệp thế nào hả mày? Cách đây mấy tháng, tao có gặp cả nhà cái Trinh Thi ở tòa nhà tao làm việc, con nó yêu không chịu được. Hôm đấy, nó cho con nó bò lê bò toài ở sảnh tòa nhà, còn 2 bố mẹ ung dung ngồi tâm tình, nhìn thấy đứa trẻ con tây xinh quá, bọn tao cứ ngắm mãi, bố mẹ nó chắc thấy có mẹ mìn nhìn con mình, vội vàng đứng dậy ra bế con, tao mới biết đấy là con Trinh Thi. :))

Kế hoạch về VN tháng 11 của mày vẫn y nguyên đấy chứ hả?
 
Nhung không giữ được bí mật riêng, thì cứ nói cho bọn tao, bọn tao giữ hộ bí mật cho. :D

Báo cáo tiến độ với mày, là tao đã có danh sách những giấy tờ phải nộp để xin visa rồi, hình như có cả giấy mời của mày đấy. Tao sẽ viết cho mày sau.
 
Xù ơi, hay là tao cũng xin quả visa qua thăm mày bên Úc nhợn nhỉ, đợt này thấy vé máy bay cũng rẻ. Mày làm quả thư bảo lãnh nhá, tao qua đó tránh rét :p
 
Cho đúng chủ đề của forum này, tao vào cưa Sơn luôn. Chị em trong khóa dạt ra nào.

To Sơn: Nỡm, làm giấy mời Sơn sang thăm, rồi chồng Nhung biết, lộ hết bí mật hai đứa bọn mình à? Người đâu mà vô tâm vô tính thế không biết.;;)

Xong Sơn, chuyển sang cưa Nga - mày yên tâm, kế hoạch tháng 11 vẫn không có gì thay đổi. Chỉ mỗi tội vác ông xã về nên đoạn nói tiếng Việt và ăn đồ Việt hơi bị hạn chế. Chẳng nhẽ bữa nào cũng bắt chồng ăn nem rán để mình được ăn lòng lợn tiết canh, khổ thân chồng ra.

Update Nga và các bạn khác muốn biết luôn thể: Châu nó sinh đứa đầu tiên, tên là Benjamin Minh Turner, mới sinh giữa tháng 8. Tao sẽ thay mặt mày gửi lời chúc mừng nó. Có quà cáp gì, cứ đưa tiền cho tao 0:). Hoàng Lan cũng có một con gái, hơn một tuổi. Lan ở cách nhà Thi khoảng 15min lái xe nên hai đứa chúng nó có điều kiện gặp gỡ giúp đỡ và ăn uống với nhau. Mày rất đúng là con Thi ngoan. Cái An nó hiền như cục đất ấy, yêu lắm, đặt đâu ngồi đấy. Cả ngày bị bắt đi chơi lăn lộn với bọn tao mà chẳng mệt chẳng khóc chẳng quấy gì cả.

Cuối cùng, to Hoa: Có cần gì đoạn thủ tục, cứ bảo tao nhé. Email ấy. Chứ không cả khóa biết mày khai báo đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản có những gì :)
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Cuối cùng, to Hoa: Có cần gì đoạn thủ tục, cứ bảo tao nhé. Email ấy. Chứ không cả khóa biết mày khai báo đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản có những gì :)

À kê khai tài sản ấy hử? Tao thì dễ nhất trần đời. Không có nhà, không có xe, không có đủ thức ăn dẫn đến body không có thịt mà chỉ có xương. Phương tiện giao thông duy nhất là đôi giày vẹt đế. Tài sản duy nhất, có lẽ là con bạn giau giàu ở Úc, nó sắp gửi giấy mời kèm lộ phí cho mấy đứa đói ăn sang Úc tị nạn. :D

----------

Phải thêm vào là không có cả điện thoại tế bào nữa. Muốn liên lạc tầm xa chỉ có mỗi cách hét thật to.

Thôi, chả nghĩ nữa không càng nghĩ càng tủi.
 
Ối giồi ôi, chúng mày kéo nhau sang đập phá nhà Nhung à? Nhung với chồng thì đi vắng, Hoa với Sơn lại đến nhà Nhung tránh rét, ăn thịt gấu hầm, xong rồi bơi lội tung tăng. He he... Tao thấy từ khi Sơn mặc bộ quần áo pha lê mới rồi rủ Hoa chui xuống gầm bàn, 2 bạn đoàn kết ghê.
Vinh dạo này bận ghê quá chả thơ thẩn ngâm vịnh gì nữa nhỉ, chứ không thì bọn tao thể nào cũng được nghe tả cảnh đoàn kết Hoa Sơn ở Úc cho mà xem.
 
Back
Bên trên