Khóa 87-90 chúng mình - có gặp lại (để cưa cẩm) nhau?

ờ, các cô các cậu vào đây bày đặt hôn với hít, khoe nhau chân dài ngồi xe đạp hiện đại.
giỏi.
tán nhau bét nhè cột đèn.
(Nga ơi, bét nhè cột đèn)

thằng Sơn đâu, bưng ngay bọn thích hôn sang box này. Nhốt chúng nó vào, khóa lại, oánh cho tao 1 cái chìa khóa, pls.

Phương Hà, hoặc là 1 trong 3, hoặc là cả 3, chọn đi, bạn thân mến.
đừng có đùn đẩy muốn ăn gắp bỏ cho người.
bác Duy cắn, thằng Sơn hôn, tao bụp.

nếu tham lam muốn cả cắn cả hôn cả bụp thì làm ơn add cái avatar cho cả làng nhờ.
--------------

em Tuyết Nhung yêu quý,
mấy hôm rày ăn toàn chuối xanh uống nước lã, xót ruột quá,
em vén váy đụp chạy đáo về đây, để anh được bát cháo, để cả làng lại nghe tiếng em cười hỉ hả (như đêm trăng nọ bọn mình ngoài vườn chuối ý).
anh đói lè cả lưỡi, sắp chết rồi.
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
ờ, các cô các cậu vào đây bày đặt hôn với hít, khoe nhau chân dài ngồi xe đạp hiện đại.
giỏi.
tán nhau bét nhè cột đèn.
(Nga ơi, bét nhè cột đèn)

thằng Sơn đâu, bưng ngay bọn thích hôn sang box này. Nhốt chúng nó vào, khóa lại, oánh cho tao 1 cái chìa khóa, pls.

Phương Hà, hoặc là 1 trong 3, hoặc là cả 3, chọn đi, bạn thân mến.
đừng có đùn đẩy muốn ăn gắp bỏ cho người.
bác Duy cắn, thằng Sơn hôn, tao bụp.

nếu tham lam muốn cả cắn cả hôn cả bụp thì làm ơn add cái avatar cho cả làng nhờ.
--------------

Tớ sợ Chí Phèo ngoại quốc quá, tớ chạy mất dép đây!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Phương Hà đã viết:
Tớ sợ Chí Phèo ngoại quốc quá, tớ chạy mất dép đây!

Ơ hơ hơ, bắt được cái dép! A ha ha dép cái Hà! Hà ơi chạy đi đâu, quay lại đây đi, tao trả dép cho!

Ừ mà cái Nhung nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Bị hò như thế mà nhất định không chịu sốt ruột là thế nào nhỉ!
 
Chúng mày làm tao hôm nay ngồi họp cứ hắt hơi lên hắt hơi xuống. Làm cơ quan tao tưởng tao bị cúm, suýt đuổi việc.

Bọn mày thông cảm, mấy hôm nay bận quá. Đã xin lỗi rối rít, báo với chúng mày từ tháng trước là sắp bận rồi, nên tháng trước tao phải xông vào tham gia forum nhộn nhịp để bù lại đoạn thiếu vắng tháng này. :)

Hơn nữa mấy hôm nay các bạn N2 + L2, sau hôm giao lưu tình cảm ở nhà Nga nhộn nhịp hẳn lên. Chẳng hiểu bổ âm bổ dương bổ ngang bổ dọc thế nào mà vào xôm xả cả forum lên. Nên tao lủi thủi tủi thân không dám vào tham gia góp chuyện, sợ gây mâu thuẫn tinh thần đoàn kết của các bạn, vì tính mình vốn hay chọc gậy bánh xe. Lại thêm giận hôm thứ mấy tuần trước đấy, đổ nước đầy bể bơi ra, xong ngồi đợi, mà chẳng thấy cái máy bay nào ném huỵch một con vịt xuống. Lại mất công xách xô tát nước ra, mệt quá, hết cả hơi để vào đây gào thét.

Xong đoạn kêu ra rồi, mới thú thật. Mấy hôm nay mặc dù bận nhưng cũng nhớ các bạn lắm, cũng thỉnh thoảng vào ngó nghiêng nhưng bận quá không góp vui được. Rất tiếp thu ý kiến đóng góp của các bạn nên bây giờ nói nhiều đây.

Anh Chí à, Nở iem đây. Cháo hành mới nấu, anh ăn tạm nhé. Khổ, em dặn rồi. Người thì bằng cái kẹo mút dở, lại cứ chạy sang đòi bụp nọ bụp kia mấy bạn lớp N2, rồi bị các bạn mắng: "Chỉ được múa mép, có đuôi đâu mà bụp", ném dép cho đau hết cả người. Biết thân biết phận mình đi anh Chí à.
 
Hi Thủy Minh!

Có khi T. Minh cũng chẳng nhớ ra tớ là cái đứa nào, nhưng tớ tự cho mình cái nhiệm vụ vào đây kể công là cách đây chừng 1 năm, trong bài đầu tiên của cái topic đầu tiên tớ viết này, tớ đã gọi Thủy Minh ời ời rồi đấy! Bây giờ thì đã được đáp lại.

Nhung ơi, hôm đấy mày hút nước ra khỏi bể bơi thế nào, mà tao đang bơi lềnh phềnh ra đấy, mày lại hút cả tao vào thế hả? Giận giận cái gì? Có mà tao giận thì có.

Cả lũ yêu quý! Tại một vài lý do không chính đáng (nên chẳng dám kể ra), tao xin phép đi an dưỡng mấy hôm. Chúng mày nhớ keep this forum hot nhé.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Tớ là Hoa học lớp Nga 1 đây (chính ra thông tin về tớ các bạn cứ nhìn dịch sang bên tay trái là thấy hết rồi, nhưng tớ đang giả vờ lịch sự hòa nhã nên phải tự giới thiệu qua một câu :) ).

Năm nay kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường vào cuối tháng 12/05, các bạn có về dự được không? Lớp tớ may quá đang được bạn Kim Dung hăng hái đốc thúc nên có vẻ sẽ đông vui lắm. Sẽ rất hứa hẹn có nhiều điều để khám phá, để Ô! A!, rồi để nói với nhau rằng "Này, mày có nhớ ngày xưa...". Hy vọng sẽ được gặp nhiều bạn ở các lớp khác nữa. Tớ nghe hơi nồi chõ là các bạn lớp Nga 2 cũng sẽ về đông lắm. Các bạn lớp khác thì sao?

Các bạn có ai cần tìm hiểu về những "người xưa" ở lớp tớ giờ này đang ở đâu làm gì thì cứ viết vào đây nhé. "Người xưa" sẽ vào đây giải đáp cho các bạn, hoặc là tớ biết gì thì sẽ khai ra hết (hehe - xin lỗi trước các "người xưa"!).

Mong rằng lần này sẽ gặp được thật nhiều bạn cũ.

Gửi bạn Thủy Minh lớp Văn 1: Thủy Minh oi, sao dạo này không thấy Thủy Minh vào vysa viết bài nữa thế, hay là đổi nick rồi?

Hoa

Ôi chào bạn Hoa xinh đẹp, hôm nay tớ mới vào topic này. Lâu lắm không vào forum vì bận quá. Lúc ở bên kia thì bị bọn tư bản nó bóc lột, về nước thì bị bọn đồng chí nó bóc lột :D. Cứ còng hết cả lưng ra hịc hịc. Mà sao bạn lại biết tớ là ... ở VYSA nhỉ??? Chả nhẽ lại Nghĩa Lộ đến thế hì hì? Bạn vẫn ở bên Nhật à? Có gì vui không kể tớ nghe với. Bạn nói thế này:

Thủy Minh có fan thầm lặng là tớ mà không biết đấy nhé

làm tớ ngượng đỏ cả lông mày hì hì
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Ôi chào bạn Hoa xinh đẹp, hôm nay tớ mới vào topic này. Lâu lắm không vào forum vì bận quá. Lúc ở bên kia thì bị bọn tư bản nó bóc lột, về nước thì bị bọn đồng chí nó bóc lột :D. Cứ còng hết cả lưng ra hịc hịc. Mà sao bạn lại biết tớ là ... ở VYSA nhỉ??? Chả nhẽ lại Nghĩa Lộ đến thế hì hì? Bạn vẫn ở bên Nhật à? Có gì vui không kể tớ nghe với. Bạn nói thế này:
làm tớ ngượng đỏ cả lông mày hì hì
Thủy Minh ơi, cái Hoa nó đi chơi, nó giao cho tớ vào tiếp chuyện Minh đây. Cậu post ở VYSA ai mà chẳng biết. (Chú thích Vysa là cái hội SV VN ở Nhựt) Tớ là tớ biết ối fans của cậu đấy. Cậu mà chăm chỉ vào đây là thể nào cũng có lúc tớ tiết lộ cho.
Thôi cái Dịu nó giao tớ tiếp chuyện thôi, còn để "Ủy ban 1trong3 or cả 3" tiếp cậu nhé. Vinh ơi, Sơn ơi, anh Duy ơi, ra đón bạn Thủy Minh returned kìa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Thủy Minh ơi, cái Hoa nó đi chơi, nó giao cho tớ vào tiếp chuyện Minh đây. Cậu post ở VYSA ai mà chẳng biết. (Chú thích Vysa là cái hội SV VN ở Nhựt) Tớ là tớ biết ối fans của cậu đấy. Cậu mà chăm chỉ vào đây là thể nào cũng có lúc tớ tiết lộ cho.
Thôi cái Dịu nó giao tớ tiếp chuyện thôi, còn để "Ủy ban 1trong3 or cả 3" tiếp cậu nhé. Vinh ơi, Sơn ơi, anh Duy ơi, ra đón bạn Thủy Minh returned kìa.
Hé lô hoan nghênh cô TM quay lại :) Ủy ban tiếp đón trong cái board này hiện giờ có 3 mạng là anh, Vinh và Sơn. Phương thức tiếp đón thì có ôm, hôn, và "hậu hôn". Cô TM chọn ai làm động tác nào thì chọn đê :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Hé lô hoan nghênh cô TM quay lại :) Ủy ban tiếp đón trong cái board này hiện giờ có 3 mạng là anh, Vinh và Sơn. Phương thức tiếp đón thì có ôm, hôn, và "hậu hôn". Cô TM chọn ai làm động tác nào thì chọn đê :)


Anh Duy đúng là ko tuần chay nào ko có nước mắt nhỉ, board nào em cũng thấy anh, thế dạo này anh ko phải rửa bát cho vợ nữa à hehehe :))

Mà em đúng là bậy quá, "hậu hôn" lại đọc nhầm thành "hôn ..." hehe.

To Hồng Hoa: Tớ nhớ bạn chứ, trông bạn rất xinh, nhà bạn ở Hàng Chuối, cấp 2 học Lê Ngọc Hân, đúng chưa :x

Bạn Hồng Mai thì tớ chưa nhớ ra mặt, chỉ nghe tên rất là quen thôi, nhưng bây h nếu gặp tớ vẫn nhận ra đấy. Ngày xưa 2 lớp học cạnh nhau mà lọ.

Hôm nọ tớ thấy bạn nào hỏi thăm bạn Hằng Nga lớp tớ. Bạn ý bi giờ là Phó GD một công ty Luật, đã có 2 công chúa. Ko biết bạn ý còn làm thơ nữa ko, nhưng tính cách vẫn thế, nhẹ nhàng đáng yêu :)
 
Hoa vịt, mày đi bơi ở đâu về nhớ vào box "tụ hội" mà hỏi thăm tao 1 nhời, không tao giận tao ngúng nguẩy cầm cành phong lan tao đập cho vào mặt.


thằng Sơn không nghe bác Duy kêu gọi hay sao,
mày cứ nhẹ nhàng đáng yêu như thế chúng nó dỗi hết bây giờ,
Mai, P.Hà, T.Minh - 3 đứa chứ có ít đâu.

xin lỗi trước những người xưa- (trích dẫn)
xin lỗi sau những người nay,

bọn chúng mày không nhào vào thì đứng ngoài mà vỗ tay hô hoán cổ vũ quay phim chụp ảnh vậy.


con Phương sony cyber-shot dsc-p200 7,2 kia, dạo này rúc vào chỗ nào?
 
To Hồng Hoa: Tớ nhớ bạn chứ, trông bạn rất xinh, nhà bạn ở Hàng Chuối, cấp 2 học Lê Ngọc Hân, đúng chưa
Hoa ơi, mày mấy tháng nay gợi ý mãi, bây giờ đã có người vào hưởng ứng khen mày xinh rồi nhá. Lại gắn kèm cả quả tim. Thỏa lòng mong ước. Bận gì? Đi đâu? Vào mà cảm ơn rối rít bạn Thủy Minh đi.
Mỗi tội Minh có chắc là khen đúng người không? Nhà cái Hoa ở Lò Đúc cơ ;;).

Phương hình như dạo này đi mây về gió quay lại Mỹ nên chưa vào tiếp chuyện các bạn được thì phải. Mỹ nó cũng có In-tờ-lét đấy Phương ạ. Vào à ơi bọn tao đi, không chúng nó ời ời mày, lại hắt hơi sổ mũi loạn lên như tao hôm nọ đấy.

xin lỗi trước những người xưa- (trích dẫn)
xin lỗi sau những người nay,
Anh Thằng Chí Vinh, người xưa người nay cứ loạn lên, làm Nở iem confused (anh Chí Vinh được gọi là Việt Kiều, nên Nở iem dùng tiếng tây nói chuyện với anh Chí luôn).
Anh cứ chỉ hẳn mặt lôi hẳn tên ra, là anh thấy Thủy Minh và Phương Hà xinh tươi gia nhập forum, là anh lờ tịt Nở iem đi chứ gì. Rồi đứa nào nấu cháo cho anh ăn?[-x
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
thằng Sơn không nghe bác Duy kêu gọi hay sao,
mày cứ nhẹ nhàng đáng yêu như thế chúng nó dỗi hết bây giờ,
Mai, P.Hà, T.Minh - 3 đứa chứ có ít đâu.
Anh CHí kia, sao cả tao cũng được đón tiếp à? Tao vưỡn ở đây mà. Mày lại nhầm nhọt sang trồng trọt ở đâu rồi. Lo đón PHà TMinh thôi. Với lại an ủi iem Nở kia kìa. Nó đang sụt sùi... hu hu...
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
con Phương sony cyber-shot dsc-p200 7,2 kia, dạo này rúc vào chỗ nào?
Vinh đọc vanh vách Phương ra nhỉ? Spec thế là đời mới, xịn, hiện đại hả mày?
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Bạn Hồng Mai thì tớ chưa nhớ ra mặt, chỉ nghe tên rất là quen thôi, nhưng bây h nếu gặp tớ vẫn nhận ra đấy. Ngày xưa 2 lớp học cạnh nhau mà lọ.
TMinh ơi, rõ là chóng quên nhẩy? Tớ thì rõ ràng rất nhớ 2 bím tóc dày của ấy, và rất ấn tượng những bài thơ hay ơi là hay của ấy như "con đường mang tên anh"... chẳng hạn.
Thế bây giờ ấy đang ở đâu?
 
Nguyễn Hồng Mai đã viết:
Anh CHí kia, sao cả tao cũng được đón tiếp à? Tao vưỡn ở đây mà. Mày lại nhầm nhọt sang trồng trọt ở đâu rồi. Lo đón PHà TMinh thôi. Với lại an ủi iem Nở kia kìa. Nó đang sụt sùi... hu hu...
Cái (thằng) đà điểu mày cứ lanh chanh vác cành phong lan đi đập lung tung thế hả. Bạn Mai xinh đẹp đã có bác Duy đón tiếp, bao giờ mới đến lượt mày. Thích lên cột điện ngồi chơi hóng mát cho bà con ngắm đuôi à :p :)) :)) :))

Phương Hà đâu nhươơơơở, ra đây tớ ôm hôn nào, thằng Chí thì có vẹo gì mà bạn phải sợ thế. Tớ cũng tranh thủ đính chính là từ hồi "quân khu Ao" bị chia tách đổi tên tớ cũng chả biết bạn bị chuyển sang ngõ ngách nào nữa (hình như chỗ nhà bố mẹ bạn vẫn thuộc ngõ 40 TQB nhỉ???).

Hoa vịt từ hôm ký hiệp ước với tao là lặn không sủi tăm hả mày, mày với tao còn một vụ ôm vai chưa giải quyết được đâu nhé. Nổi lên đi nào, không Nở với Chí nó réo tên mày cả tuần đấy.
 
To Nhung: Vậy chắc tớ nhớ LD thành HC rồi :)). Nói đến bạn Hoa thì tớ nhớ ngay mà, năm lớp 12 bạn ý bỗng dưng xinh đẹp nổi bật lên (ngay xưa thì hình như là xinh thầm lặng hihi). Các bạn trai lớp tớ còn có ảnh bạn ý bưng cái đĩa to tướng, hình như chụp hôm 2 lớp mình thi nữ công làm bún chả hay bánh gối gì đấy :).

To bạn Mai: kinh thật, ko ngờ tớ lại bị Nghĩa Lộ thế. Chắc lại đứa nào lớp tớ tuyên truyền cái bài thơ ấy phải ko :p. Mà tớ hơi bị cảm động vì bạn vẫn nhớ ra tớ, ngày xưa tớ suốt ngày chui vào 1 góc rất chi là lặng lẽ, ko nói nhiều như bây h, thế mà bạn vẫn nhớ ra được thì tài thật. Tớ bây h về VN rồi. Mai vẫn ở Nhật à?
 
Nở iem, [-x ,
cơn ghen của iem chỉ biểu lộ lòng ích kỷ bị tổn thương lên tới cao trào,
đừng bắt anh phải thanh minh, đi ngược lại bản tính trơ tráo 364/365 ngày.
iem mà không lấu cháo, anh nấy đâu ra sức đêm lay ra vườn chuối, rõ khổ :D ,
đây, má đây, tát yêu đi vài cái, rồi bưng cháo ra đây laaaaa`o.

con Mai kia, tao mà nhầm?
tao không trồng trọt, chỉ gieo mầm thôi.
mày mà gạch tên tao, thẳng thừng phủ nhận chuyện có cảm tình riêng với tao thì lớn tiếng hô cho cả làng nghe đi nào, :))

P.Ha`, sao trong dép lại có số điện thoại?

Huỳnh Phương, trong đoạn phim gửi cho tao hôm 27.08, bộ đồ hóa trang "con đầm pic" của mày vượt lên trên hết mọi sự khen ngợi. Nhưng mà thằng kia đâu phải Mike, sao mày cứ thay đổi xoành xoạch thế? Thế mới là hi-tech à?
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
Nở iem, [-x ,
đừng bắt anh phải thanh minh, đi ngược lại bản tính trơ tráo 364/365 ngày.
Còn 1 ngày thì mày thế nào hả Vinh? 4 năm 1 lần thêm 1 ngày nữa thì thế nào?
Á à. Mày lại trở lại là đà điểu rồi à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, Mai, no comments.
à, hay là mày tìm phim "Hannibal" mà xem. Nhớ uống thuốc an thần trước.
 
To Nhung: Vậy chắc tớ nhớ LD thành HC rồi . Nói đến bạn Hoa thì tớ nhớ ngay mà, năm lớp 12 bạn ý bỗng dưng xinh đẹp nổi bật lên (ngay xưa thì hình như là xinh thầm lặng hihi). Các bạn trai lớp tớ còn có ảnh bạn ý bưng cái đĩa to tướng, hình như chụp hôm 2 lớp mình thi nữ công làm bún chả hay bánh gối gì đấy .
Thằng Vinh kia, năm 12 cái Hoa chuyển sang ngồi cạnh mày. Mày làm gì nó mà tự nhiên nó xinh hẳn ra. Khai ngay

Còn 1 ngày thì mày thế nào hả Vinh? 4 năm 1 lần thêm 1 ngày nữa thì thế nào?
Á à. Mày lại trở lại là đà điểu rồi à?
Mai, tao ngồi giật đầu bứt tai, suy đi nghĩ lại mới hiểu mày lôi lịch năm nhật ra nói chuyện với thằng Vinh. Làm tao gật gù, cứ tưởng ngày xưa mình học toán cũng đễn nỗi nào đầu, nhưng hóa ra nhìn lên cũng thấy khối đứa, cộng mày, hơn mình :). Mà mày chẳng hiểu ý thằng Vinh gì sứt, nó có quan tâm ai ra ai vào đâu, ai nó cũng xin ôm hôn thắm thiết hết.

Anh Chí, Nở iem đây. Cái Hoa ló cắt đuôi của anh rồi, giờ anh có ăn cả lồi cháo nhà iem thì cũng chỉ ra gốc chuối ngồi đấy mà tát má yêu nhau thôôôi.
 
Tao phát hiện ra là cứ có bạn nữ nào mới xuất hiện thì forum lai sôi động hẳn lên. Đúng là chỉ có các bạn nữ mới mới có thể lôi kéo được các bạn trai khóa mình.

Chào mừng Thủy Minh đã quay lại. Đúng la tao la Phương ngày xưa học Thực Nghiệm. Mẹ mày thế nào? Có khỏe không? Cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ mày nhé.

Anh Chí, Nở iem đây. Cái Hoa ló cắt đuôi của anh rồi, giờ anh có ăn cả lồi cháo nhà iem thì cũng chỉ ra gốc chuối ngồi đấy mà tát má yêu nhau thôôôi

Nhung có vẻ tính toán quá nhỉ. Thằng Vinh còn nói được mà. Nhưng mà cũng còn tùy vào tay cắt của Hoa. Nó mà cắt mạnh mẽ thì thằng Vinh nó cũng chả chịu ra vườn chuối ngồi với mày.

Thằng Vinh kia, mày làm ăn tắt cái loa rè của mày được không. Mike với kia cái gì. Mày nhớ tao thì mày nói nhẹ nhàng thôi "Chị Phương ơi, em gọi chị này" chứ cứ lôi hết cả thông số kĩ thuật của tao ra là thế nào
 
Back
Bên trên