[H20] - Hái Hoa :D

Tóm lại là tớ bị mất dép do sự đần độn của tớ và thằng gà tuy cũng đần ko kém nhưng vì bạn nó quyết định thực hiện phi vụ "vì ới quên thân,vì Tâm phục vụ" chứ gì:)) chúc mừng các bạn=D>
 
Lê Thùy Dương đã viết:
Tóm lại là tớ bị mất dép do sự đần độn của tớ và thằng gà tuy cũng đần ko kém nhưng vì bạn nó quyết định thực hiện phi vụ "vì ới quên thân,vì Tâm phục vụ" chứ gì:)) chúc mừng các bạn=D>
Ơ cáu nhờ HAO ko cho tik bài hay :-s :-s
;;) :> =D>
 
Trời đất , vì cái giầy mà mày phá hoại ghế đá của trường thế hả Tùng ? Hư quá đi ! Thảo nào hôm qua bạn Tuấn chui xuống tận bàn cuối ngồi ! Bó tay quá ! Lớp mình dạo này có chiến dịch sign in as invisible hay sao ý nhỉ ? Trong này nick sáng hàng loạt mà ngoài Y!M nick chẳng ai sáng cả ! Suốt ngày phải đi dò dẫm xem các bạn có ol không ! Chết mất !
 
Ngoài tớ ra thì còn ai nữa ko :-/
Ới á :-?

Trước nay tớ vẫn invi mà :-j :D Có phải bây h mới thế đâu :p
 
Còn nhiều , vì hầu như các bạn đều quen như thế hoặc gần đay dã chuyển sang như thế ! Cụ thể là trong lít của tớ ko có ai sáng nhưng ol chác phải 2, 3 người !
Nhân thể , thông báo lại lần nữa ,các bạn làm ơn add nick mới đi , bay giờ vẫn còn add nịck cũ của tớ làm gì ? HYDRANGEA_FLOWER_4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Dương Thanh Tùng đã viết:
Hóa ra mọi người đã bít hết chuyện của Hữu Hoàng với em lớp 10h2 roài àh??? :-O Bất ngờ thiệt đó.
Thui nên để cho bạn ý tự do đê .Ko nen trêu trọc như thế tội nghiệp chú bé. Mà này Hoàng đờ cờ nghìa là gì thía:-?
Hôm nay quyết tâm viết 1 bài dài luôn!:D
Chuyện là thế này hôm qua lúc đá cầu tớ đã trót dại ném chiếc giày bên phải lên trên ...cây :(( thế là mất bao nhiu lâu vẫn ko lấy được :((===>váo lớp muộn.Thằng Tex và Vũ Tuấn luồn cửa sau vào trước còn tớ sau khi suy nghĩ quyết định đường hoàng vào cửa chính(Dũng cảm chưa hả???)
Roài đến lúc cuối giờ,cả lũ mất hơn 15' mới tìm ra giải pháp an toàn!
Thằng Tuấn khều khều đập đập mãi===>giày tớ gần rơi
Đạt ma sư phụ tung đòn quyết định===>chiếc giấy bay lên 1 cành cao hơn8-}
Đạt ma ném nốt chiếc giày còn lại của tớ, ném mãi cuối cùng nó cũng chịu rơi về vị trí lúc trước( phù)
Hữu Hoàng nảy ra "sáng kiến" lấy cái chân rổ làm thang===> quả là thiên tài!:D
Thằng Vũ Tuấn típ tục sự nghiệp cao cả, leo lên thang ( hĩ hĩ lúc đó tớ đúng dưới giữ chân nó thấy no run ghê lắm. mình cúng sợ nó mà ngã thì Tâm xôi chắc phanh thây mình mất:-S
cuối cùng Tuấn gà nhà ta cũng thành công và ngã rầm 1 phat xuống đất.Với trọng lượng >70 kg của nó, chiếc ghế đá của trường đã bị vỡ mất 1 góc :D
(Đùa tí thui vụ cái ghế là Vương tạo nên đó còn thực ra có đứa nào ngã đâu ;) )
Hix hix thanks Vũ Tuấn nhìu hix hix cảm động wé :((
*quên mất ko bảo Tùng* cúi xuống hôn giày mày và giày thằng Vũ Tuấn xD
 
sặc, người nó cứng ghê 8-} ... ngã vào ghế đá mà ghế xứt 1 góc :|

tao lên ghế đánh đu 1 nhat là ghế " xòe " :|
 
các em lớp hóa 2 cho anh hỏi chút,hình như các em học cái phòng giữa 2 hành lang đúng ko,nếu đúng thì hôm qua anh có để quên cái mp3 trong ngăn bàn 3 dãy thứ 2 tính từ bàn giáo viên ra,nếu có em nào nhặt được thì cho anh xin lại anh sẽ hậu tạ,cái mp3 này của bạn anh ko tìm lại ko dc,nếu tìm dc thì gặp anh quân cò lớp 12h2 nhé,cảm ơn các em.
 
Chỗ đấy là chỗ Long Chấn với Nhân nhờ :-?
 
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
các em lớp hóa 2 cho anh hỏi chút,hình như các em học cái phòng giữa 2 hành lang đúng ko,nếu đúng thì hôm qua anh có để quên cái mp3 trong ngăn bàn 3 dãy thứ 2 tính từ bàn giáo viên ra,nếu có em nào nhặt được thì cho anh xin lại anh sẽ hậu tạ,cái mp3 này của bạn anh ko tìm lại ko dc,nếu tìm dc thì gặp anh quân cò lớp 12h2 nhé,cảm ơn các em.
ôi trời...
phải ngăn bàn Nhân rồi...
thôi tèo...
 
ac. ac. troi oi!
co moi 1 ti chuyen ve minh ma ong ĐL bao nhieu lam
tim dau ca mat moi thay:eek:
ĐL do hoi
Cho anh hoi ban thu ki lop 10H2 la ai day?:-/
Anh lap di lam, lam ji co ai thich, chac ban i noi dua day8-} :x :x :x :x :x :x :x
 
hic Kiên lên thì xem bài này nhá

Thù xưa… thề quyết không hề phai!
Nhè ta mà chúng mày bộp tai!
Dẫu mặt chai quyết tâm ta báo thù!
Ta chấp nhận vô tù.
Không chấp nhận bị hù.

Hù hận! Ráng luyện quyền mà phục thù!

Từ bỏ chuyện phòng the.
Từ bỏ luôn bạn bè.
Ta quyết vào rừng sâu,
Cho chúng mày hộc máu

Nào võ Sơn Đông và võ bên Hồng Kông.
Nào môn Thiếu Lâm sưu tầm
Cùng luyện thêm võ tự do.
Đói no quyết không lo, dù mục thây cũng đem thân này phục thù.
Chết vẫn còn hơn chúng rẻ khinh.

Giờ nội công đã đầy, quyết đem thân này tìm chúng bay
Mà vặt chân, bẻ tay
Cầm lưỡi lam ta mài
Mà cắt gân tụi bây
Dù có đi đầu thai
Bây cũng thành lại cái.
 
Vũ Trung Kiên đã viết:
ac. ac. troi oi!
co moi 1 ti chuyen ve minh ma ong ĐL bao nhieu lam
tim dau ca mat moi thay:eek:
ĐL do hoi
Cho anh hoi ban thu ki lop 10H2 la ai day?:-/
Anh lap di lam, lam ji co ai thich, chac ban i noi dua day8-} :x :x :x :x :x :x :x
Ko có ai thik mà sao cho lắm trái tim thế :)) ;;)

----------

Vũ Trung Kiên đã viết:
ac. ac. troi oi!
co moi 1 ti chuyen ve minh ma ong ĐL bao nhieu lam
tim dau ca mat moi thay:eek:
ĐL do hoi
Cho anh hoi ban thu ki lop 10H2 la ai day?:-/
Anh lap di lam, lam ji co ai thich, chac ban i noi dua day8-} :x :x :x :x :x :x :x
Ko có ai thik mà sao cho lắm trái tim thế :)) ;;)
 
Vũ Trung Kiên đã viết:
ac. ac. troi oi!
co moi 1 ti chuyen ve minh ma ong ĐL bao nhieu lam
tim dau ca mat moi thay:eek:
ĐL do hoi
Cho anh hoi ban thu ki lop 10H2 la ai day?:-/
Anh lap di lam, lam ji co ai thich, chac ban i noi dua day8-} :x :x :x :x :x :x :x
ừ...mỗi một tý thôi...xD
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Ko có ai thik mà sao cho lắm trái tim thế :)) ;;)

----------


Ko có ai thik mà sao cho lắm trái tim thế :)) ;;)

chắc là bạn ấy làm sao làm sao
cho nên mới cái gì cái gì như thế :))
 
Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
hic Kiên lên thì xem bài này nhá

Thù xưa… thề quyết không hề phai!
Nhè ta mà chúng mày bộp tai!
Dẫu mặt chai quyết tâm ta báo thù!
Ta chấp nhận vô tù.
Không chấp nhận bị hù.

Hù hận! Ráng luyện quyền mà phục thù!

Từ bỏ chuyện phòng the.
Từ bỏ luôn bạn bè.
Ta quyết vào rừng sâu,
Cho chúng mày hộc máu

Nào võ Sơn Đông và võ bên Hồng Kông.
Nào môn Thiếu Lâm sưu tầm
Cùng luyện thêm võ tự do.
Đói no quyết không lo, dù mục thây cũng đem thân này phục thù.
Chết vẫn còn hơn chúng rẻ khinh.

Giờ nội công đã đầy, quyết đem thân này tìm chúng bay
Mà vặt chân, bẻ tay
Cầm lưỡi lam ta mài
Mà cắt gân tụi bây
Dù có đi đầu thai
Bây cũng thành lại cái.
cho nhac moi hat theo dc chu:D
 
Back
Bên trên