Em Bảo Anh Thư này, anh đã đọc vài bài phỏng vấn của em, anh thấy em trả lời rất hay, chính xác, hợp tình hợp lý. Các tình tiết hết sức logic.
Tuy nhiên sau khi đọc 2 bài trả lời của em cho HAO-er Vu Hoang Yen, và Trần Trung Dũng , anh có một chút thắc mắc cỏn con, anh đoán chắc rằng ngừoi con gái thông minh như em sẽ có câu trả lời thỏa đáng trong thời gian ngắn nhất .
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
- Thêm vài lời dành cho anh Dũng ^^
- Em mà online 24/24 thì anh nghĩ cuộc sống của em là gì đây ^^, làm sao em được học bổng, làm sao em tập được tennis, làm sao em gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ ^^. Thực sự là từ khi phần giao lưu với thí sinh bắt đầu, cuộc sống của em có thêm một gánh nặng ^^. Quý thời gian thì chỉ có vậy, mà phải dàn ra để vừa đi học, vừa tập tennis, vừa trả lời câu hỏi cho mọi người ở đây, bởi em ko muốn mọi người phải đợi lâu, vừa học bài buổi tối và lo chuyện giấy tờ để còn chuẩn bị về VN nữa ^^. Cho nên mấy hôm nay em bỏ bữa liên tục, tất cả là để ngồi trả lời câu hỏi của mọi người, vì những lúc khác em phải lo những việc khác. Cái gì cũng có giá của nó anh ạ, anh đừng nhĩn vào việc đó rồi nghĩ là em dùng thời gian ko đúng cách. Ở đây, mọi người đều có thể đặt câu hỏi cho em, nhưng người trả lời chỉ có một mình em, cho nên, nếu mọi người mấy ngày mới vào check câu trả lời là chuyện thường, thể nào cũng đã có những câu hỏi mới do người khác đặt. Nhưng anh thử tưởng tượng, một ngày em ko vào trả lời, bao nhiêu câu hỏi sẽ chất đống đây? Và như thế mọi người rất dễ có cảm giác em ko quan tâm gì đến việc này cả

.
.
Theo như em trả lời anh Dũng thì dạo này,nói một cách cụ thể là kể từ khi có cuộc thi Miss HAO, cuộc sống của em như có thêm một gánh nặng, nặng như thế nào hả em ??
em phải bỏ bữa liên tục ah ??? anh nghĩ gánh nặng thì nặng thật nhưng vui lắm em nhỉ, các bài viết trước em vẫn nói là :''Em tham gia là để chứng tỏ sự gắn bó của mình với HAO trong suốt thời gian qua, và để chứng tỏ bản thân mình trước những lời nói ko hay từ nhiều người'' , đúng không em ? Anh nghĩ em chứng tỏ tình cảm của mình đối với HAO và chứng tỏ bản thân là đièu rất tốt, nhưng cố gắng ăn đủ bữa em nhé, đừng bỏ bữa, hại sức khỏe lắm, nhất là em lại còn phải cố gắng học để giữ học bổng nữa cơ mà. Nếu mà có bỏ bữa thì ra ăn MacDonal bù nhé, ko thì Chinese take away cũng được, cùng lắm là làm tạm gói Mỳ Tôm cho chắc dạ em ạ.
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
- Trích dẫn bài viết của Vũ Hoàng Yến:
và bên cạnh đó, Thư tự sắp xếp thời gian biểu của mình thế nào, và bồi dưỡng kiến thức mọi mặt ra sao( ngoài học chuyên ngành )?...cái này là rất đáng học tập đấy
- Sắp xếp thời gian biểu thì tớ cũng ko hiểu phải nói thế nào nữa, vì thực ra cuộc sống ở đây lên thời gian biều cho tớ chứ ko phải tớ lên thời gian biểu cho chính mình

. Hàng ngày riêng đi học cũng đã hết buổi sáng, có khi còn đến tận chiều rồi. Về dorm nghỉ một tí thì đến giờ tập tennis ngay, tập xong thì cũng 5h chiều, ra dining hall ăn tối rồi quay lại dorm đi tắm xong nghỉ một tí là đến study hall buổi tối. Thì lúc đó vừa ngồi học vừa giải quyết những công việc cần đến máy tính, vì đó là khoảng thời gian duy nhất tớ ngồi vào với máy tính trong ngày. Đến 11h thì cả net lẫn điễn thoại đều bị cắt, thì chỉ có chuyên tâm ngồi học thôi. Sau đó thì đi ngủ và sáng hôm sau lại bắt đầu vòng quay đấy. Trường tớ kỉ luật rất nghiêm, lunch ngày nào cũng bắt buộc và formal, dinner cũng phải check in, tập tennis cũng thế, nên tự dưng là con người nó quen thôi, cứ đến giờ nào là làm việc nấy, chứ cũng chả phải tự sắp xếp gì cả. Có lẽ đó là một trong những cái văn minh của cuộc sống ở đây

.
- Cảm ơn Yến rất nhiều vì những tâm sự rất thật ở trên nhé, tớ rất trân trọng những điều đó :x. Chắc chắn bọn mình thành bạn được rồi, có thể còn là bạn thân nữa, cùng HVB muh, hiểu và thông cảm cho nhau lắm ^^ :* :x.
P/S: em trả lời câu trên là trả lời luôn cho chị Nguyên Phương và anh Trung Dũng

.
Sau khi đọc bài em trả lời HAO-er Vu Hoang Yến, anh thấy em có mentioned ( đã nhắc ) rằng trường em kỷ luật rất nghiêm, lunch là ngày nào cũng phải bắt buộc, còn dinner thì cũng check in ==> em ko thể bỏ lunch và dinner rồi, đúng ko ?? chẳng nhẽ, học sinh suất sắc đươjc học bổng lại phá vỡ nội quy của trường sao !!! Vì thế anh tạm thời assume( giả sử ) là em bỏ ăn sáng để trả lời câu hỏi của các bạn trên HAO .
Nhưng mà em lại mentioned rằng :''Về dorm nghỉ một tí thì đến giờ tập tennis ngay, tập xong thì cũng 5h chiều, ra dining hall ăn tối rồi quay lại dorm đi tắm xong nghỉ một tí là đến study hall buổi tối. Thì lúc đó vừa ngồi học vừa giải quyết những công việc cần đến máy tính vì đó là khoảng thời gian duy nhất tớ ngồi vào với máy tính trong ngày. Đến 11h thì cả net lẫn điễn thoại đều bị cắt, thì chỉ có chuyên tâm ngồi học thôi.''
Nghĩa là em ko online vào buổi sáng ==> em ko bỏ bữa sáng===> assumption của anh là sai
==> em chỉ có thể bỏ bữa lunch hoặc dinner
Nhưng mà , unfortunately ( thật ko may mắn ) lunch và dinner lại bắt buộc và bị check in ở trường
Thế thì như thế nào nhỉ ??
Mâu thuẫn rồi nhé, em gái !!!!
Và nếu assumption của anh sai, thì buộc lòng anh phải nghĩ đến new assumption ( giả thiết mới ): em ăn nhiều hơn 3 bữa 1 ngày ( trừ breakfast,lunch và dinner bị bắt buộc ) . Em gái chắc chơi thể thao ( tennis ) nên ăn khỏe, anh tập thể hình mãi mà ngày cũng chỉ ăn đựoc 3 bữa, hơi buồn, em nhỉ .
Dù sao đi nữa, anh cũng chúc ( và tin chắc rằng ) em Bao ANh Thu chứng minh được mình , và nhớ là đừng bỏ bữa nhé, ăn nhiều để còn có sưc khỏe học tập và chơi thể thao chứ . Sức khỏe là quan trọng nhất mà.