Nguyễn Bảo Anh Thư
(annie_honey)
Điều hành viên
Nguyen Khanh Phuong đã viết:Chào Anh Thư, chủ đề của em hiện đang hot nhất cuộc thi và cũng như mọi người anh có một câu hỏi để phỏng vấn em như sau:
- Lý do gì khiến em cảm thấy bị kì thị và cô lập giữa em và những sinh viên Mỹ trong trường?
Anh cũng là một học sinh du học, 3 năm ở Mỹ anh chưa từng nhận ra điều này nên khi em nói thế anh rất ngạc nhiên, bản thân anh có rất nhiều bạn Mỹ và anh cũng đã đi qua 4-5 states, hiện anh cũng đang share nhà với 1 cô bé người Mỹ, (pure friend) hàng tuần bạn bè tụ tập ngồi chơi nói chuyện, chơi bài và có thể đi clubbing hoặc ra pub chơi bi-a với nhau, rất vui và hòa đồng.
Anh không nghĩ ở một nước văn minh nhu nước Mỹ mà cũng có người Mỹ "tự nhiên" kì thị hay sao?
Vấn đề ngôn ngữ chắc không phải là big issue vì em đã giành được giải nhất Tiếng Anh thì ngôn ngữ không phải là rào cản lớn, vậy lý do chính là vì sao?
- Em xin hỏi anh một câu trước: anh có bao giờ biết đến ko khí trong một trường private highschool của Mĩ chưa ạ
- Hệ thống các trường prep school của Mĩ là một hệ thống những trường highschool với chi phí và chất lượng rất cao, dành cho học sinh con nhà giàu. Học phí của những trường này có thể tương đương với học phí những trường tư đại học (xấp xỉ $40,000.00).
- Và những đứa trẻ con nhà giàu chúng có thái độ thế nào với học sinh quốc tế?
- Thêm một điều nữa, những đứa con nhà giàu ở đây chỉ "đú" là chính thôi, em thấy dùng từ này là chính xác nhất
Em chỉ nói vậy thôi, mong anh hiểu, điều này mỗi lần nhắc đến làm em thấy buồn nhiều nên em ko thể nói thêm nữa, cảm ơn anh