dân KTQD vào đây làm quen nào!!!!!!!!!!!!!!!

em thấy bác Dũng ngoan bỏ xừ,lần nào cũng đi học đúng giờ.Chúng nó rủ đi bắn cũng không đi.mấy bộ phim nó chiếu chung cuộc là cái gì vậy,em đến láo nháo vài phút rồi cũng làm vòng phố rồi về đi ngủ luôn
 
hừ ngồi mấy tiếng con lớp trưởng gửi liền mấy cái mail.Đề nghị đóng cửa cái yahoogroups đi nhé,cứ mỗi khi có đứa nào lên thì lại báo nhận mail,mà đọc ra toàn cái linh tinh.forum thì khó dùng bỏ xừ,hay mình quen giao diện của HAO rồi nhỉ.
mà cái neu45online.net rất giống cái
http://www.hsvdonline.com/forum/index.php?act=idx nhé.cái này của bọn VD các bác cứ lên thể nào cũng thấy mấy nhân lớp mình
 
Đúng, đúng, sao minh ghét cái hòm thư chung của lớp thế ko biết,có vài chữ chúng nó cũng gửi, mà gửi toàn cái linh tinh, xóa mỏi cả tay,
E hèm, hôm nay mình đã rất ngoan ngoãn vào trường học chính trị ,xem bộ phim tài liệu gì gì đó,cho dù hôm nay ngày mùng 1/10 ko phải là ngày học của lớp mình :)) (thực ra là do vác bóng vào trường chơi thì trời mưa to, ko có chỗ trú--->chui đầu vào nhà văn hóa lập sòng bạc :)) ).Tưởng yên phận mà cười ha ha hô hô với ván tấn ván tiến(do cái hội dở đấy chẳng mấy đứa biết chơi tấn) thi từ dưới đất chui lên 1 thằng cha xấu xí(trông như con cóc ghẻ) :eek: nó hét vào tai mình mắt thì trợn ngược lên, tay thì rất điêu luyện thu gọn bộ tú(mới toanh vừa mua xong),kèm theo đó là 1 bài đe dọa gọi là quà khuyến mãi---->khốn thế ko biết, làm mình ko còn chỗ dung thân , đành phải chạy lạch bạch về nhà, sau khi đã coi vài bài múa hát gì gì đó trên màn ảnh, nghĩ lại thấy mình ngoan chán :))
Tranh thủ chửi bới cái hội lớp mình cái coi, hừm đầu tiên là chửi cái đứa nào cầm sách Giáo trình KTCT Mác-LêNin yêu quí của mình, sách mình đóng dấu đỏ đàng hoàng, chữ ta chữ tàu có đủ cả, thế mà chỉ trong 1tiết Luật ĐC(thứ 2) lỡ dại chạy sang lớp Luật chơi tú, quay về mất luôn, đau hết cả người, làm mình ko chuẩn bị bài được :-? , thế nên tối nay đành rút xoạch xiền ra mua lại quyển khác, :-s
Hôm sau đứa nào đem trả lại mình quyển sách mình còn nguyền rủa nó hơn(vì cái tội đợi mình mua sách mới xong mới thèm đem trả) :madflame:
Thứ hai là lớp mình có lắm bạn hồn nhiên như cô tiên thế ko biết, ngẩng lên thấy cô tiên bay lượn vù vù trên đầu, hay nhất là cái bạn: "mình vỗ tay vào nhau để lấy khí thế cái nào" :))
 
Công nhận là nhiều bạn ngây thơ thật :)).
 
Lần sau có chơi bóng thì gọi tớ 1 câu nhé :D.
 
hê hê hôm qua chơi bời nhố phết.theo ngôn ngữ của H2 là nó rất xì trum.nhưng em thề không đặt chân lên Tây Thiên lần nữa,dân đấy lừa đảo phải biết
 
hôm thứ 2 thấy HL và Diệp vào lớp.các bác định biến lớp tài chính thành H1 luôn hả.lần sau nhớ báo để em rủ thêm Tuấn béo cho xôm tụ
 
tối qua về ngủ ngon thật.chắc em sẽ ở nhà tu hết tuần để tránh khủng bố.mà sao ai cũng chú ý đến cái quạt của mình nhờ,đấy người ta gọi là shindo hikaru rõ chưa.Thế mà cuối cùng lại mất mới đau chứ.Thôi dù sao em cũng quyết định thay đổi phong cách
 
Shindo gì chăng thấy,chỉ thấy giống Mã Giám Sinh :))
Thay đổi là đúng rồi!
 
Sao rồi, đi chơi vui ko mọi người, mình ở nhà ăn no ngủ kĩ, nghe bảo ngã lên ngã xuống lúc lội suối hả?, kể nghe với
à tui đã mua được đáp án chính trị đầu khóa, ai muốn mượn thì cứ liên hệ nhá
 
hôm nọ ngồi cạnh bác Dũng với Quốc Anh,hôm nay ngồi cạnh thằng Nam mới thấy rằng dân Ams cứ ra trường là quay sang chửi trường chửi lớp.tệ thế đó.Nhất là hôm nay đã em đã phát kiến 1 câu nổi tiếng:
Con trai trường Ams chả có thằng nào tử tế,con gái trường Ams chả đứa nào là không có vết cả
 
E có lẫn ko đấy? điển hình là tui nè, đi đâu cũng ca ngợi trường Ams, ca ngợi lớp tui
Mà thế nào là con gái có vết? :-? , con trai lớp tôi cũng hợi bị tử tế đấy, dừng đánh đồng thế chứ [-x
 
Hơ hơ, chú Cường nói thế là sai rồi. Trước kia khi học ở trường Ams thì tôi chê lớp vô ngần, chê trường vô kể ... nhưng khi ra trường rồi , vào trường mới lại thấy lớp cũ, trường cũ, tốt đẹp gấp vạn lần. Bạn bè thì vô tư, lại cảm thấy hối hận vì lời nói trước kia của mình. Thật đấy
 
Em thì em không biết ...Nhưng lớp em có 3 bạn trường Ams ai củng quí....Thùy Linh với Thanh Hà lớp Pháp1.....
Đồng chí Dủng đi hát có vui không vậy...Nay em bùng hát cho khoẻ.....Mà lớp các bác đã tổ chức Đại hội chi đoàn gì chưa...Có chú nao tham gia câu lạc bộ gì của Hội sinh viên không....Cho ý kiến để mọi người tham khảo....
 
dang nguyen cuong đã viết:
Con trai trường Ams chả có thằng nào tử tế,con gái trường Ams chả đứa nào là không có vết cả

Tui đồng ý với câu nói này , phải gọi là hoan hô mới đúng cho ai nói ra câu này
Thiệt là chí tình hợp lý không nịnh hót
 
hoho, tao có nói xấu lớp tao đâu ^_^ còn trg ams có gì 0 hay nói ra chỉ là sự thật thôi mà. toàn thông tin "đặc sắc" có gì đâu mà xấu. còn câu nói của Nguyên Cường cũng chính xác đấy, trừ tao vì tao rất là ngoan =)) [-o< :-B
à mà 0 có vết là gì nhỉ, hôm nay Cg nói gì mính 0 nhớ rõ, có lẽ cứ nói con gái trg ams cũng có tương đối nhiều ng "unsealed" thi dễ hiểu hơn >:)
 
ối trời,thằng Nam mà ngoanem đi đầu xuống đất
nó được đánh giá nhân vật điển hình nhất theo như nhận xét của em đó
 
Có vẻ như thấy cái diễn đàn này hơi nguội nên bác Cường phát biểu câu hâm hâm hâm nóng lại hả? [-x

Ma` Chử cũng đồng ý với hắn? mất công Nga cứ bênh Chử rằng bạn Dũng mặt hơi đần tí thôi nhưng cũng tốt lắm.......
 
Back
Bên trên