Qua mấy trang trước có thể tóm lại có 3 xu hướng sau:
1. Đi picnic ngoại thành, ăn uống, chụp ảnh (có thể kết hợp chơi các trò rất chân chất, nhưng đảm bảo rất fun: kéo co, cá sấu lên bờ, bịt mắt bắt dê

) ) Tối nếu còn sức thì cứ đi chơi tiếp.
2. Bắn laze, rồi ăn uống, cà phê. (Tối có thể đi pub.)
3. Tour ăn uống --> cà phê --> pub hoặc ball room (có ball room ở HN ?) : Ăn thì hoặc <xôi, chả, bánh cuốn, bún nem làm 1 vòng> hoặc <lẩu, đồ nướng>
Chụp ảnh là đương nhiên rồi, ngàn năm mới có 1 lần thế này ... B-)
Hà Nội bây h vác xe máy ra đường buổi trưa là được xông hơi tại chỗ, nên chắc mọi ng đều đồng ý tắm nước nóng ko hợp lí. Còn nếu bơi ở 1 bể công cộng đông người thì sau 1 hồi người lẫn lộn nhau, bọn mình tan đàn xẻ nghé, bơi riêng hết. Nhưng có thể kết hợp bơi với picnic, nếu chỗ picnic có bể (kiểu bể bơi ở sân trượt cỏ, sạch và cực vắng).
Mình thích 1 và 2, vì mình muốn gặp, chơi, nói ch với mọi người là chính, ăn uống mình thường coi nhẹ, ko lấy làm tiêu điểm trong ngày.
Mọi người vote cho 3 cái options trên và phác thảo thử kế hoạch chi tiết cho option mình chọn nhé (mấy h đi, chơi đến mấy h, bắn laze ở đâu, pub ở đâu,...) B-) :x "Straigth to the poitn", tránh tản mạn mọi người nhé
>Hug<