Ôi trời, tiếc là tận giờ này mới được đọc cái topic này. Em/tớ/chị thì chẳng có thời gian đoc hết cả 7 trang, nhưng đọc đến page 4 là đã thấy ngứa ngáy chân tay rùi hì hì. Nhiều đại từ nhân xưng quá, nên thôi em cứ xưng em chung chung thôi đươc ko ạ?
Em thì thấy nếu sống ở VN thì chẳng có sự khác biệt nào giữa SG và HN cả, em là ng HN, nhưng cũng có 1 tình cảm đặc biệt với Sài Gòn, yêu cả cái nắng nóng đến ran người, hay chỉ đơn giản là cơn mưa rào vào lúc 17h hàng ngày trong mùa mưa. Vào SG nhiều, lang thang ở phố SG cũng nhiều, nhưng mà thú thật là đi chợ mua đồ ăn bth, em ko hiểu mấy những gì cô bán hàng nói, toàn là bf cũng ng HN đi cùng nghe trả lời hộ. Toàn bị trách là chắc em bị làm sao, chứ có gì khó hiểu đâu hic hic.
Nhưng mà sang đây(DE) thì những người miền Nam qua từ trước năm 75, quả thực họ phân biệt dân Bắc Kì dã man quá. Nhiều khi vào cái asia market của 1 cô ng Nam, em hỏi chuyện 1 lần thì biết qua đây trc năm 75, thấy tủi thân ghê lắm. Vì cô ý tỏ hẳn thái độ nhìn mình chẳng thiện cảm gì, mà cái kiểu cũng ko muốn bán hàn gcho lắm. Tiếc là cả city chỉ có 1 cái đấy là của ng vn nên em cũng không có lựa chọn nào khác. Khi nào đi cùng đứa bạn ng SG mình vào đấy câm như hến, thì sao mà cô ý niềm nở thế

Nói chung cứ phải giấu biệt đi cái giọng Bắc thì còn đỡ cảm thấy tủi thân. Ng ta cứ chê bọn Đức là nổi tiếng phân biệt chủng tộc, nhưng ngay trên đất nước nó, ng VN với nhau còn phân biệt nhau mà, tráhc gì ng ta nữa, nghĩ đến lại thấy chạnh lòng. Em biết là cũng chỉ có 1 số người như vậy, nhưng nghe bọn bạn kể là hội phật giáo VN ở chõ em cũng toàn ng miền Nam kiểu như cô bán hàng đấy.....
Thôi dù sao họ cũng rời VN lâu rồi, đâu có biết gì về tình hình vn bây giờ đâu, em chỉ thấy thương hại họ thôi, ko cần vì thế mà phải ghét SG được

. Ở đâu cũng có ưu có nhược điểm cả.
Cái em thích nhất ở SG là service quá đỉnh. Đi bar hay cafe, luôn có cảm giác dễ chịu, hay đi shopping cũng thế, khách hàng đúng là thượng đế.
Ở HN thì dù là ng HN cũng phải thừa nhận cách phục vụ ở nhiều nơi còn thiếu lịch sự, 1 số ng còn hơi bị e dè khi phục vụ hay sao ý. Mình là khách luôn cảm ơn khi được mang nước hay đồ ăn đến bàn, nhưng mà lắm lúc trả tiền, bồi nó chạy vọt qua, giật tờ tiền hoặc quyển bill rồi đi tiếp, tức phát ngẹn cổ, nhưng cũng đành thông cảm ờ chắc hôm nay đông khách quá(cái này là ở highlands lý thái tổ, tầng 6). Cả cái Hn từ Panorama Sofitel Plaza, Ciao, Deli, Highlands, tìm được câu cảm ơn ở ng phục vụ là hơi hiếm, trừ Highlands tầng 3 thì có vẻ mấy anh chị phục vụ cũng là SV nên rất lịch sự, em hay ngồi đấy

. Hay có khi em chưa được đến nhưng nơi mà phục vụ được đào tạo tốt hơn. Có thể là do tập quán văn hóa, nên câu cảm ơn và xin lỗi họ ko thích nói...có thể thế hic. Lắm lúc em cứ bảo, lỡ sau này mở cafe thì chắc mình là khách hàng khó tính nhất

, đi pretest hết các services.
Ngay trong siêu thị hay shop quần áo, kiểu cách phục vụ của miền Nam vẫn tốt hơn.
Có 1 điểm thú vị là, rất nhiều con gái SG thích con trai HN, và con trai SG thì lại thích con gái HN, nhưng nhiều trai gái HN thì lại nói làm bạn với ng SG thích, nhưng lại chỉ thích yêu và lấy ng HN thôi. Em chỉ đúc rút từ bạn bè mà mình quen để nói thôi ạ, chứ ko có ý động chạm đến ai gì đâu.
Em thì khoái nhất mấy bạn lai HN và SG, vì giọng nói thì dễ thương mà tính cách thì lại đặc chất HN.
Con gái thì em thừa nhận con gái HN đanh đá, đáo để, (rất tiếc 1 vài ng thì chửi bậy ác), hơn con gái SG rồi. Nhưng cá tính thì theo như 3 anh miền Nam đã nhận xét thì có cái gì đó đặc biệt và cuốn hút, chắc là lạ thì nói vậy

. Con trai thì em ko có tiếp xúc quá sâu để bình luận được.
Dù sao thì vẫn là người 1 nhà... đơn giản thế thôi mà...nhớ SG quá.