chuyện người Nam và Bắc (merged)

To anh Phạm Đức Hoài: theo em thì đó là ngã tư giao giữa Lê Lợi và Pasteur, khúc này em đi suốt, nếu đi từ hướng chợ Bến Thành vào thì đến ngã tư này mình vẫn có thể rẽ trái để đi theo đường Pasteur, đúng là chỉ có điều phải tránh mấy chú ô tô.

To chị Lê Thanh: thực dụng của người Sài Gòn mà em muốn nói đó là cách họ suy nghĩ trong cuộc sống. Tất cả những gì họ suy nghĩ, họ làm dường như đều muốn đem nhiều lợi ích kinh tế nhất về cho mình, nhiều khi là vì lợi ích nhất thời và bất chấp lương tâm. Khác với cách tính toán của người miền Bắc, vì những lợi ích lâu dài. 1 ví dụ điển hình là nếu bạn là 1 người Bắc vào mua hàng ở chợ Bến Thành thì bạn cứ yên tâm, bạn sẽ bị chém ko thương tiếc. Nhưng nếu ngược lại bạn là 1 người miền Nam mua hàng ở 1 cái chợ nào đó ở miền Bắc bạn cũng sẽ bị chém, nhưng nhẹ nhàng hơn.

Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng có những điều thuộc về bản sắc thì vẫn có thể phân biệt được. Có 1 quan niệm về con gái miền Nam mà em ko muốn tin đấy là "Con gái miền Nam ko chung tình, sống vì mình nhiều hơn là cho gia đình", vì lý do này mà nhiều phụ huynh người Bắc ko muốn có con dâu là người Nam.

Em muốn đính chính về lý lịch: em học Tin 99-02, Lê Hồng Phong - Nam Định chứ ko phải như đã "khai" ở bản đăng ký, em đã gửi đơn để được chỉnh sửa mà vẫn chưa được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Đức Hoài đã viết:
Hehe, em Lê Thanh đúng rồi, ở những đoạn đường như thế, có biển báo ghi rõ là "được phép quẹo trái khi đèn đỏ" đàng hoàng nhé (lúc đèn đỏ, ô tô chạy ở hai làn giữa dừng lại, xe máy quẹo trái an toàn), khi đèn xanh thì lại ko được rẽ trái :D


Giao thông ở SG nói chung là lộn nhộn hơn so với GT ở Hà nội, dân tình cũng đi nhanh hơn, ngồi sau xe mấy ông bạn ở SG hãi không chịu được.

Cái này thì công nhận, ngồi sau xe của các bạn ở SG giống hệt như chiếc xe mất phanh... khiếp


Anh thấy con gái miền Nam cũng lãng mạn, giọng nói dễ thương, lại hay quan tâm thăm hỏi đến bạn bè một cách chân thành, chứ không chảnh như nhiều người nghĩ :-? anh có mấy cô bạn ở tp, hiền lành tốt bụng lắm nha, có người vừa mới từ Mỹ về đã mess hỏi xem tình hình luyện GMAT đến đâu rồi, hix, xúc động we'

Em nói thế nào ấy chứ, chị chịu chả nghe nổi người SG nói chuyện (hay chưa được nghe người SG gốc)... họ nói léo nhéo đến mức chói tai, giọng cứ dài hàng km... nghe cũng đủ mệt rồi , Em hiểu được bao nhiêu %? :(( [/SIZE]

Nhưng bây giờ lại thấy yêu miền Nam ghê, chả biết tại sao nữa

Yêu một anh Miền Nam, em có cảm giác này là đúng rồi
1 ví dụ điển hình là nếu bạn là 1 người Bắc vào mua hàng ở chợ Bến Thành thì bạn cứ yên tâm, bạn sẽ bị chém ko thương tiếc.

Giá mà chị đọc được câu này của em sớm hơn, cách đây 2 tuần chị có vào chợ Bến Thành mua một cái áo, về đến nhà mới thấy nó hơi ngắn, đem ra đổi thì bị chém thêm 150.000 VND cho bigger size... dã man nhỉ???? :(( ,

Nhưng nếu ngược lại bạn là 1 người miền Nam mua hàng ở 1 cái chợ nào đó ở miền Bắc bạn cũng sẽ bị chém, nhưng nhẹ nhàng hơn.

Of course, nếu muốn đổi size lớn hơn ... thoải mái, miễn là chưa giặt... :)) :))

Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng có những điều thuộc về bản sắc thì vẫn có thể phân biệt được. Có 1 quan niệm về con gái miền Nam mà em ko muốn tin đấy là "Con gái miền Nam ko chung tình, sống vì mình nhiều hơn là cho gia đình", vì lý do này mà nhiều phụ huynh người Bắc ko muốn có con dâu là người Nam.

Cái này cũng đúng nốt, đa số đàn ông muốn lấy vợ Miền Nam vì con gái miền Nam, đặc biệt là SG chiều chồng miễn chê, nhưng đã là người VN thì ai cũng biết là đàn ông SG vốn năm thê, bẩy thiếp... lý do sao vậy, trong khi đến 95 % con trai miền Bắc nể vợ nếu không muốn nói là sợ vợ, ... :) :)
 
Nói thật, Tp. HCM mang dáng vóc của một thành phố hơn Hà Nội nhiều... (ý nói đến hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, văn minh đô thị, cũng như sự phát triển về văn hóa xã hội). Đơn giản là chỉ có người Bắc vào Nam sống, chứ làm gì có người Nam ra Bắc sống. :)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Nói thật, Tp. HCM mang dáng vóc của một thành phố hơn Hà Nội nhiều... (ý nói đến hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, văn minh đô thị, cũng như sự phát triển về văn hóa xã hội). Đơn giản là chỉ có người Bắc vào Nam sống, chứ làm gì có người Nam ra Bắc sống. :)
'

Xét về khía cạnh kinh tế thôi, bởi HCM city đóng góp 30% ngân sách phát triển quốc gia cơ mà..., dân miền Bắc đủ mọi tầng lớp vào SG sinh sống đều cảm thấy thoải mái hơn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hơ, tội nghiệp chị Thảo... đã mua ở chợ Bến Thành thì biết chắc là bị chém rồi nhưng bị theo kiểu chị thì... nhất rồi. hehe... ko hiểu chị mua cái áo đấy là áo gì chứ ra đổi mà mất thêm 150k thì hơi nhiều đấy. :) Vì ngoài chợ Bến Thành đồ cũng có quá đắt đâu? :-? (dĩ nhiên là phải biết trả giá :p ) hình như ở chợ Bến Thành thì trả 1/2 giá là vừa thì phải, lâu rồi chẳng còn nhớ chính xác :p
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
hơ, tội nghiệp chị Thảo... đã mua ở chợ Bến Thành thì biết chắc là bị chém rồi nhưng bị theo kiểu chị thì... nhất rồi. hehe... ko hiểu chị mua cái áo đấy là áo gì chứ ra đổi mà mất thêm 150k thì hơi nhiều đấy. :) Vì ngoài chợ Bến Thành đồ cũng có quá đắt đâu? :-? (dĩ nhiên là phải biết trả giá :p ) hình như ở chợ Bến Thành thì trả 1/2 giá là vừa thì phải, lâu rồi chẳng còn nhớ chính xác :p[


Chém ngọt lịm em ạ, đứt phăng một số thứ mà cấm dám cãi câu nào (sợ bị đánh, thân cô, thế cô ... :(( ),
 
Khổ thân chị Thảo, ai lại dại dột vào chợ Bến Thành làm gì cơ chứ :D
 
:)) nếu chị muốn mua quần áo , mà tầm tuổi chị thì ko nên mua ở chợ Bến Thành, chị nên đi mua ở những chỗ bán sỉ và lẻ, đôi khi có những chỗ bán đồ rất đẹp, thời trang mà giá thì phải chăng, với lại nếu chị định cư ở SG thì nên kiếm chỗ nào quen mà mua thường, nhớ trả giá (dù quen cũng ko được quên điều tối quan trọng này) thì chị có thể mua rẻ hơn nhiều là so với tùy hứng mà đi mua. :) dĩ nhiên vậy vẫn tốt nhưng khác quen của 1 tiệm cũng hay hơn. Em cũng có biết vài chỗ mua cho cả nam lẫn nữ nhưng... ko nhớ tên đường... :)) chị thông cảm. :p
 
chị Thảo đã viết:
Yêu một anh Miền Nam, em có cảm giác này là đúng rồi

:eek: :eek: Tin tức tình báo của chị Thảo ở đâu ra thế này :eek: :eek:, nể chị Thảo quá :x :x. Nhưng muh cũng ko hẳn là người miền Nam, mà là... hybrid chị ạ :-?, người Bắc nhưng sống trong Nam, thế là... hybrid hả chị 8-}. Bọn em cũng nhiều lúc có clash vì chuyện Nam Bắc, ai cũng ra sức bảo vệ nơi của mình, kể ra cũng thú vị ra phết, cuối cùng rồi em cũng được nhường với câu "anh yêu con gái Hà Nội mà" :)) :))
 
Trần Nguyễn Minh đã viết:
To chị Lê Thanh: thực dụng của người Sài Gòn mà em muốn nói đó là cách họ suy nghĩ trong cuộc sống. Tất cả những gì họ suy nghĩ, họ làm dường như đều muốn đem nhiều lợi ích kinh tế nhất về cho mình, nhiều khi là vì lợi ích nhất thời và bất chấp lương tâm. Khác với cách tính toán của người miền Bắc, vì những lợi ích lâu dài. 1 ví dụ điển hình là nếu bạn là 1 người Bắc vào mua hàng ở chợ Bến Thành thì bạn cứ yên tâm, bạn sẽ bị chém ko thương tiếc. Nhưng nếu ngược lại bạn là 1 người miền Nam mua hàng ở 1 cái chợ nào đó ở miền Bắc bạn cũng sẽ bị chém, nhưng nhẹ nhàng hơn.

Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng có những điều thuộc về bản sắc thì vẫn có thể phân biệt được. Có 1 quan niệm về con gái miền Nam mà em ko muốn tin đấy là "Con gái miền Nam ko chung tình, sống vì mình nhiều hơn là cho gia đình", vì lý do này mà nhiều phụ huynh người Bắc ko muốn có con dâu là người Nam.

.

hehe Chị không biết so sánh như thế nào để biết là chém nhẹ nhàng hơn.Vì chị từng bị chém rất đau đớn ở HN em ạ.Ba mẹ chị người Bắc,ở nhà nói chuyện với ba mẹ vẫn hay nói giọng Bắc,gặp bạn đi học đi làm lại nói giọng Nam nên chị nói được cả 2 loại,nhưng mấy hôm đầu ra HN,quen nói giọng Nam quên béng mất thế là... :((
 
:D mọi người hay thật, việc mua bán trả giá thì đi cả VN mình đâu chẳng thế <<== cái nè người Phương Tây đến họ coi như là Văn hóa của Người Việt mình rùi mà :)). Chỉ là người SG thì chắc chắn là họ biết chỗ mua rùi cách mua hơn mình khi ở SG, còn người HN thì tất nhiên là mua quen khi ở HN. Hehe, nói chẳng đâu xa, thằng bạn em đi mua giày da. Nó lên cửa hàng ở Tràng Tiền Plaza hỏi thì giá đôi giày là 1,8T, nó xuống Phố Huế hỏi, cũng cửa hàng gia đình đó giày chỉ giao giá 1,2 T và nếu mua thì còn xuống tới dưới 1T. :)) Thậm chí cu cậu hỏi hàng giày bên cạnh, em bán giày đáng yêu hộ mẹ còn gọi điện hỏi mẹ thế này chứ: trông các anh ấy ko có nhiều tiền, mẹ hạ xuống thêm cho các anh ấy, haha.Về nhà cu cậu ấm ức: "trông tui mình bết wa' ":)). Người Việt Nam thì cứ gì phân biệt nhiều cho mệt, hehe, gặp người SG cũng được, HN cũng được - tất nhiên lối sống khác nhau nhưng mà miễn là tự mình đừng tạo ra cái ý nghĩ HN với SG cho mệt, các bác ơi. :))
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
:eek: :eek: Tin tức tình báo của chị Thảo ở đâu ra thế này :eek: :eek:, nể chị Thảo quá :x :x. Nhưng muh cũng ko hẳn là người miền Nam, mà là... hybrid chị ạ :-?, người Bắc nhưng sống trong Nam, thế là... hybrid hả chị 8-}. Bọn em cũng nhiều lúc có clash vì chuyện Nam Bắc, ai cũng ra sức bảo vệ nơi của mình, kể ra cũng thú vị ra phết, cuối cùng rồi em cũng được nhường với câu "anh yêu con gái Hà Nội mà" :)) :))

Điệp viên 009, "con gái Hà Nội" để nhắc đến sự dịu dàng, còn "con gái HCM city" : dễ thương, đâu cũng có ưu điểm hết, tại vì mình sinh ra và lớn lên ở HN nên cứ ra sức chiến đấu thôi, hiếu thắng là căn bệnh khó chữa mà em. :)) :))
 
Vũ Đình Tâm Long đã viết:
: cũng cửa hàng gia đình đó giày chỉ giao giá 1,2 T và nếu mua thì còn xuống tới dưới 1T. :)) Thậm chí cu cậu hỏi hàng giày bên cạnh, em bán giày đáng yêu hộ mẹ còn gọi điện hỏi mẹ thế này chứ: trông các anh ấy ko có nhiều tiền, mẹ hạ xuống thêm cho các anh ấy, haha.

Giống hệt cảnh chị đi may áo cưới, vừa bước vào cửa hàng đã bị cô chủ nhỏ hỏi sẵng một câu: có may không mà xem với xét ... buồn (chắc thấy cái mặt không đáng tin... :(( )
 
Thực ra mình cũng cảm giác có sự khác biệt giữa người nam và người bắc đấy chứ. Có nhiều nguyên nhân: chính trị, xã hội... và cả khí hậu nữa đấy.
Thực ra chả phải chỉ VN mới có sự khác biệt đó, ở Châu Âu như Pháp cũng thế (nếu trong 1 quốc gia): ở miền bắc người ta có bề ngoài thường lạnh hơn, ít hồ hởi điều này trái với người ở phía Nam (nói chung nhé). Tuy nhiên về mối quan hệ thì chính người Pháp cũng nhận xét (mình học trong một khóa học về Văn hóa Pháp), người ở phía bắc khó làm quen hơn nhưng nếu quan hệ tốt thì họ rất tốt, tình cảm bên trong nồng nhiệt hơn các vẻ ngoài lạnh của họ. Do vậy miền nam cũng đánh giá tình cảm "hời hợt" hơn. Đấy là nx chung thôi.
Cá nhân mình nghĩ vui là: khí hậu miền nam nóng lắm, họ phải nói cho xả bớt nóng, còn miền bắc (lạnh bỏ xừ, nói ít => có thể tính toán, chất lượng hơn tí ti). Do vậy nên tự dưng người nam bị đánh giá là hời hợt hơn thui :)

Thực ra thì gặp từng cá nhân mới đánh giá cx. Có nhiều người miền nam mình quen dễ thương lắm, cái việc không thích nhòm ngó người khác và cũng ko muốn người ta nhòm nhó mình là một điều tớ rất thích ở người miền nam. Tự do, dễ chịu, đỡ mệt mỏi.

Nhưng nói thật là mình làm việc cũng gặp phải nhiều đồng chỉ ở Mĩ phản đối miền bắc dữ lắm. Họ bị vấn đề chính trị làm cho vậy đấy. Nhiều lúc muốn giải thích với họ cũng chẳng ăn thua. Càng ngày số đó càng ít thôi. Chẳng thế mà VK ta hồi hương rầm rầm, ca sĩ cũng zay à.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( em chỉ có ý kiến . Con gái miền Nam nói nghe rất dễ thương :x . CHứ con trai miền Nam thì :| nói khí không phải chứ con trai nói giọng miền Nam nghe điệu điệu lắm, không nghe đc -)) không thể thích được:| em thích giọng con trai miền Bắc hơn . Mà không hiểu sao nhà em có mỗi em với bố em nghe đc người trong Nam nói gì căn bản em có kênh của đài truyền hình TP trên mạng ^^ chứ còn lại mẹ và anh trai em thì bảo : " Chịu :D chả nghe ra nói cái gì ? "

Dù sao thì con người ở đâu cũng dễ thương , đã yêu là yêu cả điểm không hay lẫn điểm hay thôi ;;)
 
Troài, Trang đã thử vào miền trung nghe các ông bà già nói chuyện chưa :)) Trên truyền mình thì còn nhẹ lắm lắm rồi đó. Ờ mà mình làm chủ đề lái đi vụ khác mất rùi thì phải hihi...
 
nghe nói đến Nam và Bắc kô, vất miền Trung ra xó rồi hả :(( ...hay tính theo kiểu hồi xưa từ DN vào là nam, còn ra là Bắc?

giọng nói :D :D :D...vui lắm, nếu ai có dịp đi nhiều vùng..nơi nào cũng có cái thú vị...

còn về sự khác nhau về chính trị và Xã hội...khỏi nói...kô thể phủ nhận rất đông người dân miền nam từng sống dưới thời VN cộng hòa(ở các thành phố), nên tư tưởng sống khác với miền bắc hồi đó...về sau thì KT miền trung hơi ít được quan tâm (có cái nhà máy dầu Dung Quốc làm trễ máy năm), ít trường DH tốt;đa số hs miền trung vào SG thi, rồi được thì ở đó làm luôn; nhưng kô ít về quê --> nên tiếp tục bị ảnh hưởng bởi SG

Nhưng thế giới bây giờ thu nhỏ lại nhiều,phương tiện truyền thông phát triển --> giao lưu văn hóa các miền ---> càng giống nhau nhưng sự khác nhau cũng kô nhỏ do phương tiện truyền thông của VN còn hơi khiêm tốn và sự giao thông giữa các vùng còn hạn chế...hình như vé máy bay từ SG->HN dòng đi kô cũng 200 dollars; mắc = dòng đi dòng về từ Orlando --> twin cities (dài hơn quãng đường từ SG--> HN >___< vô lý;vô lý....đả đảo độc quyền....Muốn ra chơi mà ngân sách eo hẹp wa'? đi tàu thì cũng chín trăm máy ngàn (mà phải ngồi 36 tiếng, còn rẻ hơn là bốn mấy tiếng >__<) khóc ròng luôn.

còn món ăn thì cũng như có 1 bạn kia cũng nói...còn về hình dáng...nghĩ chắc cũng đâu có gì khác nhau lắm đâu, nếu thằng bạn mình giới thiệu mình là người SG hay HN, chắc cũng chẳng ai kô tin.

cách sống thì hơi khác, chứ đi mua hàng mà bị chém...đâu chém cũng chết rứa...T__T...nghe giá là mình đã mất hồn rồi, còn nghe nó trả giá xuống còn giật mình hơn...may...chưa mua cái gì cả...nghĩ sao đi chợ Nha Trang (mình người Nha Trang, nên đừng có ai ở NT mà cảm thấy xúc phạm nha), xem đôi giày nó kêu 580....rồi xuống 570, rồi 540...lúc mình định ra về nó xuống 380, giảm gần nửa giá ....hết hồn luôn...may kô mua...:D

Bạn Nguyễn Huệ Ngân, cái bánh ở cái avatar của bạn là bánh gì vậy...nhìn ngon ghê :D

mình tính ra HN, mà xem giá tiền, rồi ra kô ai chở đi chơi....anh Hải ơi!!!!!!!!!!!!!!vào cho chút tips đi....>__<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bánh trôi đó bác ơi. Bác đọc bài "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương đây:

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"

"Ôi Nha Trang mùa thu lại về...", miền đất hứa của tớ đấy, nói ra lại thèm, nghe nói có món xoài xanh chấm mắm ớt ở bờ biển NT, :beerchug:
 
ơ thế bác Phước hay em hay anh ?? không biết bánh trôi nước á :eek: ngạc nhiên nhỉ :)
@ chị Ngân : chị ở thành phố nào thế ạ ? có khi chị em mình cùng TP :D

thôi tránh lạc đề không MOD xóa bài mất :| Người miền Nam thi đại học lấy điểm thấp hơn một tẹo so với miền Bắc đúng ko ạ?
 
uh, thông thường ngoài bắc lấy 21, 22 thì trong Nam lấy khoảng 16,17 thôi. Chỉ có 1 vài trường cao nhất lấy khoảng 22 là kịch. Trong đó ngoài Bắc vẫn có trường lấy đến 26,5 :)
 
Back
Bên trên