chuyện người Nam và Bắc (merged)

anh Quốc này, hôm trước em thực sự chưa có coi hết cái topic này, tại dài quá ngại đọc :p :)) , hôm nay vừa coi lại thấy có đoạn anh viết là con gái HN ko thích con trai thành phố à :-? chi tiết này em chưa có bít...fai tìm hiểu thêm mới được, liệu có fai vì vậy con gái Hà thành bị kêu là chảnh :((

to anh Minh: còn về nếu nói về bản chất con người thì ko thể bàn đc. Ở đâu cũng có ng này ng nọ thui.
em chưa có bít nhiều về các tỉnh miền tây, anh kể thêm, em chỉ nhớ khi coi fim, thì thây rặng dừa, con kênh, áo bà ba rất dễ thương... :x lại nhớ đến chị Út tịch...

topic chỉ nói về HN và SG vì thật ra để có KQ cả hai miền là khó, ai bít về cái gì thì cứ kể thui, mới lại dân HN và SG trong HAO đông hơn :p :smoking:
 
Trần Nguyễn Minh đã viết:
Có bạn nói người Sài Gòn sống thoải mái, ko hẳn như vậy đâu. Chỉ có 1 phần thôi, đó là những người có gốc là người miền Tây. Còn thực ra, người Sài Gòn có gốc gác khác thực dụng, có tính toán chứ ko như mọi người vẫn nghĩ. Nhiều khi sự thực dụng của họ làm tôi hơi sợ và nó khác với cách tính toán của người miền Bắc mình, nhưng dù sao cuộc sống của họ khiến họ phải thế.


Nam đồng chí Trần Nguyễn Minh trình bày rõ ràng hơn cho tớ tham khảo với? :eek: Thế lào với đồng chí gọi là "thực dụng" với cả thế lào mà nại "khác cách tính toán:..blah blah blah gì gì đấy?Thế cách tính miền Bắc thế nào?Miền Nam thế nào?Bác ...chỉ điểm tớ cái nhá :x
 
Mai Dieu Hong đã viết:
anh Quốc này, hôm trước em thực sự chưa có coi hết cái topic này, tại dài quá ngại đọc :p :)) , hôm nay vừa coi lại thấy có đoạn anh viết là con gái HN ko thích con trai thành phố à :-? chi tiết này em chưa có bít...fai tìm hiểu thêm mới được, liệu có fai vì vậy con gái Hà thành bị kêu là chảnh :((



Hơ, ko phải thế mà gọi con gái Hà thành là chảnh mà vì... giang hồ đồn đại thế... :)) con gái HN được cái tiếng thế luôn rồi. :D
Con gái HN thật ra ko thích con trai TP cùng tuổi thôi, chứ thêm vài tuổi thì lại khác :x :p
 
Mình ở với nhiều người Nam nên hiểu: dân Nam, người nào tốt thì họ cực tốt, sông rất thật bụng, song số đó không nhiều. Đại đa phần dân Nam sống thực dụng, hời hợt, không suy nghĩ, không lãng mạn, ít sự quan tâm đến những người xung quanh. Nếu bạn quan tâm đến họ, họ lại coi đấy là 1 sự super soi, và không thích như vậy. Họ sống cho riêng họ và trong cái tôi của họ, không có khái niệm rõ ràng về chính trị, về cộng đồng cũng như ít để tâm tới các hiện tượng xã hội. Đa phần dân Nam mải chơi hơn, nên về học hành thường thua dân Bắc.
Còn đây là suy nghĩ của dân Nam về con gái: Muốn vợ chiều, lấy gái phương Nam; muốn ăn ngon, tìm ngay gái Huế; muốn tề gia, trị quốc, quay ra gái Hà Thành.
Họ coi rằng (mà mình thấy cũng đúng): con gái Bắc, nhất là con gái Hà Thành suy nghĩ chín chắn, song lại hơi lo xa quá, làm gì cũng tính toán chi ly, cận thận. Hiền lành, chăm chỉ (khoảng chăm chỉ gái Nam hiếm lắm), song lại ghê ngầm. Con gái Bắc không biết chơi như con gái Nam. cũng không táo bạo như con gái Nam =====> chẳng biết có đúng không, nhưng chị em chúng mình nên xem lại :D. Song được 1 cái, con gái Hà Nội được khen là lãng mạn và cực kỳ chung tình ====> thế là ổn rồi.
 
Lê Hoài Thu đã viết:
Mình ở với nhiều người Nam nên hiểu: dân Nam, người nào tốt thì họ cực tốt, sông rất thật bụng, song số đó không nhiều. Đại đa phần dân Nam sống thực dụng, hời hợt, không suy nghĩ, không lãng mạn, ít sự quan tâm đến những người xung quanh. Nếu bạn quan tâm đến họ, họ lại coi đấy là 1 sự super soi, và không thích như vậy. Họ sống cho riêng họ và trong cái tôi của họ, không có khái niệm rõ ràng về chính trị, về cộng đồng cũng như ít để tâm tới các hiện tượng xã hội. Đa phần dân Nam mải chơi hơn, nên về học hành thường thua dân Bắc.
Còn đây là suy nghĩ của dân Nam về con gái: Muốn vợ chiều, lấy gái phương Nam; muốn ăn ngon, tìm ngay gái Huế; muốn tề gia, trị quốc, quay ra gái Hà Thành.
Họ coi rằng (mà mình thấy cũng đúng): con gái Bắc, nhất là con gái Hà Thành suy nghĩ chín chắn, song lại hơi lo xa quá, làm gì cũng tính toán chi ly, cận thận. Hiền lành, chăm chỉ (khoảng chăm chỉ gái Nam hiếm lắm), song lại ghê ngầm. Con gái Bắc không biết chơi như con gái Nam. cũng không táo bạo như con gái Nam =====> chẳng biết có đúng không, nhưng chị em chúng mình nên xem lại :D. Song được 1 cái, con gái Hà Nội được khen là lãng mạn và cực kỳ chung tình ====> thế là ổn rồi.

hồi trước mình cứ tưởng chỉ có người nước ngoài mới hay generalize về chuyện người Nam, người Bắc :)
 
Hồi đầu em cũng không để ý, song sống gần nhau => càng ngày càng thấy cách biệt. Song người miền Trung bênh người Bắc hơn người Nam, còn tại sao, chẳng biết nữa => nên trong Nam, nhất là người Huế họ rất kị
 
Lê Hoài Thu đã viết:
Mình ở với nhiều người Nam nên hiểu: dân Nam, người nào tốt thì họ cực tốt, sông rất thật bụng, song số đó không nhiều. Đại đa phần dân Nam sống thực dụng, hời hợt, không suy nghĩ, không lãng mạn, ít sự quan tâm đến những người xung quanh. Nếu bạn quan tâm đến họ, họ lại coi đấy là 1 sự super soi, và không thích như vậy. Họ sống cho riêng họ và trong cái tôi của họ, không có khái niệm rõ ràng về chính trị, về cộng đồng cũng như ít để tâm tới các hiện tượng xã hội. Đa phần dân Nam mải chơi hơn, nên về học hành thường thua dân Bắc.
Còn đây là suy nghĩ của dân Nam về con gái: Muốn vợ chiều, lấy gái phương Nam; muốn ăn ngon, tìm ngay gái Huế; muốn tề gia, trị quốc, quay ra gái Hà Thành.
Họ coi rằng (mà mình thấy cũng đúng): con gái Bắc, nhất là con gái Hà Thành suy nghĩ chín chắn, song lại hơi lo xa quá, làm gì cũng tính toán chi ly, cận thận. Hiền lành, chăm chỉ (khoảng chăm chỉ gái Nam hiếm lắm), song lại ghê ngầm. Con gái Bắc không biết chơi như con gái Nam. cũng không táo bạo như con gái Nam =====> chẳng biết có đúng không, nhưng chị em chúng mình nên xem lại :D. Song được 1 cái, con gái Hà Nội được khen là lãng mạn và cực kỳ chung tình ====> thế là ổn rồi.

em Thu quen bao nhiêu người miền Nam mà đã khẳng định như thế? Nhận định của em sai hết rồi

Câu hỏi vui dành cho các bạn hiểu biết về SG

Đường nào ở tp có đoạn đường cắt ngang mà bạn được phép quẹo trái trong khi đang đèn đỏ?

1. Lê Lợi
2. Pasteur
3. Hàm Nghi
4. Nam Kỳ Khởi Nghĩa

chú Quốc vào trả lời cái xem nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ, hồi trước em cũng ko thích SG nói chung và miền Nam nói riêng lắm, tại cứ có cảm giác người HN sâu lắng, người SG hời hợt... mà mình thích cái gì sâu lắng :-?

Nhưng bây giờ lại thấy yêu miền Nam ghê, chả biết tại sao nữa :-/
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Hơ, ko phải thế mà gọi con gái Hà thành là chảnh mà vì... giang hồ đồn đại thế... :)) con gái HN được cái tiếng thế luôn rồi. :D
Con gái HN thật ra ko thích con trai TP cùng tuổi thôi, chứ thêm vài tuổi thì lại khác :x :p

rùi giang hồ đồn thế, còn anh thì nghĩ seo ;;) :)) :p

thật ra con gái ai cũng thích người hơn tuổi vì nếu bằng tuổi sau này sẽ già hơn ng yêu mình :(( :biggrin:

nhớ HN quá, mà hè này ko về đc, chít mất...
 
hehe, mấy hôm ko vào cái topic này, hóa ra đông phết. :D
@Thu: hóa ra em quan niệm thế à :)) anh biết rồi nhá... :p bật mí tí, anh có biết em đấy. ;) :D Nhưng nói chung em nhận xét thế cũng đúng 1 phần nhưng ko hẳn đâu. :) rồi em sẽ nghĩ khác nữa. ;)
@Hoài: hehe, anh đố em đấy à? :)) dân SG chính gốc đây, có điều về câu hỏi của anh thì hơi khó, nhưng mà... ở SG, 4 cái ngã tư của anh nêu ra thì... ngã nào đèn đỏ nếu thấy thích hợp đều quẹo cả, chẳng kiêng cử cái gì... :)) Mà hình như 4 cái ví dụ nêu ra ít có anh hùng núp ở đấy nhỉ? nếu thế thì cứ vô tư đi... phải ko nhỉ? :D
@Bảo Thư: :D welcome em... :p ở cái topic kia anh cũng chỉ muốn khuyên em tí thôi, mong là em ko giận. ;) Em bây giờ tự dưng thấy yêu miền Nam ghê vì... có anh là ng miền Nam. :D j/k :p đùa chứ cứ quen thân vài ng miền nam thì sẽ thấy thú vị ngay ấy mà. ;)
@Dieu Hồng (chắc là Diệu Hồng nhỉ? :) ): giang hồ thì đồn đại thế còn anh thì nghĩ là... con gái mà ko chảnh thì hơi khó, con gái vốn có quyền đấy mà. :D chỉ ai ít ai nhiều thôi. :p Mà anh cũng quen nhiều ng thiếu nữ Hà thành đáng yêu lắm, làm sao anh dám chỉ trích được. :p Thật ra anh nghĩ là con gái thích ng hơn tuổi là do chững chạc hơn chứ ko phải là sau này sẽ già hơn ng yêu mình. :) tuổi tác đâu thành vấn đề... :)) Cũng có nhiều cặp cùng tuổi thậm chí là con gái lớn hơn con trai đấy thôi :x . Em sang Pháp bao lâu rồi mà than phiền kinh thế. :D
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Câu hỏi vui dành cho các bạn hiểu biết về SG

Đường nào ở tp có đoạn đường cắt ngang mà bạn được phép quẹo trái trong khi đang đèn đỏ?

1. Lê Lợi
2. Pasteur
3. Hàm Nghi
4. Nam Kỳ Khởi Nghĩa

chú Quốc vào trả lời cái xem nào :D

Ngã 4 Lê Lợi và Nam Kì Khởi Nghĩa,Kể cả có công an thì đèn đỏ vẫn rẽ trái vô tư.Đúng chứ anh Hoài? :>
 
Hơ, mình đang nghĩ ở SG có thổi phạt khi quẹo như thế ko ấy chứ? thấy bt có bao giờ bị thổi vì vậy đâu? :D chỉ những nơi có biển báo đàng hoàng thì ko nói ... mà nói giao thông mới hay, HN đứng đúng vạch phết, còn SG thì... =)) đứng lên cả 1/2 đường, thấy thu ận tiện là qua luôn hehehe
 
Lê Hoài Thu đã viết:
Mình ở với nhiều người Nam nên hiểu: dân Nam, người nào tốt thì họ cực tốt, sông rất thật bụng, song số đó không nhiều. Đại đa phần dân Nam sống thực dụng, hời hợt, không suy nghĩ, không lãng mạn, ít sự quan tâm đến những người xung quanh. Nếu bạn quan tâm đến họ, họ lại coi đấy là 1 sự super soi, và không thích như vậy. Họ sống cho riêng họ và trong cái tôi của họ, không có khái niệm rõ ràng về chính trị, về cộng đồng cũng như ít để tâm tới các hiện tượng xã hội. Đa phần dân Nam mải chơi hơn, nên về học hành thường thua dân Bắc.
Còn đây là suy nghĩ của dân Nam về con gái: Muốn vợ chiều, lấy gái phương Nam; muốn ăn ngon, tìm ngay gái Huế; muốn tề gia, trị quốc, quay ra gái Hà Thành.
Họ coi rằng (mà mình thấy cũng đúng): con gái Bắc, nhất là con gái Hà Thành suy nghĩ chín chắn, song lại hơi lo xa quá, làm gì cũng tính toán chi ly, cận thận. Hiền lành, chăm chỉ (khoảng chăm chỉ gái Nam hiếm lắm), song lại ghê ngầm. Con gái Bắc không biết chơi như con gái Nam. cũng không táo bạo như con gái Nam =====> chẳng biết có đúng không, nhưng chị em chúng mình nên xem lại :D. Song được 1 cái, con gái Hà Nội được khen là lãng mạn và cực kỳ chung tình ====> thế là ổn rồi.

Ơ...sống trong Nam hơn 20 năm mà xem ra không hiểu dân miền Nam bằng bạn Hoài Thu nhể?Không biết bạn Thu sống và tiếp xúc với người Nam đến thế lào mà biết được rõ thế? :-/ Bạn có thể...bật mí cho mình biết bí wuyết của bạn được hông dzị?Mình sẽ rất là bít ơn bạn đó nha!Cảm ơn bạn nhìu nhìu.Nếu bạn hông có nói là mình hông biết người miền Nam ghê như dzậy đâu đó nha.Mà bạn biết sao hông,mình sinh ra ở miền Bắc,lớn lên ở miền TRung,học tập làm việc ở miền Nam...Vậy mình mang đặc điểm của con gái miền nào á ha?Mình cũng không biết nữa.Bạn giúp mình đi nghen Mình cảm ơn bạn nhìu nhìu :x Nhân tiện mình nói sơ với bạn,mình nhân hậu ,vị tha,yêu người già và trẻ nhỏ,yêu gia đình và xã hội,chân thành trong tình bạn,wuyết liệt trong tình yêu,ghét giả dối,sống nội tâm,yêu màu tím,thích ngắm mưa rơi,thường bận đầm hồng,hay khóc về đêm,....Mình không biết chiều người khác,cũng không có nấu ăn ngon,tề gia trị quốc cũng không nốt...Thế mình là..bắc,là TRung hay là Nam? :(( Bạn nhất định phải giúp mình đấy nhé!

Chờ tin bạn với 1 trái tim mong manh dễ vỡ :x
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Hơ, mình đang nghĩ ở SG có thổi phạt khi quẹo như thế ko ấy chứ? thấy bt có bao giờ bị thổi vì vậy đâu? :D chỉ những nơi có biển báo đàng hoàng thì ko nói ... mà nói giao thông mới hay, HN đứng đúng vạch phết, còn SG thì... =)) đứng lên cả 1/2 đường, thấy thu ận tiện là qua luôn hehehe

Bạn Quốc,đoạn đấy được quẹo trái là vì đường NKKN là đường 1 chiều,lại là cái chiều quẹo trái đấy!Ở đoạn đấy bạn mà quẹo phải mới bị phạt ban thân mến ạ!! [-x
 
oạch, dĩ nhiên là ko thể rẽ vào đường 1 chiều rồi, chỉ nói những đường 2 chiều mà. Có phải là đèn đỏ hầu như tất cả ngã tư (chỉ tính 2 chiều) thì thích là quẹo đúng ko?
 
Hehe, em Lê Thanh đúng rồi, ở những đoạn đường như thế, có biển báo ghi rõ là "được phép quẹo trái khi đèn đỏ" đàng hoàng nhé (lúc đèn đỏ, ô tô chạy ở hai làn giữa dừng lại, xe máy quẹo trái an toàn), khi đèn xanh thì lại ko được rẽ trái :D

Giao thông ở SG nói chung là lộn nhộn hơn so với GT ở Hà nội, dân tình cũng đi nhanh hơn, ngồi sau xe mấy ông bạn ở SG hãi không chịu được.

Anh thấy con gái miền Nam cũng lãng mạn, giọng nói dễ thương, lại hay quan tâm thăm hỏi đến bạn bè một cách chân thành, chứ không chảnh như nhiều người nghĩ :-? anh có mấy cô bạn ở tp, hiền lành tốt bụng lắm nha, có người vừa mới từ Mỹ về đã mess hỏi xem tình hình luyện GMAT đến đâu rồi, hix, xúc động we' >.<
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
hehe, mấy hôm ko vào cái topic này, hóa ra đông phết. :D
sai, fai là mấy h ko vào :p

Lương Kiến Quốc đã viết:
Mà anh cũng quen nhiều ng thiếu nữ Hà thành đáng yêu lắm, làm sao anh dám chỉ trích được. :p
tội nghiệp anh, ko dám nói lên sự thật :D

Lương Kiến Quốc đã viết:
Thật ra anh nghĩ là con gái thích ng hơn tuổi là do chững chạc hơn chứ ko phải là sau này sẽ già hơn ng yêu mình. :) tuổi tác đâu thành vấn đề... :))
sai luôn, phải là con gái thích con trai nhiều tuổi hơn vì "khả năng" sẽ chững chạc hơn :biggrin:

Lương Kiến Quốc đã viết:
Em sang Pháp bao lâu rồi mà than phiền kinh thế. :D
đủ lâu để than phiền :))

đồng ý với em Thu một điểm là mấy con nhỏ bạn chị chơi cực tốt, có con nhỏ nó lỡ quên ngày sinh nhật mình cả tháng thế mà vẫn tặng quà...he he...(chú thích thêm tại xa về địa lí nên nó mới dám vậy, chứ nếu ko nó chít với chị...:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hồi trước mình cứ tưởng chỉ có người nước ngoài mới hay generalize về chuyện người Nam, người Bắc

anh Khoa nói đúng :D :D :D^___^...công nhận mọi người ở đây biết nhiều ghê...kô biết các bạn sống ở đó bao lâu vậy...mình chỉ thấy hơi ngạc nhiên khi nghe những cái này...^^

hồi trước mình mới qua Mỹ...gặp thằng nào thấy châu á cũng hỏi "are you chinese?", "you know kung fu"....bây giờ...cảm thấy...thật...hơi giống giống^^
 
@Hong: anh có phải là ko dám nói lên sự thật đâu, đấy là những gì anh nghĩ đấy chứ. ;)
Nhưng sao em cứ sửa lưng anh thế :(( kiểu này phải ăn nói cẩn thận lại thôi :| :p
Anh ko rõ nhưng thấy nhiều chị em HN nói rằng đi du học lại thấy khó thân với ng HN mà lại thân với mấy đứa miền Nam (SG) hơn. :) Chắc là để bổ sung cho nhau. ;)
Mà chắc em sang Pháp cùng lắm là 4 năm thôi chứ gì? :D chắc về được VN 1 lần, thế là khoảng 2 năm rồi chưa về. :) vậy đúng là cũng đủ lâu để nhớ rồi... mà ai có ng iu ở nhà thì lại càng. :D
 
được rùi tha cho anh Quốc :p, hiện em thấy thế này, sao ko bàn về vốn từ nhỉ, tại em có chị bạn, hồi chị vào SG, đi ăn sáng, làm bát phở cái nhỉ, yêu cầu thêm quả trứng trần, lúc bát phở bê ra hổng thấy quả trứng nào sất, té ra fai nói là trứng chụng (hay trụng :-/ ), còn khi vào quán nước kêu cho tui hai cốc chè...v.v.v

cũng may mà hình như mới xuất bản quyển từ điển gì đó, mọi ng chịu khó dzô đây đọc
Cuối năm 2005, ra mắt "Từ điển phương ngữ Nam bộ"
http://www.vnn.vn/khoahoc/trongnuoc/2005/05/438849/

tuy nhiên chắc các từ lóng thì coi bộ học trên HAO cập nhật hơn :))

ai rảnh rỗi...vô đọc

"Phố Hà Nội" "cựa quậy" giữa Sài Gòn
http://www.vnn.vn/psks/phongsu/2004/07/176956/

Tháng 3 - Nhớ Sài gòn, Hà Nội...
http://www.vnn.vn/thuhanoi/2005/03/384992/

ngoài ra em thấy có hai trang web về HN và SG có vẻ thú vị
http://diendan.nguoihanoi.net/
http://saigon.nguoihanoi.net/diendan/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên