chuyện người Nam và Bắc (merged)

Có một bí mật nho nhỏ muốn tiết lộ cho các bạn nghe chơi: Mình vốn là người mang cả 2 dòng máu Nam và Bắc. Sau rất nhiều lần "Vào Nam Ra Bắc" (vừa là tên bộ phim màn ảnh rộng, vừa là một cách để nhớ từ trường nam châm) mình đã rút ra kết luận là: Cái khác nhau duy nhất giữa "người Nam" và "người Bắc" là chữ thứ hai của mỗi từ.
Hiện tại đây mình đang ở Tây, đã xa quê hương không biết bao giờ mới có ngày trở lại. Và mình lại có thêm một kết luận nữa cũng quan trọng không kém kết luận trên: Cái khác nhau duy nhất giữa "người Ta" và "người Tây" là... chữ thứ hai của mỗi từ.
 
nếu có gì mạo phạm trong cách dùng từ thì xin lỗi bà chị chân thành, vốn tôi đây ko phải người hay nói không suy nghĩ, nhưng mà cách dùng từ của bà chị cũng có 1 số điểm làm tôi thấy đáng suy nghĩ "tôi cũng quen gặp mấy đàn em ngông nghênh như chú rồi", thế nào là "mấy đàn em"? Nghe như cái này cũng khó mà đưa vào diễn đàn được.
"Mà chú cũng yên tâm, những người trẻ tuổi hăng máu như chú trong HAO giờ cũng khá nhiều, ko sợ đơn độc đâu mà lo"==>tôi không nói là tôi sợ đơn độc bao giờ
"Mà kể ra "thần kinh, dở người" như tôi mà vẫn sang được đến cái đất Mĩ này một thân một mình lo cuộc sống thì cũng hơi đáng ngạc nhiên đấy nhỉ"==>có 1 câu khá hay mà tôi nghĩ bà chị chưa biết : không có gì cũ bằng chiến thắng của ngày hôm qua, bà chị hiểu không, trong cuộc sống, có thể tôi không giỏi, có thể tôi ko có 1 cuộc sống tốt, nhưng tôi làm những cái tôi cho là đúng, những thành công là chỉ những cái đáng để mình nhớ đến cho riêng mình thôi, chứ không phải là cái mà mình mang ra để dọa người khác.
"Nói cho chú biết nhé, từ lúc đặt chân sang đây tôi chưa có gặp cái thằng điên nào được bằng 1/5 cái mà chú nói là "cho ngay phát đạn vào đầu" hết trơn! Ngay trong đợt bầu cử tổng thống vừa rồi, học sinh trường này cũng chia làm 2 phái pro-Kerry n pro-Bush, cũng tranh luận ác liệt, nhưng tuyệt nhiên chả có đứa nào "trái ý điên lên cho một phát đạn vào đầu" hết. Mà cũng chả có ai khăng khăng ý kiến của mình một cách vô lí."==>tôi xin lỗi vì tôi không có chút hiểu biết về nước Mĩ nhưng suy nghĩ sai lầm đó của tôi có lí do của nó, vì tuần trước tôi vừa đọc quyển "những vụ giết người man rợ", bà chị cần thì tôi gửi cho, rồi sẽ hiểu sao tôi nghĩ sai, nhưng dù gì tôi cũng đã sai, 1 lần nữa xin lỗi.
"Viết bài tranh luận thì tranh luận bằng lí lẽ ấy, chưa ko phải bằng mạt sát, chú hiểu chứ? Bởi vì khi đã dùng đến mạt sát, chỉ chứng tỏ là người đó quá nghèo nàn lí luận mà phải viện đến cái bài "thùng rống kêu to" ấy mà thôi."==>có vẻ bài tôi viết trước hơi Chí Phèo nhưng mà tôi muốn bà chị đưa ra ý kiến của mình về chuyện Nam Bắc này, sao để con người ta ko còn những suy nghĩ sai lệch nữa, chứ ko phải vào rồi viết 1 câu đầy ngao ngán.

Giờ nghe các bậc tiền bối, ko buông xuôi, nhưng mà phải giáo dục những cái đầu mang nặng tâm trạng ghét cái nền XHCN đang trong giai đoạn quá độ này như thế nào, số là tôi cũng đang có 1 thằng bạn có vấn đề trong việc này
 
nguyen vinh nam đã viết:
Tình yêu nước là tình yêu những vật gí quen thuộc nhất ..... con sông...ngõ hẻm gần nhà
tôi nhớ bài này học năm lớp sáu, tên gốc nó là thử lửa phải không
yêu nước, hì, thực sự điều này rất khó khăn các bạn ạ, chúng ta bi giờ gần như dã bị tư bản hóa hoàn toàn rùi, chúng mình chỉ biết chửi hệ thống điều hành nhà nước không đãi ngộ nhân tài mà không muốn chịu khổ để sau này sẽ thay đổi nó, tại sao lại như thế
các bạn nhìn thấy đồng lương bên nước ngoài quá hấp dẫn phải không, thực sự bản thân mình cũng thấy thế, thế nhưng sống học tập ở việt nam đã là một cái gông dù muốn hay không các bạn đều phải vui vẻ chấp nhận, mình tin rằng thời đại của thế hệ alpha chúng mình sẽ không thế nữa, tài năng và lòng nhiệt tình sẽ hoàn toàn phủ quyết cái gọi là chống đảng,cái gọi là lí lịch không trong sạch kia, thế nên nếu các bạn thấy xã hội chúng mình đang bất ổn thì các bạn cũng đừng nên buông xuôi
bạn hùng này, bạn đọc hét tác phẩm ấy, chắc cũng đọc một đoạn nào đó đại loại nói về năm thủy thủ không bỏ con thuyền phai không, yêu nước cũng là quyết tâm nữa đấy bạn à

Bài ấy tên là "Lòng yêu nước" của I-li-a Ê-ren-bua, người Nga, một bài văn nghị luận tiêu biểu có trong balo của nhiều chiến sĩ Hồng quân ra mặt trận hồi ấy. Mình còn nhớ nhất câu này: "Những người con đang chiến đấu vì Tổ quốc Nga, ai chẳng cảm thấy, mùa thu qua điều giản dị này: Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa!" =D>, một trong những áng văn hay nhất mình đã từng được đọc :).

Còn chú Nghĩa, thôi ko nói chuyện nữa nhé, topic này bây giờ đang theo trường phái ôn hòa rồi, thiết nghĩ cũng chả nên nói gì. Còn chú hỏi làm sao giáo dục người ta hả, dùng trái tim của chú ấy :).
 
xin nhắc nhở mọi người chú ý. Chủ đề của bài này là về "Người miền Nam và Người miền Bắc".

Nếu ai tiếp tục nói chuyện về chính trị, xin mở lại sách địa lý và học lại thế nào là người miền Nam và người Miền bắc, và thảo luận đúng chủ đề hộ nhé.

Thôi mọi người sang ủng hộ chủ đề của em Bảo Trân đi:

Con gái mien Bắc và con gái miền Nam co gì khác nhỉ?

 
em là con gái ! em sinh ra ở HN, đến 5t thì theo mẹ vào Nam sống! em học trong Nam từ lớp 1--> 10 ! Năm nay em mới ra HN hoc tiếp ! dĩ nhiên là hè và tết nào em cũng ra HN vì vậy em có thể cảm nhận được sự khác nhau hay định kiến của 2 miền ! em là con gái Bắc nhưng chịu ảnh hưởng tư tưởng của miền Nam ! thật sự là em đã rất khó khăn khi sống trong Nam ! dù bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi khi hoà nhập vào 1 môi trường mới thì em cũng gặp 1 số khó khăn nhất định ! giọng của em bao giờ cũng rất khác so với người Nam , rất nổi bật !thế nên mỗi khi vào 1 lớp mới thì cũng nhận được những lời xì xào.....chưa hết, có đôi khi, nhiều đứa còn....ghét mình chỉ vì mình là ng Bắc ! 1 lý do rất rất rất là chuối ! đấy là chưa kể khi đi mua đồ,.... nhưng nói chung cũng chỉ là 1 số ít thôi, vì về căn bản thì người Nam vốn rất xởi lởi, hiếu khách mà ! ko phải em nói thế là ng Bắc ko hiếu khách mà là người Bắc còn mang tư tưởng giữ kẽ, sợ ng khác coi mình là ko lịch sự !
khi ở trong đó, bao giờ em cũng được bạn bè gọi là Ba ke hay Bắc kì ! lúc đầu ức chế lắm cơ, nhưng sau bị gọi ngiều đâm wen ! nhiềi khi tụi nó gọi wen miệng nên cứ gọi thế ! còn bạn bè chơi với nhau, tùy tính tuỳ nết mà quý, mình chơi tốt với tụi nó thìn tụi nó vẫn quý như thường, nhưng cái cách gọi mìnhlà BKe hay Bkì thì vẫn ko đổi, nhưng nó lại dần trở thành 1 nét đặc trưng riêng ! đến hki ra ngòai này, nhiều khi bạn bè nhắn tin vẫn hỏi: ba ke dạo này khoẻ ko,....
dĩ nhiên ko có lửa thì sao có khói, người nam và bắc đã có 1 định kiến về nhau rồi, nên đôi khi nó vẫn truyền sang đời sau ! nhưng nếu thế hệ mình ko làm giảm định kiến đấy mà cứ đi chắp nhặt từng lỗi 1 thì đến bao giờ mới xoá bỏ được???? có 1 lần em hỏi con bạn: sao trong Nam người ta ghét người Bắc thế? nó trả lời: vì người Bắc cộng sản thái quá.
em cũng ko bằng lòng lắm với lý do của nó, nhưng đó lại là 1 suy nghĩ của người Nam. ngoài ra, có người còn ghét người Bắc vì....thấy người bắc dữ dằn quá, nó kêu có lần ra hn, thấy nó là người nam nên mấy ông xe ôm ko thèm chở nó đi ! hix....hix.....cái đó thì trách ai đây???? em nghĩ do tư tưởng mỗi người thôi !
tóm lại, việc yêu-ghét đấy thực ra la do định kiến lâu nay, nếu mình có thể bỏ qua được để xây dựng suy nghĩ tích cực hơn thì quá tốt! vì thực ra con người ở đâu cũng vậy ! cái ghét, cái yêu chỉ là suy nghĩ ban đầu, nhưg nếu mình tốt với người ta thì mình cũng sẽ thấy ở người ta những điểm tốt ! làm sao ghét nhau mãi được !
còn con gái bắc và con gái Nam thì có lẽ chỉ khác nhau mỗi giọng nói ! mà đúng là người ta thích của lạ ! nhiềi khi con gái nam cũng thích giọng của con gái bắc đấy chứ ! còn ở đâu chẳng có người này người kia, đừng vì những địnhkiến xưa cũ mà gán lên mỗi con người 1 ác cảm ko hay !
==em đã phải trực tiếp trải wa nhiều khó khăn, phức tạp nên chỉ mong bài nì sẽ làm hạ nhiệt và giúp cho ko có nhiều người phải trải wa khó khăn như em mà thôi ==
 
MÀ WÊN, DÙ SAO ĐI NỮA THÌ EM VẪN LUÔN LUÔN TỰ HÀO MÌNH LÀ CON GÁI BẮC !! he..he..he..
 
Nói thật là tui chẳng ưa dân Nam từ lâu rồi vì mjinh chứng lịch sử cho thấy họ là lũ cơ hội.
 
1) Lịch sử không chứng minh gì cả. Chỉ có con người dùng sự kiện lịch sử, sắp đặt theo một trình tự logic nào đó để làm tăng tính thuyết phục cho chủ kiến của họ mà thôi.

2) Tạm thời chấp nhận rằng lịch sử chứng minh dân Nam là "lũ cơ hội", vậy, hãy trình bày phép chứng minh đó.

3) Giả sử rằng dân Nam đúng là "lũ cơ hội", vậy, tại sao việc họ là "lũ cơ hội" lại gây ấn tượng xấu với sự yêu ghét cá nhân của bạn?

4) Người Nam cũng có một bộ phận suy nghĩ điều tương tự đối với người Bắc và họ cũng đưa ra một câu nhận xét rất bâng quơ như thế. Nếu bạn nghe lời nhận xét đó, bạn sẽ nghĩ gì?

5) Trong số những người mà bạn đã gặp, tỉ lệ người Nam so với người Bắc là bao nhiêu? Trong số những người Nam đó, tỉ lệ người tốt so với người xấu, tỉ lệ người không "cơ hội" so với người "cơ hội" là bao nhiêu?

Đừng vội cáu vì tôi hỏi bạn nhiều quá, tự bạn với câu nhận xét vô trách nhiệm của bạn khiến người khác phải đặt câu hỏi mà thôi. Bạn không trả lời cũng không sao. Điều quan trọng là bạn đọc và suy nghĩ lại cách nhìn đời, nhìn người của mình.
 
Dương Quang Phúc đã viết:
Nói thật là tui chẳng ưa dân Nam từ lâu rồi vì mjinh chứng lịch sử cho thấy họ là lũ cơ hội.
Chú Phúc, coi đi coi lại trong đây thì thấy chủ đề nào chú cũng 'búa' vào vỏn vẹn một câu vừa ngắn lại vừa 'lùn'. Chả hiểu chú có suy nghĩ trước khi viết không hay chỉ muốn ném đá hội nghị để sướng tay (và mồm) thôi. Từ đầu topic đến bao giờ mọi người đang thảo luận nghiêm túc đàng hòang thì chú 'phang' vào một cái generalization không thể chấp nhận được -->Trước khi nói 'người' thì nhìn lại 'mình' đã!

Quên nữa, Đăng đặt mấy câu hỏi hay quá nhỉ =D> :)>-
 
Cũng nên cảm ơn chú Phúc tí chứ, nhờ mấy câu phát biểu của chú này mà box TLNT thêm tí sôi động >:)
 
Nghe giống kiểu: "Cũng nên cảm ơn HU tí chứ, nhờ có chị mà cuộc sống của chúng ta thêm phần sôi động", anh Hoài nhi? :))
 
Phản đối em Thư cố tình buôn chuyện, đưa topic đi lệch ra khỏi chủ đề đang thảo luận nhé :))

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nghe giống kiểu: "Cũng nên cảm ơn HU tí chứ, nhờ có chị mà cuộc sống của chúng ta thêm phần sôi động", anh Hoài nhi? :))

có thể nói là nhờ HU mà box TLNT thêm sôi động, chứ cuộc sống sôi động kiểu HU thì các anh giai mệt lắm em ơi >:)
 
Hic, em nói một câu xuất phát từ ý tốt mà bị anh Hoài phản đối rầm rĩ :(( :((. Em ra đi vậy...:((
Mà thực ra, cũng ko nên so anh Phúc với chị U nhỉ, tội cho anh Phúc lắm...
 
em Thư đã viết:
Nghe giống kiểu: "Cũng nên cảm ơn HU tí chứ, nhờ có chị mà cuộc sống của chúng ta thêm phần sôi động", anh Hoài nhi?
Em à, cái này thế mà đúng lắm đấy em. ối người nhờ HU mà quen nhau rồi chơi thân với nhau đấy. Chị với anh Hoài cũng thế đây này, anh nhỉ ? :p. Mà nhờ HU chị cũng xém tý nữa có người yêu đấy. May thế chứ :)) :D.

Mr Phúc đã viết:
Nói thật là tui chẳng ưa dân Nam từ lâu rồi vì mjinh chứng lịch sử cho thấy họ là lũ cơ hội.
Ôi giời, nghe em Hà Phương có cái bài thống thiết bên kia nên tò mò nhảy vào đây xem thử. Kinh thật. Cái này người ta gọi là ném đá vào hội nghị thôi. :)

Về cá nhân thì thấy cái việc phân biệt hai miền thật là buồn cười. Đúng là thỉnh thoảng thì vẫn nói, "trong Nam người ta thế này.., ngoài Bắc thế kia...", hoặc "con gái trong SG thế này.., con gái HN thế kia..." ... Thì bởi vì có sự khác nhau nên người ta mang ra so sánh. Kiểu như, con trai lớp chuyên Lý thì thế này, con gái lớp chuyên Nga thì thế kia...:D Học sinh trường ams không phải mặc đồng phục mùa đông, còn trường Phan Đình Phùng thì mặc quanh năm...:x Khác nhau nên người ta so sánh. So sánh không phải để nói xấu hay phân biệt. Chỉ là khi người ta muốn nói đến một vấn đề nào đó thì dùng phương pháp so sánh để làm nổi bật vấn đề lên. Thế thôi. Chuyện người Nam, người Bắc, khi người ta nói đến cũng phần nhiều là như thế.Chứ cái kiểu phân biệt nghe buồn cười thật đấy.

Mà ai đó ở trên cứ bảo là cái tư tưởng này là từ những người lớn, cái hồi VN bị chia rẽ. Chả hiểu thế nào, chứ những người xung quanh mình chả ai là có cái tư tưởng đấy cả. Còn cái vụ người VN ở nước ngoài lâu năm có tư tưởng phân biệt Nam - Bắc thì cũng dễ hiểu. Những người ở bên đó có lập trường tư tưởng không vững. Bị tác động nhiều thứ, nếu không muốn nói là có nhiều những biểu hiện phản động. Ôi mà không nói chuyện chính trị ở đây. Hic, quen miệng :(

Đấy đại lọai là thế, định nói mấy câu thôi mà lại thành ra dài ơi là dài. Hic.

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng như ngừơi Tây Đức và Đông Đức thôi chị Lê THu Quỳnh ạ . Tường Berlin bị tear down rồi nhưng bức tường văn hóa và những miệt thị phân biệt đối xử giữa Tây đông Đức thì vẫn tồn tại . Cho dù ít nhiều ,không ai phủ nhận đựoc khoảng cách , mà thậm chí em mạo muội dùng từ hố sâu ngăn cách , giữa một số người Đông và Tây Đức .

EM bíêt một câu chuyện như thế này , xin kể cho mọi người nghe . Một học sinh Việt Nam du học Đức , những ngày đầu tiên vào lớp học cảm thấy rất ngạc nhiên không thể hiểu nối tại sao trong lớp , một nhóm học sinh luôn ngồi bên trái , một nhóm lại luôn ngồi bên phải . Hai nhóm đó hầu như không bao giờ có những hoạt động tập thể với nhau , tảng lờ nhau . SAU một thời gian tìm hiểu bạn đó mới biêt một nhóm là học sinh Tây Đức và một nhóm là học sinh Đông Đức . Và họ luôn luôn như vật , không biết có thể thay đổi điều đó trong một tương lai gần pham vi thế hệ của chị em mình không . Đương nhiên câu chuyện này chỉ xảy ra ở một vùng giáp danh Đông Tấy, nơi tỷ lệ học sinh hai miền bằng nhau thui , chứ đâu cũng vậy sao được . Chị thấy không , Việt Nam mình chỉ có vài sự khác biệt nhỏ nhoi Nam Bắcthì có thấm là gì so với Đức bị chia cắt Đông Tây cả chục năm .
 
Cũng giống Nam & Bắc Triều Tiên thui muh, có điều cái đấy hình như cũng khốc liệt hơn là Nam & Bắc VN nhìu, đến bây giờ vẫn là 2 nước riêng, đường lối khắc hẳn nhau muh. Nói chung, cái gọi là "phân biệt Bắc Nam" giờ chỉ còn là tàn tích trong đầu mấy người cố chấp và sự tưởng tượng của những người ko biết gì thui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng rôì , taị bác naò cứ baỳ đặt chứ thực chất bây giò làm gì còn những tư tưởng thế hệ cũ phân biệt chia cách gì ở VN đâu . Tàn tích cổ hủurooif cũng sẽ tự nó mờ dần .
 
Ừ, mà tại sao còn có mỗi đại ca với em Phương chiến đấu trong topic này thế? :(( Cá bậc tiền bối đâu hết rùi, vào đây nói chuyện chứ ah, hay la hết chuyện rồi thi để em còn biết đường ra đi, chứ ko cứ post kiểu độc thoại thế này lố lắm 8-}
 
Hình như Thư lại gọi nhầm lần nữa thì phải, nhìn lại cái phần lớp học của 2 người xem. :))
 
lớp học nào hả anh Hiếu ( mà nó ở VN thì nó cũng là 0205 chứ nhỉ , sao minh phải gọi nó bằng anh )
đại ca : công nhận thỉnh thoảng em với đại ca nói chuyện cũng hơi lố thật , cứ em tung đại ca hứng , dân tình thì cứ dứng ngoài cười , ặc ặc :p
các bác tiền bối cao thủ box TLNT đâu roài múa vài đường cho tụi em còn nể :p
 
Back
Bên trên