Nguyễn Thu Hiền
(Hien-12van)
Điều hành viên
---
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nguyễn Thu Hiền đã viết:)
Vậy mà sao trong "Cứ Ấy Đi Club" cũng có một topic về truyện CĐBT nhỉ... Chị thấy trong đó các "cụ" nhiều năng lượng lắm cơ, vui vẻ là chính chứ sợ gì ai đánh giá!
Nguyễn Vân Trang đã viết:anh Linh : ''Cánh đồng bất tận'' thu hút được sự chú ý của nhiều độc giả khi nó xuất hiện, nhưng em muốn nói đến một cái nhìn, một cách đánh thức độc giả chúng ta nhiều hơn. Chính vì sự kỉ luật ấy mà tác phẩm không chỉ còn nằm trong lòng những người đọc riêng mà nó làm làn sóng sống dậy cái phần đời trong con người chúng ta. Điều đấy không có nghĩa nếu không có án kỉ luật tác phẩm không được đông đảo công chúng biết đến. Sự quan tâm của độc giả không chỉ dừng lại ợ sự tồn tại đơn thuần mà họ đấu tranh bảo vệ, nói nhiều hơn về cái nhìn của cá nhân mình. Tác phẩm vẫn thu hút được sự chú ý của độc giả, nhưng làn sóng dấy lên mãnh mẽ hơn, đánh thức cái tôi trong con người ta nhiều hơn. Em nghĩ không thể nào phủ nhận ảnh hưởng của chuyện kỉ luật chị Nguyễn Ngọc Tư với số lượng độc giả, cũng giống như 1 phần cảm tính mà em đã noi đến ở trên, chính vì sự vận động của giới trẻ, của những con người xung quanh chúng ta khiến chúng ta cũng muốn vận động, tham gia vào vòng xoáy đấy - để ít nhất cũng biết được - dưới góc nhìn của mình - câu chuyện sẽ như thế nào và cũng là đón nhận ý kiến của các độc giả khác nữa.
Trần Thị Thùy Dương đã viết:Cái truyện CDBT này tớ đọc thấy xây dựng và miêu tả tâm lý nhân vật rất gượng gạo, cốt truyện không có tính thuyết phục, tâm lý thì buồn thê lương thảm thiết , than vãn kêu ca, tôi đáng thương thế này, tôi chết đây, thương tôi đi, con người thiếu tính đấu tranh tự bảo vệ , thiếu động lực phát triển, nếu có bàn tính hiện thực thì chắc chắn không có, nếu chỉ để câu khách vì nội dung thê lương thì cũng chưa đạt trình độ sướt mướt, chỉ là sản phẩm của một trí tưởng tưởng kỳ quái, một tâm lý tự ti yếm thế, một cái nhìn không tích cực về cuộc sống, thiếu tính nhân văn. Tóm lại tớ chấm điểm thì tớ cho F.
Phạm Thu Hà đã viết:-Chời ơi chời, Dương nói cái chi mà khủng khiếp vậy Dương?![]()
-Chỗ nào "than vãn kêu ca"? Chỗ nào "tôi đáng thương thế này, tôi chết đây, thương tôi đi"?:-/
-Còn "động lực phát triển" thì xuyên suốt tác phẩm, Dương chắc phải phát hiện nhanh hơn tớ chứ!b-)
-Với "tính hiện thực" như Dương bàn thì, chẳng lẽ Dương mũ ni che tai, ko thấy các "cốp" Cà Mau kỷ luật tác giả, chỉ vì tính hiện thực đó ư?
-"Thật là 1 bạn Dương!" (em mượn câu của Chi bộ Tam Đảo tý)
Trần Thị Thùy Dương đã viết:Điều đáng ngạc nhiên hơn cả xã hội vẫn cổ vũ, ít ra là được sự đồng tình của dòng văn "chính thống".
Đấy là chưa kể đến việc truyện hoàn toàn không có tính giải trí.
Đào Huy Kiên đã viết:Chưa đọc truyện này nhưng mình cũng không thích kiểu truyện than thở
Dù sao thì tác phẩm này cũng rất đáng khen vì nó đã giúp văn học VN được quan tâm hơn [-(
Trần Thị Thùy Dương đã viết:Thôi Hà ơi, tớ với cậu đi kiếm chuyện gì khác vui vẻ hơn nói, tớ thấy truyện này không đáng để mất thời gian đến vậy.
Không phải bài văn bài thơ nào cũng nhất thiết phải có tính giải trí, nhưng giải trí là một chức năng quan trọng của văn học, giải trí quan trọng trong cuộc sống lắm, và đừng nghĩ rằng viết được một bài văn có tính giải trí là dễ nhé. Cái này tớ nói, không phải thấy Việt Anh nói.![]()
Trần Phương Hoa đã viết:CỨ ấy đi là CLB gì thế :-/
EM vừa đọc Bóng đè , chả hiểu gì cả, ai cao tay giải thik hộ)
Trần Phương Hoa đã viết:CỨ ấy đi là CLB gì thế :-/
EM vừa đọc Bóng đè , chả hiểu gì cả, ai cao tay giải thik hộ)