Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

đến trường cho gần
kinh tế xa lắm, đến chắc phải mất 1t là ít

----------

mà có hai đứa thì chơi j nhỉ, hâm wá
thôi đợi đến thứ tư đi, ở nhà tao còn bận ngủ

----------

Kiếm đâu ra ảnh anh Dan baby thia Phương
 
Vào web của Dan đầy. Đẹp không?
2 đứa thì 2 đứa, cứ chơi chứ sao.
Tao toàn đến đấy 1 mình ném rổ, chẳng sao cả.
 
oh`, năm mới chúc các bạn nữ đội bóng rổ càng ngày chơi càng hay.
 
:D hôm nay đã đc giác ngộ mặt bạn Phương....:> và đc chứng kiến bạn ấy ném bóng ở vạch 3 điểm và gần 3 điểm đều lọt thằng vào lưới...8-} Kinh vãi soài... kiểu này tuyển nữ trường mình có khi còn lởm nữa...8-|
 
Phương ném thì thôi rồi.........Bọn mày ơi hôm nay tập mệt wa
Nắng thế chứ lị.Chủ nhật 3h30' tập nha
 
Trời nóng quá, tập quá mệt, tao sắp xỉu rồi đây, đau đầu quá đi thôi, buồn ngủ nữa chứ, muốn được về nhà
Hôm nay lúc đầu có bạn nào đó đã nỡ đánh lật hàm mình
 
Hôm nay là buổi tập ngày 4 tháng 1 năm 2006 - buổi tập đàu tiên của năm mới.
Mãi mới thấy vài mống đến, vớ vớ vẩn vẩn. Các chị lười quá, đi đâu hết, chỉ có mỗi chị Chớp thui.
Đánh đấm như dở hơi, ném mãi mới dc 1 quả. Càng chơi càng thấy mình ngu, dẫn bóng như hâm, lên rổ cũng không biết, chuyền thì không chính xác, thiếu dứt khoát... Ngu quá!!!
Bọn rổ đâu hết rồi? Chúng mày lười quá đi mất. Tập tành thế này làm sao khá lên dc?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chiều nay đấu với mấy em cấp 2 chán thấy mồ, không dám xông vào chiếm bóng, vì phải giữ thể diện con gái, trời nắng, lại một lũ lông nhông chả biết phải đánh đứa nào, chán bỏ xừ, cầu mong trời đỡ nắng đi để mình có thể chạy lông nhông khắp nơi mà không bị đau đầu
Cn này bị phải tập muộn rồi, vì lý do đi học tiếng Anh, nguyện mãi mãi gắn bó với bóng rổ, nếu sau này tui thành tỉ phú, tui sẽ xây một ngôi nhà thật to, với một sân bóng rổ xịn nhất thế giới, tui sẽ mua vé của tất cả các trận NBA để đi xem mà không bỏ sót một trận nào cả. Tui sẽ mở một học viện bóng rổ như viện bóng đá của David Beckham, tui sẽ trở thành một người nổi tiếng trong giới bóng rổ , tui sẽ kinh doanh bóng rổ, không thì sẽ trở thành bác sỹ cho các cầu thủ NBA, tui sẽ....
 
Con này điên cha nó rồi.
Hôm nay chơi với mấy em nhắng thiệt.
Khổ nỗi ngoài ném rổ ra tao không bít làm j, không biết dẫn, không biết lên rổ.
 
chà chà............
lần đầu lên topic của bóng rổ nữ tụi mình thấy xôm ghê há

----------

hôm qua em đi tập
bị con Ly mất dạy cấu vào tay khi tranh bóng
về thâm tím hết tay lại:((
con Ly chơi bẩn thật đấy:((

----------

hôm qua em đi tập
bị con Ly mất dạy cấu vào tay khi tranh bóng
về thâm tím hết tay lại:((
con Ly chơi bẩn thật đấy:((

----------

mà hôm nọ cô bảo ra Tết là đi thi đấu hả
đấu ở đâu thế, có phải ở Chu ko?

----------

mà này chị em
thế có định chiều thứ tư ở lại đấu ko:)
 
trui ui
co nua thang ko tap
ma tay nghe nem ro xuong thay ro
co VA ma nhin thay chac ko tha cho em mat:((

----------

em ko nem duoc qua 3 diem, chi nem duoc Thanh An thui
kieu nay chac phai den Anh2 tam su hoc dao chi Thu Phuong mat
 
bóng rổ nữ Ams càng ngày càng tệ thế nhỉ,hi vọng khóa 02-05 sẽ làm rạng danh trường Ams(hic,mình cũng chẳng hi vọng lắm đâu8-| );dù sao cũng cố lên


PROUD TO BE AN AMSER
 
Bạn Thu Phương do tình trạng Web ở nhà hơi bị đơ nên tạm thời ko thể lên trả lời và thu nhận bất kì đệ tử nào cả, thay mặt HTTTDCH, xin lỗi vì đã câu bài trong topic của các bạn.
 
này bạn Sơn
sao ở đâu cũng thấy mặt bạn thế

----------

mà CN này 3n30 tập hả bà con
dạo này các chị lười wa cơ
còn mỗi chị Chớp là chăm thui
cả bà Yến béo cũng chả thấy mặt mũi ở đâu
 
Hôm trước tập giữa trưa nắng chang chang, đang nằm ốm ở nhà đây này, có thể CN này sẽ không đi tập được
 
TK phát ngôn lung tung quá, bậy thật.
Gọi là HT được không? ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ TP!!!
Con Hằng, mày lú rồi à mà tầm sư học đạo cái j? Muốn ngu đi hả?
Trâu, mày đi tập đi, con Nguyệt Anh với Minh Anh bị cấm rồi, mày cũng nghỉ nốt thì còn ai?
Con Hà Anh khỏi chân chưa đấy?
Mai nhớ mà đi tập cho đầy đủ nhá.
Tiếc là tao và con trâu học tới 3 rưỡi mới xong. Không sao, ít ra tao cũng lôi được con béo đi.
 
ước gì cho con PHTP chết đi !!!!!!! ( tao câu cho topic của mày thêm "đậm" đấy !? )
 
Làm gì mà ác ôn thế mấy bạn, ước cho nhau chết hả???? Sao mà to gan thế???
 
Thấy chưa Ki, lại gặp mày ở đây.
LẦn sau ăn nói cho cẩn thân, đụng đến tao là không xong đâu đấy.
Giờ mới được gần trăm rưỡi thôi hả con? Trình còi quá. Há há há!!!
 
Back
Bên trên