Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

Phạm Hà Thu Phương đã viết:
.
Sướng quá. Lại kiểu như hôm thi Unis, đến chỉ ngồi cổ vũ, tia zai với khoe hàng, He he he!!!
???????????? Khoe hàng , từ này hay vãi xoài:>
 
Tại mày đầu óc đen tối thì có. Hàng ở đây là ai bóp, hiểu chưa đồ ngu.
Mai đấu rồi, được bùng học rồi, sướng quá
 
có thật là được bùng học không đấy, mà giờ giấc như thế nào vậy, nói rõ cho anh em nghe với, muốn bùng học lắm rồi đấy, mà lại là 2 tiết hình cơ chứ, hú, hú
 
Đính chính thông tin:
Theo lời con Hà Anh vừa fone cho tao, chính xác là 2 rưỡi chiều nay tập trung ở sân sau để khởi động. Vậy là sớm lên 1 tiếng. Chúng mày nhớ nhá!
Sướng quá, bùng 2 tiết Hình. He he he he.
Tao bảo, chẳng lẽ cứ mặc đồng phục (áo cộc quần đùi) ngồi đấy xem à? Lạnh chết. Kể cả có áo phông bên trong vẫn chết rét. Hic hic hic!
BỌN MÀY NHỚ 2 RƯỠI TẬP TRUNG SÂN SAU ĐẤY!
 
Mk. Chuyện này cực chán, bọn mày nghe thì nghe, không thì thôi.
...Trên lớp:
- Bọn mày đi đâu đấy?
- Tao đi đấu, hôm nay tuyển nữ trường mình giao hữu với Hàn Quốc.
- Kinh thế!

...Ghế dự bị:
- Bọn mày sắp vào sân chưa?
- Ờ...ờ....

... Chạy đi lấy nước:
- Bọn mày khởi động chuẩn bị vào sân à?
- ...

...Sau trận đấu:
- Tưởng các bạn vào đấu, hoá ra chỉ ngồi dự bị
- (Lờ luôn)


Thôi, từ nay chừa, hết cả vênh.
 
Bọn Thái hôm nay trâu thế, nhưng có một boy rất xinh và quyến rũ, yêu boy đấy quá, không biết bao giờ mấy bà kia mới cho mình xem ảnh nhỉ.
 
Không đẹp giai = hotboy.
Hotboy là nhất.
Hôm nay được ôm hotboy, đáng nhẽ ôm hết cả trận tự nhiên có mấy đứa bon chen. Tức quá!!!
 
anh hotboy nhà mình hôm qua có quả bị Vân Anh túm cổ ngã rõ đẹp, đạp hết cả vào quần tao
mà hôm qua xem đấu mới hỉu ra một điều: đợi ít nhất 10 năm nữa mình mới có thể được ra sân thi đấu hic..hic:(( ---> trình mình còi quá
mà số 12 của đội Thái đẹp zai nhỉ, tao xem ảnh bà Vân Anh chụp rùi, xinh lắm nhầm đẹp zai lắm, hot boy nhà mình xách dép đuổi theo cũng ko kịp, con Phương vỡ mộng nhé:))
mà Chủ Nhật này tập bình thường hả bọn mày
3h30 bắt đầu tập nhỉ, nhớ đi đầy đủ đấy nhé để còn đủ người mà tập đấu
 
Chữ ký con Hằng hãm vãi , ọe !!!!!!!!!!!
Chị số 12 đẹp zai ( ai ko hỉu sẽ nghỉ tao ko bt ) vãi hàng ạ !!!!!!!!!!!!!:x:x:x
Girls L2 đổ như chuối rụng :D:D
 
con Ly muốn xem lại ảnh thì bảo bà Vân Anh nhé
ảnh đẹp lắm, nét lắm
bà Chớp đến bây h vẫn còn xuýt xoa đấy:x
ah mà hôm nào cho Bi, Ốc với Tịnh đi cầu thang đi
sang chơi cho đội nó mà máu vãi hàng, ghi tới gần chục điểm:))

----------

bạn Sơn hỏi làm j, muốn thăm dò j thế:-/ :-?
 
Tớ hỏi để biết thôi mà :)) Để được các bạn trả lời có vẻ khó khăn nhỉ :))
 
Tuyển nào, tuyển dự bị thì nhiều lắm, còn tuyển chính thức thì...
Bọn mày lú rồi à? Dễ thương thì dễ thương nhưng không nam tính bằng hotboy của tao. HOTBOY là nhất!!!
Hôm nay cứ ra chơi là nhảy xuống ném rổ, không rửa tay, sách vở lem nhem hết. Quên không trả bóng hotboy, lại phải bê về.
 
Oài theo lời các bạn thì cái bạn zai đó tên đại loại là Nguyễn Hót Boi hả :))
Mà tuyển chính thức thì ko có ai khối 10 à ????
Hôm thi đấu mắc lại lưới 1 bên roài :D, lần này nhà trường rút kinh nghiệm, làm lưới mới ko xệ xuống bằng lưới cũ, tránh xa tầm tay của những ước mơ úp rổ :))
 
Không, hotboy tên là Hồ Ly, thường gọi là cu ly cho tiện.
Kể cả để như cũ cũng có mấy ai úp được đâu. May ra chỉ có cô Việt Anh.
Ôi, ước j em ném phạt quả nào cũng sọt như cô. Lúc đấy chắc em không muốn cũng bị lôi ra sân mà đấu. Hichic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài thì cả trường tớ có thấy ai úp rổ đc đâu, có mỗi anh Kế 11Lý 2 thì nắm đc thành rổ :)
 
ước mơ úp rổ còn xa lém các bạn ạ
mà tao thấy số 12 nam tính hơn hot boy nhà mình đấy chứ:x

----------

mà hôm thư năm chúng mày đấu mà chẳng gọi tao gì cả
hôm đấy ngứa nghề ko chịu được thía mà ko gọi, làm tao phải ngồi chơi bài với thằng Trố và con Minh Anh trong căn-tin đến chán:((

----------

mà chúng mày ui
có lẽ tao phải học lại lên rổ đây
lên rổ ngu vãi, hôm thứ năm khởi động đến nhục mặt:((
 
Chào các chị.
Sao bây h mọi ng` ko đi tập vào chiều thứ 6 như trc' nữa ạ. Em là trong đội ngũ lớp 8 được ghép vào tập với mấy chị lớp sinh do cô Việt Anh dạy đây ạ :D Dạo này cái nhóm lớp 8 của e ghép tập chung với mấy em lớp 7 trg` Giảng Võ. Hôm thứ 6 trc' bọn em đi chơi basket về mà cứ như đi đánh nhau, 3 đứa lớp 7 chơi trò thô bạo giựt bóng của Huyền (cái bạn mà giỏi nhất trong nhóm e- đã học 1 năm bóng rổ bên Canada ấy ạ ) :( :(( Nếu được tập cùng các chị thì hay quá :((
 
Back
Bên trên