Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

3h30' bọn em bận mất rồi, các chị còn tập h nào nữa ko ạ??
 
Sao bao nhiêu tháng tập giờ tao vẫn không biết lên rồi, thật là nhục nhã quá.
Bài tập hôm nay của cô thật là "thú vị"
Cô bắt chạy 10 vòng giờ vẫn còn đau bụng đây
 
Hôm nay không đấu, chán thật.
Nhưng mừ mấy bài tập của cô hay phết, bở cả hơi.
Hic, thảm nhất là chạy 10 vòng. Phê không chịu nổi.
Chủ nhật tuần sau đấu với Hai Bà Trưng. Tao xung phong làm đội trưởng đội nhặt bóng, kiêm luôn cheer leader. He he he
3h tuần sau nhé. Tiếc là tao học tận 3h30 mới tan. Cú quá!
 
bai tap hom nay met vai
lai con them 10 vong chay san nua lam tao muon xi khoi len dau lun
ma thu tu nay lai tap cai chuyen bong 3 nguoi ay ha, co bao ai lam roi bong hay chay sai la chong day do ----> em ko bit chong day :((
ma chu nhat dau voi Hai Ba Trung ha
con Phuong trau the ko vao san ma ngoi ngoai co vu la sao ha:> :-?
 
Hức, trâu thì được cái j, cùng lắm đè chết bọn nó rồi bị đuổi khỏi sân chứ j.
Chẳng lẽ cứ trâu là được.
Nhục nhã thiệt.
 
nhuc j ma nhuc
may cu de chet chung no cho tao
cung lam 4 loi ki thuat la duoi khoi san chu j
 
Hớ hớ hớ, hay lắm, bạn bè thế đấy, trù ẻo nhau.
Yên tâm là hôm đấy là các chị sẽ đi đầy đủ.
Và nhiệm vụ của bọn mình lại là khởi động, ngồi xem + cổ vũ, đến giờ giải lao ra ném rổ, hết.
Đến buồn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thui chap nhan de, day la su that hien nhien ko the choi cai
nhung ma may yen tam, co da bao moi bon no den de minh co xat cho no co kinh nghiem thi no long nao co lai de bon minh ngoi ngoai san thang lap cheer leader

---------

ma thu tu nay dau ko
hom day tao chac ko di hoc nhay nen co the dau duoc
ru bon no dau cho vui ko thi ngua nghe lam, ca tuan nay ko dau da j rui
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, sáng Thứ 4 tập
Chiều ở lại đấu.
Thế nhé.
Hôm rồi không đấu, chế lắm rồi.
 
duoc day
may ru bon lop may di
may con lop tao chac cha dau duoc dau, chung no luoi lam
ma ru ca may con P2 voi con Ha Anh nua
 
Ờ, rồi, tao sẽ rủ.
Rủ cả hotboy nữa.
Đấu với hotboy rất là sướng.
Mặc dù anh ấy rất khinh lũ khối 10 bọn mình
 
sợ gì
hay mày gây thù chuốc oán với hot boy nên mới sợ chứ j? :D
 
Không, hotboy chơi rắn lắm.
Mày nhớ hôm unis không?
Bọn mình nhảy bus với hotboy về, nó quạu kinh lắm đấy.
Hix, hotboy chơi hay bị tâm lý lắm, thua là cục lên, mà cục lên thì...
Hôm đây đi bus với hotboy về sợ không dám dỗ. Nó mà quát lên thì tao ngất luôn trên xe.
Mấy hôm nay hứng lên hôm nào cũng xuống sân ném rổ.
Đứng ngoe nguẩy 1 lúc bị cướp bóng lại chay lên :))
 
Không, hotboy chơi rắn lắm.
Mày nhớ hôm unis không?
Bọn mình nhảy bus với hotboy về, nó quạu kinh lắm đấy.
Hix, hotboy chơi hay bị tâm lý lắm, thua là cục lên, mà cục lên thì...
Hôm đây đi bus với hotboy về sợ không dám dỗ. Nó mà quát lên thì tao ngất luôn trên xe.
Mấy hôm nay hứng lên hôm nào cũng xuống sân ném rổ.
Đứng ngoe nguẩy 1 lúc bị cướp bóng lại chay lên :))
 
Kinh thế, bạn Phương để cái Sign thế kia khiến người khác hiểu lầm đấy:x
 
Chỉ có ai hay tưởng bở mới hiểu lầm thôi.
Với cả, xong hết rồi thì cũng chẳng làm j được nữa.
Thôi vậy.
 
Nài , đề nghị con Hằng từ bi rờ post pài có dấu nhá , iem đau hết cả mắt mũi rùi !!!!!!!!! X-(
À , ko hỉu hum nọ chạy 10 vòng xong kỉu rì , iem về ko ăn được cơm lun .
Ợ , cứ thía nì chắc chít , trước khi đấu với 2 Pà Trưng . O:)
 
Back
Bên trên