Bóng rổ nữ, chị em ơi!!!

chà bùn cười vãi
chiều hẹn nhau ra sân đấu, cuối cùng lại đi đấu với bọn con trai, buồn cười ko chịu được, đấu nửa sân mà co tận 13 người trên sân, nhìn đâu cũng thấy toàn người là người :(( :D

----------

cuối cùng rùi lại chơi bóng ma
tao bị bóng đập vào tay đau ko chịu được, thế này chắc mai ko viết được mất
:((
 
mày làm sao thế hả Phương, đừng có thể chứ, chăm chỉ tập đi mà
CN tập đi, đi với tao
ok
 
con Phương chắc CN vẫn đi đấy, yên tâm đi
mà bọn Hai Bà Trưng nghe nói trâu lắm, thía này thì mình chỉ còn nước làm cheer leader thui, pà kon nhỉ
iem bị chấn thương rùi, có cảm giác như bị rạn xương ngón tay ý, chả bít có sao ko :(( chắc ko viết nổi mất
 
Yên tâm, CN tao vẫn đi.
Hôm nọ tao bị hâm tí ấy mà.
Tao bảo mấy con Pháp 2 tán vừa vừa thôi nhá.
Ba hoa lung tung đến khi nào tao làm trò hề trước mặt cả trường thì.
Tổ chức giải nữ bọn mày nhé. Đi vận động lũ trong lớp đi. Cả lớp khác nữa, càng nhiều càng tốt.
 
nhưng trường mình có mấy nữ để mà làm giải
với lại nói thật, trình đâu đã đủ giỏi mà đấu, có khi lại làm trò cười cho cả trường ấy chứ:((
thui, chị em mình cứ chơi với nhau là được rồi, cần j giải với chả ko giải:D
 
Đúng đóa , mình tổ chức giải thì iem e là ...
Iem cũng bị rạn xương rùi , ợ , Hằng ui, cứu iem !!!!!!!!!! :((
 
Hic, còn tao bị kăng cơ, cứ chạy là đau.
Thôi chẳng đấu nữa vậy.
CN 3h nhá. Tao chắc 4h kém mới đến.
Trời ơi, chạy phạt mấy vòng đây?
Không sao, con Trâu sẽ chịu cùng với mình.
 
Tương lai chắc lớp mình vào tuyển trường hết chứ nhỉ.
Con Mai cao nhưng ném phò quá, tập lại đi mày.
 
Lớp nào cơ?
Tao vừa vào CLB bóng rổ.
Các chị ấy nói làm tao đau lòng quá.
Mà các chị ấy cũng đau lòng lắm mới nói thế.
Thật là đau lòng trước thảm cảnh này.
 
các chị nói cái j mà đau lòng hả Phương, chê bọn mình chơi kém hả, thì đấy là sự thật, cò j mà đau lòng
 
bọn mình còn trẻ người non dạ mà, tập luyện dần rồi sẽ lên thôi, bọn mình có cho là bọn mình giỏi đâu, bọn mình mới tập có 4 tháng à, rồi sẽ lên tay thôi
 
đúng rùi, mình mới tập mà, cứ từ từ, rồi sẽ lên tay thui
 
Lên được hả?
Mà cứ cho là lên đi, nhưng muộn rồi.
18 tháng 2 đấu giải.
Nếu nghỉ tết xong bọn mày tự nhiên tăng trình gấp 3,4 lần thì may ra...
Không chỉ chê, mà còn nản ấy.
Hôm nay đấu với 2 pà trưng.
Nếu đấu lấy kinh nghiệm hy vọng lũ gà tụi mình được ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đừng bùn , ai cũng pải lên lớp 11 mới khá dược ạ !
Chị iem mình cố gắng , nhể , acha
 
Đã vào sân và có những đường chuyền cực đẹp giúp đội bạn ghi bàn.=D> =D> =D> 8-} 8-} 8-}

Thật nhục nhã là thua tận 6 điểm.:((

Tao chính thức bị loại khỏi tuyển.:|
 
trời ơi, tớ sợ bạn nõn chuối quá, bạn ấy lên rổ quả nào là vào quả đấy hà, mà hôm nay chạy đau bụng quá đi thôi
 
Con đấy tên là Trang, hơn tuổi nên phải gọi = chị đấy.
Vãi cả phê.
Hức hức hức.
 
thua đến cáu
mà chúng nó trâu + nhanh vãi, em lóa cả mắt
tình hình thế này thì tháng 2 em đi làm cheer leader thui :((
 
meow... chị là Trang... Tập boro cùng bọn em đây... T.T không biết bọn nó có nhớ mình không nữa....
Phải cố lên chứ... thua một trận, 2 trận,... chưa là j.. còn phải thua dài dài, còn biết xấu hổ để mà phấn đấu tập luyện chứ... Hy vọng đặt vào cả bọn em nữa mà... đàn chị già roài... Aiza cố lên...:D
 
Back
Bên trên