Bùi Thanh Thanh
(frizzycat0404)
New Member
đây sẽ là bài đầu tiên của trang mới
)
càng ngày càng chán đi học :|
hôm nay cô Hằng thật tốt , cho cả lớp về sớm đỡ mệt
hôm nay con Chinh mí Bèo chê em tiều tuỵ, em tủi thân quá
(
hôm nay chẳng có cái j hay cả , muốn buôn cũng chẳng biết nói cái j
Sử thú7 hẵng nộp cả nhà nhá
hôm nay gặp con chó đang ị trước nhà mình, thường thì tao sẽ gào ầm ĩ đuổi nó đi cơ, nhưng mà sáng nay mệt quá, nhìn thấy mà cũng chẳng làm j cả
) ... 1 minh chứng cho sự tiều tụy mệt mỏi của Thanh2
)
tối qua vãi lắm bài mà tao cũng chẳng muốn làm, kệ mẹ nó đấy, ngắm Alex Hong cái đã
) ....chú ơi về đây học hộ cháu
)
càng ngày càng chán đi học :|
hôm nay cô Hằng thật tốt , cho cả lớp về sớm đỡ mệt
hôm nay con Chinh mí Bèo chê em tiều tuỵ, em tủi thân quá
hôm nay chẳng có cái j hay cả , muốn buôn cũng chẳng biết nói cái j
Sử thú7 hẵng nộp cả nhà nhá
hôm nay gặp con chó đang ị trước nhà mình, thường thì tao sẽ gào ầm ĩ đuổi nó đi cơ, nhưng mà sáng nay mệt quá, nhìn thấy mà cũng chẳng làm j cả
tối qua vãi lắm bài mà tao cũng chẳng muốn làm, kệ mẹ nó đấy, ngắm Alex Hong cái đã