Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
gần nhà Phèo là gần nhà Hồng Linh đấy :D ;;)

không phải thứ nộp văn đâu
thứ ba cơ
hôm nay vừa hỏi phi xong
FDSGDFHGFJGHJK
 
Chep, sau lâu ngày ngại post bài vì HAO downB-) bây h em quyết định quay trở lại:D

Bác THà chuyển nhà à, Đường Láng à:-? thế thì phải gần nhà mình chứ nhỉ;;) số điện thoại cũng giống kìa8-| mặc dù cái đường Láng dài ngoằng ra:D Hôm nào ăn tân gia ý nhỉ:>

Văn thứ 2 phải nộp à, ai bảo thế8-| thứ 7 vừa rồi ko nộp thì thứ 2 hay 3 cũng thế thôi:D. Mình còn chưa biết Tờ hoa nói về cái gì8-} mặc dù nghe Hải gà đọc hôm trước thì chẳng hiểu 1 chữ nào cả/:)

Chep chep, ko biết kế hoạch xin cô Bảo tiết để viết yearbook và lấy làm điểm kiểm tra thế nào rồi nhỉ;;) ;;) Kế hoạch thì hay nhưng hơi bất khả thi :-? môn gì chứ văn thì hơi khó xin tiết, ai lại nghỉ tiết thì làm bài kiểm tra, ko thì học bù hôm khác thế này, kinh quá/:)

Thôi hết rồi, bô lô ba la thế thôi:p
 
tớ thấy fi bảo nếu thứ 3 nộp thì nộp cho cô, mai nộp thì đem xuống văn fong`, đúng ko nhỉ, đằng nào thì cũng làm roài, như một cục ... ý
hi`, lúc nãy đi học về wa ngoại thương có thi miss , ngó vào thấy cả một lô ams ngày xưa, hichic, tiêc là fai về học lý, uhm
 
Đang làm văn :(( xin mẹ mai nghỉ ;;) ek đc :D

Chuyển ra đấy gần nhà n` ng` nhờ ^^ sướng quá :x đỡ cô quạnh :D bác nào thích ăn tân gia hôm nào cứ liên lạc :p

Hôm nay Mar đã quay lại :x làm cái FC rộ lên 1 hồi :x hẹn 24-4 gặp lại X( lâu thế cơ chứ :((

Post bài thật rẻ $ :D đi làm văn tiếp vậy :D
 
:x :* Trước hết, chuc :mad:) THà chuyển nhà vui vẻ ^^ Bao h mời cả lớp đến ăn tân gia, nhớ nhá :D :D

Chuyển topic thôi, hehe, vẫn về các anh hí hí :D :D ;;) ;;) ;) ;) :x :x
Kỳ này, giới thiệu với các bạn Wang Lee Hom, có thể nói là ko đẹp trai lắm :p, trông cũng được, nhưng cái chính là nghe stat của anh í nhá, cũng tương đương cái bọn :-B :-B trên CC í, khủng quá ạ 8-} 8-} :-& :-&

Lee-Hom (Alexander) Wang, was born in Rochester, New York. He studied music at Williams College and the Berklee College of Music. Hailing from Williams College, a liberal-arts college in Massachusetts, Lee-Hom furthered his education at Berklee with (Jazz Piano & Composition).

Thế là mới đoạn đầu thôi, tiếp nè:

# Siblings

* Older Brother - Wang Lee Dai (+3) attended Yale, received Ph.D from Johns Hopkins University * Younger Brother - Wang Lee Kai (-9) currently attending Massachusetts Institute of Technology

À há, còn nữa:

Having been high school valedictorian and receiving an 1600 on the SATs,<thời đấy SAT cũ, ko hỉu bây h thì chắc 2400 mất 8-} 8-} 8-} > he was accepted into Princeton and Yale:x :x 8-} 8-} . However, at the last minute Lee-Hom realized his true passion was for music. Amidst criticism from his family, Lee-Hom decided to attend Williams College to pursue his dream to become a musician.

Kinh, kinh 8-} 8-} , thêm nữa nè:

# Languages: English, Mandarin, Cantonese (conversational), French, Japanese (Semi-fluent)
# Instruments: Violin, piano, acoustic guitar, drums, accordion, Er-hu, bass, xylophone, harmonica, electric guitar
8-} 8-} 8-} Kinh dị...8-} 8-} 8-}

Sau đây là 1 vài bức ảnh :x :x ;;) ;;)
150px-Album-Heroes_of_Earth.jpg

1245698092.jpg

581554164.jpg

Blacksuits.jpg

Album-shangrila.jpg

a4a4.jpg


Mọi chi tiết khác mọi người xem ở đây-wikipedia
<Chú thích thêm, cái Wikipedia này hay lắm :D>

Hé, tạm thế đã, bài này của mình thật chất lượng :D :D :D :)) :)) :))
 
:eek: Bây giờ mới biết là anh này dã man thật, dã man từ tổ tiên dã ra :)), lại còn đẹp trai nữa (lên MTV nhiều --> trông như thiên thần ý :x, nổi tiếng thì nổi tiếng khắp nơi rồi, hình như ở Vn cũng nhiều người biết mà).

Mà ca sĩ thì cần gì phải giỏi thế nhỉ :((, chia bớt cho mọi người mấy cái SAT với Yale, Princeton, Williams có phải hơn không T_T
 
Trần Thị Minh Trang đã viết:
:x :* Trước hết, chuc :mad:) THà chuyển nhà vui vẻ ^^ Bao h mời cả lớp đến ăn tân gia, nhớ nhá :D :D

Chuyển topic thôi, hehe, vẫn về các anh hí hí :D :D ;;) ;;) ;) ;) :x :x
Kỳ này, giới thiệu với các bạn Wang Lee Hom, có thể nói là ko đẹp trai lắm :p, trông cũng được, nhưng cái chính là nghe stat của anh í nhá, cũng tương đương cái bọn :-B :-B trên CC í, khủng quá ạ 8-} 8-} :-& :-&



Thế là mới đoạn đầu thôi, tiếp nè:



À há, còn nữa:



Kinh, kinh 8-} 8-} , thêm nữa nè:


8-} 8-} 8-} Kinh dị...8-} 8-} 8-}

Sau đây là 1 vài bức ảnh :x :x ;;) ;;)
150px-Album-Heroes_of_Earth.jpg

1245698092.jpg

581554164.jpg

Blacksuits.jpg

Album-shangrila.jpg

a4a4.jpg


Mọi chi tiết khác mọi người xem ở đây-wikipedia
<Chú thích thêm, cái Wikipedia này hay lắm :D>

Hé, tạm thế đã, bài này của mình thật chất lượng :D :D :D :)) :)) :))
----> tao xin tình nguyện được chết dưới chân anh ý ;;) :x trên đời sao lại có những thể loại quái vật thế này:(( tranh hết phần giỏi với lại cả nhan sắc của người khác /:)
 
^^ :D :D :x :x Sếp Hường với Chinh nói chí ní, chí ní :D :D :D
Rất hiếm người vừa xinh trai vừa học giỏi như anh í mày ạ :-B :-B ;;) ;;)
(Trong số hiếm hoi đấy có DMan của tao ;;) :D :)) :x )
 
ôi, vừa vào đã thấy bài của MiTrang , sốc quá :eek: sao lại có người vừa đẹp trai vừa giỏi như thế chứ?8-| đọc thêm trong wikipedia mà càng sốc hơn 8-} . Siêu quá :x
 
Tao mới biết anh này 1600 SAT chứ 0 biết dữ dằn cỡ này :-SS
Nhưng mà khoảng nhạc nhẽo thì chưa = Jay của tao đâu :D
Academic wise, he's much much much much much better >_<
À thông báo thêm với cả nhà là anh này có thói quen đi ngủ 0 mặc gì :))
Có 1 pix trên YAN đấy, com Mtrang vào tìm đi :p :))
À cả up ảnh Ki Bum nữa, con Mtrang làm hết đi :D

dạo này cô Liên làm sao mà hay mắng lớp minhg thế nhở :-?
 
Để tao đính chính lại bài của Bờm: trong lúc buồn ngủ không biết gì nên Bờm post nhầm đấy. Sự thật là không phải giống vì học giỏi đẹp trai đâu, mà giống vì thói quen đi ngủ không mặc gì... :))
 
bổ xung thêm topic sự tài sắc vẹn toàn của anh wang :))
Anh này biết chơi cái đàn gì mà í ẽo kèo kẹt gì của Trung QUốc ý, cái đàn mà người ta hay chơi lúc xem kinh kịch ý :))
 
Thanh thanh à mày có cố gắng bôi nhọ Wang thế nào thì sự thật vẫn tồn tại là anh Jay của mày thua xa :p. Tao bắt đầu thấy yêu anh Wang rồi đấy :x >:-D<

Mọi người kệ Bờm, nó đang cố gắng tạo ra một thực tế <ảo tưởng> hay ho hơn cho mình ý mà :))
 
Để tao đính chính lại bài của Bờm: trong lúc buồn ngủ không biết gì nên Bờm post nhầm đấy. Sự thật là không phải giống vì học giỏi đẹp trai đâu, mà giống vì thói quen đi ngủ không mặc gì.

Sao con Chinh biết thế mày? ;;) ;;) :)) :))
 
choài, con chinh là bạn nối khố thằng Bờm mà :))
Con Hường : thua ở nhiều mặt trận phụ và thắng ở mặt trận chính :D
 
Thanh Thanh: mặt trận phụ ở đây attractive và quan trọng hơn mặt trận chính :p

Cho bọn mày xem hoa mùa xuân ở trường tao nè :x

15-3-06007.jpg
 
@ Hường : Đẹp we' sếp ơi ! Đứng đấy trông sếp mới xinh làm sao :))

Tao chưa nộp Văn bài THời và thơ Tú Xương này :(( có đứa nào cũng chưa nộp như tao ko???:(
 
sao không phải thằng Bờm là bạn nối khố của tao nhờ :))
mà mặt trận phụ với chính gì thế, tinh tế quá nghe vẫn chưa thủng được ^_^
cô Liên dạo này phê bình chị em là rệu rạo quá rồi đấy, mà chả hiểu rệu rã ở đâu :-S chim lợn như điên suốt ngày ý
 
Hôm nay tao mới biết chim lợn là j cả nghĩa đen và bóng :)) :))
Sếp dạo này toàn ảnh đẹp nhỉ :D :D :D :x :x :x
Thanh2: tao vừa xem xong thời sự, có cái biểu diễn bong bóng mà mày nói í, công nhận đẹp. :x :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên