Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sắp sang năm mới rùi,lên post bài cuối cùng của năm nay nào=D>

Đầu tiên là chúc mọi người một năm mới vui vẻ,hạnh phúc;) :)>-

Chúc lớp mình ai cũng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra,sang năm mới ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn nữa:X

Chúc cho F330-CNTD luôn vui vẻ nhí nhảnh,ngày 1 phát triển vững mạnh hơn:D:D:D

iu lớp mình nhiều nhiều:*
 
tao tranh fot bài cuối của năm cơ /:)/:)/:) heheheh ;;);;);;) năm mới chúc lớp mình:::::
!! thi tốt nghiệp điểm cao thật cao...cao chót cao vót...
!! mấy đứa thi quốc za phải zinh giải về đấy nháh !!
!! đứa nào app us hay uk hay SG hay wherever đều được hết...
!! đứa nào có tin vui thì nhớ lên đây khoe cả nhá nháh !! ;;);;);;)
!! đứa nào muốn tăng cân thì tăng...muốn giảm cân thì giảm...
!! reunion ở us...hè về reuinon cả lớp ở vn.......nhớ phải về vn đấy !!!!
!! đạt được những ước mơ bất khả thi như kiểu làm hướng dẫn viên zu lịk của kon ốc...
!! có tin vui...;;);;);;)
thế cái đã ^________^

P/S ốc !!!! sau này tao thik làm Public relations manager ^_^ đi thuyết phục khách hàng...bh cứ thế đã !!
 
Hihi, type bài này trước rồi đợi đến 0h ấn send :D thể nào lúc đấy HAO cũng down :p

Thế là đến 2006 rồi, chúc cả nhà luôn gặp may mắn và thành công trong năm mới nhớ:*

Chúc mọi người đạt được tất cả những mục tiêu đặt ra và còn vượt chỉ tiêu nữa:)>- :drummer: . Sang năm sẽ còn đoàn kết và thân nhau hơn trước:x . Yêu cả nhà nhiều lắm:kiss1: :mrgreen: .

Chúc F330 ngày 1 gắn bó và thịnh vượng:beerchug: :biggrin: , tiến tới vô địch PhotoHunt và WordJoJo :)):smoking:

Chúc Casino luôn vui vẻ và duy trì được phong độ đã từng có:guitar: :dazzler:

PS: Những bài gần đây của lớp mình thật chất lượng;;) :D
Chúc Tổ 2 luôn luôn đoàn kết như bây h;;) học và chơi đều giỏi cả:roflmao: .

Chúc Ly và Sấu ko ở nhà giờ này có 1 giao thừa vui vẻ;) sang năm học hành tấn tới>:-D< , chúc các bạn apply thành công vượt cả mong đợi[-o<

Thế nhá cả nhà, HAPPY NEW YEAR!!!!!=D> >:-D<
 
Ngồi canh cả tối h post bài đây, lạy trời nó là bài cuối của 05 hoặc đầu của 06 [-o< Uhm... j 1st nhỉ:-?

Akemashite Omedeto Gozaimasu

tao tranh fot bài cuối của năm cơ
Lạy trời tao post kịp cho mày tan mộng :p

Hôm nay đã là 31/12 rồi, Gà em xin chúc các bác sang năm mới vẫn đỉnh cao phong độ như năm nay, đạt được tất cả những thứ mà các bác mong ước từ nãy đến h, mong có 1 ngày A1 reunion tại us như các bác đã phác họa ở trên.
I love u all!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh iu ~:> thế là qua năm ~:> rồi nhá :p luv ya much :*

hihi, đọc bài của mọi người có lẽ tớ thấy tớ đã miss out on 2 important things.
1. Rất nhiều bạn đã từ bình thường thành quý, yêu mến mình(hạnh phúc quá)
2. Lập đươc 1 cái topic rất meaningful, làm cho mọi người hiểu nhau hơn và làm mọi người thấy yêu lớp mình hơn
Chí lí phết ;) :D năm nay yêu Bờm >:D< topic quá meaningful :) :*

Tao còn muốn cái này cho 06 nữa:
Cả lớp bắt đầu từ bây h làm 1 quyển yearbook của riêng A1 :) :* :x

Lúc ngồi canh nghĩ lắm thứ thế mà bây h quên tiệt :(( just wanna say:

I love you my A1 :* :x :) May all our dreams come true <== nghe cứ sáo sáo :-s nhưng mà :) love u​

P/s: The 9 của tao chắc chỉ có 3 đứa vào đây thôi. Love u :x Tao muốn nhắn con :mad:) của tao: tao rất vui vì mày thích Master of the Wind :) When the wind fills the sky the clouds will move aside...And there will be the road to all our dreams :)
 
:d :d :d ...đêm qua em nhỡ ngủ từ 9 h 0 đọc đc đúng lúc những bài hay thế này của lớp mình :x

THà : tao hôm qua tự nhiên lôi bộ MAR của mày ra đọc :)...ưng lắm ý ^^....anh Nanashine dễ thương hám gái iu ơi là iu ^^...thứ 3 tao mang trả mày, tiện thể cho tao mượn thêm nhá :)

Năm mới, tao chúc cả lớp tiếp tục đc vui vẻ thành công hơn năm cũ này (tai hầu như đứa nào cũng coi 2005 là meaningful cả :D), bạn bè mở rộng này, điểm chắc 0 cần học nhiều lắm mà vẫn cứ cao này :D, đỗ ĐH điểm thật cao này, đứa nào app thì đêu đc nhận cái fong bì to to :)) và 1 cái reunion thật hoàng tráng :D

PS: bạn nào appl năm sau thì cố gắng hoàn thành xong mọi thứ trước ngày 15/12 nhá ...chứ như tao 1/1 dl mà h này vãn fai viết essay :(( ^^
 
Hôm qua tao cũng lên giường sớm, chả kịp lên bon chen bài lúc 12h roài!!
(ghen tị với kon THà quá, bài nó post lên h đẹp thế :x)

Năm mới chúc lớp mình càng ngày càng xôm, chơi bời máu me be bét (tao chúc cái này trước, vì chuyện học thì đứa nào cũng đặt lên hàng đầu rồi, mà lớp mình các bạn lại giỏi chết đi được, chúc chơi quan trọng hơn :p). Đứa nào cũng ấm chỗ ở cái ĐH mong muốn, rồi sau đấy anh em sẽ reunion tưng bừng!!

Lớp mình nhất định phải có 1 hôm nào đấy chơi chót thật hoành tránh nhá!!Trang trại Chipbomb thì lúc nào cũng warmly welcome cả nhà roài ;)

Thôi, câu cuối cùng cho phải đạo này :p
Happy new year!!!​
 
ChÚc MỪng NĂm MỚi MỌi NgƯỜi NhÉ. Full Of Everything That All Of You Guys Hope For.
 
chúc mừng năm mới mọi người nhé :D năm nay đều thành công rực rỡ và ước gì được nấy :D bọn mình đều xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời hơn :D
 
tớ rất muốn viết một cái ri pot như mọi người,nhưng năm 2005 và bất cứ một năm nào khác với tớ chả có j đáng nói , đúng hơn là ko co j vui vẻ để nói như mọi người, đọc bài của các bạn thấy vừa vui vừa bun`, cảm động vì những cá nhân xuất sắc của A1, có hoài bão và quyết tâm thực hiên nó,.... tự thấy mình sao lại có thể tồn tại trong một tập thể như thế mà lại ko thể sống như các bạn, uhm, thui ko lải nhải nữa, dù sao, thì năm 2005 là một năm thật wa hạnh phúc với tất cả các thành viên A1, tớ cũng thấy rất vui và tự hào về lớp mình,giao lưu nè, đi chơi nè, tham wan nè, tới trang trại của chip này, đó sẽ là những kỉ niệm ko thể nào quên của lớp mình fai koooooo(chuối we)
năm 2005(bên cạnh việc đc sống cạnh những người bạn perfect , và một cộng đồng perfect):
-điều nổi bật nhất trong năm 2005 lại là một sai lầm to lớn nhất cuộc đời, ban đầu còn buồn vì nó mất mấy tháng,nhưng nhờ nó mà mình đã ko thể có thêm những ý nghĩ sai lầm , thank u, u may be my unique true friend
-thi toe, kết wa dù chưa đc tốt nhưng fan ánh fan nào một trong những quãng thời gian quyết tâm và tự tin hiếm có trong 17 năm wa, lớp mình đã ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của tớ quá nhiu` ,thật đấy, cảm ơn các bạn
-lại một lần vấp ngã trong thi cử, cái dớp này ko bít bao h mới hết đeo đuổi mình, nghe nhiều tin khủng khiếp, những dù sao cũng vượt qua
-ngày nào đó trong tháng 11, lần đầu thấy mình thật may mắn vì đc an ủi kịp thời, cảm ơn thanh hà nhé
-kết wa học tập dù vẫn chán đời như bao học kì khac, nhưng vẫn thấy ko buồn ,ít ra đó cũng là của mình, và đã cố gắng hết sức...
-sao ko thể tìm ra một chuyện vui nào thế nhỉ, hichic, any way, điều tuyệt nhất năm vừa rồi là đã có những precious moment với A1, nhận ra nhiu` điều ko giống mình nghĩ trc đó, thấy tự tin hơn trc, người lớn hơn,ko còn dễ tự ái, cảm ơn những ng đã tặng tớ những lời khuyên quí giá, ai thì tự bít,hihi
......còn nhìu nhưng ma ko thể kể hết,sắp fair về rui`
2006:
-thi đại học hết mình, ít ra cũng đỗ ngoại thưong thừa 1 điểm(hi'hi')
- học hết mình cho một mục đích của năm 2007
-mong các bạn lớp mình thi mô đậu đó, đối với đa fan lớp mình, hãy giữ phong độ và fat huy,chúc thanh thanh min trang ngọc đc giải QG, chúc mấy bạn mấy ngày này đang tích cực xin chữ kí HL Mi và Bô sẽ thành công, ^^....... nhìu người nữa cũng thế...đói với những ai ko đi du học, mong các bạn học tập hết mình dể đõ DH với KQ cao nhất, tớ cũng mong một số người hãy cố tự tin vào bản thân và sống tự lập hơn nữa trong cả học tập và cuộc sống, hãy là một con người khác trong mắt mọi ng vào năm 2006, ok?
-năm tới hi vọng sẽ thực hien đc nhìu mục đíc đề ra với thanh ha`,nếu đõ đại học sẽ renew bản thân, học nhiu thứ hơn, active hơn, sẽ kiếm việc làm và tiêu những đồng tiền do mình làm ra,ko fai ngửa tay xin bo mẹ nữa,hihihi....
năm 2006 mình cũng mong một người bạn trong lớp ta bớt tính tự ái, hãy cứ đối với mọi người như mọi người đối với mình, đưng vì tính tự ái nhỏ nhen mà dễ nổi giận như thế, tớ cũng mong bạn ý thực hiên đc những ước mơ của mình, tớ chỉ mún nói là, đừng khinh thường tớ nữa , hãy nhìn tớ tích cực hơn ok? làm ơn để tớ có một chỗ đứng nào đó(ehem, cái ne mun noi truc tip nhưng mà ko dc, vì nó dễ tự ái wa)uhm vít cái này mất một tiếng lận xóa đi xóa lại, còn nhiu thứ mun' nói wa,fai về thui, bb mọi người,chúc cả lớp một năm thành công rực rỡ!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc ặc...ngày đầu tiên của năm mới ....:((....tớ đầu hàng Brown rồi...nhưng chỉ hôm nay thôi...tí nữa đi chơi về ta sẽ chiến tiếp với mày...mai tao sẽ gửi bom đến Admission Office của chúng mày :((....hi vọng là chúng nó 0 thấy cái date 1/2 mà vứt cái package của mình vào sọt rác :SSSSSSSSSS

hehe ngày kia hẹn gặp lại lớp mình nhá ^^...tự nhiên bây h lại có tâm lí hoài cổ ^^.....
 
Happy new year mọi người lớp mình nha !!! :D:D
Chúc mọi người ước gì đều được đấy....hôm nay 1/1 rùi, cả nhà sang tuổi 18 rùi đấy, nghe người lớn nhỉ???
Mong là năm nay sẽ là 1 năm đáng nhớ nhất của tất cả bọn mình, và còn là năm thành công mĩ mãn nữa :)
 
:D:D:D Đây là report của tớ trước 1/1/2006:

Hic, những việc tao (chưa) làm được là:
1. Mấy năm zoi chư kua được em náo sất, :D :D Atn mà thé này đây.
2. Chưa được nhận vào trường nào cả, defer cũng chả có.
3. Càng ngày học hành càng bê tha, lười hơn trước, quay tự nhiên hơn trước, thô quá. :))
4. :(( Hic, tớ cũng yêu mẹ tớ lắm, nhưng năm qua ek làm được cái gì, chỉ làm tốn tiền của mẹ thôi :(( :( :(
5. Học kì 1 điểm chác be bét, sút hơn hẳn so với năm ngoái
6. Ðây nữa này, thi SAT như fo`, kém nhất lớp :( :(

Tuy nhiên, tớ đã thấy nó quá bi quan, ko fu hớp ko khí của lớp nên mới xóa nó đi. :D :D

Đây là official report, sau khi conference A1, :) :)
1. Đúng là chư kua được em nào cả, nhưng mà vì Atn ko chơi dồ rẻ tiền :> :> ;;) ;;)
2. Đúng là chưa được nhấn vào trường nào cả, vì đã submit đâu cơ chứ :)):)):D:D
3. Hic, học lười hơn, nhưng cũng có môn tiến bộ, đặc biệt là môn Sinh, lần đầu tiên trong đời, thật đấy, lần đầu tiên được 10 Sinh :)) :))
4. Mẹ tớ cũng yêu tớ lắm, Tết này 2 mẹ con tớ cùng vào TP HCM đây ;)
5. Điểm be bét thật, nhưng đã xin xỏ bon chen lên được 1 ít. Mà nhân tiện, hôm thứ 7 tớ bùng, chiều đi học thấy Fi bảo cô Bảo cho lên điểm Văn, mặc dù trước đấy tớ ko hề xin xỏ j cả, bạn nào tốt bụng xin hộ tớ thế? Cám ơn trước nhá :* :*
6. Điểm fo` ==> chuẩn bị thi lại đây, đăng ký rồi mà.

và có bổ sung thêm:
8. Giống nhiều bạn, tớ đã cảm thấy ngày càng gắn bó hơn với lớp :) :) :x :x :x . Giao luu thì khỏi nói rồi, vui khủng khiếp.
9. Hiểu và thân hơn với nhiều bạn, trong đó đặc biẹt là bạn Thanh Hà :* :* <Thanh Hà sướng nhá> Cảm ơn mày nhìu nhìu, có mỗi mày nghe tao kêu ca lải nhải mà ko chán thôi. Tiếp nữa là bạn Bờm, :) :) <Bờm cũng sướng nhá, bao nhiu bạn khen> ==> You're a real good counselor. ;) ;) Ngoài các bạn đã thân từ trước ko lên HAO như Luy Nguyệt Dương Mai Trang cũng giúp đỡ và thông cảm với tớ nhiều, tao còn thân hơn với Thanh2 nữa, :D :D HIhi, vui wa, :x các bạn lớp mình wa!!!!
Còn gi nữa ko nhỉ????:-? :-? :-? Để thành 10 cái cho tròn :D:D:D
aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
10. Quan trọng thế mà quên mất, hết 31/12 đã submit được 3 trường :D :D Hôm nay 1/1 làm nốt chỗ còn lại. Nhẹ người rồi :)) :)) YYYYYOOOOOO :D:D

Còn đây là mục tiêu 2006:
1. Cái này cũng giống nhiều bạn: nhanh nhanh lên máy bay A1 reunion ở US hihihihi:D:D:D:D:D
2. Thi SAT thật tốt, ko lại vào SG vô ik.
3. Chịu khó học hành chăm chỉ hơn, để HK 2 đỡ fai xin xỏ nữa.
4. hmmm thực ra còn khá nhiều thứ, nhưng đều còn phụ thuộc vào cái mục tiêu số 1 , VD như nếu đi được thì mới học nấu ăn cho tử tế này, mới lôi các loại classic ra đọc cho bọn nó đỡ chê này, ..... :D :D:D Hihi, mong là được kẻ tiếp.

Hihi, thế thôi đã, ko kể nhiu wa lại ek làm được.:)):))

Mà hôm wa, ah wen sáng nay, conference lớp mình vui wa, ai có mặt từ đầu thì paste vào đây đi :)):))

<bài chất lượng nhất từ trước đến nay> :D:D:D

==> lại còn thành tròn 70 bài nữa chứ hihi :)):))

Nốt 1 việc:

HAPPY NEW YEAR CẢ NHÀ, CHÚC MỌI NGƯỜI NHIỀU THỨ VUI VẺ TỐT ĐẸP

Chúc ngắn gọn thế thôi, sợ liệt kê ra, nhỡ thiếu lại mất lòng các bạn. :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Don't know what to say... my dear friends... aishiteru :)

Hôm qua đi cả ngày phởn quá :D bao h lên nhà Chip đi, hay trc' tết âm :-?

Cái conf tao vẫn để archive nhưng paste ra thì loạn lắm, túm lại nè:
- làm yearbook A1 only :x mọi ng` bắt đầu viết đi >:D< để thứ 3 thông báo ;)
- A1 hôm nào mỗi tổ vài ng` đi thu lớp ca và 1 số bài # :* chia đều ra chứ ko phải tụ vào 5-6 đứa ;) có lẽ tổ 3 sẽ đăng kí Minh, My, MinhTrg :x

Ngoài ra còn buôn mấy thứ lung tung như đứa khỉ nào lên chùa cưa các tiểu :eek: ghê chưa :> hình như ATN ;;)

À, tao ko chỉ là ng` post đầu tiên ở top lớp, cả 0306 nữa b-) hẹn tết âm tranh xông đất lớp mình tiếp ;;) :D
 
Mấy ngày bỏ bê forum lớp mình mà có nhiều thứ chất lượng ghê :x. Report của các bạn hay quá, càng về sau càng hay :). Ngày mai chụp ảnh yearbook hả :-? Chắc tiết cuối cô Hằng tao mới đến được :)
 
buồn thế !!!! bọn mày đi chụp ảnh với nhau kìa !!!! có mỗi sấu với li bị vứt bỏ :-&:-&:-&.....
thôi mọi người đi chụp ẻng vui vẻ nháh >:D<>:D<>:D<
 
Mai chưa chụp đc :(( :(( :(( bọn mày có nhớ ra ko, tao vừa nghĩ ra xong: Chưa thông báo mặc đồng phục lớp :-s :D :D chắc phải để thứ 4 rồi :-s ;)
 
ôi chết đồng phục lớp thì chết rồi :(( bây h mặc không được rồi :((
vụ app của tao như shit ý, tao submit mà chả proofread cai' j 8-}
thôi nhưng mà mọi người cứ pray cho tao nhé, đôi khi có những cái không trải chuốt cầu kỳ mà lại làm nên chuyện đấy
thôi tao ngủ đây, dạo này không được ngủ trước 2h bao h :(( khổ thân chưa
 
Pray nào [-o< :D

Đứa nào ko có đồng phục lớp thì ra sau mà đứng [-( :D

À, sao điểm clg. lớp mình tự nhiên tăng thế, ai cộng đấy :-? mà sao ko cộng cho tao :(( 12 vẫn 12 này :((

À đây là bài thứ 1111 của tao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh nhỉ, bây h mới nhìn điểm chất lượng của mình:D chắc là bạn Hải Anh hay Huyền Anh cộng đây;;)

Đồng phục lớp của em:(( các em lớp Địa đang cầm:| Chip đâuX(

Mai cứ chụp đi, càng nhiều càng tốt;) , rồi hôm sau chụp đồng phục sau. Chụp quần áo bt cho nó màu mè:D giống ảnh đi tham quan năm lớp 10 ý:x .

Mai có bài gì đấy mọi người, em chưa làm gì cả/:) . Lạy trời đừng bị gọi lên văn:)
 
Xấu hổ thế :">, hứa với sẽ trả đồng phục cho bác Zun + bác Châu sớm mà, thật đấy thật đấy!! :D Xin hãy tin em :D
(mà hôm nào lớp mình định chụp ảnh đồng phục để em còn đi lấy sớm nèo?? :p)

Hôm nay lớp mình bị cô Hằng bắt chụp ảnh trên lớp trông xấu thế!! Cứ chụp trên lớp là y như rằng bị tù mà tù mù, mặt mũi cứ u ám kiểu j ý!! Hôm khác xuống dưới sân chụp nhá, ko để thế này đâu!!

Mai chắc có điểm tổng kết HKI roài đấy, thật nà no nắng biết bao!! Haizzz....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên