Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tao thua nhan la chuyen 12,5 do Thanh Ha de^` ra :))
chep. chep.
that la mang tieng voi cac em qua Thanh Ha oi :-?
 
:(( quên cha nó mất hôm ý con Thanh2 kể chuyện nó đọc bài em Héo chat + em Nam khoe là ở lớp chứ ek phải post bài trên HAO :D spy j :p vẫn tạt qua đấy muh (chỉ ít qua 0508, bên ý cứ thế nào :|) Mà kệ cha nó, có sao đâu :D
 
Thú nhận j cơ :eek: :p :D tao vẫn thế :"> ko cần thú nhận b-) ơ thế koa i nghe truyện cười nữa à :(( tao kể nhạt thế sao :-? đc con Ốc với MinhTrg thích ^^
 
Em thik là chuyện đương nhiên ! Em vốn thik mấy chuyện này mà ! :)). NHưng mà chị kể thì cũng ko nhạt đâu mà lo ! ;)
 
:)) :)) :)) :)) :)) Kon THà bôi bác wa' :)) :)) Ai lại để bị lộ tẩy như thế. Mà mày ơi, truyện mày hay lắm, mày kể truyện con bé đau răng đi, :)) :)) :))
 
trùi ^^

ai lại thế chứ....
ngượng quá đi ^^

Thanh Hà thế là không được đấu nhá.....đàn chị là phải gương mẫu như tao đây :))


.....remained....
 
Con :mad:) con dám bảo tao thế à, gương mẫu như mày là chỉ nói sau khi đã ktra các em chứ j :p

À cái khăn+hộp mày làm đẹp vãi ạ :x hôm nào dạy tao làm với ^^

Thể theo yêu cầu MinhTrg, mặc kệ mọi ng` lười đọc, tao xin phép post truyện tiếp ^^

Ngày 19 tháng 12 năm 2005, Đức đến trg` đàn đúm sau 1 tgian dài lưu lạc :* và quá phởn nên chàng đi nhậu cùng bạn bè bị bọn nó bỏ lại quán mà ko biết vì say mèm /:) Tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, Đức nhận đc 1 câu xanh rờn của Bách - chủ quán:
- Hết có triệu rưởi thôi chú ạ ;;) đi rửa mặt rửa mũi cho tỉnh táo đi, anh ko tính tiền nước nôi xà bông đâu ;) ưu đãi lắm mới free cho thế đấy.

:-s nhưng chàng chỉ mang có 150k trong ng` :(( tiền đâu bây h :-? sau 1 hồi năn nỉ ỉ ôi anh bách đẹp zai lai Pháp, Đức đã gạ gẫm đc ko phải trả nốt số còn lại với 1 số nhiệm vụ nho nhỏ (thà làm còn hơn trả nốt :D). Bách cười nhăn nhở:
- Chú khôn đấy, toàn việc nhẹ ý mà, còn ko thì tuỳ, đặt con dế đây rồi mang $ đến trả ;)
1.Ra đấm cho thằng Bô gấu ngồi kia 1 quả b-)
2.Ra vườn sau xỉa răng cho con cá sấu bị sâu răng :>
3.Lên gác 3 phòng 306 xxx với em Chip (chào mày :D tha cho tao :D) thật cuồng nhiệt vào :x con nhỏ dữ lắm đó :-s

Đức cười khẩy, chuyện nhỏ! Và ra đấm thẳng 1 phát vào mặt Bô bự :)>- Đoạn, Đức khật khưỡng bước ra sân sau...:-? Mọi ng` trong quán phải bịt tai lại vì tiếng hét đinh tai nhức óc của con Sấu (à, ý tao là cá sấu :D). Xong đâu vào đấy, Đức đi vào, mặt vênh tớn lên :> hỏi Bách :

-Thế con nhỏ sâu răng ở phòng mấy :-&


Cấm đứa nào chê tao mất dạy :D truyện post theo yêu cầu MinhTrg ;) chê ít thôi kẻo ko tao tủi thân đấy :-$ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết cười, đức lên mà đọc nè, pó tay:))=))
mai các bạn thi tốt nha
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À ờ, quên chúc mọi ng` thi tốt :* thi tốt nhá :x mai tao đi nghe sk vị thành niên, à quên, lên làm cố vấn ^^ ko biết có đc $ thật ko nhỉ :-?
 
Nguyễn Thanh Hà đã viết:
À cái khăn+hộp mày làm đẹp vãi ạ :x hôm nào dạy tao làm với ^^

đâu đâu nó chỉ làm cái khăn thôi chứ
hộp tưởng gói ở Hạnh ?? :-?
 
Thanh Hà mấy tháng ko gặp mà đã bậy bạ thế này rồi cơ à. Phê bình nhớ[-x.
PS: thế cuối cùng Đức có làm gì con nhỏ "sâu răng" ko? :p
 
hehe thể theo nguyện vọng của Đức đề nghị Thanh Hà làm nốt phần chuyên xảy ra sau khi Đức gặp nhỏ " sâu răng" :)) :))
 
này , Thanh Hà , sao lại viết câu truyện làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa tôi và Đức hả . Bọn tôi làm gì cũng biết chia sẻ , sao lại có chuyện tôi sai nó làm chuyện đấy được , phải là cùng làm chứ .

Ah , bài hôm nay như phò , tôi bỏ ra về , còn các bạn thế nào ?
 
Khổ thân thằng Nam, vừa mới thú nhận đã bị mấy ông anh bà chị trên này dòm ngó :)) Thấy con Hạnh Zung viết lúc đầu còn ko tin, quyết tâm vào topic 0306 nghía wa 1 phát :)) ai ngờ còn kinh hơn mình tưởng :D :D Chú Nam chết rùi :))
 
đâu đâu nó chỉ làm cái khăn thôi chứ
hộp tưởng gói ở Hạnh ??
Ý tao là cái bên trong cái lọ :D

PS: thế cuối cùng Đức có làm gì con nhỏ "sâu răng" ko?
Đức lên xỉa răng cho nó chứ sao... còn con sâu răng thì vẫn theo chỉ thị của Bách =))

hehe thể theo nguyện vọng của Đức đề nghị Thanh Hà làm nốt phần chuyên xảy ra sau khi Đức gặp nhỏ " sâu răng
Đức làm xong phần việc cần làm rồi b-)

sao lại có chuyện tôi sai nó làm chuyện đấy được , phải là cùng làm chứ .
:)) Bách có C rồi [-x đừng bon chen em Chip, à quên, em cá sấu chứ :-&
Khổ thân thằng Nam, vừa mới thú nhận đã bị mấy ông anh bà chị trên này dòm ngó Thấy con Hạnh Zung viết lúc đầu còn ko tin, quyết tâm vào topic 0306 nghía wa 1 phát ai ngờ còn kinh hơn mình tưởng Chú Nam chết rùi
:D :D :D ngại quá cơ :D chị chào em Đăng :D
sâu răng thì đã làm sao
Mày làm tao phải đổi truyện định post hôm nay :D (mà sao lại hỏi thế cơ, em Chip sâu răng thì Đức lên xỉa cho, còn em cá sấu thì lúc nãy hét rồi :-& say nguy hiểm thế đấy :-s)

Truyện này ko dám lấy tên vì nếu lấy hơi xúc phạm nhau tí :D chắc n` ng` nghe rồi ;)

Vợ: Anh ơi cho em 10tr đi trồng răng giả với ;;) em đi khám bác sĩ nó bảo răng em sâu quá rồi :-s

Chồng: Mk X( cô đi khám ở chỗ chó nào thế, thằng mất dạy X( thế chẳng bằng nó bảo chồng cô là diabetic à X(


=^^= :D tao té đây :D :* (truyện này nếu đào sâu hơn mức cần hiểu sẽ thấy vô lí :D nhưng kệ cha nó ^^)

Bọn mày ơi thi có tốt ko thì cứ ăn chơi đi nhé :* ^^ yêu lớp mình :*
 
con thà đầu độc nhau thế này à :))
mà ai post lại cái danh sách tên lớp mình đi
tao quên sạch rồi, nhớ mỗi ATN mí lị Bạch Phá công tử thôi
 
À quên ko thông báo tình hình hôm nay đi nghe skss :D

Túm lại ko đc $ chó nào cả X( cứ hi vọng :(( chỉ có bánh ngọt + quýt + phần thưởng trả lời câu hỏi là 1 cái card noel ;) ngoài ra có thêm quyển Kiến thức cơ bản về sưc khỏe sinh sản vị thành niên tao nhớ tên ko chính xác lắm hay sao ý :D mai mang đi cho bọn mày xem ;)

Chán thật, bao h mới có 1 cái sex-education hay như trong The Girl Next Door chứ :(( yêu anh porn-diector trong đấy :x nhớ mỗi tên thật là Timothy Olyphant, quên xừ nó tên trong phim rồi :D manly vãi ạ :*

@Chinh:
___________________________________________________

My: Lượng thư hiệp nữ với tuyệt chiêu cotg bạch cốt trảo

Sấu: Ngư lầy nguyên soái_ Quật đuôi thần chưởng

Ngọc: Trường mao ma nữ (ko phải lông dài nghen, tóc dài đó )_ xảo xòe nha (tiểu xảo khoe răng ==> chỉ dọa đc mọi ng`, vô hại)

T.Hà (em chứ ai ): Thủy Quán tiểu thư (hay như em ruột em gọi là thủy quái ) với Độc dược Đoạn Hồn Sinh Tố =)) cứ ghé quán nước em nhá ngon lắm đó, giá rẻ nữa

Nguyệt: Phớt Phong kiếm khách_ phốt pho ngoài ra phớt là BƠ đó Tàng Linh thiên kiếm (kiếm con này tàng hình, bà kon cẩn thận)

Luy: Thiên Địa lão nhân_ Giang sơn động đậy =)) chết cười

Minh Trang: Ái Tân Nam bang chủ (chỉ yêu các em zai còn tân thôi ) với Như Heo thần chưởng và Giáng Heo thập bát móng

Dương: Nhật tiểu tinh tinh_phìu phìu thần công

Minh: Bô bô lão gia_ Hoàng Minh Sita (hoàng minh trong đông y là sh*t đó còn Sita là thuốc trị tri ~ )

Xong tổ 3, keke

Bờm: Bạch phá công tử

Bách: Tân Cương thủ lãnh

Châu: Tẩm ngưu kim tỉ

Chinh: Chi khẩu ka ka

H.Hà: Huyền Trư công chúa

Hải: Thanh Kê đại tẩu

Hoa: Ảo mộng vong nữ đek ăn nhập j cả với xuyến chi fi đao (xuyến chi là hoa sh*t ạ )

Hường: Minh lâu giáo chủ

Lan: tiểu S

Linh.C: Ams thành ca nữ _ mê hồn cầm ma (đừng ai nghe nó đàn, nhớ chưa )

Ly: tiểu lạch cô nương ( vì hay đi tè )

MFg: Kình phấn đại sư

Chip: tiểu lôi ngọc nữ_giáng bomb thập bát thối =)) chỉ có bô bô lão gia mới đỡ đc =))
_________________________

Hình như ko đủ cả lớp mình ;) cái này tao post trên HAO, MinhTrg lấy về làm truyện cho Sấu rồi send lại cho tao xem nó edit thế nào, tao copy lại rồi paste vào đây (lằng nhằng quá :D) nên mất hết emoticons với chữ xanh2 đỏ2 rồi :(( chán thế :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mẹ, chưa làm cái bài nào có bài nghe khó như hôm nay. họ nói cứ như đọc rap ý, bó tay luôn. Mà graph sao mà kinh hoàng thế, em là bờm, xin được chào thua. Ngày xưa mấy bài thi mình toàn ngồi từ 15-cùng lắm 30 phút là xong, mẹ bài này ngồi đến 3 tiếng vẫn còn chưa chắc chắn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên