Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mk hôm nay trông 2 phòng ek chịu đc, chưa chi tao đã bị điệu lên bàn đầu, ngồi trên con Hoa ==> cả h ngồi tự cung tự cấp :(( chết bố nó câu 2c rồi, bôi dài ơi là dài nhưng chẳng đc cái :(|) j :((

Tao sẽ post n` n` ảnh sếp :* n` anh (bạn) trông yêu lắm cơ ^^ :* ảnh BBoyz ko biêt bao h có :x em Cẩm Anh share clip cho bọn chị với :x

Mà thông báo với cả nhà, câu đố côn THà có nhièu đáp án đấy
Đang ko hiểu còn đáp án j nữa :-? thì

bựa nhất là cái bác sĩ pháp y Mitreng nhờ
:-& táng đởm, kinh hoàng, fan của Cannibal cả lũ đấy à :-? khủng quá

Và vì thế ==>
anh của anh yêu sau khi hỏi han bạn bè đã biết được câu trả lời là gì rồi. Anh yêu hỏi thì chỉ được ông ý phán 1 câu xanh rờn thế này này ( đừng có shocked quá mà chết nhá) :" Bảo với con THà bạn mày là sao nó suy nghĩ mất d-a-ỵ thế"
Anh của anh yêu tìm đc đáp án nào đấy :(( chết em yêu rồi, thế này làm sao làm chị dâu anh yêu đc nữa :-s bảo ông ý đáp án của Thanh2 với MinhTrg còn kinh hơn :D

Còn đây có phải tao nghĩ ra đâu :D truyện cười nhặt đc mà :D

Doctor Capacitor slept with one of his patients and felt guilty all day long. No matter how much he tried to forget about it, he couldn't. The guilt and sense of betrayal was overwhelming. Every once in a while though, he'd hear an internal, reassuring voice that said: "Câpcitor, don't worry about it. You aren't the first doctor to sleep with one of their patients and you won't be the last. And you're single. Let it go..."

But invariably the other voice would bring him back to reality:

"Capacitor, you're a vet..."
(ngoài ra có thể có đáp án như của Thanh2 + MinhTrg là tất cả các loại bác sĩ trên đời :D nhưng mà cái pháp y thì khủng thật, mớ vái bọn mày :D

Sau khoảng t/gian tệ hại ==> hôm nay thi xong ABA đi chụp sticker và mai sẽ đi đú :*

@Linh C: tao chắc ko đi đc rồi :( bạn tao hôm ý bận :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kon C dạo này tiến bộ đấy, post được 9 bài rồi :)).

Sao ava của mình đứa nào cũng chê thế nhỉ B-). Đang phấn khởi về cái xmas party hôm wa thì được bọn này bình luận cho mấy câu chán cả người 8-}.

@Châu: cái kéo co là vào khi nào đấy ;;), nếu không vướng việc gì thì tao và kon Hà béo sẽ ra tay :)). Lại sắp được kéo co cùng lớp mình, vui wá :x:x:)
 
Nguyễn Hồng Dung đã viết:
Mà em Cẩm Anh là em nào trong 2 em hát Living to love you đấy:-/


Hum wa em mặc bộ bò ss ạ :D
Lên run quá, hát sai lời, lệch cả nhạc lun :|
Anyway, it's okielaaaaaa...... Chơi thi thui mừ :x
 
tao cũng đang định hỏi sao ava con Hường nhìn như mẹ già mấy con thế
dạo này ko có net buồn quá :((
 
:)) cái pháp y là tao nghĩ ra đấy, Hải gà đâu ra đây nhận chi dâu này :)) ^^ jk
Con Mitreng nghĩ ra cái bsix tâm thần
Lúc trưa nay đang ngr, tao cũng vùng dậy thắp hương các cụ mong cho con đc 7 toán thi HK T_T.
Châu ơi cho tao đi thi nấu ăn với con Nguyệt nhá :D ...tao xung fong phần nếm mí lị nhận giải cho ^^
 
Tao cũng xung fong nếm + đi mua Smecta :D

Con Mitreng nghĩ ra cái bsix tâm thần
Bác sĩ tâm thần thì ko đến nỗi guilty lắm :))

@Châu: cái kéo co là vào khi nào đấy , nếu không vướng việc gì thì tao và kon Hà béo sẽ ra tay . Lại sắp được kéo co cùng lớp mình, vui wá
Đang bảo Đức là chẳng biết hà béo + Hg` có kéo ko :-s ==> bị nó đập cho: bọn nó máu lắm đấy :x yêu bọn mày quá :x lớp mình cố gắng đỉnh cao hơn 2 năm trc' :x

Khổ thân ku Đức quá :(( sụt 5kg :(( bây h mới biết :(( chẳng bù cho con Hg` với con Hà béo ;;) à con Hà cắt tóc đẹp quá :*

P/s: :mad:) MinhTrg tao ko căn thế nào cho hợp lí đc ==> mày hơi bị bé bỏng trong ava tao :( :* yêu mày lắm cơ :* ava đẹp quá :x
 
Uh, ava em Thanh Hà đẹp thật, xinh thế :x Mày ơi làm cho tao 1 cái để tao đi đú với :D

Ôi ôi bây h tao mới nhớ ra là còn mấy trò vui vẻ hôm hội trường nữa, tao thì xác định là loại chỉ có đứng ngoài võ mồm rồi, anh em cố lên, khiếp có sếp Hường với em Hà béo về mà ko vô địch mới là chuyện lạ :x

Ah ah, còn chuyện này nữa, hôm nay tao nói chuyện với cô Hằng cái chuyện cộng điểm ý, cô bảo cái này là tùy các thầy cô, nếu thấy cần thiết thì cộng, ko thì thôi :(( Tao nghĩ kiểu này là phụ thuộc vào tinh thần nhân đạo của thầy cô rồi, theo bọn mày thì thầy toán có cộng ko :(( Các em hôm thứ 7 này phát huy truyền thống to mồm nhá!!
 
hihi.....
hum hội trường hứa hẹn có nhìu tài năng tham gia.....đặc biệt với sự góp mặt của Lan thị nở Lê Minh lông trong phần thi nhảy bao bố..........Kính mời bà con cô bác đón xem..và cổ vũ...... Xin cảm ơn và hậu tạ :)


............

viết vài dòng.....không rẻ tiền tí.....:D
con Quyên lớp Trung đang chuẩn bị viết cái đơn xin các thày cô rủ lòng thương xót cộng điểm cho các sĩ tử chuẩn bị đi thi ngày 20 này........

chúng ta chỉ việc kí tên ...:D

bà con có ai ủng hộ ko :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
P/s: MinhTrg tao ko căn thế nào cho hợp lí đc ==> mày hơi bị bé bỏng trong ava tao yêu mày lắm cơ ava đẹp quá

uh tâo cũng đâng định bảo sâo tâo thì :mad:) thế mà mày chô tâo mỗi chỗ bé tẹo trênn âva thế hả. Nhưng mà đẹp mày ạ, hihi :D Hmm bực mình wa, sâo chữ a của tâo biến thành â hết thế này.

Bác sĩ tâm thần thì ko đến nỗi guilty lắm

tâo cũng tháy thế, kôn Thânh2 mở màn = cái bs ở viện đưỡng lão đấy chứ. :)) :))

bọn nó máu lắm đấy yêu bọn mày quá lớp mình cố gắng đỉnh cao hơn 2 năm trc'

uh hây đáy, Hường với Hà béo kéo cô đi, vui wa, hihi :)) :))

tâo cũng bình luận mấy câu thi cử chứ nhỉ, hôm nây fong 2 cô thầy Đổeêmmoonn trông, hôhô :)) :)) khác hẳn thầy năm ngâói, thầy còn săm sôi bài tâo cơ, tâo làm xông tờ nào, thầy lại nhặt lên nhìn nhìn, ngắm ngắm. Cũng có lúc tâo định hỏi thầy :"có sâi chỗ nào kô ạ?" => nghĩ thấy hơi thô => thôi :)) :))

mà thôi, đằng nâo cũng xông rồi, nhẹ nợ, âi sôạn văn rồi chô tâo mượnn chép nhá, hôhô, cả tôán nữa, chẳng muón học j cả.

LO WA, MỌI NG DEFERRED HẾT CẢ
:( :((
 
chả hiểu gì cả, sáng nay đi học vào lớp thấy một bọn lạ hoắc!!
hôm nay nghỉ học hả mọi người??
 
:)) :)) :)) :))
Tuấn Minh ơi mai mới đi học cơ mà ;;) :)) :))
khổ thân tuấn minh lông chắc vẫn còn lâng lâng vụ các em xin chữ kí ...[-x b-)
 
oi Lan se dc nhay? bao bo' cung Tuan minh day' ^ ^ hihii that la hao' huc;;) :*
 
:)) khổ thân thằng bé, hôm nay lớp 10 còn thi nốt hk ông ạb-) chẹp, mình ở nhà được bữa ngủ như chết bây h mới dậy:p. Hihi, chưa soạn tí nào văn:-? . Mà vụ xin chữ ký là cái gì đấy/:) ? Năm nay Casino phụ trách bao bố à;;) suýt nữa mình phải nhảy8-| b-) Thứ 2 bắt đầu kéo co rồi nhỉ;) gì chứ cổ vũ kéo co là vui nhất:)>-

Cả nhà ơi em đang bị ốm:-s mất giọng rồi:-$ . Hay mai ở nhà tĩnh dưỡng nhẩy8-| ;;) ;)
 
oi thu 2 bat dau keoco roi a'? the bao bo' bao h moi nhay?? hichic thu 2 thi ko dc roi` vi tinh trang suc khoe hien tai cua Nan ko cho fep :(( troi oi cau mong thi xa xa 1 teo kothi lop minh sao ho? bao' dc ^ ^;;) :)) kekke xem dua nao con dam che tao leo kheo nua nao:)) :)) :))
 
1 ngày vô công rồi nghề, từ nãy đến h em cứ lượn ra lượn vô HAO rồi chơi domino rồi thì đọc truyện, xem film:D:D:D Văn thì chưa soạn nhưng mà ngại lắm :p.

Thông báo với cả lớp là các môn kéo co, nhảy bao bố, đi xe đạp chậm sẽ đấu vòng loại từ 19/12 tức là thứ 2 tuần sau.
Con Lan làm j thì làm, thứ 2 cố mà nhảy cho tốt, hoặc phải tìm đứa nào thay thế nháB-)

Thế là có thêm TT và Thà tham gia nấu ăn hả? có chị em nào tham gia cắt tỉa hoa quả ko ;;) ko đề tài ko hạn chế số ng` tham dự đâu :D:D:D

@ Hường : đấu vòng loại kéo co vào thứ 2 đấy, chắc tầm 9h30 10h j đấy :D liệu mày có đi đc ko? mà nếu qua được thứ 2 chắc thứ 3 sẽ đấu tiếp rồi có thể tiếp tục thứ 4,thứ 5 :D:D:D. Đi thì bảo tao 1 tiếng nhá.
 
ối ôi em Nan rẻ tiền hết mức :))

ặc em Thanh Thanh nhà mình đi thi nấu ăn à ? :eek: :eek: :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp quá cái forum lớp mình, tao mới vắng mặt có 1 đêm + 1 buổi sáng mà các em đã post được 1 đống bài rồi...Đúng là thi xong rồi, hết việc có khác...hehe :D
Đọc bài thằng Bô buồn cười thế, có khi cả lớp mỗi mình nó ko bít hôm nay được nghỉ học...:p

@Hường : đề nghị chị đổi avatar đi nhé....Thôi đợi mai mày về rồi bọn mình đi chụp ảnh Hàn Quốc làm avatar hehe....chứ cái ảnh tao với anh Minh chụp từ hồi hè để avatar mãi chán rồi :))
 
Hong Linh đã viết:
ối ôi em Nan rẻ tiền hết mức :))

ặc em Thanh Thanh nhà mình đi thi nấu ăn à ? :eek: :eek: :eek:


ko ko ko...Thanh2 mà thi nấu ăn thì nghiễm nhiên được giải nhất rùi.....^^ Không cần nếm thử cũng biết ^^


Thanh2 của chúng ta tài năng mà^.^
 
Nguyễn Thùy Linh đã viết:
Khiếp quá cái forum lớp mình, tao mới vắng mặt có 1 đêm + 1 buổi sáng mà các em đã post được 1 đống bài rồi...Đúng là thi xong rồi, hết việc có khác...hehe :D
Đọc bài thằng Bô buồn cười thế, có khi cả lớp mỗi mình nó ko bít hôm nay được nghỉ học...:p

@Hường : đề nghị chị đổi avatar đi nhé....Thôi đợi mai mày về rồi bọn mình đi chụp ảnh Hàn Quốc làm avatar hehe....chứ cái ảnh tao với anh Minh chụp từ hồi hè để avatar mãi chán rồi :))
----> đã bảo cái lớp mình hót nhiều mà:p, buôn trên lớp chán chê mê mỏi, về nhà lại trèo lên forum buôn tiếp, nhất là bây h em C lại tích cực thế kia, chắc cứ gọi là lên như diều gặp gió rồi nhey ;;)
Tao cũng xung phong vào đội nấu ăn ;)) okay?
Hường về mà chỉ đi chụp ảnh với mỗi con C là tao dỗi đấy nhá :p [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên