Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mẹ Hường có đi với mày ah ! Mẹ cũng ở với mày ah! Hay chỉ sang 1 thời gian xong về ??:D
 
Ui, Sếp Hường mới đến nơi mà đã gian truân quá nhỉ, nhưng mà ko sao là tốt rồi :) . Đúng là sếp trưởng mẫu mực, đã lên HAO post bài ngay thông báo tình hình cho cả lớp =D> .

Ngày mai đến lượt bạn Đức :) . Ko cho các bạn ra sân bay tiễn :) . Thế nên phải nói trên này, chúc bạn Đức lên đường may mắn nhớ :)>- .

Giờ này ko biết mấy đứa đi HQ đã về đến VN chưa? Thấy bảo tối mới bay, ko biết là lúc nào :-? .
 
Hallo mọi người.
Còn khoảng 10 tiếng nữa là tớ bay rồi. Rất tiếc là không thể tổ chức đưa các bạn đi tiễn được. Căn bản tớ cũng ngại khoản tiễn đưa lắm.

Tớ xin chúc các bạn ở nhà gặp may mắn trong mọi lĩnh vực. 3 thằng con trai ngay càng nổi bật.26 bạn con gái ngay càng giỏi giang xinh đẹp được nhiều anh lớp khác theo đuổi. Chúc Đảng ngay càng vững mạnh. Chúc Casino ngày càng đoàn kết. Chúc F330 ngày càng nhí nhảnh. Và cuối cùng chúc cả lớp luôn luôn sôi nổi và vui tươi.

Hè năm sau thi đại học xong cả lớp lại đi tham quan nhớ.
Chào thân ái và quyết thắng. Hẹn gặp lại trong một ngày không xa =;
 
Thằng ku Đức đi may mắn nhé, đừng quên mang kem dưỡng da
Hẹn gặp mày ở US 2 năm nữa ;))
 
sang nay, dang ngu thay cu duc goi
buon qua, anh khong kip di tien chu roi :((
thoi sang day manh gioi, anh em con chat chit deu ma!!
 
Chúc chú em đi nguyên vẹn sống sót trở về !:D
 
thông báo với cả nhà:
hôm qua, 10h pm (giờ hà nội), gần 20 anh em đã trở về hàn quốc, lộn, trở về nhà sau gần 1 tuần ở hàn quốc
nói chung mọi người đã có 1 thời gian rất tốt đẹp ở nước bạn, và muốn kéo dài hơn nữa chuyến đi
hàn quốc là một đất nước có nhiều điều tốt đẹp, thú vị
tuy nhiên vietnam vẫn là quê hương của chúng em, không như 1 số bác đã ngoa dụ rằng: "thằng minh là thằng phản quốc, bán nước..."
với cả, về nhà 1 thời gian, lại quen ngay ý mà
thats life :D :D
 
hihi,bây h mới onl:D:p Đức ui,chúc ông lên đường may mắn nhá.Đọc hết lưu bút chưa:D sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe :D:D

Bọn đi HQ về rùi :D thế là mai có quà rùi :D
 
hic, mọi người đều lần lượt dứt áo ra đi, hichic, sắp tới lại béo nữa, chan'
anyway, mai tập trung roài, :p:p:p:p:p:p:p:p
 
Buồn nhểy, năm nay lớp mình vắng ek chịu đc!!! 29 mống làm đc j cho đời???
H này thèng Đức chắc cũng đang tung tăng ở Ấn Độ roài đấy, thôi các bạn lớp mình cũng ổn hết rồi, lớp mình ở nhà cố gắng chơi chót năm cuối nhá!!! Mọi người học vừa vừa thôi, để thời gian mà chơi với nhau đê!!!!! :p:p
 
Chào mọi người, cảm ơn đồng chí Dung mình đã có acc riêng, cảm ơn Dung còi nhiều nhé
 
Mai khai giảng roài, chúc mọi người sang năm nay học giỏi gấp 10 lần năm ngoái (nếu thế thì khiếp thật, ko biết các bạn hổ báo lớp mình mà... hổ báo gấp 10 lần lên thì thành cái j?? 8-}), tất cả đều đỗ ĐH (Cả ĐH VN lẫn ĐH nước ngoài:D) nhá!! Ah, với lại học giỏi nhưng cũng đừng quên chơi đấy, năm cuối cùng làm h/s cố gắng chơi nhiều vào, ko về sau lại tiếc :p

:x Yêu lớp mình lém :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giờ này chắc béo tới sân bay rui`, hic, xin lỗi ko đi tiễn đc, chúc hà béo lên đường may mắn , học hành chăm chỉ nhưng ko quên bạn bè + anh1 thân iu,
có acc roai, nhớ post bài thông báo tình hình
hic, nhớ Ly, Hường, Đức và béo lắm:(
 
Mọi người ah,tớ đang ở trong trường rồi :)
Tuần này đang là orientation week (mọi người ở đây thường nói đùa là disorientation week :D).Mà nó đúng là disorientation thật,cả ngày hôm nay tớ nghe bao nhiêu là presentations nên thấy nó boring chết được.cứ ngồi tiếng rưỡi rồi lại được nghỉ nửa tiếng,chạy về được đến phòng rửa mặt rồi quay lại là vừa :(.Tối nay có Jazznight còn mấy hôm nữa có camping hi vọng tình hình khá hơn.

Tớ nối được laptop vào mạng của trường rồi,ko phải là wireless mà là cable,chất lượng tốt lắm,để ol 24/24 cũng ok.

Thế tình hình thế nào rồi?Chắc tuần này tập quân sự lăn lê bò toài ah?Ai rì pọt hộ cái nha :)
 
Nothing's worse than seeing your love one go away, huhu. Guess Ill concentrate on my classwork. I MISS YOU A LOT BABY
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên