Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mẹ ui mẹ lại đặt tên mới gì cho con đấy, ặc, sao mình bới đâu ra lắm thể loại tên thế nhẩy :)

Con mua cả đèn pin cho mẹ rồi, khiếp, may mà con thông minh bảo mua 4 cái đấy, chẳng dặn dò cẩn thận gì cả [-x (5k con cho miễn, còn mai mang 60k đi trả tiền đèn pin b-) )

Mai lớp mình 7h xuất phát thì phải, 7h kém 10 mọi người có mặt nhé, lớp mình là cao su lắm. [-x

Tình hình là vẫn chưa xếp đồ, ko biết nên mang túi hay balo, mà mọi người mang cái gì đi đấy, đến h em vẫn chưa nhớ ra cần mang cái gì. :-s

Còn nữa, ai mang đầu DVD gì gì đó :-/ , thanh2 à, thanh2 có đi ko, ko đi cũng phải mang player đi cho cả lớp nhớ :)>- . Em sẽ đi mượn con em họ mấy đĩa phim kinh dị, có gì xem cái The faculty, casino xem rồi, thẩm định chất lượng tốt :)>- nên có gì ko có phim hay xem phim ấy cũng được.

Mẹ ui, mẹ ra hàng thì vào cái YMess cho con nhờ, khổ quá, muốn liên lạc cứ phải vào HAO thế này, lâu phát khiếp 8-} . Sign in vào thì có mất gì đâu, hay là phải trốn ai ko dám vào. :>
 
Ối giời ơi, con mua đèn pin gì mà đắt chế? 60k lận... Hay là con đánh nhầm, 6k lại đánh thành 60k để hù mẹ? Mẹ vốn yếu tim con ah, con thương mẹ với chứ con :(

Mẹ ra net lúc nào chả vào YM hả con, chỉ có ko hiểu sao hôm nay xui xẻo/may mắn chọn đúng cái máy ko có YM... Lực bất tòng tâm con ơi...

Con oai, ko xem The faculty đâu, mẹ xem rồi :D Với lại cũng chả sợ lắm, tại vì bọn kia ko phải là ma mà. Phim đấy chắc chả làm Phi khóc được đâu :p Xem "Sự im lặng của bầy cừu" đi. Mọi người cứ bảo ko hay nhưng mẹ mới nghe bác con kể thôi đã mất ăn mất ngủ roài... (chả hỉu có phải vì bác con bản tính man ri mọi rợ ko?)

2 Ly: mún nghỉ lém nhưng hôm nay phải đến để nghe xem số phận mình được gửi gắm vào lớp nào... Với lại, đến mà chả thấy đứa nào thì chán lắm... Như sáng nay vậy, nhìn bọn cva rõ ghét...

Ah ATN oai, trong lúc tớ đang ngơ ngác xem xem có đứa bạn nào ko thì lại thấy em 23 của ấy đấy. Ko hiểu sao chỗ vui chơi nào cũng thấy mẹt nó... Toàn xí xớn với các chị thoai...
 
Zòi ôi, bà Trâu có thông báo lại thì post luôn bài mới đi chứ, Cụt mà ko đọc lại thì thể nào mai lò dò đến trường mọi người cũng đã đi hết roài... Mà cô Phương đi thật ah :( Sao ko rủ luôn cô Hằng đi? Cô Hằng đi thì vui phải biết, đằng này... Thế papa mama của Bờm ko đi nữa ah? Chẹp, ko liên quan đến mình... Bố MP đi thì nó có đi ko đấy? Lớp mình đã ít đứa được đi roài thì chớ, đằng này những đứa được đi lại giở chứng đòi ở nhà. Chả hiểu bọn nó ăn phải cái gì mà đâm ra nghĩ quẩn...
 
hihi, ko đánh nhầm đâu mẹ ạ, 60k đấy, bạn Trâu bảo ok rồi, mẹ phải chịu thôi :D

Sao con thấy Sự im lặng của bầy cừu nó cứ bênh hoạn thế nào ý 8-} , con cũng chưa xem nhưng mà nghe kể chẳng có hứng thú 8-} , thôi thì con cứ mang phim đấy đi, xem thì xem nhớ. /: Có ai suggest phim ma nào hay ko để em xem nhà em có sẵn ko mà mang :-?

Mọi người nhớ đọc thông báo của bạn Trâu nhớ, ở nhà khách công an :) , đi tàu gì gì đó dính đến công an :) , có cô Phương và cô Liên đi cùng (nghe nói cô giáo tiếng anh lại tưởng Mrs Moon :) ), đang tìm thêm mẹ bạn nào đấy, có bạn nào xung phong cho mẹ đi cùng ko ;;)
 
Chẹp, bít thế thà con bảo bố con mua 3 cái thoai có phải hơn ko :( Mà bố con mua loại ISO9002 hay sao mà đắt thía con? Thực ra thì mẹ ko định lèo nhèo đâu, nhưng nếu ko thế thì bài nó ngắn quá :D

Mà con oai, tên mẹ đặt cho con cấm con cãi [-x Nhận mẹ roài thì phải nghe lời mẹ chứ... Mẹ đang thích có đứa con gái hàn quốc :D

Chẹp, đến h về nghe bài Mạnh roài... Tối nay chắc ko lên net nữa, có gì mọi người gọi điện cho Cụt nhớ :D 7321496, dễ nhớ mờ :D
 
Hehe nghe các bác nói kế hoạch mà em phê phải bit ! :)). CHưa xin hẳn hoi nhưng còn từ h đến tối , chắc mai cứ vác vali bỏ nhà ra đi thì đến thứ 2 lúc về mẹ cũng ko nỡ đuổi cổ khỏi nhà đâu nhỉ ! :)). Thui thì cùng lắm em dạt nhà lần nữa và để mọi người xin hộ trong trường hợp mẹ thay khóa cửa ko cho vào nhà nữa vậy ! :D

Nói mấy cái cuối cùng chuyện thằng Bô vậy : Nhớ ra hồi nói cho con Nguyệt rùi ! :)) . Tại hồi đấy cứ trêu thằng Bô với Mai Trang , thằng Bô nó khó chịu we' nên tao mới bảo con Nguyệt là trêu vừa vừa thui vì thằng Bô có đứa nó thik rùi . Nguyệt hỏi tao : " Thế ko phải nó thik MT ah??" . Tao bảo ko ==> chắc nó lại đoán già đoán non là 1 ai đó ! :)), chứ tao có nói cho nó bit đấy là đứa nào đâu! :p. Mà sao tự dưng trên này các chú lại bàn chuyện thằng Bô thik ai mí lị ai thik thằng Bô thế! Hay là trong lớp mình có ai...;)):))
 
Hehe hôm qua xem lại đĩa giao lưu lớp mình hay vãi đé ! :)) . Hôm qua tao mượn Phi đi burn được thế là xem đến 2h sáng luôn căn bản là 12 h k15 mới về đuợc nhà ! :p


Thống nhất lớp mình thuê 2 phòng thui nhá ! Nhiều phòng tách nhau lắm mà có ngủ we' đấu ! Chắc lại rủ nhau đi chơi đến sáng ấy mà !
 
Đi đi, có gì dạt nhà thì nhờ cậy bạn bè:D

Thế là danh sách các đồng chí ở nhà có ai nào:
- Lông (lý do gia đình, cho phép nghỉ, nhưng mà kể ra đi vui hơn nhiều :()
- Lan (hic, Lan đi được mới là kì tích:(()
- Luy
- 2 Trang (3 đứa này là sao đây :-/ )
- Hoa
- Thanh2 (lý do sức khoẻ, nhưng mà là nhân vật trọng yếu cầm player nên đừng nghỉ nhớ)
- Phèo (đáng đánh nhất, lý do có người ko cho đi (bố Phèo có đi 8-} ) cộng với thanh2 ko đi :| )
- Phi

Thế là hết chưa, mong là thế thôi, ở nhà nhiều quá :(( , em chấp nhận bị ma dọa nếu lớp mình đi được 29 người đấy :))

Thuê 2 phòng phụ huynh còn lâu mới đồng ý, mà khách sạn cũng khóc thét :)) Kệ, thuê bao nhiêu thì thuê, mà cũng phải có đứa mệt quá phải đi ngủ chứ, kệ, đừng nhiều phòng quá là được :)

Mà bảo thôi rồi mà bác Ốc cứ lôi vào nhỉ, hay là ... ;;) thôi là thôi nhớ, ko 1 câu thanh minh hay nói bóng gió gì nữa nhớ /:) b-)
 
Cụt đã viết:
Chẹp, đến h về nghe bài Mạnh roài... Tối nay chắc ko lên net nữa, có gì mọi người gọi điện cho Cụt nhớ :D 7321496, dễ nhớ mờ :D

sao bà lười thế [-x ?tôi làm xong hết từ hum trước rùi :)>- :))

chiều nay mọi người đi thế nào đấy?mà muốn nghỉ M quá,mỗi tội hôm nay

buổi cuối fải đến xem mình bị chia vào lớp nào với lại còn liên hoan

nữa. ;;) ;) =D> Thông cảm,em tâm hồn ăn uống lắm:D:D:D.Nhưng dù sao

thì lúc nào 2B chuẩn bị lên sân khấu ( bọn nó tiết mục thú 8 hả?)thế thì đến

tiết mục 4 Jun còi nhớ nhắn tin cho tôi nhá,để tôi xin fép về sớm :D:D:D
 
Tôi nghĩ khéo lúc tiết mục 4 thì bà vẫn đang ở CVA đấy, nhưng mà ko sao, tôi sẽ giúp bà chiến đấu với đồng chí Mạnh :))

Ặc, sao hôm nay năng suất thế ko biết, các bạn cũng năng suất nốt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy bài mới, chậc chậc, mà mình cũng bới đâu ra rõ lắm cái để nói, chắc là mai được đi chơi phởn quá ấy mà b-)

Nhìn thấy ở chỗ mừng sn của HAO có tên Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyệt lớp mình đấy nhỉ :-/ , nó có acc rồi mà ko vào à, mà vẫn cập nhật được thông tin trên Hao, hư thật [-x . Chứng tỏ lớp mình có 1 lực lượng có acc mà ko vào viết, cứ tưởng các bạn ngại lập vì sợ lâu /:) , đang có nhã ý lập hộ các bạn :)
 
Khiếp , cứ đang định phi lên CVA nhìn ra ngoài trời thấy ướt sũng + sấm chớp thế này kinh we'! :D. Nhưng mà chắc tao vẫn mò lên trên ấy vì suất ăn trưa miễn phí , mình thì đã xin mẹ ko ăn trưa rùi , ko lên đấy ăn thì đi đâu? Làm rì còn tiền! :))

CHiều nay mà vẫn mưa thế này thì ko bit còn biểu diễn ko nhỉ???
 
khiếp !! ngoảnh đi 1 fat đã thấy lớp mình thêm 1 đống bài 8-} chón hết cả mặt !!
sao tưởng cô MUN đi chứ !! hóa ra là cô fuong àh :D:D thôi kệ !! thế nào cũng được :D:D có điêuf nếu cô hằng thì dễ bày trò hơn :D đêm cả lũ xem fim ma rủ cô sang cô giơ cả 4 chân lên trời màh đồng í í chứ :D còn cô fuong yếu tim lắm :D đêm tối 0 được hò hét manh động :D 0 có cũng phải cho cô uống thuốc ngủ liều nhỏ nhỏ :D để cô ngủ ngon giấc :D


kon nguyệt cũng lên đây àh :O:O cả mấy dứa kiểu hải với kứt :mad:) với .....cũng lên đây theo dõi bọn chúng mình :D thế màh 0 thèm vào đây :-W
 
Chết rồi, tối thế này ko biết có ai lên hao ko đây? :(
Tin khẩn cấp là ai có DVD player thì mai mang đi nhớ, bởi vì thanh2 chỉ có đầu VCD thôi. Dù sao thì Thanh Hà cũng thuê VCD rồi, vẫn có cái mà xem. Nhưng kể ra có cái dvd player vẫn có nhiều lựa chọn hơn. Nhà ai có thì chịu khó mang đi nhớ. =D>

Nhắc lại cái, mai 7h kém 15 tất cả mọi người cố gắng có mặt đúng h, mang đầy đủ tư trang và những gì lớp đã giao cho mang đi :))

Hôm nay may chiều ko mưa, đến CVA vẫn kịp giờ B2 biểu diễn, chụp được mấy cái ảnh mờ mờ do zoom quá mức :D, và một vài cái dính đầu của mấy em đứng trước :)) Nói chung là chỉ thấy mấy tiết mục của AMS là ổn, các trường khác chán quá.

Tin mới nhất là ngày mai sẽ có cả Mrs Moon và đồng chí Lưu Linh Việt kiều Sing. mới về =D> , hứa hẹn đây sẽ là một buổi đi chơi rất chi là vui vẻ, háo hức quá cơ :)>- :x =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:!: :!: :!: bờm phụ trách mang dvd đi roài :D yên tâm nháh :D màh sao tối nay mọi người 0 ol àh :O !! cứ tưởng phải đông vui lắm chứ !! mọi người đi ngủ hết roài àh :O hay chuẩn bị gì màh khiếp thế !! :p

kon lưu vừa alo cho tao...khiếp :!:chị í đi cả năm zoi` bặt vô âm tín bh mới thấy thò mặt về quê hương :D nó màh về muộn 1 hôm nữa thoai thì chỉ có nước hạ cánh ỏ sân bay hạlon 8-} :p

thế cả cô MUN với cô fuong đều đi theo lớp mình àh :O :D:D sao đông vui thế !! nhà bờm 0 đi nữa roài :D tại thằng bốp lăn ra ốm 8-} :D

mọi người ngủ ngon nháh :D mai đi chơi vui vẻ :D:D chắc tớ chả ngủ đâu !! sợ dậy muộn lắm :p:p :D
 
bi h chúc các bạn lên đường vui vẻ thì chả còn ai biết ^^ nhưng mờ tao vẫn cứ chúc cho an lòng an dạ :). Mai chị em lên đường vủi vẻ, đến nơi ăn nhiều hải sản cho bổ xương cốt ^^. ...
thằng Bô hôm nay có chơi mốt Fan Đinh Tùng 0 ? :))
 
Theng2 đã viết:
thằng Bô hôm nay có chơi mốt Fan Đinh Tùng 0 ? :))
có mày ah ;;) /:) :D khăn thì đỏ mà áo thì xanh nước biển :D:D:D

hum nay có mỗi tiết mục của AMS là hay,mà loa đài ở đấy như dở hơi--->chán :| [-( /:) đến 3 rưỡi,4h j đó đã hết--->chán :(

mai cả cô Moon cũng đi ah :)>- ?nhiều cô đi nhỉ:D:D:D
hôm nay cô P còn cho lớp thêm 2,3kg mận thì fải,thế là có tất cả 7kg rùi.Cứ gọi là thỏa thích nhá:)):))
 
mọi người ơi :D:D:D mưa to đùng đùng :D to 1st từng thấy :D to hơn tất cả những ngày vừa roài :D nhmuh mặc kệ !! 0 ai đến muộn đâu nháh :D:D (nói thế chứ khéo tao đến muộn 1st :p ) :D

châu ơi !! mua thêm quả j đi :)):)) mày có nge thấy tao nói 0 :?: :!: mua thêm quả j đi !! :D:D trời mưa thế này cây xanh lá tươi quả tốt :D tội j 0 mua thêm :D toai :D sắp đi roài :D 2 hôm tới bọn ở nhà lên top lớp mình cho nó "xôm tụ" ( bh từ này là tất cả những j xuất hiện trong đầu li :D 8-} mặc dù rất gét từ này :D chả hiểu sao 8-} ) nháh =)) :)) :D thoai......ĐRRM đây ;) :D roài còn chuản bị đi :D
 
Chúng mày đang đứng dưới mưa ngoài kia! Tao thì ngồi ở famous đối diện :)) . Hehe Đến h này mà chưa thấy xe đâu cả ! Ko bit mấy h mới đi mà mấy h mới đến nơi! Đợi thui! :D
 
giờ này các bẹn đang vui vẻ bên nhau ở Tuần Châu :(( :(( :((
 
[-x [-x [-x mình lại kâu ...ngại quá ...nhưng mà tiện thể 0 ai onl, Lan lại câu tiếp :).
0 biết h này các bạn làm j nhỉ :-? :-? :-?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên