Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao ko muốn câu đâu :D nhưng ko có sức mà sắp xếp xem viết ntn :D nên chỉ có 1 câu thoai (cũng là cái status trong YM bây h :D)
mệt nhưng sướng :))
:x :x :x :x :x :x
Mặc dù tình yêu của tao với lớp là vô cùng to lớn :> nhưng :D :D :D tao sẽ chân thành cảm ơn ai tường thuật lại :D Đừng ai mắng em nhá :biggrin:
 
Nguyễn Hương Lan đã viết:
[-x [-x [-x mình lại kâu ...ngại quá ...nhưng mà tiện thể 0 ai onl, Lan lại câu tiếp :).
0 biết h này các bạn làm j nhỉ :-? :-? :-?

h này các bạn đang ngồi trên tàu thủy chụp ảnh chụp ót :D :D trời quang mây tạnh :D vừa mới xong mọi người bước ra khỏi động .....j í nhẩy :?: :!: tự nhiên quên mất :p thì trời mưa ầm ầm :D :D

tao vừa 0 có khái niệm là lớp mình vừa đi chơi về xong /:) :D vừa thấy như kiểu lớp mình đi chơi từ mấy chục năm roài :D 8-} cứ lẫn lộn 8-} tại nhanh quá :D nhanh veo 8-} :p

chưa muốn về nhà tẹo nào :| :p :D

hôm nào kéo lớp mình đi chơi tiếp :D :*
 
VUi nhề vui nhề ! Cả lớp lần này hay vãi ! Nhất là lúc trên thuyền có mấy kiểu ảnh vừa bệnh vừa hay! :))
H mới bit lũ Đảng toàn trò khốn nạn + bệnh hoạn ( dù trong Đảng nhưng vẫn phải nói thế) . Chuyện Bách lãnh tụ lúc trên xwe là hay nhất rùi ! :))
 
Uhm uhm, thế là đã vào hè thực sự rồi đấy, chán ghê, từ mai ko được gặp cả lớp nữa. Lớp mình trong hè cố gắng tổ chức chơi bời nhớ, ko thì buồn lắm :(

Chẳng ai chịu tường thuật 2 ngày tham quan nhỉ, thôi thì để em gánh vác trọng trách cao cả vậy, ai thấy có gì hay thì bổ sung nhé! :)>-

Hạ Long kí - Anh1 nhị thập tứ tiểu yêu vs nhị vị lão gia​

Ngày 29/5
Hôm nay có thể coi là một ngày đẹp trời nếu ko kể đến việc trời mưa từ đêm hôm trước, sấm chớp ầm ầm và đường ngập đến... (chỗ nào đấy của chân ko biết) ở các tuyến đường trọng điểm :) . Vào cái buổi sáng đẹp trời ấy, dù đã quán triệt tư tưởng cả lớp tập trung lúc 7h kém 15 để xe có thể chuyển bánh vào đúng 7h nhưng với truyền thống cao su vốn có 8-} , cộng với đk ngoại cảnh ko cho phép 8-} nên phải hơn 7 rưỡi lớp ta mới tập trung được khá đủ =D> Thành phần có mặt gồm 24 đồng chí, trong đó đáng kể đến Lưu Linh - dù mới về tối hôm trước nhưng vì nhớ lớp và ham vui nên quyết định đi cùng :)>- (đây là nguyên nhân khiến 4 anh lớp ta trằn trọc cả đêm 28 đến nỗi thiếu ngủ trầm trọng :)) ). Trên xe thì cả lớp cũng khá là vui vẻ, phải kể đến màn biểu diễn của B2 với phong cách bon chen một cách tuyệt vọng của Bô để được xuất hiện trong máy quay:D. Chi tiết vụ trên xe thì em ko nhớ lắm, ai đấy điền giúp hộ em cái. 0:)

Đến khách sạn (được gọi là Nhà an dưỡng của Bộ Công an thì phải:D) Nói chung là vắng, chủ yếu chỉ có lớp ta đập phá, rất thoải mái =D> . 24 đứa chia làm 7 phòng, 4 đứa một phòng trong đó phòng 324 là phòng sinh hoạt chung thuộc quyền sở hữu của các bạn nam. :)

Mỗi phòng có 1 đặc điểm nổi bật song đáng kể nhất phải nói đến phòng 330 (phòng em :)>- :* :x ). Đây được coi là 1 tụ điểm ăn chơi đập phá của hơn 1 nửa lớp ta, nơi đã diễn ra 1 vụ scandal ngay buổi trưa đầu tiên chân ướt chân ráo đến Hạ Long ;;) . Nói chung là kể lể thì hơi dài, mà ai đi thì cũng đã biết. Còn với các đồng chí ko may phải ở nhà thì ngắn gọn là: hôm đấy, cô Liên (ở phòng 332 ngay cạnh :-$ ) sang gọi phòng 330 thì thấy cảnh tượng 9 đứa đang ngồi (cả nằm :| ) nữa trên 2 cái giường nhỏ xinh, trong đấy có 2 đồng chí Đức và Minh :-? . Ngay lập tức cô ố :) , rồi á :) , rồi đi ngay đến kết luận 2 bạn ý sang phòng các bạn nữ với ý đồ gì đấy /:) và đuổi 2 thằng về. Khổ nỗi là vì cái casino mở ở 330 nên 2 bạn vẫn thường xuyên phải đi lại nơi đây ;) , và cũng thường xuyên bị cô Liên tình cờ trông thấy 8-| , nhất là trong đống trang phục mát mẻ dành riêng cho nghỉ mát ở biển nên lại càng... chậc chậc, khổ thế cơ chứ lại :))

Ặc, sao mỏi tay thế nhở, nghỉ giải lao 1 chút post ảnh rồi lại về tường thuật tiếp. Bữa này là phải có chút quà nho nhỏ cho thành viên tích cực chứ nhẩy :> =D>
 
hic, ko còn gì chán hơn. Gõ xong 1 bài dài đến 1 cây số thì chả hiểu sao mà lại bay hết được, tức quá:((

Sau vụ scandal đã kể trên, buổi chiều cả lớp ta ra đảo Tuần Châu (cảnh đẹp kinh hoàng, bao nhiêu là ảnh chất lượng :x ) Mở đầu là vụ biến mất đầy bí ẩn của My và Ngọc, gây ra biết bao nhiêu lời đồn thổi /:) . Sau đó cả lớp kéo ra biển. Ban đầu định chơi bóng nhưng lại bị anh bảo vệ tuýt còi vì cấm chơi bóng trên cát hay gì gì đấy 8-} . Thế là cả lũ lại kéo nhau chụp ảnh quay phim gì gì đấy với những lời bình dí dỏm mà cũng ko kém phần down down của Bờm :)) Bờm còn có thêm tiết mục chôn sống hết sức thô bỉ 8-} . Đáng lẽ có ảnh đi kèm nhưng em ko biết quote thế nào (bác THà cho em cái code cái /:) ). Có gì mọi ngườì ghé album xem sau nếu như cái ảnh ấy lọt được qua vòng xét duyệt. :>

Đỉnh cao của buổi đi chơi là màn đo đọ sâu, thử độ mặn của nước biển mà chị em chúng ta là nạn nhân 8-| . Lần lượt Ly tè, Chip, C, Hà béo (còn ai nữa ko nhỉ :-/ ) bị 4 thằng khiêng đi và thô bạo thả ùm xuống nước [-( . Vị anh hùng duy nhất là Cụt - người đã dũng cảm kháng cự quyết liệt và bảo vệ mình thành công =D> . Các bạn khác vì quá bất ngờ và ko đủ sức lực nên đã chịu ướt sũng (nhất là C với bộ trang phục Ngây thơ :D) Chị em cũng đã tính đến kế trả thù với mục tiêu trọng yếu là Lãnh tụ :)) . Xong đau đớn thay kế hoạch bị lộ và Lãnh tụ đã chuồn 1 cách êm thấm, thật là đáng tiếc 8-}

Tiết mục tiếp theo là bộ phim dự giải Oscar nghiệp dư mang tên " Ma đuổi cả lớp" :)) Sau 3 lần bấm máy (do lỗi quay phim và dv quần chúng:D) bộ phim đã rất thành công với sự diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên chính THà trong vai ma nữ :-s . Xin nói đôi nét với khán giả hâm mộ, THà đã từng tham gia vào bộ phim gây tiếng vang lớn Bunshinsaba; diễn xuất của cô được nâng cao dần qua từng lần dọa ma các nhà :)) . Cô tâm sự: Ấn tượng nhất là lần dọa ma lãnh tụ, thật là 1 con người với tốc độ xử lý thông tin chậm đến chóng mặt :)), có cảm tưởng như phải 5 phút sau lãnh tụ mới có thể thốt nên lời để biểu lộ cảm xúc mình trước hình ảnh con ma ngay trước mắt:))

Tối hôm đấy thì cả lớp định ra Bãi Cháy nhưng vì trời tối, đường lại xa và theo lời cô Liên đây là vùng có tỉ lệ HIV cao nhất cả nước nên cả lớp đành phải quay về khi đã đi được nửa đường :(( . Thế là chui vào 1 cái công viên ngồi nghe truyện ma. Xui xẻo thay đây lại là 1 truyện khá lề rề, dài dòng và thiếu tình tiết nên gây chán rất nhanh. Thế là lại bỏ dở giữa chừng và về khách sạn 8-}
(to be cont. => em mỏi tay rồi ;) )​
 
chậc chậc, thấy bài mới lại tưởng bạn ly tè làm hộ việc, ai dè được mỗi một câu thế kia, chán thế chứ lại. [-x

Thôi, mặc dù đang bận vô vàn công việc nhưng em cũng cố gắng bớt chút thời gian hoàn thành nốt nhiệm vụ =D> . Tiếp nè, dừng lại ở đâu nhỉ, nghe xong truyện ma à? b-)

Uhm, về đến nơi thì tất cả kéo sang phòng 324 (cả cô Liên nữa :) ) để xem băng giao lưu. Đấy là băng giao lưu ở máy quay của Hường chứ ko phải của Bờm ;) . Thế cho nên dù đã xem đi xem lại giao lưu rất nhiều lần nhưng ko ai thấy chán, vẫn cười nói rôm rả :)) , bình luận hăng say :-? nhiều lúc hơi quá đà khiến bạn Lưu ko nghe thấy gì cả :D Xem xong thì dẫn đến nghị quyết là nên sao lại cái băng này vì nó quay trực diện =D> (tiết mục nào cũng đều perfect cả =D> ) dù có bị mất 1 chút mockingbird và bài hát style nhưng cũng ko ảnh hưởng lắm nhỉ, cần thì xem đĩa kia. :)>-

Hết giao lưu thì xem đến phần mà các bạn quay được cả ngày 29 ;;) . Có rất nhiều đoạn thô bỉ mà thay phiên các bác rống lên để lấp liếm ;;) , để mọi người ko nghe được nội dung vàng ngọc mà các bạn nói 8-} (ặc, vì ko nghe được nên em cũng ko dám đánh giá nội dung :-$ ) Đặc biệt là nhà quay phim Bờm đã bộc lộ rõ bản chất, những đoạn quay các bạn nữ (cả trong và ngoài lớp /:) ) thì máy quay lia 1 cách "vô ý" xuống dưới 8-| . Bờm có thanh minh là chả hiểu sao nó thế (?) và cái này là vô tình thôi, cái tay tự nhiên chệch xuống đấy chứ :)) Song giả thiết này bị bãi bỏ vì khi quay cô Liên, ko bao giờ cái máy quay bị lia xuống như thế cả, chậc chậc, thật là... 8-}

Xong xuôi tất cả là 12h15 phút, cả lớp ngoan ngoãn theo cô Liên về phòng đi ngủ 0:) nhưng tất nhiên là nháy nhau có gì telephone gọi sang chơi khi nào cô Liên đã say giấc nồng ;;) Thế là chia nhau về các phòng và hẹn 1h sang. Đến 1h, 4 đứa phòng em đi kêu gọi các bác sang xem phim (1 đống các thể loại kinh dị :eek: :| b-) ). Lúc đấy phòng thì đang nằm buôn chuyện, phòng thì kêu mệt, phòng lại cứ chần chừ "bọn nó sang chưa, sang rồi thì bọn tao mới sang". Các bạn nam thì ngoài Bờm ra đều ngủ lăn lóc (hậu quả của việc trằn trọc cả đêm hôm trước đây mà ;;) ) Thế là chán quá bọn em về phòng buôn chuyện luôn ;;) . Lúc sau thì thấy có người sang gọi xem phim nhưng mà đã nằm rồi, ngại quá nên thôi. Hình như mọi người xem phim Gương mặt - phim này em xem rồi, chả hay gì cả :D mà hình như cũng ko xem hết. Nội tình sự việc thế nào thì bác nào tham dự tường thuật lại hộ. b-)

Thế là hết ngày 29 (chậc, nhiều thứ hay ra phết) :x
 
Ngày 30/5
Do hôm trước phần lớn đều ngủ rất muộn (trung bình là 2h30, 3h gì đấy 8-} ) nên 7h30 sáng mới xuống ăn được. Theo kế hoạch thì hôm nay sẽ đi tàu ra vịnh - tức là đi thăm động, hang và đảo Titôp thì phải b-) . Thế nhưng lúc đấy thì trời đang mưa, rồi lại tạnh, rồi lại mưa 8-} . Nhiều người muốn ở lại khách sạn, phần do mệt, phần do ngại, phần lại nghĩ đi chơi trên tàu cũng ko có gì hay [-x . Tuy vậy, cuối cùng vẫn đi do phục tùng theo đa số =D> . Chỉ có ma THà bị đau bụng (do ăn linh tinh hay là do sợ ma quá thì ko biết:D) phải ở nhà. :-s

Ở trên tàu rồi thì nói chung là cũng vui, toàn thấy các nhóm bố trí chụp ảnh :-? . Thời tiết thành ra lại đẹp, mát ơi là mát, phải cái hơi âm u :) . Hình như thăm quan được động Thiên Cung, chủ yếu là đi vòng quanh ngắm nghía, chụp ảnh. Trong đống ảnh chụp ở động thì có cái ảnh Ông lão vườn chim của nhà văn Anh Đức là chất nhất ;;) , do chính cô Liên sắp đặt và chỉnh sửa tư thế nên rất là độc đáo /:) . Chỉ có điều khổ chủ có ý muốn chỉ lưu hành nội bộ, ko đưa ra public nên em xin phép ko post lên album b-) . Chi tiết xin liên hệ trực tiếp khổ chủ hoặc những người đã có may mắn chứng kiến cảnh tượng trên ;) . Xin chân thành cảm ơn :)) .

Lúc ra khỏi động thì trời mưa to. Ai cũng ngại nên quyết định đi về, trên đường về thi ngắm mấy cái núi (gọi là núi à :-/ ) ở trên vịnh. Lại tiếp tục chụp ảnh với vô vàn các tư thế và phụ kiện độc đáo 8-| 8-} . Nổi bật là mấy tấm ảnh méo mó về giới tính của Bô và My :-$ :-? :)) (có gì vào album xem) /:) . Trên đường về thì cũng chẳng có gì đáng kể nữa, về đến nơi cũng chỉ xếp đồ đạc để đi về, hết cái để nói.

Trước khi về định ra biển chơi nhưng thời tiết ko cho phép nên đành về HN luôn :-s . Đáng tiếc là trên đường về em ngủ nhiều quá mức cần thiết, gần như 100% lộ trình nên ko rõ các tình tiết lắm 8-} . Thấy bảo có vụ scandal gì đó của Lãnh tụ /:) . Dù chỉ nghe loáng thoáng nhung em cũng có thể lờ mờ hiểu ra sự tình, nhất là khi lớp ta hò hét đầy phấn khích ;;) , lại còn hát hò cổ vũ lãnh tụ nữa 8-} . hic, em hỏi khí ko phải chứ cái chiến lợi phẩm đâu mất rồi? 8-} :))

Ngoài ra thì phải kể đến ca sĩ đầy tài năng và nhiệt tình Bèo =D> . Nếu như bình thường ép được chị hát rất khó thì riêng hôm nay, chị lại đáp ứng hết sức đầy đủ mọi yêu cầu của các khán giả yêu nhạc :)>- , ko những thế còn khuyến mại thêm nhiều bài hát nữa b-) . Có thể nói, Bèo hát hầu như gần hết thời gian ngồi trên xe, bất chấp khán giả có người lim dim, người ko, bất chấp có ai hát cùng mình hay ko ;) . Đây là một hành động hết sức đáng tuyên dương, khen thưởng =D> =D> =D>

Về đến trường thì mọi người có ở lại để quay nốt cái băng, kết thúc là màn chào tạm biệt rất bon chen (hình như bon chen đã thành truyền thống của lớp ta thì phải :)>- :)) ). Thế là đã hết 2 ngày tham quan (tính ra khéo chưa được 24h :-s ) hết rất nhanh nhưng cực kì vui vẻ :x . Thật là đáng tiếc cho những đồng chí phải ở nhà. b-)

Sau 2 ngày này thì đã có 1 số kỉ lục. Phòng điệu nhất, lề mề nhất là phòng Sếp trưởng, với kỉ lục bắt cả lớp chờ trong mọi dịp [-x . Phòng vui nhất là phòng em, hihi, bao nhiêu là thứ hay, đây cũng là phòng chuyên về ăn uống, đến gần 1h đêm vẫn tụ tập ăn mì tôm 0:) . Phòng Bèo-Vân-Hải-THà thì rất nổ bật với đống quần áo sặc sỡ đủ màu :> . My và Ngọc thì chuyên môn xé lẻ :-? . Bệnh nhất có lẽ là hội Đảng, lắm trò thô bỉ 8-} mà đỉnh cao tất nhiên là lãnh tụ rồi 8-} , hic, nghĩ lại vẫn rùng mình:-&. Đây là buổi đi chơi vui nhất của lớp mình mà cũng là buổi chụp nhiều ảnh nhất :)>- . Bây h em đi post ảnh tiếp, hoàn thành nhiệm vụ tường thuật rồi nhớ.

Còn nữa, hè rồi, mọi người lên HAO post bài đi. Nhiều người cũng có acc rồi mà ko chiu vào đấy thôi [-x Những ai ngại lập acc thì bảo mọi người lập hộ cho. Đến hè rồi ko gặp cả lớp thì phải lên đây mới thông báo tình hình hay trò chuyện gì được. Nhất là mấy đồng chí sắp xa Tổ quốc và đã xa Tổ quốc càng phải năng lên HAO hơn /:) . Mọi người nhớ đi vận động nhớ :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:* :* :* hoan hô bác Jun còi :* =)) =)) chết vì cười mất

Mở đầu là vụ biến mất đầy bí ẩn của My và Ngọc, gây ra biết bao nhiêu lời đồn thổi . Sau đó cả lớp kéo ra biển. Ban đầu định chơi bóng nhưng lại bị anh bảo vệ tuýt còi vì cấm chơi bóng trên cát hay gì gì đấy . Thế là cả lũ lại kéo nhau chụp ảnh quay phim gì gì đấy với những lời bình dí dỏm mà cũng ko kém phần down down của Bờm Bờm còn có thêm tiết mục chôn sống hết sức thô bỉ . Đáng lẽ có ảnh đi kèm nhưng em ko biết quote thế nào (bác THà cho em cái code cái ). Có gì mọi ngườì ghé album xem sau nếu như cái ảnh ấy lọt được qua vòng xét duyệt.
Đỉnh cao của buổi đi chơi là màn đo đọ sâu, thử độ mặn của nước biển mà chị em chúng ta là nạn nhân . Lần lượt Ly tè, Chip, C, Hà béo (còn ai nữa ko nhỉ ) bị 4 thằng khiêng đi và thô bạo thả ùm xuống nước . Vị anh hùng duy nhất là Cụt - người đã dũng cảm kháng cự quyết liệt và bảo vệ mình thành công . Các bạn khác vì quá bất ngờ và ko đủ sức lực nên đã chịu ướt sũng (nhất là C với bộ trang phục Ngây thơ ) Chị em cũng đã tính đến kế trả thù với mục tiêu trọng yếu là Lãnh tụ . Xong đau đớn thay kế hoạch bị lộ và Lãnh tụ đã chuồn 1 cách êm thấm, thật là đáng tiếc
:D đáng kể là phần it's raining girls (em cũng chẳng bít nói thế có đúng ko) Kể ra lúc ý mà bọn nó dám ném em xuống thì ăn đòn cả lũ X( X( nhưng bây h ngồi nghĩ lại cũng chết cười nốt :D :)) bọn con zai lớp mình vô nhân đạo thật cơ, Linh C mặc váy mà cũng :(( :-& Lãng tụ hèn wa' [-x

Bác Jun muốn up ảnh trực tiếp lên topik thì vào photobucket làm 1 nhát acc, xong rồi thì copy và paste cái phấn IMG sang ;) em thik up lên đây hơn, tiện :D

Tiết mục tiếp theo là bộ phim dự giải Oscar nghiệp dư mang tên " Ma đuổi cả lớp" Sau 3 lần bấm máy (do lỗi quay phim và dv quần chúng) bộ phim đã rất thành công với sự diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên chính THà trong vai ma nữ . Xin nói đôi nét với khán giả hâm mộ, THà đã từng tham gia vào bộ phim gây tiếng vang lớn Bunshinsaba; diễn xuất của cô được nâng cao dần qua từng lần dọa ma các nhà . Cô tâm sự: Ấn tượng nhất là lần dọa ma lãnh tụ, thật là 1 con người với tốc độ xử lý thông tin chậm đến chóng mặt , có cảm tưởng như phải 5 phút sau lãnh tụ mới có thể thốt nên lời để biểu lộ cảm xúc mình trước hình ảnh con ma ngay trước mắt
Hí, cái trò ý bắt đầu = việc em dọa con Hà Vân (ko dám tự soi gương trước, sợ lắm :D)và thế là bị áp giải sang phòng 330 (ổ của các loại tệ nạn :p) để hù ma mọi ng` ==> hay ho nhất là dọa C =)) (mặc dù vì thế mà làm xổng mất sếp Hg` :(( )

Và theo mọi ng` thì chính vì tốn kalo đi dọa thế ==> sáng hôm sau em đau bụng ko đi chơi đc :(( (hình như bị cảm hay sao ý :(( , thanx bác Châu lọ dầu :*)
Dù sao em cũng đã đc xem đống ảnh lớp mình :x hoành tráng nhất là quả My và Bô 8-} em Bô còn nhút nhát bẽn lẽn mới ấy ấy 1 tẹo chứ anh My thì đc dịp chưng tỏ bản lĩnh đàn ông ==> thể hiện rõ tư thế... (à, còn đêm nghe cái truyện ma chán như chít thì anh đã ôm em Ngọc ở lan can biển rất tình tứ, tiếc là ko có ảnh :D)

Sau 2 ngày này thì đã có 1 số kỉ lục. Phòng điệu nhất, lề mề nhất là phòng Sếp trưởng, với kỉ lục bắt cả lớp chờ trong mọi dịp . Phòng vui nhất là phòng em, hihi, bao nhiêu là thứ hay, đây cũng là phòng chuyên về ăn uống, đến gần 1h đêm vẫn tụ tập ăn mì tôm . Phòng Bèo-Vân-Hải-THà thì rất nổ bật với đống quần áo sặc sỡ đủ màu . My và Ngọc thì chuyên môn xé lẻ . Bệnh nhất có lẽ là hội Đảng, lắm trò thô bỉ mà đỉnh cao tất nhiên là lãnh tụ rồi , hic, nghĩ lại vẫn rùng mình. Đây là buổi đi chơi vui nhất của lớp mình mà cũng là buổi chụp nhiều ảnh nhất . Bây h em đi post ảnh tiếp, hoàn thành nhiệm vụ tường thuật rồi nhớ.
Công nhận điệu nhất 336, vui nhất 330 =D> còn 334 thì bị xa lánh n` nhất :-s, chỉ sang bên 326 mượn đài mà bị đuổi, ko chịu mở cửa :(( con Sấu ja` nó kiên quyết kéo rèm khóa cửa khi nhìn thấy em X( cứ bà đi đi, ko mượn mõ j cả, bà cầm đèn pin đấy hả 8-}
Yêu lớp mình lắm :*
 
Jun còi đã viết:
Đáng tiếc là trên đường về em ngủ nhiều quá mức cần thiết, gần như 100% lộ trình nên ko rõ các tình tiết lắm 8-} . Thấy bảo có vụ scandal gì đó của Lãnh tụ /:) . Dù chỉ nghe loáng thoáng nhung em cũng có thể lờ mờ hiểu ra sự tình, nhất là khi lớp ta hò hét đầy phấn khích ;;) , lại còn hát hò cổ vũ lãnh tụ nữa 8-} . hic, em hỏi khí ko phải chứ cái chiến lợi phẩm đâu mất rồi? 8-} :))

tôi cũng ngủ nhưng nghe loáng thoáng thấy lớp mình hò hét bài "Do what u want" để khích lệ Lãnh tụ :)) .Cứ tưởng chỉ là đùa /:) :eek: ai ngờ Lãnh tụ lại bệnh đến như thế [-x :)) :D:D:D
Mà thật khổ cho Lãnh tụ,chỉ sau khi vụ scandal xảy ra khoảng 5' thì xe đến trạm nghỉ , cả lũ kéo nhau đi WC "kẻo không lại giống Lãnh tụ " :D:D:D :))
 
Ak ak, vừa lên xem xong đống ảnh Zun còi up lại mò lên topic lớp mình --> thấy 1 đống bài tường thuật dài lòi mắt cũng made by Zun còi ---> choáng nặng 8-}
Mọi người ơi, phải trao giải j cho iem Zun nhà ta đê!! =D>

Đùa, mà đọc lại mới thấy là nhanh, quái j mà mình đã đi tham quan về đc 2 ngày roài??? Háo hức như phát rồ từ cả tuần trc, cuối cùng đi có mỗi ngày rưỡi đã phải phén về :(( Nhưng thật ra thì cũng đã vui lắm roài --> ko có j phải tiếc :D Xem lại đống ảnh mới thấy Đảng lắm trò thật, cứ cái nào bệnh là y như rằng phải lấp ló vài chú Đảng viên ---> tự hào về Đảng quá :D (riêng trò của Lãnh tụ iem ko ý kiến j nhá!!8-}

Lớp mình vào hè phải có hoạt động j đê, kiểu như rủ nhau đi tập thể dục cũng đc, chắc là ko đông đủ lắm đâu nhưng cứ cố gắng nhá, đc bao nhiêu hay bấy nhiêu muh!! :x
 
hic the tro cua lanh tu la that day a,nghe ke ma em cu ngo nhu mo* benh vai hang` a,thay bao thang Bom` con co tro` quang quat tung tang cai tui nuoc thanh cua Lanh tu nua hu,qua? day' ma ti bau' vat nao` vang vao nguoi` em nao thi dep that :)) :)) :))
 
mẹ ơi , cái trò bệnh đấy thì khỏi nói, lúc đầu tưởng nó ấy vào cai chai, ai de nó xè lun vào cái nilonbag, theng đức ngang nhiên dơ lên trông vàng vàng như bia ý, mà thấy bọn nó cugnx bảo đấy là bia ha` nội, ặc ặc, đã thế còn dí vào mọi ng, ọe , nghĩ lại thấy bùn nôn....thui iem đi xem ảnh đê
 
ui,sao hôm nay lớp mình biệt tăm biệt tích đi đâu thế này?chẳng có ma nào

trên HAO cả ? [-( :-/

Bà Cụt hôm nay lên HAO không đáng bomb nữa ah? mà bình luận ảnh cũng

chẳng thấy??? :eek: :-s

Chán thế :( Lớp mình nghỉ hè là đi chơi tít mít chẳng chịu lên post bài,để

mình tao bơ vơ thế này ah?:(:)(:)((
 
ahahhahahah :)):))
định nói 1 đống thứ hôm mình đi :D nhmuh đọc xong cái đoạn chiến tik của tụ thì thoai roài 8-} quên hết sạch 8-} =)) tất cả những j đọng lại trong đầu bh là vụ của tụ 8-} :)) chết mất !!

nói tóm lại là 0 còn j để nói về hành động của tụ 8-}:D mặc dù vậy nhmuh vẫn phải tường thuật lại tí tẹo cái :D:p

sáng ngày 29...trên đường đi hạlon :D sau khi lên đường 1 tẹo :D bách ( em xin mạn fep gọi tụ = tên cúng cơm ạh :D) bắt đầu cảm thấy m...ot...mot....sắc..=> mót :p b-) nhmuh 0 dám nói ra :D cho đến khi mấy đứa kiểu như ốc..li..bờm kêu mót :D bách mới thú nhận bách cũng mót :p thảo nào trước đấy cứ thấy bách vặn vẹo ưỡn ẹo :p đi lên đi xuống 0 yên cái chân =)) :)) thế màh đến lúc bác lái xe cho mọi người xuống xe đi tè :D bách 0 thèm xuống mới sợ !! chả hiểu sao :D nhmuh thoai..ít 1st thì bách vẫn cầm cự được cho đến lúc đến nơi :D lần này chưa cs sự kiện j` đáng kể :D...

cho đến chiều ngày 30....b-) cái cảm giác ngày hôm trước 1 lần nữa quay trở lại với tụ trên đường về :D:p nhmuh lần này :D bọn con trai 0 để cho bách yên ổn hưởng thụ cảm giác ấy ấy :p 2 thằng bờm + bô khik bách gần chết 8-} khik đến thế màh hỏi làm sao tụ cưỡng lại cho nổi :!: !!! khổ thân tụ !! ban đầu là 2 thằng....sau cả lũ cổ vũ ( to mồm 1st là súc vật bờm :D màh mọi người cũng biết tiếng nói của bờm có trọng lượng với bách ntn roài đấy !! :| 8-} ) thế thì bách có sức mấy cũng 0 cưỡng nổi 8-} thế là bách "đi" luôn 8-} tất cả công đoạn mất khoảng 15'....kinh dị !! tè cũng lâu 8-} 5' đầu đi đi lại lại vặn vẹo đủ trò 8-} 5' tiếp theo đi kéo rèm 8-} 5' cuối thực hiện công đoạn chính trong sự cổ vũ của đông đảo quần chúng a1 8-} kinh điển !! 0 ngờ nó đi thật 8-} lúc sau thằng đức còn cầm cái chiến lợi phẩm to đùng ..nặng chình chịk..vàng khè 8-} 0 còn j để nói 8-} :(( nhmuh vẫn phải nói tiếp :p :D chả hiểu nó quẳng đi lúc nào 8-} 0 dám nhìn nữa !! chỉ sợ ông í văng xuống đường8-}
 
Oáp, oáp... sau 2 ngày ngủ nghê tĩnh dưỡng Cụt đã trở lại... Thực ra là hôm qua đã mò ra hàng net roài nhưng mà mạng đơ, ko tài nào post bài làm vui cửa vui nhà được...

Thật chả thể nào hiểu nổi cái ông có tên là Trời. Lúc mình muốn thời gian qua nhanh thì nó cứ lề mà lề mề. Bây giờ muốn 1 ngày có 72 tiếng thì cứ như chỉ có 72 phút (cái số 72 này làm mình nhớ đến số 73 của bẹn Ốc :D) Chẹp chẹp, thích đi tham quan quá đi mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...........

Hé hé, thích đi chơi là 1 phần nhưng câu bài lại là phần khác :p

Bi h đang ăn chơi phè phỡn nhà Jun, đang chờ con gái đi mua bún chả đãi mẹ :D Àh, mọi người ơi, 2 sư phụ Jun & Bô vừa mới dậy đàn em là Cụt & Trâu 1 trò chơi nghệ thuật mới. Đó chính là trò HEART :D Chắc mọi người chơi trên máy tính rồi chớ. Hay lém, đỉnh lém, ko kém gì tấn :)>- Ai có ý muốn học hỏi thì liên hệ với Cụt nhớ. Tuy thua từ nãy đến giờ (con Trâu cũng mới học như mình mà sao nó thắng suốt?) nhưng luật thì Cụt nắm rất vững (ko cần đến 2 giai đoạn lý thuyết và thực hành như Phù Ca :D)

Thế nhớ mọi người nhớ. Chăm chỉ post bài lên nhớ. Cụt đi ăn bún chả đây :D Nhem nhem...
 
ngày kia sếp Hường với thằng Bờm thi SAT, các bạn cổ vũ :)>- :)>- :)>- .

Mai em Zun bò sang Sing :| các bạn cũng cho 1 tràng tiễn đưa người post bài chất lượng nhất lớp b-)

Hôm nay bạn Jang còi hồi hương , cũng xin các bạn 1 tràng faos chân chào đón :x =D> .

Mầy ngày hôm nay chán quá, toàn ăn với ngủ, vốn sống hạn chế , chả biết thông báo cái j cho chị em :| .

Post ảnh thay lời vậy :D

Pic1: Chị này siêu xinh.....siêu sao Hàn Cúc ^^
28lgjt.jpg


Pic 2 : cũng là chị trên ^^...hâm mộ :x :x :x
ecole0210_hyori05.jpg


Pic 3 : Anh Hoắc :)) (Kiến Hoa).....cái này tặng chị Hường :D
19.jpg


15.jpg


wall.jpg


wallacwe.jpg


:x :x :x :x :* :* :* :x :x :x :x
 
Úi zời, kon Theng2 lại "ngựa quen đường cũ" roài đấy :p Nhưng mà công nhận lần này moi đâu đc 1 anh đẹp zai phết (Các bác thông cảm, iem mù tịt về các thứ liên quan đến phim phọt nhạc nhẽo TQ, HK, ĐL... :D) ---> Lần sau tiếp đi mày!! =D>

Đùa, mai em Zun đi Sing ah?? :eek: Sướng thế, mọi người cứ ăn chơi nhảy múa ầm ầm, trong khi iem với Ly tè có mỗi vụ đi Trung Quốc hẹn nhau từ trong năm thì đã tan tành mây khói :(( Kiểu này chỉ có hi vọng mỗi vụ Hồng Kông với cả nhà (mà vụ này thì tỉ lệ thành công chỉ có 50% ---> bác nào đi em đi ké với!!!)

Chán quá, hè cứ như ek ý, chưa làm đc việc j, có mỗi ăn với ngủ thôi (thông báo với các bác là sáng nay em vừa mới nướng khét lẹt đến 11h30 :D), ai có trò j ko hô hào đê, hôm qua Chip với Ly buôn nát cả điện thoại mới chỉ nghĩ ra trò tụ tập của Đảng thôi, còn quy mô lớp thì chịu :(

Ah mà ava mới của Cụt đẹp nhểy :x
 
hôm nay zun...nhầm nhọt :p :D => zang :D về nhà roài àh :O :D hay rủ cả lớp mình đến phá nhà zang hoặc nhà kon lưu đi :D trước khi bọn nó phén :D ngày 11 này kon lưu phén đi SG tiếp roài đấy :D li rủ ngieem túc đấy :D mọi người lên đây cùng bàn kh đi :D để bảo cả hường za` lên đây cùng plan nữa :D b-) ;)

mai zun đi SG àh :D đi vui vẻ...về trẻ khỏe...có quà nháh :!: ;) ==> thế là trong vòng 1 tuần sẽ 0 có người up ảnh cho bọn mình xem roài :( :(( :p đùa đấy :)) nge như kiểu zun bị bóc lột sức LD :p :D

bố ơi !! thứ 2 này họp đảng nháh :D:D đợi lúc đấy bờm thi xong roài màh :D t7 hường za` với bờm :mad:) với thằng vịtlon thi :D:D chúc bọn chúng nó thi tốt cái :D:D

mọi người xem lên KH đi chơi chót nháh :D cấm được ngại đâu đấy !! :D :-* :p
 
uáy :D:D bố nói tao mới để í cái ava của kụt :p xinh thế kụt ơi !! :D:D trông cứ béo tròn béo trục :D phởn feo thế !! xinh we' :X:X:X :-* nhmuh chính vì thế cho nên 0 hợp với kụt tẹo nào :D:p b-)

theng2 ơi !! chị này là ai đấy :D cả hàn cúc tao thik mỗi chaerim:D chính xác là thi nhìn chị í :D màh chị này :D giống kinh điển !! :O mắt cũng díu díu trông iu kinh dị :D
óe !! :O nhmuh cái móng tay chị í :-SS 8-} kinh dị nốt !! 8-} 0 ngửi nổi 8-} hay ảnh này ghép đầu 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên