Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Avatar mới của Hoa dạo này bão táp thế? Dạo này hết ảnh khoe con rồi, chuyển sang ảnh thương nhớ Sơn lòng bão táp à? Vì tao thấy có núi trong avatar của mày nên tao phải hỏi liệu mày có ẩn ý gì không mà :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Avatar mới của Hoa dạo này bão táp thế? Dạo này hết ảnh khoe con rồi, chuyển sang ảnh thương nhớ Sơn lòng bão táp à? Vì tao thấy có núi trong avatar của mày nên tao phải hỏi liệu mày có ẩn ý gì không mà :D

Hehe, lại thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất, đây không phải là tranh, mà là ảnh chụp cảnh thật. Thắc mắc thứ hai, đây không phải là bão táp, mà là cực quang ở Bắc Cực. Mày hay đi trượt tuyết, bao giờ kết hợp đi xem cực quang luôn đi. Đốt đống lửa ngồi ngoài trời đêm Bắc Cực, cạnh mấy con chó Alaska lông xù, ngắm rèm cực quang rì rào trên trời. Tao cho vào to-go list của tao rồi. Mỗi tội chả biết bao giờ thì mới đi được.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thôi, mày ạ, tao can. Tao trượt tuyết thì cũng chỉ chọn hôm nào trời nắng đẹp, tao mới phong trần vài tiếng đồng hồ trên tuyết. Còn đến tối, lúc trời lạnh là tao chui ngay về khách sạn ngồi ôm lò sưởi. Mày lại xui tao ra ngồi ôm chó với lửa ở Bắc Cực, nhiệt độ âm vài chục, răng lập cập, người run rẩy, thì cũng hết cả thơ với mộng. Rồi tay với mũi lại lạnh cóng, bị frost-bite, lại phải để đỉa nó hút máu hộ cho nó đỡ bị cụt tay cụt mũi. Tao mặt đã Nở thế này, lại thêm cụt mũi cụt tay, thì đến anh Chí nhà tao cũng không nhìn được cái mặt nhăn nhở thiếu mũi của tao.

Thôi cứ để bạn Hiệp, bạn Vinh, bạn Sơn dũng cảm đi Cực Bắc phong ba, rồi chụp ảnh gửi về cho tao nhìn, thế là đã thỏa mãn lắm rồi

(Vinh ơi, tao gọi mày là bạn đây này. Choáng chưa?)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nào Nhung, đừng có chưa gì đã kêu la inh ỏi lên thế, không có tao lại nản bây giờ. :D. Lạnh cỡ -15 độ chứ mấy, đi Canada, hoặc Alaska, hoặc Bắc Âu là xem được rồi.

The nearest thing to the mythical world http://uk.youtube.com/watch?v=icugqEEOgkg

Đấy là mùa đông, tương lai xa, còn đây là mùa hè, tương lai gần - mùa hè này chúng mày ở VN có kế hoạch gì cho các cháu vui chơi giải trí thì cho tao tham gia với. Thể dục thể thao, múa may, ăn uống, tham quan, la cà...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

muốn -35 độ thì sang Nga nhá, nước mũi chảy ra cứ đóng cứng queo trên mặt luôn nhá.

hôm nay đang gọi là giữa hè, 14 độ nhá.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

muốn -35 độ thì sang Nga nhá, nước mũi chảy ra cứ đóng cứng queo trên mặt luôn nhá.

hôm nay đang gọi là giữa hè, 14 độ nhá.
Thảm nào tao rủ chồng đi Nga chơi, chồng tao cứ lắc đầu quầy quậy ra.

Hôm nay ở Úc đang giữa mùa đông, 12 độ nhá.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mãi mới tóm được Xơn ở đây. Mày cho tao tóm 5 phút thôi rồi tao lại trả mày về với vợ mày (chắc là cũng nguyên vẹn chứ có mất mát gì đâu mà thấy tao đâu là mày chạy trối chết thế chứ). Tháng 8 này cả lũ bọn mình làm một bữa đi, mày đưa em Quỳnh đến ra mắt, nhá!

Nga Dung Phương Mai Tẹo.... ơi, lần này tao về được đi ăn ở đâu thế hả chúng mày ơi?!!!

Ông Hiệp có ra Hà Nội ngả ngớn với chúng tôi (trong "chúng tôi" tất nhiên là có nàng Hồng Mai xinh đẹp nhá) được một bữa không?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mãi mới tóm được Xơn ở đây. Mày cho tao tóm 5 phút thôi rồi tao lại trả mày về với vợ mày (chắc là cũng nguyên vẹn chứ có mất mát gì đâu mà thấy tao đâu là mày chạy trối chết thế chứ). Tháng 8 này cả lũ bọn mình làm một bữa đi, mày đưa em Quỳnh đến ra mắt, nhá!

Nga Dung Phương Mai Tẹo.... ơi, lần này tao về được đi ăn ở đâu thế hả chúng mày ơi?!!!

Ông Hiệp có ra Hà Nội ngả ngớn với chúng tôi (trong "chúng tôi" tất nhiên là có nàng Hồng Mai xinh đẹp nhá) được một bữa không?

Tháng 8 mày về hả Hoa, vui quá, nhậu nhẹt một bữa nhé.

Dạo này bận quá, chả tham gia chit chat gì được. Với cả sự xuất hiện ồn ào của các cháu hotboys & hotgirls làm mình cảm thấy mặc cảm tuổi già quá.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mãi mới tóm được Xơn ở đây. Mày cho tao tóm 5 phút thôi rồi tao lại trả mày về với vợ mày (chắc là cũng nguyên vẹn chứ có mất mát gì đâu mà thấy tao đâu là mày chạy trối chết thế chứ). Tháng 8 này cả lũ bọn mình làm một bữa đi, mày đưa em Quỳnh đến ra mắt, nhá!

Ờ, để tao xin phép vợ đã nhé :p. Nhưng chắc vợ tao chả khó khăn gì đâu, gì gì cũng toàn bạn chồng bạn chị cả mà. Mà tao thấy đoạn trên mày viết sai rồi, phải là vợ tao dẫn tao đến ra mắt chứ (để xem cưới xong ông già Noel thay đổi đến mức nào :D)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ờ, để tao xin phép vợ đã nhé :p.

Xơn sướng nhá, được tao tạo điều kiện để có việc mà về xin phép vợ nhá. Vợ Xơn thì lại cũng sướng vì được Sơn xin phép nhá! Chúng mày cứ sướng qua sướng lại, tao tự thấy công tao to thế.

Phương đã viết:
Với cả sự xuất hiện ồn ào của các cháu hotboys & hotgirls làm mình cảm thấy mặc cảm tuổi già quá.

Phương ơi, bọn mình là tuổi "vừa", có mà các cháu nó phải mặc cảm tuổi trẻ mới đúng chứ! :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ông Hiệp có ra Hà Nội ngả ngớn với chúng tôi (trong "chúng tôi" tất nhiên là có nàng Hồng Mai xinh đẹp nhá) được một bữa không?

Vâng, thì tháng Tám tôi ra. Mời chị Hồng Hoa thông báo trước lịch di chuyển càng sớm càng tốt nhá. Nhớ mang tác phẩm nghệ thuật vẽ tôi ra triển lãm cho các bạn nhá. Tuy nhiên nếu ta tổ chức được buổi "trù bị" trước triển lãm cũng tốt phải không Hoa, để giảm thiểu những tình huống bất ngờ dở khóc dở cười chẳng hạn...
Cũng có nhẽ thời điểm ấy cũng là lúc anh Phú Vinh anh ý vác cái mặt xxx của anh, cái con tim tràn đầy nhiệt tình tuổi trẻ của anh, và cả cái kia (chưa hiểu tình hình thế nào) của anh nữa... mà về thăm Hà Nội, nhân tiện cũng là mang mấy chai vodka anh đã trót hứa chót hẹn mua tặng tôi.
Rồi thì tháng Tám gặp nhau, khi cảm khái thở dài ngậm ngùi tham khảo phong độ các cháu giai cháu gái 8x, 9x vân vân... ta tha hồ bàn chuyện tuổi "vừa", chuyện mid-life crisis, chuyện mặc cảm, chuyện sĩ diện đầy vơi... âu cũng là an ủi tí chút cái cuộc sống tha thẩn tuổi ba nhăm chưa bao giờ chín chắn của chúng mình nhỉ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Báo trước cho Hiệp nhé, là sang năm khoang tháng 4 tháng 5 Nhung vác con về Hà Nội tận những hai ba tháng. Đến lúc đấy hết mượn cớ bận bịu không gặp được mặt nhau như lần trước nhá.

Anh thằng Chí Vinh ơi, thế anh chọn về tháng 8 này gặp cái Hoa, hay sang năm gặp iem đới? Hay là thôi về cả hai đợt cho vui nhể. Gọi là vừa được ăn phở vừa được ăn cháo mà.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Báo trước cho Hiệp nhé, là sang năm khoang tháng 4 tháng 5 Nhung vác con về Hà Nội tận những hai ba tháng. Đến lúc đấy hết mượn cớ bận bịu không gặp được mặt nhau như lần trước nhá.

Anh thằng Chí Vinh ơi, thế anh chọn về tháng 8 này gặp cái Hoa, hay sang năm gặp iem đới? Hay là thôi về cả hai đợt cho vui nhể. Gọi là vừa được ăn phở vừa được ăn cháo mà.

Vui quá, vui quá! Tháng 8 được nhận quà của Hoa mang về từ Nhật, tháng 4-5 năm sau lại có quà Úc, và còn có thể có quà Nga và Sài Gềnh nữa...., tha hồ mà béo <:p

Hoa ơi, có gì báo lịch về cho các bạn đi, để còn hô chúng nó gạch lịch trước, không đi nghỉ, không đi công tác, còn ăn ở đâu thì tính sau cũng được. Chào đón Hoa vịt về cùng rất nhiều bánh kẹo như lần trước nhé, tao thấy bánh kẹo ở Nhật mang về ngon quá cơ :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Vui quá vui quá. Báo cáo các bô lão, là cả tháng 8 tao ở HN, chúng mày tha hồ xếp lịch nhá.

Giá mà cho bọn trẻ con đi vầy nước ở đâu được một buổi thì vui Nga nhỉ, mày có cao kiến gì không, để tao lại lên chương trình vui chơi giải trí. Mỗi tội lần này dù tiếc lắm, nhưng có lẽ cô Hoa phải nợ bánh kẹo các cháu đến tháng 9 thôi. Mình tao xách hai đứa về, nên có lẽ chả mang được đồ đạc gì nhiều. Cực kỳ xin lỗi các cháu nhé. Nhịn với cô đến tháng 9 lúc chú Châu về thế nào cũng có bánh kẹo nhé.

Cũng phải gửi lời cảm ơn đến ông Hiệp, mãi vẫn nhớ đến cái tác phẩm chưa ra đời đã bất hủ của tôi. Thực ra, thì đã vẽ vài bận rồi đấy, xong rồi lại không ưng bỏ đấy. Ông cứ nhắc thế này khéo tôi lại lôi nó ra hoàn thành mất. Mà ông cứ yên tâm, không phải trù bị gì đâu, chỉ có dở khóc thôi, không có dở cười đâu :D. À mà để tôi PM cho ông cái YM nick của tôi, có gì ới nhau cho dễ.

Thế anh Vinh định thế nào mà im ắng trái với bản tính thường ngày của anh thế?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Vui quá vui quá. Báo cáo các bô lão, là cả tháng 8 tao ở HN, chúng mày tha hồ xếp lịch nhá.

Giá mà cho bọn trẻ con đi vầy nước ở đâu được một buổi thì vui Nga nhỉ, mày có cao kiến gì không, để tao lại lên chương trình vui chơi giải trí. Mỗi tội lần này dù tiếc lắm, nhưng có lẽ cô Hoa phải nợ bánh kẹo các cháu đến tháng 9 thôi. Mình tao xách hai đứa về, nên có lẽ chả mang được đồ đạc gì nhiều. Cực kỳ xin lỗi các cháu nhé. Nhịn với cô đến tháng 9 lúc chú Châu về thế nào cũng có bánh kẹo nhé...

Riêng vụ vầy nước thì OK, đi loanh quanh HN cho chúng nó vầy nước 1 ngày, nhà tao với nhà Dung, Tẹo và Hương lên kế hoạch nhúng bùn ở Tản Đà đã 6 tháng nay mà cứ bị hoãn liên tục, lần này có mày về, để bọn tao thực hiện kế hoạch 6 tháng lần thứ 2, chắc sẽ thành hiện thực. Quanh HN thì có thể đi ASEAN resort - trượt cỏ, vầy nước, V resort - vầy nước khoáng Kim Bôi hoặc Tản Đà resort - tắm bùn và vầy nước, tùy mày chọn. Đi lại thì chắc cũng dễ thôi, nhà Dung, Hương và nhà tao có thể điều được 3 cái 7 chỗ, vị chi là 21 người rồi, nếu bí quá thì tao điều thêm 1 cái 4 chỗ nữa (nhưng cái này thì tao lái, nên đi hơi chậm nhé), thế đã đủ chưa?

Cứ có bánh ăn là được, chả cần tháng 8 hay tháng 9 Hoa ạ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thấy chúng mày kể chuyện vác con cái đi chơi cùng nhau vui nhỉ. Vì các cháu nó toàn lớn rồi nên chắc dễ đi chơi. Chứ như tao năm sau về, chắc chỉ mang cháu Tràng An đến gửi các cô trông hộ để mẹ cháu đi chơi thôi. Chứ chắc chẳng tổ chức tắm bùn tắm khoáng được cùng các cô.

Hay là bao giờ tao về tổ chức gặp nhau, kèm theo trò chơi, cô nào bế được Tràng An lâu nhất mà không làm nó khóc nhỉ? :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Đi lại thì chắc cũng dễ thôi, nhà Dung, Hương và nhà tao có thể điều được 3 cái 7 chỗ, vị chi là 21 người rồi, nếu bí quá thì tao điều thêm 1 cái 4 chỗ nữa (nhưng cái này thì tao lái, nên đi hơi chậm nhé), thế đã đủ chưa?

Cứ có bánh ăn là được, chả cần tháng 8 hay tháng 9 Hoa ạ!
Quả 4 chỗ đó tao xung phong lái cho, lái 7 chỗ còn được nữa là :p
----
Quên chưa đính chính hộ cáo vợ bạn tao, lái chậm nghĩa là <= 50 km/h ợ. Nó quen lái trong thành phố rồi :D
----
Nhung xù: mày lên cơ cấu giải thưởng đê, để tao còn đăng ký... cho em gái bạn mày.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Riêng vụ vầy nước thì OK, đi loanh quanh HN cho chúng nó vầy nước 1 ngày, nhà tao với nhà Dung, Tẹo và Hương lên kế hoạch nhúng bùn ở Tản Đà đã 6 tháng nay mà cứ bị hoãn liên tục, lần này có mày về, để bọn tao thực hiện kế hoạch 6 tháng lần thứ 2, chắc sẽ thành hiện thực. Quanh HN thì có thể đi ASEAN resort - trượt cỏ, vầy nước, V resort - vầy nước khoáng Kim Bôi hoặc Tản Đà resort - tắm bùn và vầy nước, tùy mày chọn. Đi lại thì chắc cũng dễ thôi, nhà Dung, Hương và nhà tao có thể điều được 3 cái 7 chỗ, vị chi là 21 người rồi, nếu bí quá thì tao điều thêm 1 cái 4 chỗ nữa (nhưng cái này thì tao lái, nên đi hơi chậm nhé), thế đã đủ chưa?

Cứ có bánh ăn là được, chả cần tháng 8 hay tháng 9 Hoa ạ!

Ôi sướng thế, thế thì còn gì bằng, cho bọn tao bám càng với! Mày thấy chỗ nào hay hả Nga, tao thì mù tịt. Tao chỉ tò mò trượt cỏ là thế nào? Cho nhà tao đăng ký 3 chỗ thôi, chắc phải cho cháu Bem ở nhà chơi với bà một hôm, chứ nó đi chắc cũng mệt.

Tao cũng chỉ thân phận bám càng, được chúng nó cho đi cùng là mừng rồi, chả dám to mồm loa loa như lần trước. Chúng mày có ai thích bám càng cùng thì đăng ký với Nga Trưởng Ban nhé. Cụ thể thế nào email Nga nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao dạo này bận làm bận đi chơi, bây giờ mới adua theo bọn mày được, nhưng vụ hẹn hò đánh chén tụ tập với bạn Hoa Dịu thì đã confirm bên mail đại học rồi.
Tao là tao tham gia hết các vụ ăn uống nhé.
Trượt cỏ vầy nước thì chưa biết, vì thứ 2 đầu tháng 8 cháu các cô phải đi học rồi. Hè tao đã cho nó đi vầy nước biển 2 lần, tuần sau đi 1 lần nữa cho bõ mùa hè.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Dạo này bận quá, chả tham gia chit chat gì được. Với cả sự xuất hiện ồn ào của các cháu hotboys & hotgirls làm mình cảm thấy mặc cảm tuổi già quá.

Phương ơi, đừng có mà tự nhận mình già chứ. Ở nhà tao, chồng tao mà cứ ca bài ca vợ già, là tao đốp lại ngay: em già nhưng mà em duyên! Dần dần bỏ vế trước, ngày nào cũng chỉ lải nhải vế sau vài lần, thế là Ngọc đành tin đấy là sự thật.

Nếu mày tò mò muốn thử trượt cỏ thì mình đến đấy thử, Hoa ạ. Còn 2 chỗ kia đi dần dần vào các chủ nhật khác, lần này mày về dài mà. Mày gọi tao là đúng chỗ rồi đấy, cứ rủ ăn với đi chơi là có mặt rất nhanh. Tiện thể, cho tao cái địa chỉ mail của mày, hôm qua tao đã định mail cho mày, mà chỉ tìm thấy cái địa chỉ cơ quan, đành chịu vậy.

Lần trước thằng Chí về, nó hứa dẫn cả bọn đi trượt cỏ, thế mà nó ra đi lờ cái lời hứa cá trê của nó luôn. Tháng 8 này mày có về thực hiện nốt lời hứa của mày không hả Vinh?

Tao quên mất là thằng Cú cũng có bằng lái rồi, mày khai mày đi học lái xe từ hồi làm ông già Noel cơ mà nhỉ, quên mất, cũng tại mày chưa rửa bằng đấy. Tao sợ vợ mày dẫn mày ra mắt con Vịt xong, nó lại bảo chỉ có em Quỳnh thay đổi thôi, mày vẫn già nguyên như thế!!! Em Quỳnh có tin tức gì mới chưa hả mày?

Nhung ơi, có thằng Cú nó đăng ký trò chơi rồi đấy, bắt đầu lên danh sách đi là vừa, nhớ loại tao ra nhá, con tao lớn hết rồi, quên tiệt cả lý thuyết lẫn thực hành rồi, nhảy vào thi đấu với chúng nó thả nào cũng thua, biết thân biết phận, rút trước. (khôn không?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên