Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi, mấy hôm nay cái bụng thế nào rồi? Bọn tao vẫn đang đợi ảnh đấy. Tưởng dạo này bụng to ít chuyện mà cũng vào câu được mấy bài rồi đấy.

Bụng tao bây giờ oánh bạt bụng anh Châu, giành chức bụng to vô địch nhà tao :D. Tao cũng đang đợi chụp ảnh đây. Cuối tuần vừa rồi trời mưa gió sụt sùi, không đi đâu chụp ảnh cho tươi tỉnh được.

Thế là hôm nay tao cũng câu được thêm 3 bài rồi đấy!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

đẻ ở nách-lắm chuyện.

khi nào gặp ta sẽ cù vào nách con vịt phưỡn phẹo.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

5 cm được không?
3 cái sào mỗi cái 5 cm đem nối lại với nhau vậy.

ta cố lắm rồi, chỉ được Giàng cho đến thế thôi, hầy à...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

5 cm được không?
3 cái sào mỗi cái 5 cm đem nối lại với nhau vậy.

ta cố lắm rồi, chỉ được Giàng cho đến thế thôi, hầy à...

Hầy à, thế cũng được.

Nhưng mà trước tiên để ta chặt sào ra làm 3 khúc đều nhau, mỗi khúc 5cm cho mày có cái mà nối đã nhé!
 
Re: Tản mạn mùa thu

Thằng Hiêp-nặng mật thư cho tao xin cái số phone nhá, hoặc cho lên đây cũng được. Tao vừa vào thăm Sài Ghềnh "nóng vãi" đây.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao chuyển sang bên này hội họp xui Hiệp với Sơn với Mai tổ chức họp hành tiệc tùng với nhau. Mai dạo này tháng nào cũng vào Sài Gềnh, Sơn thì cùng vào liên tục, còn Hiệp thì ở đấy rồi. Cơ hội 3 người có 1 thế này mà không chụp lấy luôn. Gọi là bù khú trước Noel.

Mà dạo này chị Nga nhà tao chăm chồng kỹ quá hay sao mà chẳng thấy vào buôn chuyện nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao chuyển sang bên này hội họp xui Hiệp với Sơn với Mai tổ chức họp hành tiệc tùng với nhau. Mai dạo này tháng nào cũng vào Sài Gềnh, Sơn thì cùng vào liên tục, còn Hiệp thì ở đấy rồi. Cơ hội 3 người có 1 thế này mà không chụp lấy luôn. Gọi là bù khú trước Noel.

Đang ở Hà Nội sẵn sàng làm chuột cống đây này!
Chả biết làm thế nào đây này!
Làm gì có đứa nào thèm gọi đây này!
Chán quá thể đây này!

Có bạn nào ở Hà Nội muốn đi chơi đi ăn đi uống đi này nọ kia khác không thì mật thư cho tao.
Nắng thì vàng, giời thì hơi lành lạnh thích quá.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mà dạo này chị Nga nhà tao chăm chồng kỹ quá hay sao mà chẳng thấy vào buôn chuyện nhỉ?

Hu hu hu, tao dạo này hội thảo liên miên, suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính dịch dọt, toàn trâu bò lợn cá cá tôm...., chán ơi là chán, chả ngẩng mặt lên được để đi buôn.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Bạn Hiệp cô đơn thế mà chẳng bạn nào trong khóa hưởng ứng.

Hôm nay tự nhiên trời Sydney lạnh, đầu hè mà vẫn 20 độ C, nghĩ đến bạn Hiệp cô đơn ở Hà Nội một mình, nghĩ đến các bạn sớm được gặp nhau hội hè, tớ đang tự nhiên lại thèm một bát ốc bung chuối. Đúng là nhớ các bạn là nghĩ ngay đến ăn.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mà Nga ơi, mày dịch thuật, mặc dù có bò gà lợn, vẫn là ra văn. Tao mấy hôm nay đang làm "forecast", nghĩa là ngồi nhìn nhẩm tính xem sang năm mình buôn bán lời lãi thế nào, liệu lừa được bọn khách hàng mua của mình được bao nhiêu. Gớm cứ gọi là dức hết cả đầu. Budget ít thì bị xếp nó mắng là lười nó đuổi việc. Mà budget nhiều thì nhỡ đâu không bán được chúng nó cũng đuổi việc. Tiến thoái lưỡng nan. Nên cả tuần này là cứ ngồi nhìn số má toét cả mắt ra thôi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

than thở cái gì mấy con mụ này.

xem ảnh con vịt phưỡn trư mỹ Hoa kìa, trông cứ ủn à ủn ỉn thảnh thơi là :D .
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Bạn Hiệp cô đơn thế mà chẳng bạn nào trong khóa hưởng ứng.

Bạn Hiệp biến cô đơn thành hành động cách mạng đê! Chủ động gọi cho bạn Mai thử xem nào!

-------

Thằng Vinh ơi, tao cố gắng như thế là 35 năm nay mới, đến giờ trời mới thương cho tao được "nhợn nhợn" thế đấy chứ! Thỉnh thoảng lại chìa lưng ra trên tinh thần too-good-to-be-true: "này anh, sờ thử xem, lưng em lại có thịt mới sợ chứ!". Anh Châu chả sờ lưng, lại tần ngần cầm cái đùi xoay đi xoay lại, chắc cũng có một vài liên tưởng nào đó nên kín đáo thở dài quay đi. Tao thì tao đoán chắc anh ấy sợ đùi tao to thế đá đít anh ấy đau. :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

"nhợn nhợn" là thế nào cơ? Khó hiểu bỏ xừ. Gọi là Hoa lợn thì có được ko? À, Hoa-híp-lợn, nhỉ :D ?

sao các chúng mày ko a dua theo tao khen con Hoa lấy 1 nhời, để 1 mình tao nịnh đầm thế này người ta đánh giá chết.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

"nhợn nhợn" là thế nào cơ? Khó hiểu bỏ xừ. Gọi là Hoa lợn thì có được ko? À, Hoa-híp-lợn, nhỉ :D ?

sao các chúng mày ko a dua theo tao khen con Hoa lấy 1 nhời, để 1 mình tao nịnh đầm thế này người ta đánh giá chết.

Thằng này định cổ xúy cho chúng nó vào "khen" tao là lợn như mày ấy hả?

Thế để tao ra một câu đố nho nhỏ - một con lợn ước chừng trên 50kg, so với một con lợn khác ước chừng gần tạ, thì con nào "lợn" gấp đôi con nào?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hành động cách mạng đi Hiệp ơi. Có lời hẹn ước rồi, cứ thế mà làm. Nếu cần số đi động của Mai cứ chủ động liên hệ với Nga cáo.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hành động cách mạng đi Hiệp ơi. Có lời hẹn ước rồi, cứ thế mà làm. Nếu cần số đi động của Mai cứ chủ động liên hệ với Nga cáo.

;;) Có phải thời 87-90 đâu mà phải kêu gọi hành động cách mạng :D Dung ơi.
Cách mạng thế bao giờ mới thành công được.
Bọn tao là đợi cái quán đèn mờ nhà mày khai trương mới hành động *-:)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai à, thằng Hiệp nó cứ dò la tao mãi về mày, nghe chừng bức xúc lắm rồi.

Hiệp à, demiMai xinh thế duyên dáng đằm thắm thế d^ d^ thế thích chuột cống thế, mày còn lừ khừ cái nỗi gì?

hay chúng mày lại còn đợi má-mì Dung vào cuộc?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

một câu đố nho nhỏ - một con lợn ước chừng trên 50kg, so với một con lợn khác ước chừng gần tạ, thì con nào "lợn" gấp đôi con nào?

gấp đôi hay gấp 3 gấp 4, thì đằng nào cũng là 2 con lợn - bản chất vấn đề ko vì thế mà thay đổi. Có chăng là tao tò mò xem nếu 2 con lợn này rủ nhau tự thu âm ghi hình thì thể loại phim sẽ gọi là phim con lợn hay là phim con heo/
 
Back
Bên trên