Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

By the way, anh thằng Chí Vinh ơi, Nở iem ít chữ, đọc bài của anh Chí chả hiểu cái quái gì cả. Đứa nào mặc áo? Đứa nào đập đầu? Đứa nào chỉ chỏ? Cứ gọi là loạn hết cả lên...

Mày nói thật hay giả vờ ngây thơ đấy hả Nhung? Hôm trước vụ "rạng-dạng", tao cứ tưởng mày vui tính, sau thấy mày hỏi tao, giọng rất thỏ non, nên vờ cho là mày ko biết thật. Còn hôm nay thì không tài nào biết được, chịu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ừ, Hiệp với Vinh nghe xong nhớ rút kinh nghiệm nhé: lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, không là ăn phải quả đắng ngay! Mai ơi, thế Mai không biết à, tới giờ đã gần 20 năm trôi qua rồi, mà Ngọc nhìn thấy mặt Hải vẫn muốn cho ăn đấm, vì nó chuyển "mướp đắng" sang tay mình, càng ăn càng đắng, thế mới đau! =))

:D Tao chả nghĩ thế đâu. Chả cần nghĩ ngợi gì cũng biết Ngọc tu mấy kiếp mới được bà vợ đảm đang, tuyệt vời như mày. Bọn tao lúc nào cũng phục mày. Nói thật 100%.

Nhân tiện, kể thêm, bạn Hải đó đau buồn đến nỗi bây giờ vẫn vương tơ lòng, chưa đi lấy vợ.
Không biết Vinh ta hồi xưa tơ tưởng em vịt bầu nào, bây giờ chỉ đi câu cá, uống rượu làm vui nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Các chị em nhà mình rất hay tự nhận mình là quả đắng. Nghe thế là mọi người khác nhao nhao phản đối, thế là được khen. Tao cũng dùng bài đó suốt, Nga ạ, lạ gì :D. Công nhận như Nga mà còn nhận là đắng thì chả hiểu thế nào là ngọt. Mày một tay vừa xây nhà, vừa chăm 2 đứa con vừa nuôi chồng ăn học, thế mà vẫn vác tù và hàng tổng được. Quá quá là giỏi.

Nga ạ, Nhung nó xa tổ quốc lâu ngày, bị đế quốc thực dân đồng hóa rồi, nó chả hiểu gì thật đấy (tao đoán thế).
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Các chị em nhà mình rất hay tự nhận mình là quả đắng. Nghe thế là mọi người khác nhao nhao phản đối, thế là được khen. Tao cũng dùng bài đó suốt, Nga ạ, lạ gì :D. Công nhận như Nga mà còn nhận là đắng thì chả hiểu thế nào là ngọt. Mày một tay vừa xây nhà, vừa chăm 2 đứa con vừa nuôi chồng ăn học, thế mà vẫn vác tù và hàng tổng được. Quá quá là giỏi.

Nga ạ, Nhung nó xa tổ quốc lâu ngày, bị đế quốc thực dân đồng hóa rồi, nó chả hiểu gì thật đấy (tao đoán thế).

Mình bị con Phương nó bóc bài, ngượng thế!

Nhưng xin đính chính lại là đây là từ bạn Ngọc dùng, không phải tao nghĩ ra đâu nhé. Còn rất nhiều "ngôn ngữ" hay ho khác được gán cạnh tên tao, nhưng mà nói ra nghe rất tủi thân, nên không dám nói :(
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mày nói thật hay giả vờ ngây thơ đấy hả Nhung? Hôm trước vụ "rạng-dạng", tao cứ tưởng mày vui tính, sau thấy mày hỏi tao, giọng rất thỏ non, nên vờ cho là mày ko biết thật. Còn hôm nay thì không tài nào biết được, chịu!
Nga ơi, tao ngây thơ thật đấy chứ giả vờ gì đâu. Mày chắc bị choáng vì không ngờ tao thơ ngây đến như thế. Tính từ bé đã thơ ngây, lớn lên không sửa được :D

Nói chuyện mướp đắng, lần vừa rồi được ăn một đĩa mướp đắng xào trứng, tưởng là đắng mà lại ngọt thế, ngọt lâu trong miệng, trong bụng. Khổ thân cái em mướp, mang tiếng đắng mà lại ngọt ngào đáo để.

Đấy là tao vừa kể chuyện thật vừa khen khéo bạn tao đấy. Người đâu mà tế nhị thế không biết nữa (đây là khen cả bạn tao, cộng thêm khen cả tao) ;;)

Tiện thể hỏi sai chủ đề, chúng mày biết chọn quả mướp đắng nào ngọt không, chỉ cách cho tao. Tao muốn làm thử món mướp đắng xào trứng cho chồng (chiều nhau chưa), nhưng chỉ sợ mua phải quả đắng quá, chồng ăn một miếng lại tưởng tao định đầu độc chồng.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nga ơi, tao ngây thơ thật đấy chứ giả vờ gì đâu. Mày chắc bị choáng vì không ngờ tao thơ ngây đến như thế. Tính từ bé đã thơ ngây, lớn lên không sửa được :D .

Đấy tao đã bảo là anh Ni khéo nuôi, cái Nhung nó dịu dàng, nói giọng trầm trầm hấp dấn, thì thằng Vinh lại nhất định không tin.

Nói chuyện mướp đắng, lần vừa rồi được ăn một đĩa mướp đắng xào trứng, tưởng là đắng mà lại ngọt thế, ngọt lâu trong miệng, trong bụng. Khổ thân cái em mướp, mang tiếng đắng mà lại ngọt ngào đáo để.

Đấy là tao vừa kể chuyện thật vừa khen khéo bạn tao đấy. Người đâu mà tế nhị thế không biết nữa (đây là khen cả bạn tao, cộng thêm khen cả tao) ;;)

Tiện thể hỏi sai chủ đề, chúng mày biết chọn quả mướp đắng nào ngọt không, chỉ cách cho tao. Tao muốn làm thử món mướp đắng xào trứng cho chồng (chiều nhau chưa), nhưng chỉ sợ mua phải quả đắng quá, chồng ăn một miếng lại tưởng tao định đầu độc chồng.

Chọn mướp đắng thì tao không biết đâu, hình như quả chín thì ngọt hơn quả xanh thì phải. Dưng mà hầu hết mướp đắng đều bán xanh hết.
tao chỉ có 1 cách cho nó đỡ đắng là thái mỏng ra, rửa nước lạnh, hoặc vắt bớt nước đi 1 chút, rửa lại bằng 1 lần nước lạnh nữa, sẽ đỡ đắng nhiều đấy mày ạ.
Mày nấu rồi cho bọn tao biết kết quả nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mấy hôm nay mới hồi tưởng cái thời trai trẻ, lôi đống ảnh cũ ra ngắm. Nhận ra mình ngày xưa trông cũng không đến nỗi. Giờ 20 năm sau, 20 cân nặng hơn, từ nhìn gương mà buồn :( .

Nhưng cũng may lục đống ảnh cũ thì tìm ra một cái ảnh chụp hồi cấp 3. Ồi giời Hoa ngày ấy với bây giờ vẫn xinh như nhau. Vào mà duyệt ảnh đi, tao gửi ảnh lên rồi đấy.

Hiệp ơi, tôi cũng tìm được mấy cái ảnh lớp tôi đi Ao Vua với Anh 2, tìm Hiệp đau cả mắt mới sực nhớ ra, thôi chết ông học Anh 1. Thế nên tôi chẳng gửi mấy cái ảnh Ao Vua đấy nữa.

Đấy tao đã bảo là anh Ni khéo nuôi, cái Nhung nó dịu dàng, nói giọng trầm trầm hấp dấn, thì thằng Vinh lại nhất định không tin.
Mai à, thằng Vinh thì mày có nói xấu nói tốt về tao nó cũng đều không tin hết. Cái thằng đấy nó ấn tượng mất cảm tình với tao từ hồi đi học nên chẳng ai thay đổi được nó đâu. Thế nên nó mới trốn tao đến tận bây giờ có cho tao gặp mặt bắt tay cười nịnh nó đâu.

Tao sẽ về làm thử mướp đắng rồi tường thuật lại với mày sau nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tiện thể hỏi sai chủ đề, chúng mày biết chọn quả mướp đắng nào ngọt không, chỉ cách cho tao. Tao muốn làm thử món mướp đắng xào trứng cho chồng (chiều nhau chưa), nhưng chỉ sợ mua phải quả đắng quá, chồng ăn một miếng lại tưởng tao định đầu độc chồng.

Có một lần tao đọc ở đâu đó, người ta bảo muốn mướp đỡ đắng thì thái ra rồi trần sơ qua nước sôi, nhưng mà tao vẫn chưa thử bao giờ cả, vì nhà tao ăn đắng quen rồi 8-X:

Còn nếu mướp đắng ăn sống, thì tao cũng ngâm qua nước như Mai rồi vắt bớt nước đi. Nếu mày không ngại làm chuột bạch, thì thử cả 2 cách, rồi mách lại cho bọn tao với nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mấy hôm nay mới hồi tưởng cái thời trai trẻ, lôi đống ảnh cũ ra ngắm. Nhận ra mình ngày xưa trông cũng không đến nỗi. Giờ 20 năm sau, 20 cân nặng hơn, từ nhìn gương mà buồn :( .

Tao vừa vào nghía ảnh rồi, mày lại áp dụng bài tự chê để người khác khen hả? Nhìn bây giờ Nhung xù còn đằm thắm hơn xưa nhiều! Hầu hết mọi người không thay đổi nhiều lắm nhỉ, chỉ trừ Bình Minh, nhìn hồi đó đặc biệt ngây thơ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Có một lần tao đọc ở đâu đó, người ta bảo muốn mướp đỡ đắng thì thái ra rồi trần sơ qua nước sôi, nhưng mà tao vẫn chưa thử bao giờ cả, vì nhà tao ăn đắng quen rồi

Còn nếu mướp đắng ăn sống, thì tao cũng ngâm qua nước như Mai rồi vắt bớt nước đi. Nếu mày không ngại làm chuột bạch, thì thử cả 2 cách, rồi mách lại cho bọn tao với nhé.
Nga ơi, tao chắc cuối tuần này chưa làm được món này, nhưng trong tuần sau sẽ làm rồi sẽ báo cáo.

Thế mày cũng cho tao hỏi nhỏ, Ngọc nhà mày thường xử lý mày thế nào mà làm mày thành ngọt thế? Trần nước sôi hay dội nước lạnh hả Nga? =))

----------

Mà Nga ơi sao mày tài thế, nhìn được ảnh. Tao cũng vào tí tởn kiểm tra xem ảnh lên chưa thì chỉ thấy một cái khung trắng phớ ra với cái note "pending image".
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xong béng cái ảnh rồi bà con nhá. Vào mà xem.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nở ơi Nở hãy vào đây,
cho tao hỏi nhỏ câu này chút thôi: bên nớ có bán mạt cưa không? Bận sau xào mướp nhớ cho thêm tí mạt cưa vào, cho con Cáo con demiMai vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

hợp khẩu vị nhau thế còn j.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ai mặc áo đại cán phát biểu trịnh trọng, lại quan tâm xem bà con nghe rõ không, là chúng mày coi như trước đó người ta bị ngã đập đầu vào hòn đá, lúc ngồi dậy lại còn bị đánh bả hả?

Cũng không hẳn ai mặc áo đại cán phát biểu trịnh trọng cũng bị coi là chấn thương sọ não kết hợp với ngộ độc bả đâu. Chỉ có mày là được coi là thế thôi.

Hiệp đã viết:
Đấy là Hoa nó nhớ lại chuyện tao kể ngày trước có cụ cán bộ trịnh trọng, ngay cả lúc "liên hoan" với nữ cán bộ ở nhà, tuy ở dưới "nuy" (dùng tiếng Pháp cho nhã), nhưng bên trên vẫn đại cán gài kín cổ đấy mà...

Hiệp tả thằng Vinh kín trên hở dưới thế, làm tao nghĩ nó trông giống gấu Pooh, ngộ nghĩnh đáng yêu là... Để tao kiếm cái image của gấu Pooh ấp lên cho chúng mày đối chiếu nhá.

Mà nhé, gấu Pooh có hở dưới cũng chả ngượng đâu, vì chả có gì mà ngượng cả! Hê hê he he...

--------

Nhung ơi, sao không thấy báo cáo tình hình món mướp đắng thế? (PS tao tóm được con Hạnh rồi).

----------

Vốn có tính competitive, nên tao thông báo cho chúng mày rằng là khóa mình tán phét như thế là còn hơn cả các cháu khóa 99-02 rồi nhá. Khóa mình giỏi thật! :D

Nhung còn ảnh nào up lên nốt đi. Nhìn ảnh cũ mà nhớ ngày xưa nhỉ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao mới nhận được mấy cái ảnh bạn Quỳnh Anh chụp hôm Nhung về, up lên rồi đấy, mời bà con vào xem
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

thằng Vinh thì mày có nói xấu nói tốt về tao nó cũng đều không tin hết. Cái thằng đấy nó ấn tượng mất cảm tình với tao từ hồi đi học nên chẳng ai thay đổi được nó đâu.

ơ con Nở xù,
ấn tượng từ hồi đi học không xấu.

vì mày hát bài "huyền diệu xa lắc xa lơ" giống chim họa mi tháng 3,
vì 2 mắt mày to, lông mi dài rậm cong vút, chớp chớp trông vừa đẹp vừa hiền như mắt chó Donx trong truyện gì về thằng bé Remi, "Không gia đình" thì phải.

vì có cảm tình, nên bao nhiêu lần mày a tòng a dua với con vịt Hoa rủa tao ăn cứt, thì bấy nhiêu lần tao từ trên lá cờ đỏ tươi mỉm miệng cười độ lượng.

ơ con Nga cáo,
xem ảnh rồi. Thật ra trông Dung dâm có vẻ cáo hơn mọi ngày, còn Nga cáo trông có vẻ....

ấy chết, xin lỗi xin lỗi bạn demiMai, hị hị, rìu đây tao bảo Nga-Dung giấu biến đi rồi. Chúng nó làm sao vượt mặt mày được.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ơ hơ, cả làng vào xem anh Chí tỏ tình với Nở. Nở biết cái lòng của anh Chí từ lâu rồi, thế nên anh Chí với Nở mới ỏm tỏi cãi nhau suốt mà. Gọi là: "Thương nhớ giả vờ càng lắm thì lại càng cắn nhau đau".

Hay là anh Chí nói xấu Nở kiểu sâu xa, nếu thế thì Hoa đâu, vào bênh tao đi.

Nở cũng cảm tình với anh Chí lắm đấy. Thế nên lúc cái Hoa nó so sánh anh Chí với Gấu Pooh, Nở cũng gật gù, mắt mở to, lông mi chớp chớp, đồng ý với cái Hoa là anh Chí đúng là đáng yêu thật, nhất là cái phần hở dưới mà chẳng có gì để xấu hổ ấy ;;) . Đấy là lời cái Hoa nhé, anh Chí mắng thì mắng cái Hoa.

Nga ơi, đúng là hôm đấy mải ăn, chụp được có tẻn mỗi 3 cái ảnh. Mà tao xinh thế thì không được chụp, lại kẹp mặt anh Ni nhà tao vào giữa Nga với Dung. Thảm nào thấy anh Ni mặt mày hớn hở thế, lâu lắm mới được chụp ảnh với hẳn 2 em xinh. :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

chia thêm tí cảm giác khi xem ảnh.

nghĩa là Phương Hà chính là nhân vật đeo kính trắng mặc áo trắng bế bé gái mặc váy tím? Nghĩa là Tổng cục trưởng tương lai? Ô là la, khéo chọn khéo chọn thật. Giờ mới được diện kiến.

em Khánh Ngọc có cái cravat màu sắc và chất liệu giống y xì đúc cái vợt của ông Durema trong truyện tranh Buratino-Chìa khóa vàng j j đó. Có biết ông Durema dùng vợt làm j ko :D


Hà Hằng cười rất chi là chuyên nghiệp. Sáng bừng hội nhập thế kỷ mới.

kiểu ăn mặc & thái độ nheo mắt của mrChồng Nhung xù có gì đó gợi nhớ Jack Nicholson, dưng mà không phải lúc "bay qua tổ chim cúc cu", mà là lúc đi săn con mụ chuyên nghề bắt trẻ con, phim j quên béng mất tên rồi.

_______________

Nở cũng gật gù, mắt mở to, lông mi chớp chớp, đồng ý với cái Hoa là anh Chí đúng là đáng yêu thật, nhất là cái phần hở dưới mà chẳng có gì để xấu hổ

có vài người định minh oan cho tao, dưng mà "sợ người ta đánh giá chết" nên lại thôi.

tao thì thèm vào thanh minh. Đợi đến ngày tái ngộ nhé Nở xù với chả Vịt phưỡn phẹo.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hay là anh Chí nói xấu Nở kiểu sâu xa, nếu thế thì Hoa đâu, vào bênh tao đi.

Nhung dạo này đâm ra đa nghi quá. Nó khen thì đúng là khen thật rồi, cứ vơ vào đi thôi!

Vinh Pooh đã viết:
nghĩa là Phương Hà chính là nhân vật đeo kính trắng mặc áo trắng bế bé gái mặc váy tím? Nghĩa là Tổng cục trưởng tương lai? Ô là la, khéo chọn khéo chọn thật. Giờ mới được diện kiến.

Phương Hà chính là nhân vật đó, nhưng tao nghi là mày có đôi chút nhầm lẫn về nghề nghiệp của nhân vật. Hà nó không làm tổng cục thuế đâu.

Vinh Pooh đã viết:
tao thì thèm vào thanh minh
vì chả có gì mà thanh minh cả. He he hê hê...

Muốn bằng chứng vật chứng rõ ràng cho bà con khỏi kèo nhèo nghi hoặc thì ấp thử cái ảnh lên đây xem nào!

Nga ơi, chả hiểu bị mày át vía thế nào mà anh Châu nhà này, cứ động đến mày là nói nhịu thành "Nga sói". Tao sửa mãi không được, mới chỉ vào cái avatar mới của mày hỏi:

- Đây là con gì mà anh cứ gọi là con sói?
- Đây là con sói!
- :eek: ~x(
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao cũng đang định vào thắc mắc là avatar của Nga là sói hay cáo thì cái Hoa đã lanh chanh hỏi trước rồi.

Trích bài Hoa:
Nhung dạo này đâm ra đa nghi quá. Nó khen thì đúng là khen thật rồi, cứ vơ vào đi thôi!
Hoa nó duyệt là anh Chí khen tao thì đúng là khen thật rồi. Vơ ngay vơ ngay. Anh Chí thấy Nở tiếp tục mắt chớp chớp chưa ;;)

Ơ hơ, thằng bên cạnh thấy thế tưởng tao toét mắt, đang nhớn lông mày lên hỏi làm sao đây này.

Trích bài Vinh:
kiểu ăn mặc & thái độ nheo mắt của mrChồng Nhung xù có gì đó gợi nhớ Jack Nicholson, dưng mà không phải lúc "bay qua tổ chim cúc cu", mà là lúc đi săn con mụ chuyên nghề bắt trẻ con, phim j quên béng mất tên rồi.
TS anh Chí chửi đểu chồng Nở nhé. Lại quy ngay cho anh Ni nhà Nở thuộc loại trong chuyện cổ tích chuyên đi dọa dẫm trẻ con nhảy ra nhé. Khổ, sống với Nở đã khổ đủ trăm đường rồi, giờ lại còn bị anh Chí bắt nạt nhé. Thôi, tha cho chồng Nở đi
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao hôm vừa rồi, nghe hơi nồi chõ là các bạn Nga 2 tuần trước tụ tập kéo nhau đi ăn uống linh đình. Chuyện lớn thế mà chẳng bạn nào kể ăn gì uống gì cho bọn tao ở xa đỡ thèm.

Nhưng có sự kiện lớn hơn, là nghe đâu bạn Phương nhà chúng ta có đem đến gặp gỡ các bạn Nga 2 một nhân vật gì quan trọng ghê lắm. Gọi là hình như Phương đem ra giới thiệu ra mắt các bạn thì phải. Thế là tao hồi hộp suốt từ tuần trước đến bây giờ, mà chẳng thấy Nga với Mai vào buôn chuyện gì cả.

Thế Phương ơi, hỏi thẳng, thế Phương đi ăn kèm với ai đấy? Cho Nga 1 với cả khóa 87-90 biết với, nhỉ ;)) . Chứ cứ để tao hồi hộp mãi thế này, đau tim lắm. Cả thằng Vinh nó cũng đang đau tim đây này.
 
Back
Bên trên