Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

chứng tỏ thằng Hiệp hay "chũm chọe" bọn các cháu?
râu mày chắc xanh lè.

trên bãi tắm nọ, 1 cháu 9x phổng phao nảy nở vừa nằm dài phơi nắng vừa nựng nịu "ôi bé xinh, chị yêu bé nhắm, hôm qua nhờ bé mà chị có nữ trang đẹp, có điện thoại xịn, có quần áo hàng hiệu. Bé muốn đi bơi không, chị cho bé đi bơi nhé, hihi...."

cách đó vài bước, 1 thằng cha bụng phệ tóc muối tiêu vừa ngồi vừa đay nghiến "tiên sư thằng vô tích sự, hôm qua vì mày mà bố mày mất nữ trang, mất điện thoại xịn, mất quần áo hàng hiệu, mất viagra mà vẫn công toi. Bây giờ mày còn giở quẻ đòi đi tắm à? Ông thì ông xoắn quẩy thừng mày lại, ông mà có thuốc tê thì ông xiến phăng mày đi cho rồi...."

nghĩ cái viễn cảnh đấy mà vãi tè Hiệp ạ. Nghĩ cái cảnh muốn ngó ochinchin mà bụng che hết, phải dùng gương thì đúng là quá thể lắm. Thôi thì anh em ta cứ phải cố đấm ăn xôi leo cầu thang-đấm bị cát-giã xà kép 1 tuần 3 bận vậy. Ngại lồi cả mắt. Dưng mà ngó được :D .

ờ, mà bọn mình om sòm 3 cái trò thích sướng-biết sướng-không sợ sướng nhặng xị cả lên mà không thấy đứa nào phản đối, chứng tỏ chúng nó im thin thít mà đồng tình rồi.

----------

này thì cứ 87-90 trở lên này,

con Nở có vào đây ca hát không để tao còn vồ nào?

các chúng mày nữa. Nhớn rồi mà còn vờ vịt.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

nghĩ cái viễn cảnh đấy mà vãi tè Hiệp ạ. Nghĩ cái cảnh muốn ngó ochinchin mà bụng che hết, phải dùng gương thì đúng là quá thể lắm. .

Vinh ơi tao chột dạ tao đứng nằm ngồi quỳ thử rồi mày ạ. Vẫn thấy ochinchin! Thương thằng ấy quá...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thế mới biết đúng là Vinh với Hiệp, bạn của nhau, chúng mày hết việc vô công rồi nghề không còn gì làm, nên cả ngày ngồi tự ngắm ochinchin của mình à.

Thôi, Hiệp à, mày 2 vợ 1 con rồi, quay lại vẽ quảng cáo đi còn kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con. Chứ cứ ngồi ngắm ochinchin cả ngày thế liệu có ra được cân gạo không?

Còn cái thằng Vinh kia, nghe Hiệp nó kể chuyện vợ nó chăm sóc nó chu đáo thế thì phải biết học hỏi bạn, sớm lấy vợ để được chiều chuộng chăm sóc. Chứ cứ ngồi tự ngắm mình cả ngày thế, thì có chó nó lấy. Mà này, thế cái em Katia nhà mày dạo này thế nào? Chẳng giới thiệu giới thiếc gì cho chị em trong khóa kiểm duyệt gì cả thế hả?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhung ơi, dạo này mày đi lại, ăn uống, ... bình thường rồi chứ hả? Thấy mày quay lại đây lách chách tao thấy mừng mừng nà...

Mà tao đang thắc mắc, nếu tao nhớ không nhầm thì cái chủ đề này ngày xưa mang tên cái Dung D, sao bây giờ lại là thằng Sơn, thế chúng nó 2 mà 1 từ hồi nào ấy nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

e hèm,

xin biểu dương chị Dung Dâm và anh Sơn Cú,

"Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội" - 22 ký tự đơn giản. Một câu ngắn gọn.
Và rõ ràng.

rõ ràng, là khoảng 22 người tham gia sinh hoạt,
rõ ràng, là khoảng bảy chục ngàn lượt người tham gia nghiêng ngó,

rõ ràng, là từ 2005 đến giờ bao nhiêu bạn bè cũ tìm thấy nhau, ôm hôn thắm thiết thầm thì to nhỏ lườm nguýt ngang dọc cười cợt tứ tung. Ăn hút, đàn đúm, on cũng như óp, đâu đâu cũng hỉ hả ra trò.

rõ ràng, là những bậc cóc sụ lão thành chúng ta đây về căn bản vẫn thường xuyên tìm được thời gian để ra vào thăm hỏi chia vui động viên chúc mừng cảm thông lẫn nhau,

riêng tôi thấy rất mừng vui cho 87-90.

tôi viết thế đồng bào nhìn rõ không?

đồng bào Mai đồng bào Nhung tất cả đồng bào ơi, tay trong tay đi đều bước nàaaaaaaaaao.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhung ơi, dạo này mày đi lại, ăn uống, ... bình thường rồi chứ hả? Thấy mày quay lại đây lách chách tao thấy mừng mừng nà...

Mà tao đang thắc mắc, nếu tao nhớ không nhầm thì cái chủ đề này ngày xưa mang tên cái Dung D, sao bây giờ lại là thằng Sơn, thế chúng nó 2 mà 1 từ hồi nào ấy nhỉ?

Vì anh mod ghép topic "Ơ, dân chúng đâu rồi" do anh í tạo ra từ năm 2002 vào topic "Ai khóa 8790 vào đây tụ hội", bài đầu tiên của topic mới là do anh mod viết cho nên topic mới bây giờ mang tên anh HDS.

Mà chị Dung dạo này không thấy vào đây nữa nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ơ hơ, thế chú Hoài bây giờ ngụ ở Pháp hay ở SG thế?

vào đây nói bậy đi, kẻo tao với thằng Hiệp tâm sự đàng hoàng thế mà bị con Nở nó gán cho là bè lũ vô tích sự suôt ngày ngồi mang ochinchin ra ngắm nghía sờ mó, chả có ai bênh.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

e hèm,

xin biểu dương chị Dung Dâm và anh Sơn Cú,

"Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội" - 22 ký tự đơn giản. Một câu ngắn gọn.
Và rõ ràng.

BLAH BLAH BLAH.....

E hèm,

Thằng này hôm qua bị ai đánh bả mà tự dưng trịnh trọng xốc lại áo đại cán rồi lên phát biểu tru tréo kiểu lãnh tụ cách mạng thế này nhể?

Nhung ơi, cháu Katia thằng Vinh tâm sự với mày hôm trước, gần đây lại thành Nadia rồi. Chả biết cháu nó vừa đổi tên, hay là chú vừa đổi cháu.

Em Hoài vào đây tụ hội đi! Nhưng phải để mắt mấy thằng ma cũ trong này, kẻo lơ mơ là chúng nó lại "ấy" em đấy.

Đấy nhớ Vinh nhớ, tao bênh mày, cổ vũ em Hoài vào đây nói chuyện với mày đấy nhớ! (không lại bảo chẳng ai bênh)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trích thằng Vinh:
Thôi thì anh em ta cứ phải cố đấm ăn xôi leo cầu thang-đấm bị cát-giã xà kép 1 tuần 3 bận vậy. Ngại lồi cả mắt. Dưng mà ngó được .

À quên, thằng Vinh bị Hoa nó cắt phéng từ đời nào rồi. Giờ chẳng biết nó mang gì ra ngắm nhỉ. Khổ cái thân nó, leo cầu thang, đấm bị cát, giã xà kép xong, mà ngó đi ngó lại ngó mãi cũng vẫn chẳng thấy đâu.=))

Để xem lần này Hoa bênh Vinh kiểu gì? Cắt của nó mất rồi, giờ lại còn giả vờ thông cảm với nó. Đúng là vừa đấm vừa xoa.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhung ơi, dạo này mày đi lại, ăn uống, ... bình thường rồi chứ hả? Thấy mày quay lại đây lách chách tao thấy mừng mừng nà...
Mai à, mày mừng thì tao cũng mừng. Mày biết tính tao rồi đấy, cháu nó được cái tính tình xởi lởi lắm mồm, có khóa cái mồm lại vẫn lẩm bẩm đòi nói tiếp. Có nhịn nói được lâu bao giờ đâu.

Mà dạo này cái Hoa nghỉ làm hay ngủ ít vào nên tao phải thay mặt nó vào bổ xung chuyện cho vui. Chứ cứ để Hiệp với Vinh đánh bóng bàn với nhau mãi, chúng nó lại lên mặt tưởng át vía được chị em bọn mình.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

E hèm,

Thằng này hôm qua bị ai đánh bả mà tự dưng trịnh trọng xốc lại áo đại cán rồi lên phát biểu tru tréo kiểu lãnh tụ cách mạng thế này nhể?

Tao nghi là hôm qua nó bị ngã, đầu đập vào hòn đá lắm mày ạ =))
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai à, mày mừng thì tao cũng mừng. Mày biết tính tao rồi đấy, cháu nó được cái tính tình xởi lởi lắm mồm, có khóa cái mồm lại vẫn lẩm bẩm đòi nói tiếp. Có nhịn nói được lâu bao giờ đâu.

(quơ quơ tay mấy cái trước mặt Nhung xù...!)

Nhung ơi, Nhung ời, tao đây mà, Nga cáo..., không phải Mai :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trích bài Nga
(quơ quơ tay mấy cái trước mặt Nhung xù...!)

Nhung ơi, Nhung ời, tao đây mà, Nga cáo..., không phải Mai
=)) . Nga à, Nga như Mai, mà Mai như Nga cả. Same same but different. (Thấy chồng Mai với chồng Nga cùng gật đầu đánh rập, ừ, iem nào mà chả xinh như iem nào).

Xin lỗi mày, Nga nhé. Tao sáng nay phải đi làm sau khi đi uống rượu bù khú mừng sinh nhật chồng tối quá, nên tẩu hỏa nhập ma nhầm mày với Mai lung tung cả lên :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

=)) . Nga à, Nga như Mai, mà Mai như Nga cả. Same same but different. (Thấy chồng Mai với chồng Nga cùng gật đầu đánh rập, ừ, iem nào mà chả xinh như iem nào).

Xin lỗi mày, Nga nhé. Tao sáng nay phải đi làm sau khi đi uống rượu bù khú mừng sinh nhật chồng tối quá, nên tẩu hỏa nhập ma nhầm mày với Mai lung tung cả lên :D

Nắm chuyện quá, thế mà cũng phải xin lỗi. Mày đừng có nói tao với Mai như nhau, chồng tao nghe thấy là tống cổ tao ra khỏi nhà, mời Mai vào nhà luôn đấy. Ngày xưa bạn Ngọc đưa đón Mai đi học tiếng Anh bao lâu mà chả cưa đổ, khổ thân, đành phải lấy bạn Cáo.

Mà không phổ biến kinh nghiệm tổ chức SN chồng cho chị em nữa à, tao vẫn nhớ, năm ngoái mày làm SN cho anh Ni hoành tráng lắm mà.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

con Vịt phưỡn phẹo & con Cáo thày dùi, chúng mày nhìn gương nữ sĩ tác giả "Nhũng thiên đường mù" chưa?

ai mặc áo đại cán phát biểu trịnh trọng, lại quan tâm xem bà con nghe rõ không, là chúng mày coi như trước đó người ta bị ngã đập đầu vào hòn đá, lúc ngồi dậy lại còn bị đánh bả hả?

láo.

láo quá.

con Nở kia, để yên cho con Phưỡn nó xoa cho tao, xem làm ăn thế nào. Mày cũng thò tay vào đi là vừa, còn đứng ngoài chỉ tay 5 ngón thế à, tao có là mrNi đâu mà mày vừa chỉ chỏ vừa quang quác cái mỏ lên. Ông lại kẹp mỏ vào giờ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ai mặc áo đại cán phát biểu trịnh trọng, lại quan tâm xem bà con nghe rõ không, là chúng mày coi như trước đó người ta bị ngã đập đầu vào hòn đá, lúc ngồi dậy lại còn bị đánh bả hả?
.

Vinh,

Đấy là Hoa nó nhớ lại chuyện tao kể ngày trước có cụ cán bộ trịnh trọng, ngay cả lúc "liên hoan" với nữ cán bộ ở nhà, tuy ở dưới "nuy" (dùng tiếng Pháp cho nhã), nhưng bên trên vẫn đại cán gài kín cổ đấy mà...

----------

À này thằng Vinh kia,

Hôm trước thằng Thường nó đang trầm uất lắm mà nó cũng vẫn cố thều thào được ba tiếng "Kíu tao với"... mà mày không động lòng động thủ gì à?... Khốn nạn thế nhỉ.
Mày mau về đây (Sà Goòng) mà giải cứu nó đi chứ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nắm chuyện quá, thế mà cũng phải xin lỗi. Mày đừng có nói tao với Mai như nhau, chồng tao nghe thấy là tống cổ tao ra khỏi nhà, mời Mai vào nhà luôn đấy. Ngày xưa bạn Ngọc đưa đón Mai đi học tiếng Anh bao lâu mà chả cưa đổ, khổ thân, đành phải lấy bạn Cáo.

Ấy chết. Nga ơi, Tao định chỉ nghe hơi nồi chõ thôi, mà đành phải chạy vào thanh minh thanh nga đây này.
Mày nói thế này oan gia cho bạn Ngọc nhà mày quá. Đưa đón tao hôm nào đâu nào? Tuyền là đưa đón mày thôi. Mày không nhớ à? Đầu tiên là 3 đứa về cùng, vì đi cùng đường, rồi đến chỗ rẽ nhà mày thì 2 bạn rẽ béng vào đấy, mặc dù nhà Ngọc hướng khác (mà lại cùng hướng với nhà tao 1 đoạn nữa cơ chứ). Làm tao tối nào cũng lủi thủi. Cơ mà tao biết là bạn Ngọc mê mày từ cái tám hoánh rồi cơ.
Nhân dịp này để tao kể thêm cho các bạn Hiệp, Vinh cùng nghe mà rút kinh nghiệm. Chả là Nga có 1 bạn giai đang cưa cẩm quyết liệt. Bạn này tổ chức lớp học tiếng Anh, rủ Nga đến học cùng. Nga lại rủ thêm 1 số bạn khác, trong đó có bạn Ngọc may mắn nhà ta. Tối về, Hải (bạn giai hâm mộ Nga) lại nhờ ông bạn thân là Ngọc đưa Nga về để Hải được yên tâm. Thế rồi sau mấy tháng học hành, sau thời gian Hải gửi gắm niềm tin vào Ngọc, chúng ta có kết quả hạnh phúc ngày hôm nay, là thiên tình sử 20 năm, 2 em bé ngoan ngoãn xinh đẹp, 1 ngôi biệt thự trần và sàn nhà sơn 2 màu nửa xanh nửa hồng :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trích Nga Cáo:
Nắm chuyện quá, thế mà cũng phải xin lỗi. Mày đừng có nói tao với Mai như nhau, chồng tao nghe thấy là tống cổ tao ra khỏi nhà, mời Mai vào nhà luôn đấy. Ngày xưa bạn Ngọc đưa đón Mai đi học tiếng Anh bao lâu mà chả cưa đổ, khổ thân, đành phải lấy bạn Cáo.
Nga dạo này gần chồng có khác, tính tình cứ gọi là khiêm tốn hẳn đi. Mà mày đừng có cậy Ngọc không vào đây chào hỏi bọn tao mà nói xấu Ngọc nhé. Tao là tao bênh Ngọc ngay. Ngày xưa Ngọc chả lẽo đẽo theo mày mãi suốt mấy lần đi Ao Vua. À quên, mình đi Ao Vua 1 lần hay mấy lần ấy nhỉ? :D

Ơ, thế bạn Hải là bạn nào thế hả Nga? Gớm, hồi đấy Nga lắm bạn đòi đưa về nhà thế mà chẳng gửi tạm sang Nga 1 bọn tớ 1 anh nhỉ. Làm tớ cứ suốt ngày phải đi học về một mình, ối giời ơi, nguy nguy hiểm hiểm nà...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ai mặc áo đại cán phát biểu trịnh trọng, lại quan tâm xem bà con nghe rõ không, là chúng mày coi như trước đó người ta bị ngã đập đầu vào hòn đá, lúc ngồi dậy lại còn bị đánh bả hả?

láo.

láo quá.

By the way, anh thằng Chí Vinh ơi, Nở iem ít chữ, đọc bài của anh Chí chả hiểu cái quái gì cả. Đứa nào mặc áo? Đứa nào đập đầu? Đứa nào chỉ chỏ? Cứ gọi là loạn hết cả lên.

Mà thằng nào láo? À, mày đang làm văn tự chuyện à?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhân dịp này để tao kể thêm cho các bạn Hiệp, Vinh cùng nghe mà rút kinh nghiệm....

Ừ, Hiệp với Vinh nghe xong nhớ rút kinh nghiệm nhé: lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, không là ăn phải quả đắng ngay! Mai ơi, thế Mai không biết à, tới giờ đã gần 20 năm trôi qua rồi, mà Ngọc nhìn thấy mặt Hải vẫn muốn cho ăn đấm, vì nó chuyển "mướp đắng" sang tay mình, càng ăn càng đắng, thế mới đau! =))
 
Back
Bên trên