Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nga ơi, cái Quỳnh Anh nó đặt vé máy bay về Hà Nội cùng đợt tao đấy, nhưng nó ở nhà hẳn 2 tuần cơ, chứ không 'vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào thăm hết các hàng phở' như tao đâu. Nó mang cả chồng và 2 con về đấy.

Có gì khi Hiệp ra, bọn mình tổ chức ăn uống HAO khóa 87-90 + Nga 1 + Nga 2 luôn một hôm cho nó hoành tráng đi. Tao với nó đã bàn rồi, hôm nào bọn mình gặp mặt thì cử anh Ni nhà tao chăm sóc anh Ian nhà nó, còn chỉ có nó với tao đi gặp mọi người, thế là đỡ phải phiên dịch mỏi mồm.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Bạn Văn béo ơi, suốt ngày thấy thập thò mà không lên tiếng thế. Dạo này con cái thế nào rồi? Ngọc đang ở nhà đấy, hôm nào gọi nhau đi uống bia đi.

Thấy Nga vẽ đường cho Ngọc với Văn chạy thế mà các bạn vẫn chẳng chịu rời rừng đi bia rượu với nhau một hôm à? Chẳng mấy khi được cái leave pass, Ngọc ơi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hôm qua tán chuyện với Dung, tao mới ngã ngửa người phát hiện ra rằng cái uy tín của tao đối với nó chả còn được mấy tí. Tao thì vốn tính thật thà như đếm, từ tận cái hồi còn chưa biết đếm, thế mà nói gì nó cũng không tin. Tao nói một câu nó chếck lại 3 câu. Cuối cùng nó ra kết luận là "mày chỉ được mỗi cái leo lẻo".

Ơ! Leo lẻo thì vẫn có thể leo lẻo đúng được chứ, tao chả thấy có gì mâu thuẫn ở đây!

Mày muốn bảo rằng tao nói không đúng thì thử vào đây cãi nhau với tao xem nào!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trích bài Hoa:
Tao thì vốn tính thật thà như đếm, từ tận cái hồi còn chưa biết đếm, thế mà nói gì nó cũng không tin. Tao nói một câu nó chếck lại 3 câu. Cuối cùng nó ra kết luận là "mày chỉ được mỗi cái leo lẻo".
Thấy bạn cũ ngày xưa kể chuyện Hoa học đếm, đếm từ 1 đến 10 lâu quá, mất thời gian, Hoa đếm thẳng từ 11, vì có cả mười và một trong đấy, cho nhanh. Đúng không hả Hoa?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trích bài Hoa:

Thấy bạn cũ ngày xưa kể chuyện Hoa học đếm, đếm từ 1 đến 10 lâu quá, mất thời gian, Hoa đếm thẳng từ 11, vì có cả mười và một trong đấy, cho nhanh. Đúng không hả Hoa?

Thế tao nói ra thì mày có tin không hả Nhung? Hay lại giống cái Dung, hỏi đi hỏi lại? Nếu mà nói một câu mày tin toách luôn, thì tao mới nói. Chứ nếu mày lại hỏi lại, thì thôi, mất công tao nhắm!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Đấy cũng còn tùy mày nói câu gì. Mày khen tao xinh, tao gật đầu cái rật, tin ngay. Mày bảo tao hiền lành thùy mị, tao tin.

Thế nhưng mày quay sang chống nạnh bảo tao lắm mồm thì tao không tin, phải hỏi đi hỏi lại cho đến bao giờ mày khen tao ít nói thì tao mới hết hỏi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Đấy cũng còn tùy mày nói câu gì. Mày khen tao xinh, tao gật đầu cái rật, tin ngay. Mày bảo tao hiền lành thùy mị, tao tin.

Thế nhưng mày quay sang chống nạnh bảo tao lắm mồm thì tao không tin, phải hỏi đi hỏi lại cho đến bao giờ mày khen tao ít nói thì tao mới hết hỏi.

Thế thì thôi, chả nói nữa cho mày đỡ phải hỏi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhưng không nói cũng không được. Vì mày mà không nói gì với tao, thì tao nghi là mày quay sang thầm thì nói xấu tao với Dung. Thế nên không nói thì tao lại càng hỏi. Cho khó mày :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

aaaa, ông bắt quả tang con Lở Nhung thập thò ở đây nhá!

mày muốn đi tắm truồng với thằng Hiệp thì cứ lói toạch toành toanh ra, úp úp mở nàm ông ghen nhá, ông nấy mảnh chai ông rạch mặt gian phu dâm phụ chúng mày ra giờ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

TS anh Chí chứ, mất mặt suốt mấy tuần nay rồi. Nở kêu, Nở gọi, Nở gào, mà có thèm vào ôm vai Nở được cái nào đâu. Thế nên Nở mới phải quay sang Hiệp tâm sự cái nỗi lòng cô đơn của Nở với Hiệp chứ. Anh Chí ghen tuông cái nỗi gì. Miệng bảo ghen, mà người thì cứ trốn biệt đi đâu ấy, Nở cứ đợi vênh lên cả đời thế này thì có mà móm à?

Như cụ Thanh Tịnh ngày xưa làm thơ chờ vợ

Đợi một ngày, Hiệp là thành quen,
Đợi một đời, Vinh quen thành lạ
(Xin lỗi cụ Thanh Tịnh, cháu liên xiên thơ cụ)

BTW, Hiệp ơi, nhắc đến móm mới nhớ ra, phải đến 8-9 năm nay rồi tôi không tá lả. Nhớ quá. Lần này về làm quả sát phạt nhau (nhẹ nhàng 1 nghìn 1 ván), cho tôi đỡ nhớ một cái nhé.:D . Ông đã lo lắng về đoạn ăn uống dẫn đi ăn quà, mong ông cũng lo luôn về đoạn tinh thần, bố trí cho quả tá lả nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

anh đứng trên cầu đợi em dưới chân cầu nước chảy ngày đêm ngày xưa đã chảy sau còn chảy nước chảy bên lòng anh đợi em anh đứng trên cầu đợi em đứng một ngày đất lạ thành quen đứng một đời đất quen thành lạ nước chảy kìa em anh đợi em


thế là coi như ôm cả 2 vai rồi, iem Nở nhíe :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

anh đứng trên cầu đợi em dưới chân cầu nước chảy ngày đêm ngày xưa đã chảy sau còn chảy nước chảy bên lòng anh đợi em anh đứng trên cầu đợi em đứng một ngày đất lạ thành quen đứng một đời đất quen thành lạ nước chảy kìa em anh đợi em
Anh Chí ơi, cái bài thơ nó là: Đợi một ngày đất lạ thành quen, đợi một đời, em quen thành lạ.

Thế mới biết anh Chí đứng trên cầu ở Mát xì cơ va đợi Nở thì có mà đợi đến Tết Công Gô mới gặp được Nở nhé. Cho nên Nở thành người lạ với anh Chí là phải. Tháng 9 này cứ về đứng cầu Thê Húc đợi Nở là gặp ngay ấy mà, quen lạ rồi lại thành thân ngay thôi. ;;) .

Mà mày về định về ngày nào đấy, để anh chị em còn lên lịch ăn uống. Nếu chưa đặt vé thì cũng cho bọn tao cái tentative itinerary cái đi. Mà lộn tùng phèo thì cũng lộn vừa thôi, không lại quen thói về đến Việt Nam vẫn đít chổng lên giời, tao lại chẳng biết mặt mày ở đâu mà hàn huyên tâm sự.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ờ thì tao bận lắm,
đúng là phải thanh minh thật, lộn tùng phèo lắm Nhung ơi. Chưa đặt vé đâu.

quen thói về đến Việt Nam vẫn đít chổng lên giời, tao lại chẳng biết mặt mày ở đâu mà hàn huyên tâm sự.

---- uuuhu, gặp tao, cứ cái gì chổng lên giời thì mày tóm ngay lấy mà "nhuỏ tuo tâm xự".

chứ cái mặt, câng câng trơ tráo thì có thừa, nhưng chẳng bao giờ chổng vác lên giời cả, bình sinh tao tính tình khiêm tốn :D .
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

này cái chân dung đà điểu trông hay đấy.

hôm nọ tao tí chết vì cười, vợ tao nó hỏi bọn Gucci bán túi ở Ba Lê về cái túi da màu trắng, nhỏ thôi, thì thằng bán hàng nó làm một bài rằng là túi này, thưa ngài, làm bằng da con ostrich, một loại gà rất to chạy nhanh ấy ạ. Xong rồi lằng nhằng tiếng Anh giọng Pháp thế nào đại khái là hai con đà điểu mới làm ra được 1 cái túi này, châu Âu đâu như có hai chục túi. Loanh quanh thế ai ngờ lại hiệu quả mới bỏ mẹ, cuối cùng mua của nó cái túi ấy đấy, đòn nặng cho kinh tế gia đình. Cho nên có nhẽ là thời gian tới nếu lộn tùng phèo quá thì mày đừng về làm gì, tao tổ chức ngồi uống rượu với thằng Thường, treo cái túi của vợ tao gần đấy là được rồi.
Bọn nó chắc cũng xử lý con đà điểu giống bọn bên làng Đông xử lý con chó, đập kêu cứ oắc oắc, rồi thì oặc oặc, rồi thì răng nhe ra, rồi thì máu mũi tuôn ra... có điều là bọn làng Đông thì sau đó tiêu hóa con chó chả còn cái gì, còn bọn Âu châu nó giữ cái anh đà điểu thành túi vợ tao cắp nách, chưa biết thằng nào dã man hơn thằng nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

hôm nay đọc lại, thấy em Hiền Hạnh ăn nói nhí nhảnh.

Hiền Hạnh vào đây bi bô cho vui cửa vui nhà.

thấy cả cháu Thu Hà nào đó thập thò,
cháu Hà vào luôn bi bô đi ta xem nào.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

hôm nay đọc lại, thấy em Hiền Hạnh ăn nói nhí nhảnh.

Hiền Hạnh vào đây bi bô cho vui cửa vui nhà.

thấy cả cháu Thu Hà nào đó thập thò,
cháu Hà vào luôn bi bô đi ta xem nào.

Có nhẽ cũng chả ít đứa thập thập thò thò... (eo ôi chủ quan quá thể)...

Này,
Tao hơi nghi nghi cái "cháu Thu Hà" này bạn Vinh ạ. Thôi thì tao với mày mỗi thằng làm cốc vốt-ka, từ từ nhấp từng ngụm, ngồi yêm chờ xem cháu nó cuối cùng có lên tiếng không. Nếu tao nhớ không nhầm thì mày cũng thích câu cá, nhỉ?

Thu Hà cháu ơi,
Đấy nhá... smooth transition nhá... cháu cứ xung phong đi thôi! Phú Vinh nhà này tuy hơi "phải gió" một tị - nhưng mà... không sao, nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

bọn Nga nó bảo là,

thằng nào xin phép vợ cuối tuần tụ họp đồng đảng ra ngoại ô câu cá,
mà lúc về nhà mang theo người cơ man là cá,
mà râu ria gọn gàng mồm mép thơm tho không gợn hơi cồn,
mà dáng đi thẳng thớm không hề chân quẩy ---

thì thằng đó 100% là thái giám.

nào thì vodka,
40% cồn là lại có tý "phải-gió",
mới lại tao cứ hình dung "phải-gió" là phải đè người ta ra, đã thế cương quyết không "phải-gió" với lớp con cháu trong trường. Bọn nó như tờ giấy trắng, mày cứ chũm chọe thế chúng nó lác chột không lớn được, phải tội.

ta nói vậy các cháu nghe rõ chửa? Cứ vào đây múa hát ăn kem chụp ảnh.

tao thì tao khoái bọn bằng mình trở lên hơn. Hớhớ khác xxxx gì mày. Phải gió với đứa nó biết sướng & không sợ sướng thì bèn rất chi là sướng.

tôi nói thế đồng bào không nhao lên chửi thì rõ là đồng bào tán thưởng rồi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

bọn Nga nó bảo là,

thằng nào xin phép vợ cuối tuần tụ họp đồng đảng ra ngoại ô câu cá,
mà lúc về nhà mang theo người cơ man là cá,
mà râu ria gọn gàng mồm mép thơm tho không gợn hơi cồn,
mà dáng đi thẳng thớm không hề chân quẩy ---

thì thằng đó 100% là thái giám.

nào thì vodka,
40% cồn là lại có tý "phải-gió",
mới lại tao cứ hình dung "phải-gió" là phải đè người ta ra, đã thế cương quyết không "phải-gió" với lớp con cháu trong trường. Bọn nó như tờ giấy trắng, mày cứ chũm chọe thế chúng nó lác chột không lớn được, phải tội.

ta nói vậy các cháu nghe rõ chửa? Cứ vào đây múa hát ăn kem chụp ảnh.

tao thì tao khoái bọn bằng mình trở lên hơn. Hớhớ khác xxxx gì mày. Phải gió với đứa nó biết sướng & không sợ sướng thì bèn rất chi là sướng.

tôi nói thế đồng bào không nhao lên chửi thì rõ là đồng bào tán thưởng rồi.

Thằng phải gió kia,
Đã đành là mày giống tao, đã đành là tao giống mày... Đã đành là tao tán thưởng mày, đồng ý với mày. Nhưng tao lại hơi ngạc nhiên là mày lại hồ đồ cho rằng cứ phải bằng tao bằng mày giở lên là mới là biết sướng & không sợ sướng thì vớ vẩn thật. Phải gió thật.
Lại trích đất-nước-đứng-hết-cả-lên: "Không phải đâu thằng Pháp ơi, mày nhầm rồi mày nhầm rồi..."
Tao chỉ sợ các cháu nó ùa vào nó kể chuyện sói và khăn đỏ cho mày xoắn quẩy thừng lên bây giờ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hiệp à, thằng Vinh nó giả vờ lơ đãng không quan tâm đến các cháu. Nhưng giọng điệu lại toàn dụ dỗ các cháu vào ca hát, để các cháu vào một cái là nó chộp luôn. Mày chơi với nó từng đấy năm rồi mà chẳng nhớ tính cách thâm sâu của bạn mày gì cả.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hiệp à, thằng Vinh nó giả vờ lơ đãng không quan tâm đến các cháu. Nhưng giọng điệu lại toàn dụ dỗ các cháu vào ca hát, để các cháu vào một cái là nó chộp luôn. Mày chơi với nó từng đấy năm rồi mà chẳng nhớ tính cách thâm sâu của bạn mày gì cả.

Nhung ơi Nhung, bạn ở Úc Đại Lợi, thằng kia nó ở Nga La Tư, tuy thỉnh thoảng có về thăm... nhưng nói chung vẫn là xa Tổ Quốc. Nhung và nó có nhẽ không biết đấy thôi, bọn "các cháu" bây giờ nó ghê gớm lắm. Thằng phải gió kia nó chỉ đành hanh đành hớm được với 87-90 hoặc già hơn thôi, chứ lò dò thò ra ngoài gặp "các cháu" chắc chả được mấy nả mà quỵ.
Hơn nữa là, hồi tao chơi với nó, là cách đây đã gần 20 năm, lúc ấy nó "giấy trắng" lắm chưa kịp "chũm chọe" gì. Tính cách bây giờ có thâm sâu thì ấm vào thân thôi, chứ chơi bài dụ dỗ ca hát với chả vồ với chả chộp với "các cháu" thì nguy lắm đấy chứ chẳng chơi.
 
Back
Bên trên