Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai à, thằng Hiệp nó cứ dò la tao mãi về mày, nghe chừng bức xúc lắm rồi.

Hiệp à, demiMai xinh thế duyên dáng đằm thắm thế d^ d^ thế thích chuột cống thế, mày còn lừ khừ cái nỗi gì?

hay chúng mày lại còn đợi má-mì Dung vào cuộc?

Tao thì tao dứt khoát lắm chứ lị. Thậm chí tao còn tiến được một bước cực kỳ xa là đợt rồi ở Hà Nội đã nói chuyện hai cuộc tổng cộng khoảng bốn phút rưỡi trên điện thoại với bạn Mai nhá. Chắc chắn lần sau tao ra tao thì tao tiến xa hơn nhiều đấy. Lạc quan lạc quan lạc quan... :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

;;) Bọn tao là đợi cái quán đèn mờ nhà mày khai trương mới hành động *-:)

Theo như bạn Chí Phèo nhà Nhung hay bạn Hiệp chuột cống thì không nên hoạt động ở chỗ quen biết.

Hiệp đã viết:
....đợt rồi ở Hà Nội đã nói chuyện hai cuộc tổng cộng khoảng bốn phút rưỡi trên điện thoại với bạn Mai nhá

2 cuộc 4 phút rưỡi chắc phải rất xúc tích.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ơ thế hết Hiệp kêu gào tôi hò hét thế mà Hiệp cũng chỉ giao tiếp được với Mai qua điện thoại thôi à? Chán quá. Lần sau tôi chẳng hò hét hộ nữa nhé. Để các bạn tự động mà âm thầm gặp nhau.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khóa mình đi đâu hết cả thế, để thằng Vinh nó tót lên đòi làm trụ trì chùa Bà Đanh thế này? Thôi thế để tao kể lăng nhăng chuyện nhà tao xem có kiếm được đứa nào vào tụ hội không nhé.

Cháu Bi thắc mắc - Tại sao các con vật, có con thì đẻ con, có con thì lại đẻ trứng?
Mẹ cháu Bi bảo - Con nào cho con bú tí thì đẻ con, con nào không cho con bú thì đẻ trứng.
Cháu Bi gật gù, kiểm tra lại trong đầu một vòng rồi kết luận: - Đúng vậy nhỉ. Thế thì bố đẻ trứng mẹ ạ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khóa mình đi đâu hết cả thế, để thằng Vinh nó tót lên đòi làm trụ trì chùa Bà Đanh thế này? Thôi thế để tao kể lăng nhăng chuyện nhà tao xem có kiếm được đứa nào vào tụ hội không nhé.

Cháu Bi thắc mắc - Tại sao các con vật, có con thì đẻ con, có con thì lại đẻ trứng?
Mẹ cháu Bi bảo - Con nào cho con bú tí thì đẻ con, con nào không cho con bú thì đẻ trứng.
Cháu Bi gật gù, kiểm tra lại trong đầu một vòng rồi kết luận: - Đúng vậy nhỉ. Thế thì bố đẻ trứng mẹ ạ!

Chết cười với em Bi nhà mày Hoa ạ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mẹ cháu Bi bảo - Con nào cho con bú tí thì đẻ con, con nào không cho con bú thì đẻ trứng.

Đúng vậy nhỉ. Thế thì bố đẻ trứng mẹ ạ!

bố đẻ trứng á? Sai.
bố không cho con bú, dưng mà lúc bố cho mẹ bú thì con ngủ khì rồi, btw thảm nào con ứ biết gì.

chết cười với mẹ Hoa nhà cháu Bi ạ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

bố đẻ trứng á? Sai.
bố không cho con bú, dưng mà lúc bố cho mẹ bú thì con ngủ khì rồi, btw thảm nào con ứ biết gì.

chết cười với mẹ Hoa nhà cháu Bi ạ.

Bố - bú tí - mẹ - đẻ trứng, bú tí - mẹ - đẻ trứng - bố, mẹ - bú tí - bố - đẻ trứng, đẻ trứng - bố - mẹ - bú tí... cứ thế mà áp lung tung xa luân chiến hết cả vào nhau.
Nẫu ruột quá.
Cháu Bi ơi, đến giờ này các cô các chú các bác vẫn còn chưa hết ngạc nhiên và vẫn còn không ngừng khám phá cơ mà...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

con Hoa bận tít mít đã đành,
bọn còn lại chạy đâu hết nhỉ? Rủ nhau đồng loạt lặn ko sủi tăm.

:-??

~o)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khóa mình đi đâu hết cả thế, để thằng Vinh nó tót lên đòi làm trụ trì chùa Bà Đanh thế này? Thôi thế để tao kể lăng nhăng chuyện nhà tao xem có kiếm được đứa nào vào tụ hội không nhé.

Cháu Bi thắc mắc - Tại sao các con vật, có con thì đẻ con, có con thì lại đẻ trứng?
Mẹ cháu Bi bảo - Con nào cho con bú tí thì đẻ con, con nào không cho con bú thì đẻ trứng.
Cháu Bi gật gù, kiểm tra lại trong đầu một vòng rồi kết luận: - Đúng vậy nhỉ. Thế thì bố đẻ trứng mẹ ạ!

Hoa ơi, mày khéo thật đấy. Trông 2 má cháu Bem, trộm vía, tròn xoe xoe. :D Chắc là ăn uống ngon lành hơn chị Bi nhỉ?

Bạn Mai Thi nhà tao hay bảo: con thích có em lắm. Bạn nào cũng có em rồi, mà con thì chưa có :( Tao sốt ruột: bảo bố đẻ ấy. Mai Thi: con không thích bố đẻ đâu, nhỡ bố đẻ ra em trai thì sao?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai ơi, thế tình hình tẩm bổ của mày đến đâu rồi? Ăn hết mấy chậu bún rồi?

Hôm tao ở nhà cái Hoa, được mẹ nó (chứ nhất định không phải nó) nấu cho một bữa phở bò, ăn xong thèm đến tận bây giờ mà bận quá vẫn không có thời gian nấu phở 1 bữa ở nhà.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai ơi, thế tình hình tẩm bổ của mày đến đâu rồi? Ăn hết mấy chậu bún rồi?

Hôm tao ở nhà cái Hoa, được mẹ nó (chứ nhất định không phải nó) nấu cho một bữa phở bò, ăn xong thèm đến tận bây giờ mà bận quá vẫn không có thời gian nấu phở 1 bữa ở nhà.

Tao béo quay :D Phở, bún, bánh cuốn, bánh rán vân vân và vân vân, ngày nào cũng bữa trưa, bữa tối linh đình :D Tao tăng 2kg từ hồi đấy mày ạ. Mày thế nào?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi, mày khéo thật đấy. Trông 2 má cháu Bem, trộm vía, tròn xoe xoe. :D Chắc là ăn uống ngon lành hơn chị Bi nhỉ?

Bạn Mai Thi nhà tao hay bảo: con thích có em lắm. Bạn nào cũng có em rồi, mà con thì chưa có :( Tao sốt ruột: bảo bố đẻ ấy. Mai Thi: con không thích bố đẻ đâu, nhỡ bố đẻ ra em trai thì sao?

Hehehe, Mai Thi ngộ nghĩnh nhỉ. Mày chóng cho nó lên làm chị đi, chị em cách nhau thế cũng hay phết đấy. Hồi trước tao cứ sợ Bi tị với em, mà hóa ra biết thương em lắm, sểnh ra tí là đè thằng em ra thay tã :D.

Cháu Bem thì cũng tàm tạm, khá hơn chị Bi một tị, nhưng chắc không bằng các cháu ở nhà đâu. Cháu Bem mà bằng các anh chị, con các cô các chú là mẹ cháu nhận mẹ cháu khéo ngay!

Chẹp chẹp tao cũng bắt chước cái Nhung thèm phở u tao nấu đây! Thày u tao về rồi, tao phải tự tung tự tác, sáng dậy mở mắt ra, chớp vội một cái đã đến chiều rồi, chả bình tâm mà nấu nướng được cái gì ra hồn cả.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

con Hoa dạo này thay tính đổi nết?

phải hơn 1 năm rồi chưa thấy mày khi nào mô phạm ít lời như khi này.

ai làm gì mày thế? Hay là bị khó thở à?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

hà hà, welcome to the real world - cái sự mô phạm đạo mạo trầm tĩnh ít lời của tao đã được bao nhiêu người (có cả tao) tán tụng bao nhiêu lâu nay rồi, giờ mới đến lượt mày à?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Các bạn hò hét thì Nhung trốn việc vào góp vui một tí nhỉ.

Sáng nay đến cơ quan bọn làm cùng gửi chuyện cười này đến email của Nhung. Copy and paste vào đây để các bạn cười cùng. Nếu cần phiên dịch ra tiếng Việt, anh thằng Chí Vinh nhà Nhung sẽ dịch hộ nhé.

A man asked his wife what she'd like for her birthday.. "I'd love to be eight again" she replied.
On the morning of her birthday he arose early, made her a nice big bowl of Coco Pops and then took her off to the local theme park. What a Day! He put her on every ride in the park:
* The Death Slide
* The Wall of Fear
* The Screaming Monster Roller Coaster

Five hours later she staggered out of the theme Park. Her head was reeling and her stomach felt upside down. Right away they journeyed to a McDonalds where her loving husband ordered her a Happy Meal with extra fries and a refreshing chocolate thickshake.

Then it was off to the movies: the latest Star Wars epic, a hot dog, popcorn, all the Coke she could drink, her favourite lolly and M& M's.

What a fabulous adventure!

Finally she wobbled home with her husband and collapsed onto the bed exhausted. He leaned over his precious wife with a big smile and lovingly asked "Well Dear, what was it like being eight again?"

Her eyes slowly opened and her expression suddenly changed. "I meant my dress size, you f4ckin tw*t"

The moral of this story: Even when a man is Listening, he's still going to get it wrong.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhung ơi lại trốn việc vào đây chơi đê! Dạo này các bạn khóa mình đâm ra chăm chỉ chí thú tệ, chả thấy bạn nào trốn việc vào đây tán láo với tao nữa là thế nào nhỉ. Tao vừa tự kiểm điểm 5 phút thấy tao chả có gì đáng kiểm điểm cả. Thế sao lại chả đứa nào thèm nói chuyện với tao nữa nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao vẫn giận cả nhà mày hôm ở Tokyo hùa nhau bắt nạt tao lúc chơi tú lơ khơ, nên bây giờ vẫn cương quyết không chịu vào đây cãi nhau với mày.

Bem đã lẫy được rồi à? Trộm vía, nhìn ảnh thấy Bem cũng bụ bẫm phết. Nên chắc sữa mẹ sữa bình, cả hai sữa đều tẩm bổ tốt cho Bem đấy chứ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hôm nay tao rách việc nói nhiều, mà chẳng đứa nào vào giao lưu cả, có mỗi bạn Hiệp ở bên bóng đá thôi. Mai tao lại đi New Zealand, lại nói ít, chúng mày đừng có mà vào réo rắt tao nhé
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Các bạn gái trong khóa dạo này ít nói thế nhỉ? Vào buôn dưa lê đi.
 
Back
Bên trên