Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thì thơ các anh các chị cứ PM cho nhau đấy thây....

Vậy thì lưu ý anh Hiệp đốc thúc anh Vinh rặn thơ ra cho đúng với tiến độ bần thần của chị Hoa. Kẻo chị í sắp xuống cơn đến nơi rồi mà chả thấy thơ thẩn gì ráo, khiến cho chị í phải thầm nghĩ rằng các anh chỉ được cái dọa là to.

----------

Xơn ơi Xơn,

Tự dưng xao hôm nay tao lại viết xai chính tả thế này nhờ? Chắc tại lâu lâu không thấy mày nên kiếm cớ đây mà.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Vậy thì lưu ý anh Hiệp đốc thúc anh Vinh rặn thơ ra cho đúng với tiến độ bần thần của chị Hoa. Kẻo chị í sắp xuống cơn đến nơi rồi mà chả thấy thơ thẩn gì ráo, khiến cho chị í phải thầm nghĩ rằng các anh chỉ được cái dọa là to.

----------

Xơn ơi Xơn,

Tự dưng xao hôm nay tao lại viết xai chính tả thế này nhờ? Chắc tại lâu lâu không thấy mày nên kiếm cớ đây mà.

Chắc mày lây bệnh của anh Bảo đấy. Mày gặp anh ấy lúc nào mà lây thế mày?
Gọi Xơn nghe mẹ mìn nhỉ=)) Lại còn bảo nhớ Xơn nữa. Sơn sợ quá lặn mất tăm rồi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chắc mày lây bệnh của anh Bảo đấy. Mày gặp anh ấy lúc nào mà lây thế mày?
Gọi Xơn nghe mẹ mìn nhỉ=)) Lại còn bảo nhớ Xơn nữa. Sơn sợ quá lặn mất tăm rồi.

Anh Bảo có khi anh ấy viết thành thật như thế, chứ tao là cố tình học anh ấy viết sai chính tả, cốt để Sơn vào Sơn sửa cho tao ;;). Chả biết làm cách nào gặp được Sơn, đành làm thế vậy.

Sơn ơi Sơn, vì mày mà tao làm tất cả!

=))=))=))

Ối giồi, tao mẹ mìn thế, mà các bạn giai thấy tao đâu là thét lên "Mẹ ơi!" rồi quăng dép bỏ chạy. Trong khi thằng Vinh bậy bạ thô thiển như thế, mà anh em lại cứ bu vào, thật chả hiểu sự đời nó ra làm sao nữa.:-<
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Vậy thì lưu ý anh Hiệp đốc thúc anh Vinh rặn thơ ra cho đúng với tiến độ bần thần của chị Hoa. Kẻo chị í sắp xuống cơn đến nơi rồi mà chả thấy thơ thẩn gì ráo, khiến cho chị í phải thầm nghĩ rằng các anh chỉ được cái dọa là to.
QUOTE]

Thôi thì anh Vinh anh ý làm thơ anh ý PM cho chị Hoa, tôi đoán chừng là nếu thơ ấy xxx, thì có nhẽ chị Hoa bần thần. Nhân cái sự bần thần, tôi xin kể hầu chị Hoa chuyện này...
"Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng đột nhiên thấy con sói đang nấp trong bụi rậm, cô bé hỏi: "sói, mày định ăn thịt tao đấy à?".
Con sói liền chạy mất.
Đi được một đoạn nữa, cô bé lại thấy con sói nấp sau gốc cây, lại hỏi "sói, mày lại rình tao đấy à?".
Đi tiếp, cô bé lại thấy con sói nấp sau tảng đá, liền hỏi "sói, mày vẫn định ăn thịt tao à?".
Con sói không chịu được nữa liền quát, "con dở hơi kia, mày có định cho tao đi ị không?".
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hì hì, con sói của mày không gặp may. Nó mà gặp tao trước, nó sẽ sợ bĩnh ra quần luôn, khỏi phải đi tìm lùm cây, làm cô bé quàng khăn đỏ nào đó phải tưởng bở này nọ kia...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

sói ị xong, chưa kịp kéo quần, đã lại thấy con vịt quàng khăn đỏ léo nhéo:

-sói ơi sao đuôi mày to thế?

-xxx, hôm nọ mày cắt của ông hết 3/4 rồi còn bày trò khen đểu à?

-sói ơi sao lưỡi mày dài thế?

- xxxxxxxxx, hôm nọ mày ủn ông ngã lộn cổ răng bập vào đứt cả lưỡi, chống tay gãy mất ngón trỏ với ngón giữa, ông impotent 300% rồi!

-sói ơi chồng tao đi công tác xa đến tháng sau mới về.....

-chồng mày đi đâu kệ xxx mày!

-sói ơi tao sợ mày ấy tao lắm!

-xxxxxxxxxxxx, mày nấp trên cây cao tít thế kia có đến bố tao cũng không ấy được mày!

-sói ơi nhưng mà tao đang leo xuống rồi đây này, với cả eo ơi tao vẫn thấy cứ sờ sợ mày thế nào ý....

----------

Sơn ơi Sơn, vì mày mà tao làm tất cả!


tất cả của con này, tao đếm được 3 lần - 3 thằng người nằm cười.

tưởng tượng ra cái mặt thằng Xơn không biết thuỗn ra như thế nào, khi con Hoa "làm tất cả" theo kiểu lăn đùng ra giãy đành đạch & cười phành phạch.

;))
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hì hì, con sói của mày không gặp may. Nó mà gặp tao trước, nó sẽ sợ bĩnh ra quần luôn, khỏi phải đi tìm lùm cây, làm cô bé quàng khăn đỏ nào đó phải tưởng bở này nọ kia...

Sói của mày mới mặc quần, sói của tao không mặc quần.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

tất cả của con này, tao đếm được 3 lần - 3 thằng người nằm cười.

tưởng tượng ra cái mặt thằng Xơn không biết thuỗn ra như thế nào, khi con Hoa "làm tất cả" theo kiểu lăn đùng ra giãy đành đạch & cười phành phạch.

;))
Ai bảo mày là 3 thằng, tao đếm thấy 4 thằng lận: tao, mày, thằng Hiệp, với bác Bảo :D

À mà nhầm, mày không được tính vào đó =)) =)) =))
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Sơn nhé, bác Bảo là dành riêng cho Nở Nhung nhà tao. Mày cứ gán ghép vớ vẩn bác Bảo với Hoa là không xong với Nở tao đâu nhé. :-t
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chạy từ tụ hội sang nhăn rồi lại quay về tụ hội.

Chính thức thông báo với cả làng là đầu tháng 9 này Nở về thăm làng, nhân tiện ăn cưới bạn Bích Hạnh. Cũng hy vọng đợt này về gặp được anh Chí Vinh nối lại cái tình dở dang gần 20 năm về trước. Tiếc là sẽ chỉ về được 1 tuần, hạ cánh Hà Nội ngày Độc Lập mùng 2 tháng 9, ăn Tết Độc Lập, đánh nhanh thắng nhanh, rồi ngày 8 tháng 9 lại lên máy bay quay lại Úc đi làm cho Tây.

Chợt nhận ra về đợt này chẳng được cái weekend nào ở nhà, hơi thật vọng. Đổ lỗi tại chồng đặt vé máy bay. Nhưng sẽ nhất định liên hệ anh chị em trong khóa gặp gỡ đú đớn với nhau.:beerchug:
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chạy từ tụ hội sang nhăn rồi lại quay về tụ hội.

Chính thức thông báo với cả làng là đầu tháng 9 này Nở về thăm làng, nhân tiện ăn cưới bạn Bích Hạnh. Cũng hy vọng đợt này về gặp được anh Chí Vinh nối lại cái tình dở dang gần 20 năm về trước. Tiếc là sẽ chỉ về được 1 tuần, hạ cánh Hà Nội ngày Độc Lập mùng 2 tháng 9, ăn Tết Độc Lập, đánh nhanh thắng nhanh, rồi ngày 8 tháng 9 lại lên máy bay quay lại Úc đi làm cho Tây.

Chợt nhận ra về đợt này chẳng được cái weekend nào ở nhà, hơi thật vọng. Đổ lỗi tại chồng đặt vé máy bay. Nhưng sẽ nhất định liên hệ anh chị em trong khóa gặp gỡ đú đớn với nhau.:beerchug:

Kiểm tra ngay lịch chứ lị... Đích thị tuần ấy mình có conference ở Hà Nội ta. Tò mò xem nếu giời xui đất khiến thế nào mà được gặp bạn Nhung, thì bạn Nhung "điều trị cả ba thằng" thế nào nhỉ?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chạy từ tụ hội sang nhăn rồi lại quay về tụ hội.

Chính thức thông báo với cả làng là đầu tháng 9 này Nở về thăm làng, nhân tiện ăn cưới bạn Bích Hạnh. Cũng hy vọng đợt này về gặp được anh Chí Vinh nối lại cái tình dở dang gần 20 năm về trước. Tiếc là sẽ chỉ về được 1 tuần, hạ cánh Hà Nội ngày Độc Lập mùng 2 tháng 9, ăn Tết Độc Lập, đánh nhanh thắng nhanh, rồi ngày 8 tháng 9 lại lên máy bay quay lại Úc đi làm cho Tây.

Chợt nhận ra về đợt này chẳng được cái weekend nào ở nhà, hơi thật vọng. Đổ lỗi tại chồng đặt vé máy bay. Nhưng sẽ nhất định liên hệ anh chị em trong khóa gặp gỡ đú đớn với nhau.:beerchug:

Làng sẽ tổ chức giăng lưới bắt tôm hùm, cá mập để đón chị Nở :kiss2:
Quái, Nga mõ làng đâu mà giờ này chửa ra để loa loa loa loa bà con nhể? Mọi khi những vụ thế này là nó nhanh lắm cơ. Lần này lại còn có màn thi đấu "điều trị 3 thằng" nữa.
Hoa ơi, mày có về không?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Làng sẽ tổ chức giăng lưới bắt tôm hùm, cá mập để đón chị Nở
Mai ơi, mày dọa tao tôm hùm cá mập, tao lại sợ, trốn ở lại Úc mất. Về nhà có 6 ngày, thèm tiết canh lòng lợn bun chả bún riêu cứ rỏ cả dãi ra, mày bắt tao ăn đồ Hông Kông với Quảng Châu, là tao ngại tao trốn đấy :D. Tao cứ món gì dân dã là tao sướng, còn sau đấy kéo nhau đi bia rượu cà phê hàn huyên. :D

Hoa Vịt đã chính thức thông báo là nó không về. Nó cũng định về rồi đấy, nhưng biết là tao về, nên nó trốn ở lại Nhật. Ngại tao bắt nạt ấy mà. Kể cả thằng Vinh xung phong về để bênh nó, mà nó cũng vẫn chẳng dám vác mặt về gặp tao.

Hiệp ơi, đợt đấy ông ra được Hà Nội thì vui quá. Tôi chính ra là ở Sài Gòn 1 tối, nhưng hạ cánh lúc 9 đêm, hải quan xong chắc đến nửa đêm gà gáy quá. Rồi sáng hôm sau lại bay sớm về Hà Nội, nên chắc không tay bắt mặt mừng ở Sài Gòn được. Hẹn nhau ở Hà Nội vậy.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai ơi, mày dọa tao tôm hùm cá mập, tao lại sợ, trốn ở lại Úc mất. Về nhà có 6 ngày, thèm tiết canh lòng lợn bun chả bún riêu cứ rỏ cả dãi ra, mày bắt tao ăn đồ Hông Kông với Quảng Châu, là tao ngại tao trốn đấy :D. Tao cứ món gì dân dã là tao sướng, còn sau đấy kéo nhau đi bia rượu cà phê hàn huyên. :D

Mõ làng đây rồi, mõ làng đây rồi!!! :D

Thả nào từ sáng tới giờ cứ thấy hắt xì hơi. Nhung ơi, mày muốn ăn mấy cái thể loại đấy thì dễ lắm, cứ để sát ngày mày về rồi hẹn hò nhé, hẹn xa quá đến lúc đó lại nguội mất, nhưng sẽ ghi note là bạn Nhung muốn ăn "giả cầy như chó", chứ nhất định không ăn kiểu tây tàu.

Bích Hạnh cưới ngày nào thế?

Thằng Vinh có hoãn ngày về sang tháng 9 được ko? Còn Hiệp thì họp hành chính xác là ngày nào? Để Mõ làng còn sắp xếp để bà con xem màn "Nhung Nở làm bác sĩ!"
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Đúng là cuối tuần này anh chị em bận gia đình con cái chẳng ai vào chào hỏi ai cả. Kể cả thằng Vinh độc thân cũng mải đi lừa gái nên im thế. Thế mày đã quyết định về gặp tao tháng 9 chưa? Cái Hoa nó không về đâu, mày yên tâm, không có đứa nào cầm kéo đuổi mày vòng quanh công viên đâu.

Giật mình, bạn Nga vừa cho mình lên chức "bác sĩ". ;;)

Kiểm tra ngay lịch chứ lị... Đích thị tuần ấy mình có conference ở Hà Nội ta. Tò mò xem nếu giời xui đất khiến thế nào mà được gặp bạn Nhung, thì bạn Nhung "điều trị cả ba thằng" thế nào nhỉ?
Hiệp ơi, chẳng cần giời xui đất khiến đâu, muốn gặp Nhung cứ ra gặp Vietnam Airlines, hay cái hãng Hàng Không rẻ tiền mới Pacific Airlines, cộng thêm nịnh vợ một tối là ra được Hà Nội gặp Nhung ngay. Hay vác luôn chị gái ra Hà Nội ăn Tết Độc Lập đi, một là để giới thiệu với các bạn, hai là tiện thể biểu diễn chị em cõng nhau cho các bạn xem.:D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

BTW, Nga ơi, tao đang nịnh Quỳnh Anh vác cả hai đứa nhà nó về Việt Nam đợt đấy cùng. Tao thấy mày nên vào forum email của bọn mày, khủng bố nó cho có thêm sức nặng kéo nó về. Nó đến mấy năm rồi không về rồi đấy.

Có bạn nào muốn hỏi thì đây cũng thông báo. Quỳnh Anh dù hai con nhưng vẫn trẻ đẹp quyến rũ như ngày xưa. Cứ báo thế để bạn nào trong khóa ngày xưa yêu thầm trộm nhớ giờ đỡ phải thắc mắc hỏi han :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

BTW, Nga ơi, tao đang nịnh Quỳnh Anh vác cả hai đứa nhà nó về Việt Nam đợt đấy cùng. Tao thấy mày nên vào forum email của bọn mày, khủng bố nó cho có thêm sức nặng kéo nó về. Nó đến mấy năm rồi không về rồi đấy.

Có bạn nào muốn hỏi thì đây cũng thông báo. Quỳnh Anh dù hai con nhưng vẫn trẻ đẹp quyến rũ như ngày xưa. Cứ báo thế để bạn nào trong khóa ngày xưa yêu thầm trộm nhớ giờ đỡ phải thắc mắc hỏi han :D

Nhung ơi, Quỳnh Anh nhảy ổ lúc nào thế? Con gái hay con trai? Lâu rồi tao có hỏi nó tình hình thì nó bảo sắp vỡ chum, nhưng tới giờ vẫn chưa thông báo gì. Chắc bọn tao phải vào gửi bom thư cho nó sau khi có thông tin của mày thôi. :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xin phép trả lời Nga một cái, mặc dù hơi lạc chủ đề forum này.

Quỳnh Anh sinh con trai hôm 26 tháng 4, tên Anthony James Rice, gọi tắt là AJ hay TJ gì đó, tao quên mất. Vì Anthony cũng gọi tắt là Tony, tao chẳng nhớ cuối cùng nó quyết định tên tắt con nó kiểu gì.

Nhưng tên Việt là Hợi Gạo (vì sinh năm lợn, và bố họ Rice) =)). Nó đổ tội tao đặt tên đấy cho con nó đấy.

Như thế nhà nó được điểm 10, con đầu là con gái, con thứ 2 là con trai, giống hệt nhà Nga.

Một mình nó vần hai đứa nên chắc cũng bận. Vì thế ít vào email thư từ cho các bạn đấy mà. Nhưng trộm vía, bảo thằng AJ/TJ ngoan, chịu khó ngủ lắm.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ơ hơ, Nhung vào hóng chuyện, thì cả làng chạy.

Ai cho tôi làm người lương thiện đây? Ai giúp tôi câu thêm bài để được lên sao lên chức đây?

Chỉ còn có gần 10 bài nữa là được bằng cái Hoa, hai sao nhấp nhánh. Nhưng tình hình khan hiếm bóng bàn thế này thì chắc phải đợi hội trường lần sau mới may ra mới câu đủ bài để lên sao.

;;) Nhung nịnh các bạn vào buôn chuyện cùng
:-w Nhung đợi, đợi hoài đợi mãi
:-< Nhung buồn
~x( Nhung giận, gãi đầu, giậm chân
:(( Rồi thì tủi thân, khóc.

Thương chưa?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ơ hơ, Nhung vào hóng chuyện, thì cả làng chạy.

Ai cho tôi làm người lương thiện đây? Ai giúp tôi câu thêm bài để được lên sao lên chức đây?

Chỉ còn có gần 10 bài nữa là được bằng cái Hoa, hai sao nhấp nhánh. Nhưng tình hình khan hiếm bóng bàn thế này thì chắc phải đợi hội trường lần sau mới may ra mới câu đủ bài để lên sao.

;;) Nhung nịnh các bạn vào buôn chuyện cùng
:-w Nhung đợi, đợi hoài đợi mãi
:-< Nhung buồn
~x( Nhung giận, gãi đầu, giậm chân
:(( Rồi thì tủi thân, khóc.

Thương chưa?

Ối trời ơi, sương quá, sương quá. Có tao thương mày đơi.
Thế nào mà cái bọn Chí Phèo với chả "Hiệp bóp cổ mèo", với chả bác Bảo hòa thượng không chạy vào mà an ủi em Nhung thế nhỉ?
Nhung ơi, có tao đánh mấy quả với mày đây. Để tao chạy sang box khác nữa buôn tiếp nhé.
 
Back
Bên trên