Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nào tao chiều cái Dung cái Tẹo, tao tường thuật "Chát Chít Đêm Giao Thừa" nhé.

(Thực ra thì cũng hơi ngại, lại dám múa rìu qua mắt thợ, vụ tường thuật này lẽ ra phải để cái Nga, nó có năng khiếu hơn tao, và nó lại còn không lộn xộn như tao).

Buổi tối muồn muộn, tao bắt được Sơn đang lơ ngơ trên mạng. Nó nhìn thấy tao nó sợ há hốc cả mồm ra, thế này này :eek: (sao lại thế hả Sơn, mày làm tao tự ái chết được! :D)

Nó hi-tech được tổ chức giao cho nhiệm vụ mở conference, còn tao đi kiếm khách. Vớt được Mai Minh Kiều Anh. Sơn nghe thấy tiếng Mai một cái là lon ton chạy ra, dắt tay Mai vào, ân cần dẫn Mai vào chỗ ngồi, là... trong lòng nó. Đến lúc Minh vào, Sơn lại lẻn vào buồng, chốt chặt cửa lại, vừa tắm chung kỳ cọ rất bì bạch với Minh vừa hát ồ ồ (chả biết có còn ôm Mai nữa không thì tao không rõ). Chúng nó làm cái gì đấy mà mải mê lắm, tao gọi điếc cả tai tao mà chúng nó vẫn tập trung cao độ vào cái mà chúng nó đang làm, lờ tao đi. Chúng nó lờ tao, thì dễ thường tao lại không biết lờ chúng nó?!

Tao vào phòng trong, lờ được một giấc, đến sau Giao Thừa mấy phút thì mới giụi mắt tỉnh dậy (chả kịp count down count up gì cả). Lại ra máy tính khua một mẻ nữa. Lần này được đông lắm - Nga, Quyên, Nhung, Phương, Minh, Vinh, Kiều Anh, cả Hoa Vịt nữa (còn Sơn thì chắc rút kinh nghiệm từ lần trước, biết cảnh giác tàng hình, gọi không thưa nữa).

Cả lũ nhao nhao chúc nhau một năm mới tốt lành, dồi dào sức khỏe, vui vẻ may mắn, chúc nhau vạn sự như ý, lấy vợ lấy chồng, con cái đầy đàn, có nhà có xe, phát tài phát lộc...

Chúc nhau xong rồi lại nhao nhao tán nhau (thực ra thì có mỗi mình thằng Vinh là thằng, nên nó bị cả lũ con gái xông vào tán, nói "tán nhau" nghe cho nó xôm, chứ đúng ra phải là "tán Vinh" - Sơn ơi mày thiệt quá!).

Tán nhau xong rồi thì cuối cùng Vinh dắt Phương đi chơi riêng ở đâu không cho ai biết.

Cái Nhung nó bảo, chẳng cứ gì đến Tết, mà không Tết, thì bọn mình cũng vẫn phải thường xuyên tổ chức chat chit cho vui, cho bọn xa nhà bọn tao không còn cảm thấy xa nhà.

-------------

Mai ơi, 150 bài là một sao. Nhịn thở làm vài sải nữa đi là xong, cố lên chứ mày, sao lại cứ nhát gừng nhát gừng thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thế Hoa không kể chuyện chúng mày ra sức thể hiện khoa học kĩ thuật làm cho Nhung sợ à, rồi chuyện mày lừa tao để lấy chữ màu sắc lòe loẹt của tao. Ôi giời ơi, thế mà đã sắp đến rằm tháng Giêng rồi. Vèo vèo là lại hết năm.

Nhưng mà công nhận Hoa có khả năng điều phối giỏi. Đứa nào vừa chui vào đã được nó mời vào conference rồi, đứa nào lâu lâu không o e gì là nó gọi ngay.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thế Hoa không kể chuyện chúng mày ra sức thể hiện khoa học kĩ thuật làm cho Nhung sợ à, rồi chuyện mày lừa tao để lấy chữ màu sắc lòe loẹt của tao.

Hehe... hị hị...

Nhưng mà công nhận Hoa có khả năng điều phối giỏi.

Cái Phương chỉ khen bâng quơ thế mà tao sướng tỉnh nhá :D. Chợt nghĩ ra rằng, chính ra ấy mà, bao giờ về VN, tao có thể xin việc ở tổng đài taxi được đấy nhỉ. Cứ tưởng tượng, tao ngồi oai vệ, đầu lùng nhùng một bó headphone, mồm chõ vào mic, thét ra lửa:

- Alô alô, xe Dung đâu, xe Dung đâu, đề nghị xe Dung lắp xong ADSL thì thông báo, và sửa mic đi nhé, tổng đài gọi suốt mà chỉ thỉnh thoảng mới nghe được xe Dung nói câu được câu mất.

- Alô, thế còn xe Tẹo đâu, khách trong HAO gọi lâu lắm rồi mà không thấy xe Tẹo đâu cả. Xe Tẹo đến ngay kẻo khách mong.

- Alô, thế Vinh là xe chạy tự do hử? Có nhiều khách nữ sing gừ tín nhiệm gọi xe Vinh lắm, xe Vinh có đi được không?

..............

(Hừm, mà tao tưởng Sơn mới là điều phối viên hãng xe 87-90 này chứ, có phải tao đâu nhở?!) - Alô Sơn đang lênh phênh ở đâu về ngay làm đúng chức năng đê!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hehe... hị hị...
(Hừm, mà tao tưởng Sơn mới là điều phối viên hãng xe 87-90 này chứ, có phải tao đâu nhở?!) - Alô Sơn đang lênh phênh ở đâu về ngay làm đúng chức năng đê!
He he... hị hị... hic hic... ke ke... :D

Tao chỉ là giám chế thôi, còn cái chức điều phối viên thì phải nhường mày. Mà bà con tín nhiệm mày thế, mày mà ko nhận cái chức đó là không xong đâu nhé >:)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nhân dịp thứ bảy, CMSN Sơn!

Ô hay tao chả hiểu tại sao thử đến 5 lần mà không thể gửi được bài trong "Chúc Mừng Đủ Thứ", toàn bị báo là "chủ đề không tồn tại". Tao đành vào đây vậy.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xie xie nie, bạn vịt của tao. Nhưng tao vẫn băn khoăn làm thế quái nào mày biết được nhỉ???
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ơ, thế là SN bạn Sơn à. Tao cũng CMSN Sơn nhỉ. Ôi, Hoa mà đã muốn tìm hiểu về Sơn chắc chắn là tìm hiểu được. Tao lại đang băn khoăn là tại sao thằng Sơn lại bắt đầu nằm trong tầm ngắm của Hoa thôi???? 8-} 8-} 8-}
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ôi, Hoa mà đã muốn tìm hiểu về Sơn chắc chắn là tìm hiểu được. Tao lại đang băn khoăn là tại sao thằng Sơn lại bắt đầu nằm trong tầm ngắm của Hoa thôi???? 8-} 8-} 8-}
Chết thật, kiểu này thì tao phải nhờ cháu Bi giấu hết dao kéo nhà vịt đi :))
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chết thật, kiểu này thì tao phải nhờ cháu Bi giấu hết dao kéo nhà vịt đi :))

Thế thì mày ngắm luôn cháu Bi luôn đi (hơi lâu tí), đảm bảo an tâm có dao kéo sờ sờ ra đấy, Hoa cũng chả dám dùng. Chết nỗi, tao lại có ý nghĩ nguy hiểm thế nhỉ. Nhưng mà hình như lâu lâu rồi cũng có bạn nào bảo anh trẻ Noel hay là ngắm bà già Noel.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ôi, Hoa mà đã muốn tìm hiểu về Sơn chắc chắn là tìm hiểu được.

Tử vi của Sơn ghi rành rành ra là mày sinh ngày 3/3/74, tao chả phải tốn công tìm hiểu gì sứt. :D

Mà Sơn là chỗ thân quen, tao khuyên thành thật là mày không nên nghe cái Phương xui dại động vào cháu Bi. Tại vì sau này con rể tao mà lớ quớ vớ vẩn, là sẽ bị mẹ vợ nó giải quyết gọn ghẽ, để con tao đi tuyển chồng mới luôn. :D

(hehe, tao có làm gì đâu, mà sao trông Sơn lại xanh xanh tàu lá xanh xanh thía?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

mình hơn cái Bi mấy tuổi nhỉ? 27 tuổi. Gãi đầu gãi tai 1 tý. E-hèm, lại gãi tai.

thằng này hư quá, cứ quen thói ngày xưa mà "mày tao chí tớ với..... Mẹ"
úi giời, nghĩ đến đây đã tắc thở vì cười rồi, mẹ Hoa ơi =))

thôi, cười rồi thì xí xóa nhé, khiếp lão Chí già thô bỉ quá, hị hị hị.

nhưng mà buồn cười thật, công nhận.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

À, tạm thời trong thời gian tới mới chỉ ưu tiên chọn nho còn tươi xanh, nguyên cành.

Nho khô, đã lìa cành, hong trên gác bếp - hmmmmmm..... :-/ :-? - không có chỉ tiêu! ;;)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

À, tạm thời trong thời gian tới mới chỉ ưu tiên chọn nho còn tươi xanh, nguyên cành.

Nho khô, đã lìa cành, hong trên gác bếp - hmmmmmm..... :-/ :-? - không có chỉ tiêu! ;;)

Chủ đề này chắc phải sang bên "cưa cẩm" chứ nhỉ?

Dạo này lại bị hàng đống việc đổ lên đầu rồi, chả vào đây tán phét được mấy, chán quá, báo cáo trước để cái Hoa không truy nã nhé!

Phương ơi, vụ 1234 đúng là người mà tao với mày đoán đấy. Cám ơn mày có nhời hỏi thăm, bạn Gấu nhà tao vẫn khỏe, chưa thấy ốm đau gì.

Sơn ơi, các cụ dạy "...ko biết thì dựa cột mà nghe...", cái Phương nó hỏi thăm con chó nhà tao đấy, không phải cháu nào đâu :D

Chia buồn với thằng Đà điểu về vụ con mèo nhé, nó ở với mày bao nhiêu lâu thế, chắc mày buồn lắm.
Hỡi ôi ... (nghe có giống văn tế ko nhỉ? )! Từ giờ mày phải đi "tư vấn" một mình rồi!!! =))
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nở xin trình làng là Nở đã đi chơi về. Sáng nay vừa hạ cánh xuống sân bay, về nhà tắm rửa một cái là phải phóng xe đi làm luôn. Tờ sờ cái bọn tư bản, bóc lột, đi nghỉ về một cái là bắt Nở đi làm luôn, không cho nghỉ ngơi để lấy lại sức sau khi đi chơi bời xả láng. ~x(

Hôm nay Nở tạm thời ít nói thế. Ngày mai sẽ vào buôn dưa lê lâu hơn với cả nhà, chia xẻ vui buồn, sinh nhật đám cưới, mèo chết, đà điểu cụt đuôi với cả làng sau.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chào mừng Nở đã hết nhiệm kỳ đi chơi đến nhiệm kỳ đi làm quay lại chat chit với bà con. Ra Tết bận túi bụi nên tao cũng chỉ thi thoảng đảo qua, nên Nở cứ vô tư mà kiếm bài nhé. Hình như 70 bài nữa là mày được tặng thêm một ông/bà sao lấp lánh thì phải :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ôi a Nhung về!!! :-w :)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Cháu Hiệp bé, ở nhà gọi là Kukku, năm nay 9 tuổi, đóng quân tại lớp 3 trường tiểu học Thực nghiệm.

Nào Hiệp đâu tao lôi mày vào đây chơi tiếp. Ở trong Nam cũng có trường Thực Nghiệm cơ à? Thế cháu Kukku có mấy em rồi?

Nhung đã viết:
Ơ hơ, Vịt Chóe Hoa hôm nay ít nói

Ơ hơ Nở Nhung hôm nay chưa thấy nói!

Mà sao dạo này chúng mày đi biến đâu cả thế? Gần đây tao mới phát hiện ra cái Dung có biệt tài kể chuyện cười rất theo phong cách thằng Vinh nhé, làm tao cứ hề hề ra, thế mà không vào đây kể cho cả lũ. Hay là tại mày thích tao nhất, mày chỉ kể cho mình tao nghe thôi hả Dung?

Hề hề...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nào Hiệp đâu tao lôi mày vào đây chơi tiếp. Ở trong Nam cũng có trường Thực Nghiệm cơ à? Thế cháu Kukku có mấy em rồi?

Bá cáo mày, trong Nam làm gì có trường Thực Nghiệm, chỉ có Hà Nội có thôi. Theo như một số thỏa thuận nào đó cách đây một số năm, thì tao ở Sài Gòn, con giai Kukku ở Hà Nội, mỗi tháng tao đi công tác Hà Nội ít nhất một lần. Và Kukku thì chưa kịp có đứa em nào (khác hoặc cùng bố/mẹ) :)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hôm nọ được Sơn đón mừng quay lại forum, Nở thẹn đỏ cả lưng, thõn thẹn mất mấy hôm không viết ra nhời. Nhưng hôm nay đọc lại bài của Sơn, thấy bảo chỉ còn 70 bài nữa thôi là được lên sao, nên Nở lấy sơn chát vào lưng thành màu vàng, hết thõn thẹn, quay lại đây câu bài. Giống Hoa, Nở vốn tính hám danh.

Nào Hiệp đâu tao lôi mày vào đây chơi tiếp. Ở trong Nam cũng có trường Thực Nghiệm cơ à? Thế cháu Kukku có mấy em rồi?
Gớm, Hoa với Hiệp cứ chơi với nhau chanh chách ra, làm mình xông vào can thiệp cũng ngại. Thôi để Nở nhảy sang forum khác, chơi với Hiệp riêng vậy ;;)

Hiệp ơi, thế nhà mày là chồng Nam vợ Bắc à? Muốn Kukku có em thì phải tăng cường ra Hà Nội, chứ 1 tháng có ít nhất mỗi 1 lần thì ít quá. À, hay Hiệp lại hoạt động bí mật ở trong Nam?
 
Back
Bên trên