Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao cũng muốn đăng ký đến nhà cái Hoa nhưng mà chưa biết đường. Có ai cho tao đi nhờ với. Lần này tao không cho bảo mẫu nhà tao đi cùng nên chỉ có chủ nhà và 2 đứa.

Hoa bảo gửi trước chương trình và thực đơn, thế mà giờ này đã thấy đâu. Để yên tâm tao cứ khai vị chu đáo ở nhà trước, đến còn có thời gian mà buôn bán. Chủ đề là gì hả Hoa để bọn tao còn tham gia đóng góp.

A Dung đây rồi - hóa ra giọng oanh vàng nhỏ nhẻ của tao cũng moi được mày ra khỏi hang :)

Thực đơn thì đơn giản lắm, chắc là ăn nhẹ kiểu buffet thôi. Tao định đặt pizza, làm thêm một vài món nhẹ (khoai tây rán, salad, gà rán gì đấy), cùng với snack, hoa quả và bánh ngọt. Chứ nói thật là động đến chợ búa ở nhà là tao ngọng níu nô, nên muốn ăn để ngắc ngoải thì chúng mày phải chờ 2 hôm sau đến nhà cái Nga. :D

Chương trình vui chơi thì có thưởng (hehe, cứ phải có tí đỏ đen tệ nạn vào mới sôi động được, người lớn trẻ con chả khác gì nhau, lạ thế cơ chứ!). Tao đang sưu tập và thực hành các trò với cháu Bi xem trò nào vui. Không dám chắc các cháu khác thế nào, chứ cháu Bi nhà này thì cứ là cười lăn.

Chúng mày chỉ phải chuẩn bị sẵn cho tao quà Christmas riêng cho con nhà mình. Nhớ dán mảnh giấy đề tên (tốt nhất là bằng băng dính, chứ dán sticker không dễ bong ra lắm), để Anh Tuyết Sơn tặng cho các cháu.

Chính thức bắt đầu từ 7h tối, nhưng mẹ con cháu nào đến sớm được thì mẹ con cháu Bi vô cùng hoan nghênh, vì khâu chuẩn bị cũng rất vui. Dựng cây thông, trang trí, bơm bóng vv..., theo kinh nghiệm là các cháu thích lắm, và cũng để chúng nó kịp quen thân với nhau.

Còn hội người lớn thì tự quản với nhau nhé.

Tao sẽ gửi e-mail cụ thể hơn về địa chỉ và đường đi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Cái Nga sướng thế nhỉ, được nghỉ những Xmas. Cuối cùng đánh chén ở nhà mày vào hôm nào thế để tao còn biết đường đăng ký? Ngoài món thịt còn có món gì chặt bụng nữa không

Tối 25/12, khoảng 6h được không? Nếu đứa nào phải đi làm thì vừa tầm đi làm vể rẽ qua, chúng mày nhớ cho bọn trẻ con đi cho vui nhé! Riêng Tẹo thì cho đi kèm người lớn! Nếu mày muốn ăn chặt bụng, để tao chuẩn bị cơm nắm muối vừng cho mày, được không Dung?

Phương ơi, nếu mày có nhu cầu, tao vẫn giữ chủ đề chim, nhưng mà chuyển món khác nhé!!!

Tao định làm cái gì nóng nóng ăn cho ấm bụng, chúng mày thích cái gì: lẩu, phở, bún thang hoặc bún riêu-ốc??? Trưng cầu dân ý đây, món gì được chọn nhiều nhất sẽ được ưu tiên :D

Nếu bạn Cú không sợ lẻ loi giữa một bầy thiên nga, thì mời đến dự luôn nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hi, tao tưởng chỉ có lẩu chim mới bổ âm.

Nếu mà sau ngày 22/12 tao chưa phải Nam tiến thì tao sẽ đến nhà Hoa từ sớm để trang trí cùng nhé. Ngày 25/12, nếu Cáo cần, tao đến làm phụ bếp nữa, rửa rau hay vặt lông chim tao sẽ cố gắng làm.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao định làm cái gì nóng nóng ăn cho ấm bụng, chúng mày thích cái gì: lẩu, phở, bún thang hoặc bún riêu-ốc??? Trưng cầu dân ý đây, món gì được chọn nhiều nhất sẽ được ưu tiên :D


Nếu bạn Cú không sợ lẻ loi giữa một bầy thiên nga, thì mời đến dự luôn nhé..

Có phải mặc váy trắng cho giống .... nga không? :)


Chính thức bắt đầu từ 7h tối, nhưng mẹ con cháu nào đến sớm được thì mẹ con cháu Bi vô cùng hoan nghênh, vì khâu chuẩn bị cũng rất vui. Dựng cây thông, trang trí, bơm bóng vv..., theo kinh nghiệm là các cháu thích lắm, và cũng để chúng nó kịp quen thân với nhau.

Dễ phải cho chúng nó làm quen nhau từ 3-4h chiều mới kịp. Đến nay vẫn chưa thấy có ai nhận đóng vai Anh trẻ Tuyết. Có khi mẹ Hoa phải reserve anh Châu back-up phòng thiếu diễn viên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nga ơi bún riêu cộng ốc (chứ không phải riêu trừ ốc đâu) mày nhé! Lần trước về vẫn nhớ món bún ốc của cái Phương. Chẹp chẹp chẹp...

À lại nói chuyện mặc váy thiên nga... À mà thôi, tao đang tập cai cái thói hay ngứa mồm trêu chọc. May cho mày Sơn nhá!

Mà Dung ơi, Sơn đã ừ nhận lời từ tận hồi nảo hồi nào rồi thì tao mới mạnh mồm nói chúng mày chuẩn bị quà cho các cháu chứ! Sơn đã ừ là làm đến nơi đến chốn, tao chả cần backup. Nhở Sơn nhở! Sơn lại ừ lần nữa thật to đi cho cái Dung nó nghe lại nào!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ừ.

Dưng mà tao chưa tìm được bộ đồ của anh trẻ tuyết. Chắc tuần sau phải lục tung mấy cái siêu thị Diamond Plaza với Parkson lên mất :p

Cáo: cám ơn nhiều, có gì hôm ở nhà Vịt tao sẽ còn phơm lại. Hy vọng hôm đó có cái trả nợ cho chúng mày.

PS. Đợt này cuối năm bận báo cáo các loại nên tao ít vào, chúng mày tranh thủ mà buôn nhé :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ừ.

Dưng mà tao chưa tìm được bộ đồ của anh trẻ tuyết. Chắc tuần sau phải lục tung mấy cái siêu thị Diamond Plaza với Parkson lên mất :p

Ôi quên không nói với Sơn là mày để bộ đồ đấy tao lo cho. Mày cứ lo cho tao cái để nhồi vào bộ đồ là được rồi :D

Mà siêu thị Parkson là ở đâu thế? Sao tao không biết nhỉ?

Ừ chiều 23/12 các cháu ngủ trưa dậy là mẹ các cháu đưa đến chơi luôn suốt đến tối đi.

Xin phép cả nhà tao vắng nhà mấy hôm, đầu tuần sau lại vào. Tranh thủ tao không có mặt nói tốt sau lưng gì thì nói đi nhé, kẻo đến lúc tao quay về thấy tao là chúng mày lại hết hứng nói tốt :)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao đổi avatar cho cái Hoa mong chờ, còn bọn mày ghen tị nhé.

Trích bài Mai
Gày thày ăn. Cái Hoa với cái Nga ngược lại với Nhung phải không. Tao nhớ Nhung bảo nó "ăn 1 tý ở mồm, mãi mãi còn ở mông".
Mai nhé, vào đây xử lý mày vì hai tội.

Tội thứ nhất là "put words in my mouth" - lịch luôn ra là lấy chữ tống vào cổ họng tao nhé. Tao nói thế bao giờ, dẫn chứng ra đây ngay.

Tội thứ hai, còn lớn hơn là tội gần Tây, ảnh hưởng phong cách nói năng của bọn Tây tư bản. Mà có dùng tiếng Tây nhưng cũng phải mang thêm phần sáng tạo của mình vào chứ nị. Để tao giải thích cho.

Người bọn Tây hình quả lê, nên ăn một miếng là xuống thẳng xuống mông. Dân châu Á mình, thường là hình củ cà rốt, ăn một miếng là bổ luôn lên tóc (nhìn Nga, Hoa, Tẹo thì biết). Riêng có một số đứa đặc biệt như tao, ăn nhiều ngủ nhiều tán phét nhiều, nên hình dáng mang hình quả táo. Ăn 1 miếng là vào mồm là mãi mãi còn ở bụng và nhiều bộ phận khác nữa. Thấy tao sáng tạo chưa? Dùng bài học ở nước ngoài, vận dụng luôn vào thực tế Việt Nam.

Nga ơi bún riêu cộng ốc (chứ không phải riêu trừ ốc đâu) mày nhé! Lần trước về vẫn nhớ món bún ốc của cái Phương. Chẹp chẹp chẹp...
Ốc với chả riêu, chúng mày tra tấn tao về đoạn tinh thần đấy à. Tao ngán ngẩm nhìn cái bánh mì khô. Thôi, xả láng uống thêm cốc nước cho bánh mì khô nó trôi cho dễ. Chúng nó ở nhà bún riêu, bún ốc, mình bên này cầm hơi bánh mì chấm nước trắng vậy. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xin phép cả nhà tao vắng nhà mấy hôm, đầu tuần sau lại vào. Tranh thủ tao không có mặt nói tốt sau lưng gì thì nói đi nhé, kẻo đến lúc tao quay về thấy tao là chúng mày lại hết hứng nói tốt
Hoa, mày lại đi vắng với lý do hoàn toàn không chính đáng hả, để tao vào đây đánh bóng bàn một mình :(

Hoa, Phương, Mai, Dung, cứ thấy ăn thì rôm rả. Xảnh ăn một cái, là lại chạy đâu rồi?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa, mày lại đi vắng với lý do hoàn toàn không chính đáng hả, để tao vào đây đánh bóng bàn một mình :(

Hoa, Phương, Mai, Dung, cứ thấy ăn thì rôm rả. Xảnh ăn một cái, là lại chạy đâu rồi?

Đây, tao vào cổ vũ mày đánh bóng bàn 1 mình đây:D <:p :D . Bầu mày làm quán quân nhé.
Thế mày không tường thuật tiếp vụ cái Bích Hạnh ăn chơi bơi lội ở nhà mày à?
-------------

Nga ơi, tao băn khoăn không biết nên viết cái này ở đây là cho vào mục Lệnh truy nã. Là tao thắc mắc bạn Ngọc bị mày cấm đoán thế nào mà tịnh không thấy bén mảng vào đây nữa? Chứ hồi xưa 2 chúng mày còn đuổi nhau chạy từ box này sang box khác cơ mà.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mà siêu thị Parkson là ở đâu thế? Sao tao không biết nhỉ?

Đây là chiêu khoe khéo Sơn sẽ đi công tác Sài Gòn đấy Hoa ạ! Mà sao cả mày và Sơn đều đi vắng vào cùng 1 lúc ấy nhẩy???
-------

Nhung ơi, mày tạm thời chuyển sang đánh bóng loại khác mà chỉ có 1 người chơi và nhiều người cổ vũ đi (tỷ dụ như đánh giày chẳng hạn :D - cũng là "đánh bóng" ).

Mai à, tao cũng chả biết là bạn Ngọc bạn ấy chạy đi đâu nữa, hay là bạn ấy vào đây, thấy Mai, bạn ấy ie thiẹn, nên chạy mất, chứ ở nhà tao, chỉ có tao bị cấm đoán thôi, làm gì có chuyện ngược đời thế!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nga à, đánh giầy cũng chỉ một với một thôi. Tao thấy chỉ có đánh bóng mặt đường thì mới một mình tao chạy, còn chúng mày đứng bên ngoài nhìn tao mồ hôi mô kê nhễ nhại, giả vờ cổ vũ thôi :D

Thế mày không tường thuật tiếp vụ cái Bích Hạnh ăn chơi bơi lội ở nhà mày à?
Khổ nỗi hôm Hạnh đến nhà tao, không những đã bị dính ô tô, mà trời lại trở gió, lạnh đến 16 độ. Nó xông vào bể bơi, nhúng ngón chân cái xuống, xong chạy vội vào phòng ngủ, chùm chăn kín mít, run cầm cập.

Mai à, tao cũng chả biết là bạn Ngọc bạn ấy chạy đi đâu nữa, hay là bạn ấy vào đây, thấy Mai, bạn ấy ie thiẹn, nên chạy mất, chứ ở nhà tao, chỉ có tao bị cấm đoán thôi, làm gì có chuyện ngược đời thế!
Ấy, Nga lại khiêm tốn rồi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Có vẻ như các bạn nữ ở đây hay bạt nạt chồng, hoặc chí ít cũng hay cãi chồng, ví dụ như bạn Nhung bạn Hoa.
Chỉ bạn Nga hình như hiền lành e thẹn nhất với chồng thì phải. Mả cũng có thể bạn ấy chả vờ, ai biết được.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa, mày lại đi vắng với lý do hoàn toàn không chính đáng hả, để tao vào đây đánh bóng bàn một mình :(

Hoa, Phương, Mai, Dung, cứ thấy ăn thì rôm rả. Xảnh ăn một cái, là lại chạy đâu rồi?

Đây, tao lại có mặt với lý do hoàn toàn không chính đáng đây! :D

Bóng bàn một mình hồi bé tao đánh suốt, có gì mà kêu! Mày để tựa một đầu bàn vào tường, đánh cho nó đập vào tường, nó nẩy ra là đến lượt mình vụt. Mày cứ vào đây, mày chửi vung mày lên, xong rồi mày lại chửi lại cái đứa chửi mày - có mà xôm inh ỏi!:D

Mày cũng đúc kết ra là muốn rôm rả thì phải có ăn. Thế dưng mà bọn tao bàn chuyện ăn một cái là mày nuốt nước bọt ực một cái cho trôi xong rồi phản đối nhặng xị lên thì lấy ai dám bàn chuyện ăn nữa!

Nga đã viết:
Đây là chiêu khoe khéo Sơn sẽ đi công tác Sài Gòn đấy Hoa ạ! Mà sao cả mày và Sơn đều đi vắng vào cùng 1 lúc ấy nhẩy???

Thì bọn tao cùng hẹn nhau đi Parkson sắm quần áo cho Sơn mà lị - hehe... Mày thì chỉ giỏi thắc mắc đúng chỗ thôi! Eo ơi Sơn ơi, chúng mình bị bắt quả tang ngượng nhỉ :embarasse ;;)

À mà Sơn ơi, mày có áo mặc rồi đấy! À quên cả quần nữa. Lại thêm cả cái mũ cho muôn phần kín đáo. Mày lo hộ tao một cái thắt lưng đen to bản nhé. Nếu không có to bản thì nhỏ bản cũng được. Nếu mà nhỏ bản cũng không có nốt, thì tao e là...

hị hị, tao e là... quần rộng bụng mà lại không có thắt lưng, thì tao e là....

Anh Bảo đã viết:
Có vẻ như các bạn nữ ở đây hay bạt nạt chồng, hoặc chí ít cũng hay cãi chồng, ví dụ như bạn Nhung bạn Hoa.
Chỉ bạn Nga hình như hiền lành e thẹn nhất với chồng thì phải. Mả cũng có thể bạn ấy chả vờ, ai biết được.

Anh Bảo thoạt tiên có vẻ quê mùa chất phác (theo nghĩa tốt ấy ạ!), thế nhưng càng ngày anh lại càng có vẻ quê mùa chất phác theo nghĩa xấu, nghĩa là em thấy anh cầm cái liềm đi chọc bị gạo khắp nơi.

Nói thật thì mất lòng. Anh đừng có bỏ đi đâu, ở lại đây chọc bị gạo cho xóm bọn em vui nhé! :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thì bọn tao cùng hẹn nhau đi Parkson sắm quần áo cho Sơn mà lị - hehe... Mày thì chỉ giỏi thắc mắc đúng chỗ thôi! Eo ơi Sơn ơi, chúng mình bị bắt quả tang ngượng nhỉ :embarasse ;;)

À mà Sơn ơi, mày có áo mặc rồi đấy! À quên cả quần nữa. Lại thêm cả cái mũ cho muôn phần kín đáo. Mày lo hộ tao một cái thắt lưng đen to bản nhé. Nếu không có to bản thì nhỏ bản cũng được. Nếu mà nhỏ bản cũng không có nốt, thì tao e là...

hị hị, tao e là... quần rộng bụng mà lại không có thắt lưng, thì tao e là....
Tao có một cái thắt lưng rồi, như cái safety belt trên máy bay ấy <:p Cả găng đỏ nữa, cả bụng to cũng có rồi. Mày yên 100 cái tâm chưa? =:)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao có một cái thắt lưng rồi, như cái safety belt trên máy bay ấy <:p Cả găng đỏ nữa, cả bụng to cũng có rồi. Mày yên 100 cái tâm chưa? =:)

Ố lại có cả găng đỏ nữa cơ à? =D> Khoản bụng to thì tao yên tâm thế nào được! Cái bụng mày chắc phải giắt độ dăm cái gối như giắt lựu đạn quanh bụng ấy, mới đạt yêu cầu được. :)
-------------

Với lị, Nhung ơi, bên album có nhắn mày rằng ăn mầm đã gãy gần hết răng rồi, mày có muốn cứu vài cái răng còn lơ thơ sót lại thì gửi ảnh nhanh lên!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ố lại có cả găng đỏ nữa cơ à? =D> Khoản bụng to thì tao yên tâm thế nào được! Cái bụng mày chắc phải giắt độ dăm cái gối như giắt lựu đạn quanh bụng ấy, mới đạt yêu cầu được. :)

Có phải nhờ hôm sờ vai trao áo phông (gì gì của trường Ams hay sao ấy nhỉ) mà Hoa nắm rõ các số đo của Sơn không nhẩy?
Thế bọn tao có thể hoàn toàn yên tâm về chuyện anh trẻ Tuyết sẽ có đầy đủ cả áo cả quần, cả nhiều gối bông, cả thắt lưng để không cái gì tụt khỏi cái gì phải không?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

nghĩ cũng bực, thằng SC chưa bị con vịt Hoa nó thiến, nên cứ nhơn nhơn,

cẩn thận, cảnh giác cao độ Sơn ơi!

cám cảnh cho ĐĐ, nếu làm Ông già tuyết thì còn phải độn thêm mấy củ khoai tây nữa.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

cám cảnh cho ĐĐ, nếu làm Ông già tuyết thì còn phải độn thêm mấy củ khoai tây nữa.

Tao cũng thấy cám cảnh thay cho mày, ĐĐ ạ, mày thì không bao giờ vào được vai ông già tuyết đâu, hoặc vai tướng cướp hoặc vai Maphia thôi! Mày phải tự biết mình là ai chứ!\:d/
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chỉ bạn Nga hình như hiền lành e thẹn nhất với chồng thì phải. Mả cũng có thể bạn ấy chả vờ, ai biết được.

=)) Em nghe xong suýt ngất, bác Bảo ạ! Bác thử hỏi cả 2 lớp Nga xem, chúng nó biết rõ em "hiền lành e thẹn" như thế nào đấy!

Để em gọi chồng em vào đây, thể nào bác cũng được mời 1 chầu bia vì là người đầu tiên khen vợ của bạn ấy hiền!
 
Back
Bên trên