Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hehe mày thì là đại sư phụ rồi! Tao nhớ hồi đại học tao toàn phải ngồi chầu rìa liếm mép xem mày, cái Trang, thằng Giang với lại một ai nữa ấy nhỉ, Quỳnh Hương à (?) chơi tá lả. Hay hôm nào về HN làm một chầu tá lả đi nhể! Cũng vui ra trò đấy chứ!

Mấy hôm nay cũng hơi đầu tắt mặt tối một tị, đang thu thập các trò chơi cho các cháu, mấy hôm nữa sẽ phát tán chương trình Christmas Party cụ tỉ nhé!

Buôn chuyện riêng tý. :D Thấy mày gọi tao là đại sư phụ, tao cười toa toét như thế này này:D Hồi ở KTX Soshigaya chơi tá lả độ 3 lần, lần nào tao với cái Vân (vợ Hà bạn anh Trâu ấy) cũng thắng to đấy. Thế mà cái bọn thua lại bảo là chúng nó là Mỹ, thua bọn tao là VN chỉ vỉ bọn tao đánh không có chiến thuật gì hết, không biết tính bài, cứ to tẩn, bé gửi, ván nào cũng nhất:D .
Buôn thêm: CN vừa rồi cho Tũn đi Văn Miếu, tao gặp bạn Giang đang dẫn mấy bạn Nhựt. Trông nó khác kinh dị mày ạ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

...tao gặp bạn Giang đang dẫn mấy bạn Nhựt. Trông nó khác kinh dị mày ạ.

Úi giời cho tao buôn chuyện riêng với. Nó đã vợ con gì chưa? Có còn đeo xích cổ tay nữa không? Khác là khác thế nào? Thế dưng mà trái tim vẫn mách bảo Mai nhận ra Giang kia mà! :D

(nói nhỏ cho các bạn khác cùng theo dõi câu chuyện tí, là hồi ĐH bạn Giang si mê bạn Mai, lẽo đẽo theo bạn Mai đi khắp nơi)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

(nói nhỏ cho các bạn khác cùng theo dõi câu chuyện tí, là hồi ĐH bạn Giang si mê bạn Mai, lẽo đẽo theo bạn Mai đi khắp nơi)
Để các bạn khác tiếp tục theo dõi câu chuyện, tao bắc loa phóng thanh ra tao nói, là tao nghe phong phanh cả hồi cấp 3, cả hồi đại học, chẳng những chỉ có Giang (không biết Giang nào nhưng cứ réo Giang ra), mà còn khối các bạn khác lẽo đẽo theo Mai.

Đấy, cứ nhìn bác Duy, mỗi lần tên Mai được nhắc đến, là bác Duy cầm quả táo, nhìn thèm thuồng, muốn cắn lắm. Đấy, nhìn xem, biết ngay.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Sáng nay visa đã lọt vào tay tao! Những 3 cái, mỗi cái lại multiple entries, mà mỗi lần entry lại được ở đến 3 tháng. Chiều nay mày ra siêu thị vét thực phẩm đi nhé!

Quên, không cho Hoa biết. Tao sáng nay chạy vội ra phòng quản lý Visa của bọn Úc, bảo chúng nó rút visa lại, đừng cho nhà mày vào Úc. Nó hỏi lý do gì? Tao bảo vì bọn này mà sang là ăn hết thực phẩm Úc (cả nhà nó vạm vỡ lắm). Bọn phòng Visa nó lại bảo, thế thì nên cho vào. Nó mang tiền Nhật sang, nó tiêu, nó đóng góp cho nền kinh tế Úc.

Nhưng chúng nó bảo nhà mày chắc ở đây được 3 tháng thì hết tiền, nên cho mày ra vào nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ cho hạn visa 3 tháng thôi. Ăn chơi xong, cho chúng mày về lại Nhật đi cầy, kiếm thêm tiền, rồi lại quay lại đây củng cố kinh tế Úc tiếp. Tao thấy chúng nó nói quá có lý, đồng ý luôn.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Cả tuần nay tao bận làm báo cáo, thấy trong này có ăn uống mà không vào được, cứ phải đứng dòm làm cái bàn phím của tao bị vạ lây!

Hoa ơi, tao confirm 2 suất nhé, và xin đăng ký cho 1 bảo mẫu và có thể 1 lái xe đi kèm nữa. Nếu hôm đó cần chuẩn bị gì, nhớ í ới, bọn tao sang mỗi đứa 1 chân 1 tay cho mày khỏi tức là làm thì 1 mình mà ăn thì lắm mình thế! Khi nào về, nhớ cho tao xin số điện thoại tế bào của mày để tiện liên hệ nhé.

Tao vào đây bắc thêm cái Mic với Nhung, chả phải cấp 3 với đại học mà từ hồi cấp 2, Mai đã có rất nhiều vệ tinh, quá nửa các bạn trai trong lớp tao mê tít em Mai đấy! (thôi ko kể nữa, không bạn Ngọc nhà tao lại chạy vào đây nhận có phần mình trong danh sách).
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi, tao confirm 2 suất nhé, và xin đăng ký cho 1 bảo mẫu và có thể 1 lái xe đi kèm nữa. Nếu hôm đó cần chuẩn bị gì, nhớ í ới, bọn tao sang mỗi đứa 1 chân 1 tay cho mày khỏi tức là làm thì 1 mình mà ăn thì lắm mình thế! Khi nào về, nhớ cho tao xin số điện thoại tế bào của mày để tiện liên hệ nhé.

Thế anh xe nhà mày Tết Tây lại được thả về để đưa đón chị mẫu và hai cháu à? Sướng nhỉ!

Để tao lên chương trình rồi sẽ ới chúng mày nhé. Cũng gọn nhẹ thôi, chơi là chính. Còn bây giờ tao đang vướng một cái report due cho cái Nhung.

Tao đã bẩu là tao lơ-tếch nên không có di động đâu. Thỉnh thoảng có ai gọi cho anh Châu mà anh ấy bận tắm, tao lại phải lon ton chạy vào ấn cái máy đang chóe lên bần bật vào tay anh ấy, vì tao cũng chả biết bật lên thế nào. Nhưng tao sẽ cho chúng mày số ĐT cố định nhà tao. Tao thì lúc nào cũng cố định cả.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thế anh xe nhà mày Tết Tây lại được thả về để đưa đón chị mẫu và hai cháu à? Sướng nhỉ!

Ừ, bên kia chắc "phở-cơm" nó chán rồi, nên nó thả cho về ăn tết Tây, tết Ta với "cơm-phở", dưng mà lại về sau ngày 23/12, đâm ra còn mỗi tao vừa làm bảo mẫu vừa làm lái xe (thấy con Vịt đang cười toe toét vì đỡ được một miệng ăn).

Phương ơi, mày sắp về chưa? Có về trước ngày sinh nhật để mời bọn tao uống cafe ko?

Mai nghe thấy nhiều người ngưỡng mộ quá, ie thiẹn nấp sau cánh cửa nhòm vào à?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao đã bẩu là tao lơ-tếch nên không có di động đâu. Thỉnh thoảng có ai gọi cho anh Châu mà anh ấy bận tắm, tao lại phải lon ton chạy vào ấn cái máy đang chóe lên bần bật vào tay anh ấy, vì tao cũng chả biết bật lên thế nào. Nhưng tao sẽ cho chúng mày số ĐT cố định nhà tao. Tao thì lúc nào cũng cố định cả.
Hoa ơi, tao nghi anh Châu cầm điện thoại cố định vào nhà tắm, tự gọi vào điện thoại tế bào của mình, để bắt vợ phải té tái chạy vào. Con Hoa Vịt này, toàn kể chuyện bậy thôi.%-(

Mà tên chồng mày lại thành Ch kiểu Ch Chó rồi à? Tên chồng mà cứ viết sai chính tả loạn cả lên thế à, Hoa?

Ừ, bên kia chắc "phở-cơm" nó chán rồi, nên nó thả cho về ăn tết Tây, tết Ta với "cơm-phở", dưng mà lại về sau ngày 23/12, đâm ra còn mỗi tao vừa làm bảo mẫu vừa làm lái xe (thấy con Vịt đang cười toe toét vì đỡ được một miệng ăn).
Chả biết có đỡ được miệng nào không? Nga ơi, tao thấy mày đăng kí, cả lái xe cả bảo mẫu, mà có mỗi mày với bọn trẻ con đến. Tao luận ra, mày an gian, đến có mỗi một mày, mà đăng ký ăn hẳn thành ba suất. Tham quá :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ừ, bên kia chắc "phở-cơm" nó chán rồi, nên nó thả cho về ăn tết Tây, tết Ta với "cơm-phở", dưng mà lại về sau ngày 23/12, đâm ra còn mỗi tao vừa làm bảo mẫu vừa làm lái xe (thấy con Vịt đang cười toe toét vì đỡ được một miệng ăn).

Phương ơi, mày sắp về chưa? Có về trước ngày sinh nhật để mời bọn tao uống cafe ko?

Mai nghe thấy nhiều người ngưỡng mộ quá, ie thiẹn nấp sau cánh cửa nhòm vào à?

Mai thì không chỉ có các anh, các bạn hâm mộ mà có cả nhiều người khác nữa, Mai nhỉ. Lại còn đọc bài thơ Thuyền và biển hay bài thơ nào của Xuân Diêu nữa ấy nhỉ.


Nga ơi, tao sắp. Sinh nhật thì là Chủ nhật với lại đã bị book, trước sinh nhật thì không có ở VN. Sau sinh nhật được không? Mời các bạn đi cafe nhé. Hay chờ cả bạn Vịt về. Hôm nào bạn Hoa về đến HN thế?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi, tao nghi anh Châu cầm điện thoại cố định vào nhà tắm, tự gọi vào điện thoại tế bào của mình, để bắt vợ phải té tái chạy vào. Con Hoa Vịt này, toàn kể chuyện bậy thôi.%-(

Ơ tao vô tư kể toàn chuyện ngoan, thế mày không vô tư nghe ra thế nào mà thành chuyện bậy? Tao đã tả đến đoạn sau khi tao chạy vào nhà tắm thì như thế nào đâu mà mày bảo bậy!

À! ÀÀÀÀÀÀ! Thế thì tao biết rồi! Tao không biết mày coi tắm cũng là bậy đấy!

Thế thì mày ngày nào cũng bậy.

Nếu không bậy như thế thì hẳn mày phải rất là hôi! :D

Cuối tuần vừa rồi thế nào, có được ván tá lả nào không?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hay chờ cả bạn Vịt về. Hôm nào bạn Hoa về đến HN thế?

Phương ơi tao làm gì mày ấy nhỉ?! (mày nhắc tao một cái, tại tao làm gì ai tao cũng chẳng nhớ xuể được), mà tự dưng mày gọi tao đàng hoàng là "bạn Vịt Hoa" làm tao nervous quá! :-s

Chiều 21/12 tao về đến HN. Nhưng lần này ở nhà được cũng in ít, vì còn phải chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã của Nhung! :D Chúng mày lên lịch gặp nhau cái đi nhỉ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chả biết có đỡ được miệng nào không? Nga ơi, tao thấy mày đăng kí, cả lái xe cả bảo mẫu, mà có mỗi mày với bọn trẻ con đến. Tao luận ra, mày an gian, đến có mỗi một mày, mà đăng ký ăn hẳn thành ba suất. Tham quá :D

Thì tao với mày là bạn của nhau mà, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tham quá tầm tham ăn!":D
----------
Phương ơi, nhất trí vụ cafe sau sinh nhật.

Vịt ơi, mày về 21/12, sau đó 2 ngày tụ tập ở nhà mày, sau đó 2 ngày nữa tao được nghỉ Noel, đến nhà tao tụ tập tiếp đi, tao nấu cho chúng mày ăn các món dân tộc, đứa nào đồng ý giơ tay mau, không tao nổi cơn lười lên là lại cho ra nhà hàng ăn ngon hơn bây giờ. \:d/
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Vịt ơi, mày về 21/12, sau đó 2 ngày tụ tập ở nhà mày, sau đó 2 ngày nữa tao được nghỉ Noel, đến nhà tao tụ tập tiếp đi, tao nấu cho chúng mày ăn các món dân tộc, đứa nào đồng ý giơ tay mau, không tao nổi cơn lười lên là lại cho ra nhà hàng ăn ngon hơn bây giờ. \:d/

Tao giơ tao giơ! Mày lười làm gì vội, cứ nấu các món dân tộc (các là số nhiều có phải không cả nhà nhểy?!) cho bọn tao măm đi. Bao giờ măm xong ở nhà mày thì tao mới lại không giơ tay nữa, cho mày nổi cơn lười lên, để 2 ngày sau lại cho bọn tao ra nhà hàng ăn tiếp. :D

Mà Nga ơi, mày nấu cái gì thì đừng mà có ngon quá, kẻo lại tao tủi thân nhé! Ngon vừa thôi là tao thấy ngon lắm rồi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Kiện. Tao về không đứa nào mời đến nhà nấu nướng ăn uống ngon như quán. Có mỗi con Vịt, lần nào về cũng được mời đến nhà bù khú. Buồn. :(

Quay lại đây kể chuyện bạn Hạnh sang thăm tao cho chúng mày nghe.

Tối thứ 6, bạn Hạnh và người yêu tên Lếch lái xe từ Coffs Harbour, cách Sydney khoảng 5 tiếng lái xe đến nhà tao. Tao tưởng là khoảng 4h chiều thì đến nhà tao nên tao không dặn tránh giờ tan tầm ra vì đường đông. Có ngờ đâu hai anh chi rủ nhau đi shopping, cuối cùng lái về nhà tao đúng giờ tan tầm. Tiếng Anh nó nói là Hạnh và Lếch sit in traffic, dịch ra tiếng Việt là "ngồi trong giao thông", đến gần 2 tiếng đồng hồ. Đến tận hơn 7.30 tối mới đến nhà tao.

Tao ngồi nhà đợi xưng xỉa lên. Đến lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, mừng quá xông ra định ôm hôn thắm thiết đón chào (cũng vì đói quá, nó đến nhà thì được đi ăn, nên mừng). Mở cửa thấy mặt cô bạn nhăn nhó như khỉ ăn phải mắm tôm. Hỏi làm sao? Thì cô bạn kể. Lái xe ở Úc suốt hai tuần yên lành. Đến trước cửa nhà tao, đang lái lùi để đỗ xe cho gần nhà còn lấy hành lý xuống, thì tự nhiên có cái cây bên đường nhảy đánh bụp ra giữa đường, đâm ình vào xe nó. (Đấy là kể chuyện theo kiểu đổ lỗi cho cây, chứ thực sự ra là trong 1 giây lơ là vì lái xe quá mệt, bạn Hạnh của chúng ta lùi xe đâm đánh ùynh vào cái cây).

Tao mới vỗ về, thôi đừng nhăn nhó. Chuyện xảy ra rồi, nhưng thôi, đằng nào cũng có bảo hiểm. Thì cô bạn cho luôn một câu: "Lúc thuê xe, tiếc tiền, không mua bảo hiểm".

Tao chỉ kể đến thế. Chúng mày đợi bao giờ gặp Hạnh ở Việt Nam, hỏi nó xem sáng chủ nhật ra cãi nhau tay bo với bọn thuê xe, cuối cùng phải trả tiền hỏng hóc bao nhiêu tiền.

Khổ thế đấy, đi chơi hai tuần mà cuối cùng thành đắt đỏ quá. Tao cũng áy náy là về đến Sydney mới bị đâm xe. Bài học cho các bạn: "Lái xe lúc nào cũng phải cẩn thận, không nên có phút lơ là coi thường địch, là địch nhảy ra gây thương tích cho xe mình ngay".

Các bạn ở nhà đưa Hạnh đi uống cà phê an ủi nó hộ tao. Nhớ trả tiền cho nó nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hơ đây là lần đầu tiên tao được mời đến nhà cái Nga đấy nhá! Những lần trước tao cũng chỉ ngồi tầm xa kiện suông như mày thôi Nhung nhá!

Khiếp đêm hôm qua tao ngủ suốt đêm có làm gì đâu mà chả hiểu sao bây giờ buồn ngủ kinh khủng dị. Việc thì tầng nọ chen lớp kia, mà tao chỉ có ngồi ngáp. Ngáp cái nào dài cái nấy, chả có cái nào ngắn cả. Nước mắt nước mũi thánh thót.

(Oaaàiii!!! Đấy lại vừa làm một cái ngáp dài nữa)

Khổ thân cái Hạnh. Chả hiểu thiệt hại thế nào. Lần trước mày về khoe là được nó cho đi mát xa máy lạnh, tao đã tức tốc kiện cáo ngay, làm nó cuống cuồng phân bua và hứa lần này tao về nó cũng cho đi tươi mát. Thế mà lại gặp hạn mất của thế này thì chắc tao lại động lòng cho nó đi tươi mát an ủi mất thôi.
-------------

Với lị Tẹo với Dung đâu rồi ấy nhể???

Tẹo đi trăng đường trăng mật ở đâu mà kín thế?

Còn Dung thì đừng có đi theo stalk Tẹo nữa, về đê!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Kiện. Tao về không đứa nào mời đến nhà nấu nướng ăn uống ngon như quán. Có mỗi con Vịt, lần nào về cũng được mời đến nhà bù khú. Buồn. :(

Kiện cáo cái gì!!?? Mày chả được đến nhà bạn Lệ Nhung ăn ngon hơn quán còn gì nữa?

Nếu lần này con Vịt ăn xong mà không ngắc ngoải, thì lần sau về mày nhớ đòi quyền lợi, còn không thì cũng được một bài học thực tế mà chả mất phí gì cả :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nếu lần này con Vịt ăn xong mà không ngắc ngoải... :D

Ố ồ! Nếu mày nghĩ là có thể làm tao ngắc ngoải vì ăn thì mày nhầm to rồi Nga nhé. Mày bấm điện thoại cho cái Phương Hà, nó sẽ tả cho mày nghe tao ăn thủng nồi trôi rế thế nào mà vẫn sống nhăn không bao giờ ngắc ngoải. Mà cũng đừng có ước, vì tao chả có dị ứng hay là đau bụng gì sất cả đâu. Hehe...
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ố ồ! Nếu mày nghĩ là có thể làm tao ngắc ngoải vì ăn thì mày nhầm to rồi Nga nhé. Mày bấm điện thoại cho cái Phương Hà, nó sẽ tả cho mày nghe tao ăn thủng nồi trôi rế thế nào mà vẫn sống nhăn không bao giờ ngắc ngoải. Mà cũng đừng có ước, vì tao chả có dị ứng hay là đau bụng gì sất cả đâu. Hehe...

Gày thày ăn. Cái Hoa với cái Nga ngược lại với Nhung phải không. Tao nhớ Nhung bảo nó "ăn 1 tý ở mồm, mãi mãi còn ở mông".
Còn Nga ta ăn lấy ăn để, lại uống cả cái sữa gì gì dành cho người gày nữa, mà kết quả, chúng mày có biết là thế nào không, mấy tháng trời tăng dững 4,5 lạng:D
Nga ơi, tao đăng ký oánh chén ở nhà mày nhé, đặc biệt đăng ký món sườn BBQ. He he... Vừa nghĩ đến cái mồm đã tự động nhóp nhép rồi.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao cũng muốn đăng ký đến nhà cái Hoa nhưng mà chưa biết đường. Có ai cho tao đi nhờ với. Lần này tao không cho bảo mẫu nhà tao đi cùng nên chỉ có chủ nhà và 2 đứa.

Hoa bảo gửi trước chương trình và thực đơn, thế mà giờ này đã thấy đâu. Để yên tâm tao cứ khai vị chu đáo ở nhà trước, đến còn có thời gian mà buôn bán. Chủ đề là gì hả Hoa để bọn tao còn tham gia đóng góp.

Cái Nga sướng thế nhỉ, được nghỉ những Xmas. Cuối cùng đánh chén ở nhà mày vào hôm nào thế để tao còn biết đường đăng ký? Ngoài món thịt còn có món gì chặt bụng nữa không?

Bác Bảo đâu rồi để em chào bác một câu. Các bạn ở trong này chỉ được cái mồm mép thế thôi chứ ở ngoài là hiền thục, e lệ lắm. Không tin bác hỏi bạn Vinh hoặc bạn Sơn cú mà xem!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thì tao với mày là bạn của nhau mà, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tham quá tầm tham ăn!":D
----------
Phương ơi, nhất trí vụ cafe sau sinh nhật.

Vịt ơi, mày về 21/12, sau đó 2 ngày tụ tập ở nhà mày, sau đó 2 ngày nữa tao được nghỉ Noel, đến nhà tao tụ tập tiếp đi, tao nấu cho chúng mày ăn các món dân tộc, đứa nào đồng ý giơ tay mau, không tao nổi cơn lười lên là lại cho ra nhà hàng ăn ngon hơn bây giờ. \:d/

Ừ, thế nhé. Hay là đi thăm Quyên xong rồi đi uống nhỉ. À, mà còn khối thời gian, lo gì.

Ôi, sướng thế. Nga lại nấu cho ăn à. Có món lẩu chim không Cáo ơi :"> ??????
 
Back
Bên trên