Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

ơ hay, thằng Sơn Cú sang kia nhảy múa, tọng cho đẫy bia bọt vào rồi làm ăn tắc trách theo kiểu Cu Sớn thế hả?
cái link mày đưa die xxx nó rồi, xxx làm sao mà download về được!
up lại đeeeeeee.
Thằng ĐĐ kia, mày hi-tech thua các bạn nữ lớp Nga đến mấy nhát rồi đấy. Tao chẳng thấy chị em kêu ca gì.
Cho mày cái link từ VTC này, không xem được thì réo bọn VTC mà chửi nhé :D
http://www.vtc.com.vn/news/chuongtrinhvtv1/tintuc-sukien/bantinchinh/detail5375.asx
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mai à, tao nhớ ngày xưa con Lở nhà tao giọng thánh thót nắm cơ mà,

ló hát bài "Прекрасное далеко" như chim họa mi tháng 3,
ló đánh ghen, ló chửi Chí tao thì cứ chan chát như xát muối chanh vào (xxx),

vậy mà bây giờ mày bảo giọng ló "chầm chầm hấp rấn"?
chẳng hay mày có hơi tò mò muốn biết tao thấy giọng mày như thế lào không:D ?

Thôi, thôi, mày lại bôi bác tao khắp cái 4rum này phải không?>:p Thế mày có tính hơi tò mò hay rất tò mò không? Tao cũng có nhận xét riêng về cái giọng của mày đấy.
Mà mày vừa bảo BMinh đi cắt tóc, nó đã giấu biệt cái avatar cũ đi rồi, chứng tỏ giọng mày lại còn tương đối có quyền lực nữa.
Nhân tiện hỏi thăm tình hình ghẻ toàn thân của mày đã đỡ nhiều chưa?

Còn iem Lở xinh đẹp nhà mày nhá, gặp nó thấy bề ngoài có vẻ không thay đổi gì, nhưng cử chỉ thì khác ngày xưa tao biết, rất chi nà ruyên ráng, điềm đạm. Tao ngồi ăn cạnh ló lên có nẽ nhìn rõ hơn nhưng đứa khác chỉ tập trung vào chuyên môn nâng bát hạ đũa. Tao vừa bảo ló là giọng mày khác nhỉ, thì ló nhìn tao cười chúm chím bảo: tại tao chưa quen nói tiếng Việt đấy. Để mấy hôm nữa đi uống cafe xem giọng nó có khác hôm tập nói không nhá.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thứ nhất là cảm ơn B. Minh đã có lòng gửi ảnh!

Thứ nhì là cảm ơn SC đã có lòng bớt lại một cái ảnh cho tao còn có cơ hội mó máy nút!

Thứ ba là chúng mày cảm ơn tao có lòng approve ảnh cho chúng mày xem đêêêêê!!! :D

Sơn à, tao đã xem được cái clip rồi. Cái link của mày out-of-date rồi. Link mới đây này, có muốn phổ biến cho các em các cháu thì cóp cái link này nhé. Chọn bản tin ngày 7/11.

http://www.vtc.com.vn/news/55/0/chuongtrinhvtv1/tintuc-sukien/bantinchinh.htm#

Mày cứ sống bình thản từ giờ đến mai đi. Mai tao mới bình luận được.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao vừa bảo ló là giọng mày khác nhỉ, thì ló nhìn tao cười chúm chím bảo: tại tao chưa quen nói tiếng Việt đấy. Để mấy hôm nữa đi uống cafe xem giọng nó có khác hôm tập nói không nhá.

Mai ơi mày mới gặp lại nên bị cái Nhung nó cố tình thả bùa đấy. Tao tố cáo ngay là nó chả khác gì cả. Ai đời cháu Bi nó nhiệt tình ghé tai vào ống nghe để nghe giọng của cô, bị cô chụp mũ ngay là cháu đang "tru tréo méo giật". Thế này mà gọi là duyên dáng từ tốn, thì tao chí ít cũng phải được mô phạm trầm tĩnh điềm đạm!

Mà Sơn về đây rồi, chúng mày làm tiệc cho Tẹo để Sơn còn thể hiện năng khiếu múa cột đi!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

rất thông cảm với con Nở khi nó chạy sô nhiều và ngủ ít,

rất thông cảm với con Phương khi nó không được tụ tập nhậu nhẹt nên bố lếu bố láo gọi thằng tao là "con gà trống thiến giữa bầy gà mái",

rất thông cảm với chị BMinh khi trên đầu là "sóng to", trong đầu là tà-phớ,

rất thông cảm với con Dương Thủy khi nó chẳng bao giờ thích tham gia 4rum này, vậy mà hôm rồi phải hớt hải oánh bằng được cái chìa khóa, để vào đây pót vài dòng lu loa thanh minh giải trình này nọ,

rất thông cảm với cháu Bi bé tý, khi bị con Nở nó gọi là "tru tréo méo giật",

rất thông cảm với bố của cháu Bi bé tý, khi ngưỡng mộ chị BMinh liền bị con vợ bé tý nó tru tréo méo giật,

rất thông cảm với con Mai, khi nó căm ghét đứa nào đó nhận xét "Mai trông dâm dâm",
(càng thông cảm hơn nếu nó được nhận xét là "không dâm tí nào"),

rất thông cảm với con cáo Nga, khi nó sợ tao ngã bổ chửng nên giấu biến bao lời phát biểu "thiện chí" của bạn bè về ĐĐ. Cáo ơi, nếu sợ "thiện chí", chắc 20 năm nay tao toàn ngã bò lổm ngổm không đứng dậy được mất.

rất thông cảm với nhiều đứa muốn xem ảnh thác loạn ở HN của con Nở, mà sao con điên này cả tuần nay không thèm pót lên nhỉ?

___________________

đại loại là cũng hơi thấy thông cảm với th nào mấy hôm rồi uống bao nhiêu cà phê, mà chờ mãi chả thấy trên đầu mọc cái sừng nào. Chắc do thiếu canxi.

~o) ~o) ~o)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Vinh ơi, cho tao hỏi 1 câu ngoài lề, địa chỉ email của mày là thế nào. Tao mất cái nick của mày rồi, cho tao lại với vì hôm nọ sau khi mày thác loạn ở HN thì máy mày liên tục gửi mấy đường link nhảm nhí đến máy tao. Cho nên tao xóa béng nó cái nick của mày đi cho nó an lành rồi. Có bạn gái kêu là gửi thư cho mày rất lâu rồi mà không thấy mày hồi âm. Xin lỗi đã gọi mày là gà trống thiến, thế cắt chữ thiến đi, vẫn là gà trống nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xin lỗi đã gọi mày là gà trống thiến, thế cắt chữ thiến đi, vẫn là gà trống nhé.

Phương ơi, nó phẫn nộ vì bị gọi là gà trống thiến, thì mày cắt chữ gà trống đi, để lại chữ thiến cho nó!

Vinh đã viết:
đại loại là cũng hơi thấy thông cảm với th nào mấy hôm rồi uống bao nhiêu cà phê, mà chờ mãi chả thấy trên đầu mọc cái sừng nào. Chắc do thiếu canxi.

Dê thì phải có sẵn sừng chứ nhỉ?! :-? Kể cả dê thiến thì cũng có bị rụt sừng vào đâu mà cần mọc sừng mới!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

rất thông cảm với các đứa nào bị cai PC ở vp tao chập cheng nhiễm virus nó gửi mấy đường link chập cheng vào YM hôm 31.10.

Phương ơi tao gửi dc email vào "tin nhắn" cho mày rồi đấy.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

rất thông cảm với con cáo Nga, khi nó sợ tao ngã bổ chửng nên giấu biến bao lời phát biểu "thiện chí" của bạn bè về ĐĐ. Cáo ơi, nếu sợ "thiện chí", chắc 20 năm nay tao toàn ngã bò lổm ngổm không đứng dậy được mất.

Trêu mày tí thôi, chứ hôm đó các bạn khen mày nức nở: nào là bạn Đà điểu thông minh, nhanh nhẹn, nhanh mồm, hóm hỉnh, nào là to cao đen hôi, nào là ga lăng, nào là .... mày nghe thấy, không ngã bổ chửng thì cũng nứt mũi!

Nhung xù ới ời ơi, mày ở xó xỉnh nào rồi, vụ cà phê cà pháo của mày với SC thế nào để bọn tao còn đi theo chụp ảnh trộm chứ!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

rất thông cảm với các đứa nào bị cai PC ở vp tao chập cheng nhiễm virus nó gửi mấy đường link chập cheng vào YM hôm 31.10.

Phương ơi tao gửi dc email vào "tin nhắn" cho mày rồi đấy.

Ơ! Thế mày ở đây mà mày không quạc lại tao à? Thế thì còn gây hấn làm quái gì nữa?! Tao took my words back vậy. Để dành.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao took my words back vậy. Để dành.

con vịt Hoa chơi với con Nở Xù nên 2 con đều nhi đồng thối tai cả,
cứ bi ba bi bô ngộ ngộ là....

đã nói gì rồi không cần rút lời lại,
đã làm gì rồi không phải tiếc.
thiếu gì thứ có thể để dành, tự nhiên mang dăm ba cái cảnh con dê xồm sừng dài sừng cộc nào đó vào bộ nhớ, hao tốn dung lượng ổ cứng.

mày muốn gây hấn với th nào đó, trước tiên phải chuẩn bị cho mình một tinh thần oánh nhau chết bỏ đã,
kiếm Nhật sắc dã man, đã quyết định rút ra khỏi bao rồi thì chỉ có đâm & chém,
chứ cứ múa may chán rồi lại tra vào bao, phí công.

--------------
nói chung không có gan chớ nên rút kiếm nghịch dại, :D .
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nguyễn Phú Vinh đã viết:
nói chung không có gan chớ nên rút kiếm nghịch dại, :D .

Thì muốn biết có nên có gan hay không thì phải múa may nắn gân tí chứ!:D

Thực ra, thì tao thuộc số đông yêu chuộng hòa bình (vì tự biết mình không biết oánh nhau, có oánh cũng thua, đành yêu hòa bình). Tao cứ nghĩ mày giận vì tao đùa quá trớn, nên tao lầm bầm thế thôi, chứ oánh nhau oánh nhiếc gì đâu.

Tao làm bạn tao giận, thì tao xin lỗi bạn tao chứ sao.

Tao đã dám làm lại còn dám thanh minh!

Tao tự khen tao có tinh thần dũng cảm hết ý! :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

haha,
(ực ực ực),

thật ra Chí Phèo cũng rất muốn nàm người nương thiện (cả nàng hỏi con Mai mà xiem),

Chí lày thuộc số ít yêu chuộng gây gổ (vì tự biết mình không biết lói nời hay ý điẹp, có cố gắng lói ra người ta cũng ghiét, đành phải gây gổ). Chí biết thừa Cụ Bá không giận Chí, nên Chí mới lắn gân thế thôi, giận giếc gì đâu.

Chí nàm Cụ Bá yêu, thì Chí tinh vi chứ nàm sao,

Chí đã dám quyến rũ Cụ Bá, nại còn dám không thanh minh!

Chí tự khen Chí có tinh thần gây gổ hết ý! :D

~o) ~o)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Úi giời Chí nói làm Cụ Bá suýt nữa thì sướng. Nhưng lại gần hóa ra chả phải giọng Chí, mà là giọng cuốc lủi Nga của Chí, làm Cụ cụt cả hứng :(

Con mẹ Nở đâu rồi, ra mà bồng Chí nhà mày về bón cháo hành cho nó giã đi này!!!

----------------

Nhung đâu rồi Nhung ơi! Mày đừng có nghe phong thanh là tao lấy được visa rồi là mày tháo chạy thoát thân đâu! Anh Châu nhà tao biết nhà mày ở đâu rồi, trốn đi đâu được!

----------------

Khiếp hôm nay vào HAO một cái, phải chớp mắt 3 lần giụi mắt 5 lần mới chắc mình đã gõ đúng cửa. Mà cái banner mới trông hấp dẫn nhỉ, rất exciting, nhưng mà xa lắc xa lơ tận bên Tây, chẳng theo được.

Bà con ở nhà đã có kế hoạch gì cho các cháu giao lưu nhân dịp Christmas chưa? Cho Bi nhà tao tham dự với. Một trẻ em có được kèm theo hai người lớn không?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chúng mày ngày mai đi đám cưới Tẹo nhớ bảo nó tao lỡ không dự được đám cưới nó, tao tiếc lắm, tao không làm hộ nó được, nên nó đành phải tự buộc ống bơ rỗng vào xe đón dâu của nó nhé. Nó mà không buộc, bao giờ tao về tao buộc ống bơ vào áo nó bắt nó đi một vòng quanh tòa nhà DAEWOO cả văn phòng lẫn khách sạn đấy.

Nó gửi cho tao cái thực đơn với dụng ý nhem nhem tao làm tao thèm rỏ dãi. Có một món có tên gọi rất kích thích trí tò mò, là món Gà quay ròn kiểu Đèn Lồng Đỏ. Có nghĩa là gà quay xong treo lên trông như cái đèn lồng à? Chúng mày nhớ chụp nhiều ảnh nhé, ảnh cô dâu chú rể, và quan trọng là ảnh các món ăn. Trong các món ăn thì quan trọng nhất là món gà đèn lồng nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

tao sang box "chúc mừng", mắt mũi cà-la-tóe đọc thế nào thành ra "...càng yêu nhau càng đầu bạc răng long", tá hỏa tâm linh suýt tụt dép ném cho con Vịt 1 phát.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

tao sang box "chúc mừng", mắt mũi cà-la-tóe đọc thế nào thành ra "...càng yêu nhau càng đầu bạc răng long", tá hỏa tâm linh suýt tụt dép ném cho con Vịt 1 phát.

Dép tông của mày có ném vào tao thì như cục bông, lại nẩy ra bay về mày chứ báu bở gì. Chả đau.

Tao thì lại có guốc mộc, quai buộc đá cơ đấy. Mà tao không ném vào đầu đâu.

Định tán phét tiếp với các bạn nhưng trưa nay có hẹn rồi.

Mà cái thằng này dậy sớm tập thể dục gớm nhể!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khiếp chúng mày mấy hôm nay hò reo làm tao hắt hơi liên tục, suýt nữa bọn Úc không cho về nhà vì tưởng về Viêtnam ăn lắm gà bị cúm gà. Đây tao đây, Nhung điềm đạm duyên dáng (theo lời Mai và Nga), tru tréo méo giật (như lời Hoa), và Nở Nhung (theo lời anh Chí nhà tao) đây.

Về nhà gặp các bạn vui ơi là vui. Thấy không gặp nhau hơn chục năm rồi, mà bạn nào cũng phơi phới như hồi con gái. Bây giờ mới biết làm sao hồi anh Chí nhà tao về thác loạn thế. Chỉ tiếc là bận quá rồi không hẹn nhau đi caphe thêm được một bữa.

Ảnh thì phải đợi chồng tao hi tech download vào máy tính rồi tao sẽ gửi lên cho cái Hoa tha hồ mà bấm duyệt nhé.

Về nhà gặp các bạn tớ tâm đắc mấy điều sau (gọi là văn tổng kết đấy):
1. Sướng ghê lắm vì nhận ra mình may mắn không phải sống với bố mẹ chồng :D
2. Các bạn bây giờ ăn chơi thật, toàn ăn uống đồ Tây (bánh cuốn Hồng Kông, thịt bò kiểu Pháp, lại thêm cả món đám cưới Tẹo nướng gà lên rồi treo làm đèn lồng ...). Tớ khổ quen rồi, không quen ăn đồ Tây, chỉ dám gọi rau muống và đậu phụ chấm mắm tôm thôi. May có Phương Hà thương bạn ăn cùng, bạn đỡ tủi thân.
Mà Tẹo gửi cho Hoa thực đơn, chẳng gửi cho tao để tao thèm với.
3. Các bạn lái xe giữa lòng Hà Nội, cạnh tranh với xe đạp, xe máy và người đi bộ hơi bị giỏi. Tớ về tớ chẳng dám lái xe ở nhà, nên thấy các bạn tay lái lụa là hơi kính phục đấy.

Xong đoạn tổng kết, sang đoạn phân bua.
Nga ơi, hôm đấy tao cho Tony về một phần vì ngại chị em hôm đấy xinh tươi quá. Nhưng phần chính là sợ để chồng tao đấy, bọn mày lại ngại ngùng, sợ bị hiểu nhầm là buổi họp mặt của bọn mình là buổi giao lưu với người cao tuổi. Thế nên tao mới phải đuổi chồng tao đi gặp gỡ những người cùng thời đại của anh ấy, cho bọn mình có cơ hội ở lại với tuổi trẻ của bọn mình :D
(Lại cười thầm, may quá chồng mình không biết tiếng Việt)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Xong đoạn tổng kết, sang đoạn phân bua.
Nga ơi, hôm đấy tao cho Tony về một phần vì ngại chị em hôm đấy xinh tươi quá. Nhưng phần chính là sợ để chồng tao đấy, bọn mày lại ngại ngùng, sợ bị hiểu nhầm là buổi họp mặt của bọn mình là buổi giao lưu với người cao tuổi. Thế nên tao mới phải đuổi chồng tao đi gặp gỡ những người cùng thời đại của anh ấy, cho bọn mình có cơ hội ở lại với tuổi trẻ của bọn mình :D
(Lại cười thầm, may quá chồng mình không biết tiếng Việt)

Mày đúng là vụng chèo khéo chống nhỉ, tao mà cho anh giai về thì chỉ có thể cay đắng nêu được mỗi lý do đầu tiên, còn nêu lý do thứ 2 ra, thế nào cũng bị chúng mày nhao nhao: bạn Ngọc cũng cùng thời đại bọn tao cơ mà! Tốt hơn hết là giấu chồng ở nhà ngay từ đầu, chứ cứ gặp toàn chị em xinh tươi như chúng mày nguy hiểm có thể lường trước được!
(lại không cười thầm được, chồng mình thỉnh thoảng vẫn vào đây, không khéo lộ hết vở)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Phải vào đây trả lời câu hỏi của cái Nga bên "Chúc Mừng" cho khỏi bị rong cổ tống ra. Bọn tao định về VN sớm thì 19/12, muộn thì 21/12. Dự định tối 30/12 bắt máy bay sang nhà Nhung, sáng 31/12 lội bể bơi, nửa đêm xem pháo hoa. Visa đang xin, và vé cũng đang book. Thấy bọn ở nhà chúng mày đình đám suốt ngày có vẻ thấm mệt, nên tao chưa dám ho he gì về khoản ăn uống cả. Chúng mày mà còn sức, bọn mình lại làm vài chầu cả mặn cả ngọt nhé!

Mà ảnh iếc, tao đã có cái Nhung rồi, nên tao rộng rãi thả vụ ảnh cưới Tẹo cho cái Nga. Mà cái Mai hứa gửi ảnh lên đâu rồi?
 
Back
Bên trên