Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ơ hơ, hóa ra mình chửi nhầm cái Hoa ở bên chúc mừng. Thôi, xin phép rút lại câu chửi, không nó giận nó đổi vé sang Úc vào dịp Noel, mình lại không có nhà để tiếp nó.

Hoa ơi, tao xin lỗi mày nhé. Chửi nhầm. Rút lại câu chửi để lần sau lại mang ra, nhân dịp khác, chửi tiếp
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

À quên, Hoa ơi, muốn có ảnh để bấm, đề nghị ra gặp riêng anh Tony nhà tao nhé. Ở nhà tao, anh ấy là giám đốc quản lý ảnh. Tao vừa a lô hỏi xem đã download ảnh chưa, thấy có vẻ ậm ừ thiếu commitment lắm. Hình như là chàng có ý định giữ ảnh các bạn làm của riêng. Hôm rồi, mới thoáng gặp mặt các bạn, nhưng chỉ kịp ôm hôn được mỗi Lệ Nhung, nên vẫn nuối tiếc lắm.

Nga ơi, lấy cớ gì thì cũng phải đúng hoàn cảnh chứ. Chồng tao thế tao mới có cớ là người thuộc thời đại khác. Chứ tao mà như mày, tao bảo Ngọc sợ chị em từ hồi Ao Vua thủa nào, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nên vợ thương, vợ không bắt đến gặp chị em để bị tra tấn thêm lần nữa. Thế mới biết mày quý chồng, giấu biệt, giấu cho Ngọc sang tận Nga để trốn chị em.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trong này đông người nhất, thôi thì tao cứ vào trong này.

----------

Chúng mày ơi tối thứ bảy 23/12 nhớ rảnh để mang bọn trẻ con sang nhà tao (thực ra là nhà bố mẹ tao, ở rất gần nhà Phương Hà) làm Christmas party nhé.

Chương trình bắt đầu lúc 7h tối, sẽ có rất nhiều trò vui và bánh kẹo. Ai đến cũng có cái mang về (nhưng không phải bánh cuốn Hồng Kông đâu, cái này tao chịu! :D). It is recommended là các cháu ăn nhẹ sẵn ở nhà, đến đấy chỉ việc chơi và gặm bánh kẹo thôi. (Idea này bắt nguồn từ Bi nhà tao, nó mà ăn bữa chính thì hết cả buổi tối, chả còn lúc nào mà chơi).

Tao nhanh tay đăng ký cho các cháu:

Nhà Nga: 2 suất
Nhà Dung: 2 suất
Nhà Mai: 1 suất
Nhà Thủy: 1 suất
Nhà Phương Hà: 2 suất
Nhà Thanh Hà: 2 suất

Và một số nhà khác nữa.

Đấy thế là đăng ký xong nhé. Nhà nào không đi cứ liên hệ trực tiếp với tao mà nộp phạt!

Mẹ cháu cũng mời cả các cô chú người lớn khác không kèm trẻ con, đến chơi với các cô chú người lớn. Nhất là chú Sơn, đang rất muốn mời chú Sơn November Ice làm ông già tuyết, không biết có được chú nhận lời không. Chú mà nhận lời mẹ cháu sẽ bố trí cho riêng chú một nàng công chúa tuyết (thật đấy!).

Nào chúng mày ừ một câu đi nào!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ừ.

(Tao ừ từ nãy, nhưng đến lúc gửi cho mày thì server lỗi. Chưa kể việc nó không cho tao ừ cụt lủn thế. Vậy nên tao cám ơn mày vì đã mời, nhân thể cảm ơn anh Trâu nhà mày vì có lòng bố trí cho tao làm người tuyết :D)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Công nhận Hoa sống đàng hoàng, tổ chức vui Noel cho các cháu, kèm theo các mẹ, các bố và các bạn chưa gia đình. Chúng mày hò reo hưởng ứng đi. Chẳng mấy khi có kẹo mút Nhật mang hẳn từ Nhật về, vừa được mút vừa được làm trò, vui. Lại có Sơn vừa làm ông già Tuyết, vừa làm công chúa Tuyết, vui ra trò.

Sơn đâu, ông trốn kín thế, hôm nay mới lộ diện. Vào xin lỗi tội bỏ bom tôi đi chứ. Hẹn với chả hò, có tí mưa đá, ngập lội, đổ thuyền đổ cây một tí mà đã lười, bắt tôi cầm ô đứng đợi bên bờ sông Hồng suốt tối. Vào xin lỗi nhận tội đi. Không tôi lại mượn thằng Vinh cành phong lan, tôi nhờ cái Hoa về chạy đuổi ông vòng quanh công viên Lê Nin bây giờ.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi, tao đăng ký tiếp cho mày suất các cháu nhé:
Nhà Trần Hằng - 1 suất rưỡi, nếu chưa kịp thành 2 suất.
Nhà Quyên - 2 suất (hy vọng lúc đấy hết 3 tháng chùm chăn ngồi yên trên giường rồi)
Nhà Hồng Vân - 2 suất (2 hay 1 ấy nhỉ, vì hôm rồi gặp mỗi cháu Sakuda)
Nhà Thị Hạnh - 1 suất (suất này to, vì con nó lớn và cao lắm)
Bao giờ tao nghĩ tiếp được ra thêm, tao lại bổ xung danh sách.

Hoa chóng mặt, ngẩn ngơ, kiểu này phải đóng một container đầy kẹo mút mang về. Dung ơi, mày xem chồng mày có giúp được cái Hoa xe tải cái thùng kẹo về không. Bạn bè thân thiết với nhau từ lâu, mày cứ giơ cao chém mạnh cho tao :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi, có được 1/2 suất không, nếu được thì xin 2 cái 1/2 suất nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa ơi. Tao ừ lấy ừ để đây. Nhìn danh sách xôm quá. Chỉ sợ với các thành phần như thế nhà Hoa lại nổ tung ra mất thôi.

@Cô Nhung: cháu nhà Vân là Sakura nhé, cô lại đổi tên cho cháu thế là sao. Còn 1 cháu nữa viết thì nà Ran, đọc thì nà Lan, mà cô em gọi cô chị và cô chị tự xưng nà Nan (ảnh hưởng của chị giúp việc không rõc xuất xứ ở đâu)

@Phương: Thế mày đã tìm được 1/2 của mày rồi à? Chúc mừng, chúc mừng.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Trước tiên cảm ơn lấy cảm ơn để Anh Trẻ Tuyết nhé! (mẹ cháu để ý thấy có vẻ chú Sơn hơi kỵ bị gọi là Ông Già Tuyết) :D Anh Trẻ Tuyết có nhiệm vụ ngay từ bữa trưa hôm nay phải ăn thật nhiều kèm uống bia cho có bụng mặc áo đỏ cho đẹp nhé!

Chúng mày ạ có Anh Trẻ Tuyết đây rồi. Quà của bạn Bi cho các bạn thì cũng có đây rồi. Nhưng chúng mày muốn Anh Tuyết tặng quà gì đặc biệt cho riêng các cháu thì chuẩn bị sẵn đi nhé.

Phương về được đợt này à? Thế thì hay quá, nhớ đến nhé. Tao đang tính suất các cháu, mày bảo cho mày hai suất 1/2. Thế có phải cả mày cả thằng Mike cùng đang nuôi em bé trong bụng à?

Tao trí nhớ phập phù không đăng ký đợt một được cho tất cả các bạn, nhưng luôn welcome tất cả các bạn và các cháu. Nhà mà chật quá thì mình ra công viên, sợ gì đâu hehe.... Cứ ới tao một tiếng nhé. Gì chứ kẹo mút, phát cho mỗi người một cái là mút cả tối, tốn kém gì đâu.

Còn cái Nhung đểu một cách kiên định kia, hãy cứ đợi đấy! Tao xong vụ này sẽ sang tận nơi hành tỏi hai vợ chồng nhà mày.

(nói nhỏ cho chúng mày thèm, là cái Nhung đang lên một tour xuyên Úc rất hoành tráng cho bọn tao)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

À quên Nhung ơi, mày cứ bắn một phát súng báo hiệu đi là ở nhà tao cầm nhành lan đuổi Sơn chạy tóe khói ra cho mày.

Mà không hiểu sao đang tự nhiên Sơn lại lịch sự lễ phép với anh Trâu nhà tao thế nhỉ? Lễ phép với tao thì là phải đạo rồi, nhưng sao tự dưng lại cảm ơn cả anh Trâu rối rít thế? Có chuyện gì à?
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khổ thân con Vân, tên các cháu cứ bị gọi nhầm loạn lên. Thế đứa thứ hai của Vân tên viết là Sakura, gọi là Sakula à? *-:) Cộng thêm cô Nở Nhung bị lẫn lộn xuất xứ, dám gọi cháu là Sakuda. May cô Mai colect (tiếng Anh là correct). May mẹ Vân ít vào đây, không mẹ Vân mắng cô Nhung chết nhỉ.;))
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mà không hiểu sao đang tự nhiên Sơn lại lịch sự lễ phép với anh Trâu nhà tao thế nhỉ? Lễ phép với tao thì là phải đạo rồi, nhưng sao tự dưng lại cảm ơn cả anh Trâu rối rít thế? Có chuyện gì à?
Ngứa ngáy không chịu được, vào trêu cả Hoa và anh Trâu nhà nó. Hoa ơi, từ trước đến giờ tao cứ đinh ninh tên chồng mày là Ch (Ch như Chó ấy). Hóa ra lại là Trâu. Thảm nào anh ấy hiền thế, vợ bảo gì nghe nấy. Người với tên hợp nhau quá.

(Bỏ xừ, cái Hoa nó lại mượn cành phong lan của thằng Vinh sang Sydney đuổi tao xung quanh Opera House mất thôi. Chạy....)

Đúng là có Hoa đánh tiếng mang kẹo mút về, forum rôm rả hẳn lên. Tại lúc này 3.34pm giờ Úc, tức 11.34am giờ Việt Nam, có hẳn 7 người xem. Thế dưng mà có mỗi mình tao lộ diện lên tiếng.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khổ thân con Vân, tên các cháu cứ bị gọi nhầm loạn lên. Thế đứa thứ hai của Vân tên viết là Sakura, gọi là Sakula à? *-:) Cộng thêm cô Nở Nhung bị lẫn lộn xuất xứ, dám gọi cháu là Sakuda. May cô Mai colect (tiếng Anh là correct). May mẹ Vân ít vào đây, không mẹ Vân mắng cô Nhung chết nhỉ.;))

Nghe thì có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng mày viết về phát âm của bọn Nhật như thế là hoàn toàn colect đấy Nhung ạ. R và L bên này chung một âm. Tao đinh ninh con nhà mình người Việt nói tiếng Việt suốt ngày chắc chả bị lây. Cứ ung dung như thế cho đến một hôm nghe nó tập đọc, gào tướng lên "ve kêu la lả, cành lá lung linh", làm tao hoảng hết cả hồn. Cả tuần sau hai mẹ con tao đi rao bán bánh mì ra rả "Ai bánh mì nóng RRRRòn ơ!", nên bây giờ nó tạm phân biệt được lồi.

Thảm nào anh ấy hiền thế, vợ bảo gì nghe nấy. Người với tên hợp nhau quá.

À, anh Trâu hiền, nên tao đoán là vợ anh ấy cũng hiền.

Hehe, thôi thôi đừng tức xì khói, tao biết sợ rồi, tao không câu chuyện nữa, tao tiếp tục tập trung nghiên cứu project của tao với mày đây!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Mà không hiểu sao đang tự nhiên Sơn lại lịch sự lễ phép với anh Trâu nhà tao thế nhỉ? Lễ phép với tao thì là phải đạo rồi, nhưng sao tự dưng lại cảm ơn cả anh Trâu rối rít thế? Có chuyện gì à?
Ơ, thế mày không biết anh Trâu nhà mày đã thống nhất với tao đợt Noel tới sẽ cất hết tất cả dụng cụ có lưỡi sắc vào tủ khóa lại à. Thế thì tao không cảm ơn sao được.

À mà quên, có một thứ rất sắc mà anh Trâu không cất được, đó là lưỡi của mày :p
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

...cất hết tất cả dụng cụ có lưỡi sắc vào tủ khóa lại.

À mà quên, có một thứ rất sắc mà anh Trâu không cất được, đó là lưỡi của mày :p

Ới Ơn ơi, ày ợ ưỡi ao, ao ự ất ào ủ óa ại ồi!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ới Ơn ơi, ày ợ ưỡi ao, ao ự ất ào ủ óa ại ồi!
Hoa à, mày leo lẻo ở forum bên kia đón chào anh Bảo, có thấy lưỡi cất trong tủ đâu. Lại định mẹ mìn bạn Sơn à?
Sơn ơi, cái Hoa nó ngậm kẹo mới ỉ eo thế, chứ không phải nó cất lưỡi đâu. Sơn nên hết sức cẩn thận cho tôi, không nên rơi vào cảm bẫy của đối thủ.

*****************************

Nhân đây cũng thông báo với các bạn là nhân dịp cuối năm, kém miếng khó chịu, các thành viên HAO ở Úc tổ chức hội nhập với các thành viên HAO ở Nhật. Cũng coolest party ever nhé. Cũng Night Fever luôn, cho bọn bên Anh chóng mặt.

Địa điểm: Nhà Nhung (không phải nhà bố mẹ Nhung), rất xa nhà Phương Hà và Nga
Ngày: 31/12/2006
Thời gian: từ lúc thành viên HAO ở Nhật tên là Hoa hạ cánh tại sân bay Sydney cho đến lúc nào cháu Bi đòi đi ngủ.

Thay mặt HAO Úc, hiện nay có mỗi bạn Nhung chắc chắn là đăng ký 1 suất. Có bạn Tony bị ép buộc lôi kéo đăng ký thêm 1 suất (Tay này rất dễ bị lôi kéo theo kiểu ép buộc). Thay mặt phái đoàn Nhật thì có bạn Hồng Hoa, cộng thêm thành viên danh dự Trâu và Bi (Hai tay này bên Nhật nổi tiếng tiệc tùng kinh khủng).

Ban tổ chức mở vòng tay lớn đón tiếp tất cả các thành viên khác nếu có điều kiện thì đến tham gia vui cùng chúng tôi.

*****************************

Xong đoạn mời mọc, thôi phải quay lại làm việc đây. Mấy hôm nay mải đánh bóng bàn với cái Hoa làm công việc ùn lên một đống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ê Nhung kia,

Sáng nay visa đã lọt vào tay tao! Những 3 cái, mỗi cái lại multiple entries, mà mỗi lần entry lại được ở đến 3 tháng. Chiều nay mày ra siêu thị vét thực phẩm đi nhé!

Hehe, mặt Nhung đang tròn biến thành méo, đang hồng biến thành xanh.

Mày dạy anh Tony chơi tá lả đi, bọn tao sang đấy là vừa một chiếu đấy! Chơi ăn tiền đê!
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khổ thân tao, chả lấy được cái visa nào. Hu hu...
Thế là bọn mày thành ra Tala Night Fever à? Hoa ơi, mang nhiều tiền về đây, học phí Hanoi rẻ lắm, xong rồi mày sang Úc chăn dắt Toni-Nhung, tha hồ ăn chơi miễn phí 3 tháng.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Khổ thân tao, chả lấy được cái visa nào. Hu hu...
Thế là bọn mày thành ra Tala Night Fever à? Hoa ơi, mang nhiều tiền về đây, học phí Hanoi rẻ lắm, xong rồi mày sang Úc chăn dắt Toni-Nhung, tha hồ ăn chơi miễn phí 3 tháng.

Hehe mày thì là đại sư phụ rồi! Tao nhớ hồi đại học tao toàn phải ngồi chầu rìa liếm mép xem mày, cái Trang, thằng Giang với lại một ai nữa ấy nhỉ, Quỳnh Hương à (?) chơi tá lả. Hay hôm nào về HN làm một chầu tá lả đi nhể! Cũng vui ra trò đấy chứ!

Mấy hôm nay cũng hơi đầu tắt mặt tối một tị, đang thu thập các trò chơi cho các cháu, mấy hôm nữa sẽ phát tán chương trình Christmas Party cụ tỉ nhé!
 
Back
Bên trên