Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội - Khóa 87-90: 20 năm gặp lại

Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Nào, mầm đá, mầm đá mang ra đây. Các cụ trong làng đã đói bụng chưa.

Ảnh hôm gặp nhau ở quán nhà Lệ Nhung gửi rồi đấy. Không được hưởng lạc như hồi thằng Vinh về, nhưng bà con xem tạm. Gọi là lần tập dượt, lần sau về chính thức rượu chè bét nhè với nhau sau.

Hoa đâu, tay dao tay kéo, vào mà bấm duyệt ảnh đi
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Có phải nhờ hôm sờ vai trao áo phông (gì gì của trường Ams hay sao ấy nhỉ) mà Hoa nắm rõ các số đo của Sơn không nhẩy?

Đâu mà! Ieo ơi sao mày lại nói thế, người nào không biết lại tưởng là tao sỗ sàng lắm.

Đấy là nhờ hôm khác!

Nhung đã viết:
Hoa đâu, tay dao tay kéo, vào mà bấm duyệt ảnh đi

Ố ồ ô! Bây giờ đến lượt tao cho chúng mày ăn mầm đá!

Hehe, oai thía mới là oai chứ lị! :D:D:D
-------------

À quên lêu lêu, bây giờ tao vào tao xem trước đây!

Còn cái Nhung kia, còn một câu hỏi to đùng trả lời cho tao đi chứ!
-------------

Hehe, sao không có cái biểu tượng liếm mép roẹt một cái nào nhi?

Anyway, không có biểu tượng, thì tao cũng vẫn vừa liếm mép roẹt một cái. Tao xem xong ảnh rồi. Toàn là minh tinh màn bạc mặc quần áo thiếu trên, thiếu cả dưới!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Còn cái Nhung kia, còn một câu hỏi to đùng trả lời cho tao đi chứ!
Hoa, định đợi mày sang Sydney rồi xử lý mà không đợi nổi. Tao quý mày, tao hiểu sự băn khoăn của mày, tao mới nháo nhác lật đật, chạy ngược chạy xuôi, tìm lên tìm xuống cả cái forum này mà có thấy cái dấu hỏi to đùng nào với tên tao dính vào đấy đâu! :-?? . Cái loại câu hỏi của mày, to đùng, mà không rõ ràng, không đáng trả lời nhé.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa, định đợi mày sang Sydney rồi xử lý mà không đợi nổi. Tao quý mày, tao hiểu sự băn khoăn của mày, tao mới nháo nhác lật đật, chạy ngược chạy xuôi, tìm lên tìm xuống cả cái forum này mà có thấy cái dấu hỏi to đùng nào với tên tao dính vào đấy đâu! :-?? . Cái loại câu hỏi của mày, to đùng, mà không rõ ràng, không đáng trả lời nhé.

Câu hỏi của tao ở trong e-mail từ mấy hôm trước cơ, mày chê tao nghèo mày có thèm trả lời quái đâu, bao giờ tao sang cố mà chịu hậu quả.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hoa, mày không phải dọa lên dọa xuống thế. Cứ sang nhà tao đi, xem hậu quả to được bằng từng nào. Đến Chí Phèo còn gặp phải Thị Nở, thì cụ Bá Hoa ăn nhằm vào đây. :p
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Sơn, mày thông cảm. Mấy hôm nay cuối năm, anh Chí nhà tao bận tổ chức tiệc tùng ở quán cà phê đèn mờ nhà nó để giải trí mấy anh lính. Vì thế nên ít vào đòi Nở nấu cháo. Mà dạo này hoa phong lan hiếm ghê lắm, hình như nhập khẩu hết vào Nga, chuyển sang quán nhà thằng Vinh thì phải.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hôm qua gặp các cháu vui quá, hôm nay tao mất luôn giọng rồi :)

Cảm ơn Anh Trẻ Tuyết nhiệt liệt, đã rất nhiệt tình đến sớm nhất về muộn nhất, vào vai rất độc đáo, thuyết phục được hầu hết tất cả các cháu rằng Ông Già Tuyết có thật. Cháu Minh nhà Dung được mẹ hỉ hả nhận xét là "nó tin sái cổ rồi!", mặc dù lúc trước thì "nó nhất định không tin". Cháu Kẹo nhà Thanh Hà thì leo tót lên cầu thang đón đường chờ xem Ông Già Tuyết đi về bằng đường ống khói như thế nào. Cháu Bi nhà tao thì tuy cuối cùng tóm được sơ hở của mẹ nên đoán già đoán non ra ai làm Ông Già Tuyết, nhưng ngay lúc đó lập trường cũng bị lung lay dữ dội. Bà của cháu Bi thì thật thà hỏi mẹ Bi sau khi tiệc tan "cái cậu đó là bạn con hay là nó chuyên đi làm Ông Già Tuyết?".

Các cháu thì tin, còn mẹ các cháu thì ngưỡng mộ ra hết đằng mắt với lại đằng miệng. Mẹ nào mẹ nấy mắt sáng trưng miệng toe toét, đầu gật gù. Chính tao đưa áo cho nó mặc mà suýt nữa tao cũng tưởng đấy là Ông Già Tuyết thật. Thực sự là rất ấn tượng và cảm ơn thời gian công sức của mày. Chắc từ nay mày sẽ "chết vai" Ông Già Tuyết mất thôi. :D

Các cháu về hết rồi ông bà Bi vẫn cứ tấm tắc "Đông trẻ con vui nhỉ!". Mặc dù cả ông cả bà bị cháu Sakura nhà Vân hù dọa phù thủy đủ kiểu, thậm chí dắt tay đủn mông ông bà xuống cầu thang để chiếm phòng của ông bà. Chơi chán dưới nhà cả lũ nhóc kéo nhau lên phòng ông bà leo lên giường, bị bà nhắc "các cháu đừng cho chân lên giường nhé", thì các cháu rất tự nhiên "thế thì cho người lên giường!" rồi cứ thế nhoài hết người trên giường, tuy nhiên chân vẫn rất nhớ lời bà dặn, bỏ hểt ra ngoài. Dĩ nhiên bà chả nói được gì nữa :D

Gặp nhau có một tẹo mà đã nắm được sơ sơ sở trường của mỗi cháu rồi. Cháu nào cũng rất ngộ nghĩnh theo một cách rất riêng.

BMinh kia! Tao mời là mời cả lũ đấy chứ, welcome tất cả mọi người mà. Ai bảo mày không biết tính tao tuệch toạc, nên mày cứ chờ tao ý nhị mời riêng. Mày cứ phải như tao ấy, không mời cũng đến, đuổi đi cứ đến. Lần sau đừng có ý nhị với tao, đến cho khỏi thiệt nhé :)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Hôm qua gặp các cháu vui quá, hôm nay tao mất luôn giọng rồi :)
Các cháu thì tin, còn mẹ các cháu thì ngưỡng mộ ra hết đằng mắt với lại đằng miệng. Mẹ nào mẹ nấy mắt sáng trưng miệng toe toét, đầu gật gù. Chính tao đưa áo cho nó mặc mà suýt nữa tao cũng tưởng đấy là Ông Già Tuyết thật. Thực sự là rất ấn tượng và cảm ơn thời gian công sức của mày. Chắc từ nay mày sẽ "chết vai" Ông Già Tuyết mất thôi. :D:)

Công nhận, công nhận. Tao hoàn toàn tín nhiệm tài tổ chức của Hoa, và vai trò ông già, ấy chết, anh Trẻ Noel của Sơn. Mong sao chúng mày tiếp tục phát huy, từ này đến tận lúc có thể gọi là ông già Noel nhé.

BMinh kia! Tao mời là mời cả lũ đấy chứ, welcome tất cả mọi người mà. Ai bảo mày không biết tính tao tuệch toạc, nên mày cứ chờ tao ý nhị mời riêng. Mày cứ phải như tao ấy, không mời cũng đến, đuổi đi cứ đến. Lần sau đừng có ý nhị với tao, đến cho khỏi thiệt nhé :)

BMinh ơi, lát nữa cái Nga mõ nó vào loa loa loa loa sau. Tao nói trước với mày là thứ 3 này đi chén lẩu nấm có cá hồi, cá trình, seafood đấy.:D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thằng Hiếu nhà tao tin sái cổ là Ông Già Tuyết được cô Hoa mang ở Nhật về vì rõ ràng không biết nói tiếng Việt, hơn nữa lại có thắt lưng ở bụng. Còn thằng Minh nhất định đòi lên gác tìm Ông Già Tuyết trong khi ông đang chễm chệ ngồi chơi Bingo. Ai ra về cũng hỉ hả, phấn khởi vì sự chu đáo của chủ nhà.

Cảm ơn Hoa+anh Châu + 2 cụ.Tao cũng cảm ơn thằng nào đóng Anh Trẻ Tuyết rất đạt giúp tao không bị lộ bài.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Chúng mày bảo các cháu thích là tao cũng thích lắm. Vì thực ra may nhờ có Anh Tuyết cứu nguy chứ không là tao bể sô thẳng cẳng. Giắt trong túi phải đến 7-8 trò chơi ấy, nhưng mà tao mới hò được cho các cháu ngồi thành một cái vòng meo méo là đã rát hết cổ họng rồi cuống, chả nói được gì nữa. Lần sau có làm party lại lôi kinh nghiệm của lần này ra.

Ảnh tao vẫn chưa lôi ra được, sẽ gửi sau nhé. Tiếc là lúc đấy sôi động quá, các cháu thì bám riết, các mẹ thì cuống quít nên không kịp chụp cho Anh Tuyết một pô ảnh riêng nào để sau này có PR ở đâu thì PR. :D

Hehe, mà nghĩ lại tao vẫn buồn cười mấy pha tao vô duyên tệ. Thấy Tẹo lò dò đi vào, tao cứ tưởng Tẹo dắt theo cháu nào, nên tao giằng ngay lấy túi quà nó đang xách không cho nó kịp ú ớ, giúi vội cho Anh Tuyết lúc đó đã dợm bước leo lên cầu thang, để còn kịp tặng cho cháu Tẹo. Dưng mà hóa ra cháu nó lại là con mình, làm tao hiểu ra vấn đề cũng phải giả vờ xấu hổ tí cho đỡ ngượng. Chả biết cái Tẹo nó có hiểu hộ cho là tao ngượng không nữa. :">
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Bây giờ tao mới hiểu tại sao Tẹo nhất định không cho anh Năng vào nhà, Hoa ạ. Chắc nó sợ mày lại giằng lấy mang lên gác.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao đang bận quá, chỉ tạt vào cảm ơn "khổ chủ" và Anh trẻ Tuyết đã cho cả nhà tao một Giáng sinh vui vẻ, năm sau cứ thế phát huy nhé Hoa :))

Hẹn gặp chúng mày trưa nay.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Tao đang bận quá, chỉ tạt vào cảm ơn "khổ chủ" và Anh trẻ Tuyết đã cho cả nhà tao một Giáng sinh vui vẻ, năm sau cứ thế phát huy nhé Hoa :))

Hẹn gặp chúng mày trưa nay.

Nga ơi, năm sau mà phát huy tao đã có kinh nghiệm năm nay, tao không đòi trả tiền bánh pizza nữa đâu :D

Tất cả chúng mày trưa nay đi ăn nhé. Hẹn gặp nhau 12h trưa ở quán Làng Ngói 27 Ngọc Khánh. Tao cứ viết vào đây sợ có đứa nào không check mail.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Seasons Greetings to all chúng mày nhé. Xem chừng dân tình ở Việt Nam celebrate Christmas còn to đùng hơn cả bọn tao bên này. Ở đây chẳng có ông già hay Anh trẻ Tuyết gì cả. Nên nghe chúng mày kể chuyện anh Tuyết Sơn ở nhà, tao cứ chèm chẹp đây, thèm quá :D

Hoa, tao gửi mày mấy điều dặn dò trước khi sang Úc, vào yahoo hoặc vào email ở đây mà đọc đi nhé. Không đọc kỹ, rồi đến Sydney không biết đường mà tìm nhau ở sân bay đâu. Đừng mang đồ gỗ hay đồ ăn uống gì vào Úc nhé, chúng nó không cho vào đâu. Nếu cố đấm ăn xôiCó mang thì nhớ khai báo không nó phạt to đấy.

BTW, cái forum hôm nay xanh đỏ quá, nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng đau mắt quá.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Thông báo với các bạn là gia đình Hoa đã đến Sydney an toàn, ăn chơi đú đởn hai tối rồi sáng hôm nay đã lên máy bay đi Gold Coast ăn chơi tiếp. Nhung có Hoa thì vui quá, mỗi tội mấy hôm nay bụng dạ lạch cạch, ươn người nên hơi mệt mỏi, tiếp đón bạn không được nhiệt liệt như mình muốn. Còn Hoa và gia đình Hoa có vui không thì phải đợi Hoa truyền hình gián tiếp lời cảm tưởng.

Bạn bè sau 9 năm không gặp nhau, vẫn thân, vẫn quý nhau lắm. Nhưng cũng phải mất một ít ngỡ ngàng để quen nhau lại. Như tính ăn nhiều, uống rượu nhiều, tiệc tùng nhiều, nói nhiều của Nhung chắc Hoa phải chịu khó quen dần vậy :D .

Tường thuật buổi gặp gỡ như thế này. Sáng ngày 31/12, Hoa vừa đến nhà Nhung, còn bỡ ngỡ chưa quen vườn tược, cả nhà đã bị tống ngay lên xe ô tô đưa ra chợ cá. Mùi cá, mùi tôm, mùi người đông đúc, nhà Hoa choáng quá, phải ra một góc ghế ngồi thở. Rồi về đến nhà là tế nhị xin phép bạn Nhung cho đi ngủ một giấc.

Đến tối vừa ngủ dậy một cái, một mắt vẫn còn nhắm, mắt kia mở một nửa, thì bạn Hoa đã bị tống ngay một li rượu vào tay. Choáng. Rồi tối hôm đấy lại còn bị bắt ngồi tiếp chuyện vợ chồng Nhung, cộng thêm hàng xóm nhà Nhung đến tận 2-3 giờ sáng. Bạn Nhung cũng mải rượu chè buôn chuyện, chẳng thèm serve dinner nữa, mất công mẹ Hoa với Bi nhặt rau muống hì hục cả chiều, hít ngửi thịt nướng cả chiều. Đấy, chủ nhà quá chu đáo.

Khổ thân cháu Bi, mệt quá, leo lên giường đi ngủ lúc 9h tối, thì đến nửa đêm bị dựng dậy bắt đi xem pháo hoa. Pháo hoa xong cũng có được đi ngủ lại đâu, bị bắt ngồi gấp chim giấy đến tận 2h sáng.

Còn ngày hôm sau, bạn Nhung bị hangover, nên gửi cả nhà Hoa lên phố tự đi chơi với nhau. Đến tối, nhà Hoa về đã mệt lử đử, lại phải tiếp tục thực hành tiếng Anh với hai anh chị bạn của Nhung đến ăn tối. Khổ thế đấy.

Thôi, bạn Nhung tự hứa khi nào bạn Hoa quay lại Sydney sẽ ít tiệc tùng đi vậy, dành thời gian mà tâm sự với nhau, nhá. ;;)
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ê hê chào chúng mày!

Ê hê chào Nhung! Lâu lắm không gặp Nhung chẳng hay dạo này sức khỏe mày ra sao nhở?! Chốc nữa phải nhón chân đi tận 3 bước xuống dưới bếp tao mới lại được gặp mày. Thử hỏi xa thế ai mà không nhớ cơ chứ nị! :D

Ê Nhung ơi, mày thấy đón tiếp thế này chưa được nhiệt liệt như mày tự mong muốn thì mày cứ việc đón như mày muốn đi. Bọn tao sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho mày đón tiếp đây, hehe.

Tao đang mặc áo may ô quần đùi ngồi đây, mặt mũi nhọ nhem vì bắt nắng, vừa ngáp vừa rung đùi, để mặc nó vừa đi làm về là tất bật lao vào bếp nấu nấu nướng nướng tiếp đãi mấy bạn "Maica nam nữ từ trên trời rơi xuống". Để chốc nữa nó nấu gần xong thì tao mới giả vờ là tao vừa mới check xong mail thủng thỉnh đi xuống bếp chờ đến giờ ăn.

Report cho đến ngày hôm nay, thì:

Thức ăn nó nấu thì rất ngon, nhất là khi ăn xong nó cho thẳng bát vào máy làm tao rất muốn mà không thể hiện được tay nghề rửa bát.

Anh Tony nhà nó thì rất hiền lành chăm chỉ. Thấy nhà có túi rác nào là cặm cụi mang đi đổ. Túi quần áo bẩn bọn tao vô ý vô tứ quẳng ra máy giặt bị anh ấy buộc chặt miệng túi, lụi hụi mang ngay ra thùng rác nhưng bị tao phát hiện khi đang trên đường thi hành công vụ.

Nhà nó thì rất rộng.

Xong rồi tao thấy nhà tao thì rất chật.

Nhà nó thì lại còn rất nhiều cây cối.

Nó thì rất mát tay trồng rau thơm VN, cây nào cây nấy lên thành bụi.

Sydney thì đẹp tuyệt vời, rộng rãi, khoáng đạt, yên ả, đâu đâu cũng có cây xanh.

Màn pháo hoa đêm Giao Thừa thì rất ấn tượng.

Mấy anh chị hàng xóm nhà nó thì rất nice và funny làm tao cười suýt chết hôm mới đến.

Ở bên này mà không có xe hơi thì rất là không thể sống được.

Thôi cứ tạm thời như thế, tao ngửi thấy mùi thức ăn bay lên trong gió hè rồi. Lúc khác tao lại vào làm tiếp report nhé. Chúng mày cũng phải vào tán phét đi chứ, ai lại tao đánh bóng bàn offline với cái Nhung suốt ngày rồi, mà tao đang ngủ vẫn bị nó dựng dậy ấn vào đây đánh bóng bàn online tiếp "cho nó vui", kẻo chả thấy ai ở đâu cả. Tao vừa type vừa bị nó đứng bên cạnh vừa kiểm duyệt vừa la lối. Cho nên report ở trên rất có thể là không phản ảnh hết sự thật đấy nhé. :D
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

LÒA LÓA LOAaaaaa!!!

Tao mới cho ảnh Christmas lên, chúng mày vào mà xem nhé. Size nhỏ nên không nét lắm, mai kia tao sẽ gửi e-mail cả loạt ảnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn cho chúng mày.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Cái Hoa lại mang ảnh đi ngâm dấm rồi. Hôm nọ mày cho tao xem một đống ảnh chụp hôm Anh Trẻ Tuyết, mà cho lên có 3 cái. Làm tao vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cả loạt ảnh đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, mà có thấy đâu.

Nhân tiện kể chuyện miso tập 2 cho các bạn nghe. Hôm nọ bạn Hoa hướng dẫn bạn Nhung công nghệ nấu miso cao, chỉ cần mở túi ni lông, đổ content của túi ni lông vào bát, dội nước sôi là ăn.

Bạn Nhung nghe lời bạn Hoa, tối qua, mở gói miso ra thì thấy có hẳn 4 loại túi, một túi dài, 3 túi vuông, mỗi túi một mầu, nào đỏ, nào xanh lá cây, nào xanh da trời, nào da cam. Vẫn tiếng Nhật, vẫn không biết chọn túi nào đổ vào bát nào. Bạn Nhung lại quay lại mì ăn liền Indo, đọc được, nấu được, ăn được.

Bạn Hoa lại phải vào cho thêm hướng dẫn tiếp đi, chẳng gì bạn Nhung cũng vẫn hơi chậm hiểu, nên công nghệ miso vẫn chưa thông.
 
Re: Ai khóa 87-90 vào đây tụ hội

Ảnh thì mày đã xem hết sạch từ khi còn chưa tổng duyệt rồi còn gì nữa. Nhiều ảnh, nhưng cũng na ná giống nhau. Trên tất cả các ảnh, Anh Trẻ Tuyết trông lúc nào cũng đẹp giai tăm tắp, soi mãi không kiếm được cái nào xấu đột biến để mà gửi cả. Nên tao không gửi hết lên, chỉ dán lấy vài cái đại diện cho tiết kiệm đất công.

--------

Khổ vì ăn! Check mail trong vòng 15 phút tới nhé.
 
Back
Bên trên