Đi đó đi đây

Tết này tao đi Kiên Giang. Cực Tây Nam của Tổ Quốc. Lái xe khoảng 7 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Tết năm ngoái tao cũng ra đấy. Có một cái resort rất xinh, phong cảnh đẹp lắm lắm, vài cái bungalows yên tĩnh nằm trên đồi, nhìn ra biển. Biển quay sang hướng Tây nên ngắm được cảnh mặt trời lặn trên biển, vốn hiếm hoi vì các bãi biển Việt Nam đa phần nhìn ra biển Đông. Ở ngay đấy có hòn Phụ Tử, nhưng mà Phụ thì quỵ rồi, còn Tử thôi.
Lại mang theo mấy anh single malt, cùng mấy tay thân nhất nằm trên ban-công ngắm giời ngắm biển, nhấp từ từ từng ngụm, quần đùi hoa hưởng gió mơn man, nghe tiếng sóng vỗ và tiếng máy tàu đánh cá xa xa... hay bằng mấy diện bộ chạy sô chúc Tết phờ phạc nặng nề.
Năm mới vui vẻ và bớt xì-trét các bạn nhé.
Cheers.
Thằng kia mày lại lên Hòn Trẹm rì dọt ở hả. Công nhận là đẹp dã man luôn.
Tiếc quá tao mất béng đống ảnh chụp hoàng hôn ở đó rồi, còn mỗi cái ảnh resize này, chúng mày xem tạm.
SunsetatHonChong.jpg
 
Thằng kia mày lại lên Hòn Trẹm rì dọt ở hả. Công nhận là đẹp dã man luôn.
Tiếc quá tao mất béng đống ảnh chụp hoàng hôn ở đó rồi, còn mỗi cái ảnh resize này, chúng mày xem tạm.

Chính xác rồi đấy Sơn ạ.
Nếu đã mất ảnh chụp hoàng hôn ở đấy, xin mời mày liên hệ với tao.
Tao cóp cho khoảng 1GB, rồi thì in lịch mang về nhà mà treo.
Tổng quản chỗ ấy là anh giai Trinh, con người xởi lởi dễ thương, Tết rồi hứa đinh đóng cột với Hiệp Hấp rằng "trong năm mới nhất định thi công xong các công trình hồ bơi sân te-lít mí cả cải tạo cát biển làm bãi tắm tiên cùng với xây boong-ga-lâu cắm cọc xuống biển y như cái anh đảo Man-đi-vơ"... Anh ấy hạ cùng một nội dung quyết tâm như thế kể đến nay là đã ba năm, từ bấy đến giờ chưa có hạng mục nào bắt đầu thi công, càng mừng. Tao đến chỗ ấy cả thảy năm lần, lần đầu tiên từ hồi chưa có cái quái gì cả. Và không chừng khi có đủ hồ bơi sân te-lít bãi tắm tiên boong-ga-lâu-mặt-nước có nhẽ tao không vào nữa cũng nên. Mày lọ mọ cả ra chỗ đấy công nhận là... rất lọ mọ đấy. Dạo này không công tác Sà Goòng nữa à? Nếu có vào thì báo trước nhá, tao xin "visa" tao chở mày đi đó đi đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thế tao cho Hòn Trẹm vào danh sách. Ở đó được chúng mày khen đẹp dã man thì chắc cũng vẫn còn vắng vẻ nhỉ.
 
Hai bạn giai hay đi đây đi đó Hiệp và Xơn ơi, nếu muốn đến khi rì dọt thì đi thế nào là tiện nhất. Nhất quyết cứ phải lái xe 7 tiếng à? Mới cả tớ rất dốt địa lý, có phải đó là Phú Quốc không? Bạn nào có cái contacts của các rì sọt này cho tớ với.

Hoa thích đi nơi nào vắng vẻ thì thử đi Đồng Tháp đi. Tao vừa làm một chuyến đi xem chim về. Mấy khu sinh thái ở đó còn thô sơ lắm, gần như chưa bị bàn tay con người đụng chạm vào. Chỉ có điều đi cùng trẻ con thì điều kiện hơi khó cho chúng nó. Chỗ ở cũng chưa được tiện nghi lắm, với lại đi xem chim giờ giấc cũng hơi oái ăm. Mới cả dễ bị rơi xuống nước (tao đã được một buổi ngụp lặn trong bùn, nghĩ lại vẫn còn ghê).
 
Mày bắt xe đò trên không đi tới Kiên Giang, rồi từ đó bắt ô tô khoảng 2 tiếng là tới Hòn Trẹm. Từ Kiên Giang cũng sang Phú Quốc được (vé hình như tầm 500k/chiều).
 
Mày bắt xe đò trên không đi tới Kiên Giang, rồi từ đó bắt ô tô khoảng 2 tiếng là tới Hòn Trẹm. Từ Kiên Giang cũng sang Phú Quốc được (vé hình như tầm 500k/chiều).

Cho tao hỏi thêm câu nữa. Thế bắt ô tô từ Kiên Giang về Hòn Trẹm có dễ không? Có phải là đi máy bay SG - Rạch Giá không Sơn ơi? Mới cả nếu đã đến đấy rồi thì ở đó có gì chơi, ngoài việc ngắm hoàng hôn? Nếu mà đi thì đi bao nhiêu ngày là ổn hả 2 bạn ơi?
 
Đi thế thì nhiều chặng quá nhỉ? Tao phải xe đò HN đến HCM rồi lại xe đò đến Rạch Giá, rồi lại oto 2 tiếng, cộng thêm các đoạn chờ đợi nữa thì chắc phải hôm sau mới đến nơi.
Hiệp post mấy cái ảnh lên cho các bạn ngắm mà thèm thôi. Nếu gửi mail thì cc cho tớ với.
 
Hoa thích đi nơi nào vắng vẻ thì thử đi Đồng Tháp đi. Tao vừa làm một chuyến đi xem chim về. Mấy khu sinh thái ở đó còn thô sơ lắm, gần như chưa bị bàn tay con người đụng chạm vào. Chỉ có điều đi cùng trẻ con thì điều kiện hơi khó cho chúng nó. Chỗ ở cũng chưa được tiện nghi lắm, với lại đi xem chim giờ giấc cũng hơi oái ăm. Mới cả dễ bị rơi xuống nước (tao đã được một buổi ngụp lặn trong bùn, nghĩ lại vẫn còn ghê).

Thế là Đồng Tháp cũng vào luôn danh sách! :)

Nhưng chắc phải đi một mình thôi Phương ạ (nghĩa là không kèm trẻ con). Đi với mấy oắt con nhà tao thì đi trên cạn đường bằng xung quanh không có gì cũng phải dòng dây một đầu buộc vào con, đầu kia buộc vào mẹ rồi.

Nghĩ đến lúc nào (mà chẳng biết là đến lúc nào) rảnh ra được, đi lang thang cũng hay. Chả plan pliếc gì, lái xe rong ruổi đến chỗ nào thích thì ở lại, không thì lại đi tiếp, chắc khám phá được ối kinh nghiệm hay. Dưng mà muốn thế thì phải tập lái xe đã!
 
Nghĩ đến lúc nào (mà chẳng biết là đến lúc nào) rảnh ra được, đi lang thang cũng hay. Chả plan pliếc gì, lái xe rong ruổi đến chỗ nào thích thì ở lại, không thì lại đi tiếp, chắc khám phá được ối kinh nghiệm hay. Dưng mà muốn thế thì phải tập lái xe đã!

Tao cũng thích đi thế này, dưng mà không tự lái xe (vì tao cũng chưa tập lái xe) mà thích đi phương tiện công cộng, khỏi phải lo, lúc nào thích là nhảy lên xe thôi. Vừa rồi tao cũng đi thế, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng xe đò, đến nơi thì nếu thích thì thuê xe đi chơi trong tỉnh. Ôi, dưng mà tao chả còn mấy nagyf nghỉ phép. Được nghỉ ngày nào dùng béng nó hết rồi.
 
Tao cũng thích đi thế này, dưng mà không tự lái xe (vì tao cũng chưa tập lái xe) mà thích đi phương tiện công cộng, khỏi phải lo, lúc nào thích là nhảy lên xe thôi. Vừa rồi tao cũng đi thế, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng xe đò, đến nơi thì nếu thích thì thuê xe đi chơi trong tỉnh. Ôi, dưng mà tao chả còn mấy nagyf nghỉ phép. Được nghỉ ngày nào dùng béng nó hết rồi.

Phương à. Sao mày lại phải nghỉ phép? Tao tưởng mày muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ chứ?:D
Thế này chắc phải đến lúc con cái nhớn hết cả, chúng mình thì về hưu cả, thì mới lang thang thoải mái được. Không biết lúc ý chân còn đi bộ thoải mái, mắt còn nhìn biết đẹp, răng còn ăn thấy ngon, tim còn đập thình thịch nữa không nhỉ? 0:)
 
Phương à. Sao mày lại phải nghỉ phép? Tao tưởng mày muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ chứ?:D
Thế này chắc phải đến lúc con cái nhớn hết cả, chúng mình thì về hưu cả, thì mới lang thang thoải mái được. Không biết lúc ý chân còn đi bộ thoải mái, mắt còn nhìn biết đẹp, răng còn ăn thấy ngon, tim còn đập thình thịch nữa không nhỉ? 0:)

Ôi, nghỉ vẫn phải xin phép chứ. Thích nghỉ lúc nào thì nghỉ cũng được thôi, nhưng sẽ bị trừ lương hoặc đuổi việc ;;).

Ừ, nhiều lúc cũng cảm thấy mình như bị nô lệ cho công việc ấy, cứ chạy theo nó đi làm suốt. Tao bây giờ đang cố quyết tâm là một năm dành thời gian tử tế để đi chơi, khoảng 1 tháng/năm chả hạn. Chả hiểu có được không.
 
Phương ơi, tao tính kỹ rồi. Nghỉ phép 1 tháng/1 năm, tức là chỉ phải đi làm có 11 tháng/1 năm. Làm ít, chơi nhiều, nghỉ quá đi chứ lị. Có gì mà phải đắn đo, mà phải có hiểu được không? :D
 
Ừ, nhiều lúc cũng cảm thấy mình như bị nô lệ cho công việc ấy, cứ chạy theo nó đi làm suốt. Tao bây giờ đang cố quyết tâm là một năm dành thời gian tử tế để đi chơi, khoảng 1 tháng/năm chả hạn. Chả hiểu có được không.

Lâu lâu không gặp mày. Update tin tức cho các bạn đi. Mày vẫn làm NGO phải không?
 
Lâu lâu không gặp mày. Update tin tức cho các bạn đi. Mày vẫn làm NGO phải không?

ừ, dạo này tao bận quá quá mày ạ. Tao vẫn điên như thế, vẫn làm cả 2 nơi nhưng sắp thôi 1 chỗ đi làm thuê để về làm toàn thời gian ở NGO rồi.

Hey Nhung, đúng là mày có 2 bộ não, 2 cái đầu, 2 trái tim trong 1 nên thông minh thế. Tao tính mãi chả ra thế. Đúng là làm ít chơi nhiều thì là tốt quá rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương à, tao cứ thấy đi có cơ hội điều kiện đi chơi là đi ngay. Chẳng phải lo lắng công việc nọ kia gì cả. Tính vốn ham chơi, chẳng cần 2 não 2 tim gì mà cũng tính ra hết được cách nào đi chơi được nhiều nhất. :D . Vợ chồng tao chưa gì đã lên kế hoạch lúc tao nghỉ đẻ vác con đi chơi được những đâu. Khổ thân cháu Tràng An nhà tao, chưa ra đời đã bị bố mẹ lên kế hoạch bắt đi máy bay với đi ô tô khắp nơi rồi.

Mày làm những 2 chỗ, thảm nào không có thời gian đi chơi là phải. Thôi, tham công tiếc việc ít thôi. Để dành thời gian còn hưởng thụ cuộc sống nữa chứ.
 
:D

xem cái cờ-níp chen ủn bên Nhật, mới nhớ ra cái chuyện, lâu rồi có 1 con vịt sống bên nớ nó tâm sự với tao,

là,

chị chàng đi tàu điện bị thằng gì nó cứ viện cớ đông người, đứng sát sạt vào sau lưng. Lườm nó, thì nó phân bua "đấy là cục tiền lương mới nhận, tôi nhét trong túi, cô cứ hiểu lầm oan tôi quá",

đến bến sau, người chen vào đông hơn, thằng ôn kia chịn vào sát hơn, cô nàng miệng nói tay làm, ghé tai ông mãnh hỏi thầm "sao ông được tăng lương nhanh thế?"

ờ, mà suy cho cùng cái con này nó mắn đẻ cũng phải.
 
cổ động viên của M.U. đổ bộ vào Mat-xờ-cơ-va từ sân bay Domedovo ở phía Nam,

bầy đoàn nhà Chelsea hạ cánh ở sân bay Sheremetievo, phía Bắc.

cả 2 bọn này bị cách ly nhau từ phút đầu tiên. 700 xe bus chuyên dụng to uỵch như 700 con cá nhà táng sẽ chuyên chở 40.000 đứa chúng nó đến 2 địa điểm tập kết, nằm bên bờ sông Mos, dưới chân Đồi chim sẻ, cách SVĐ không xa.

7000 cảnh sát dã chiến bịt mặt đen sì, áo giáp quần giáp dày 5 phân, dùi cui điện bình hơi cay đeo lủng lẳng, tiểu liên AK bắn đạn cao su chuyên dụng nòng dài chấm đất.
(Thằng nào vô phúc lĩnh 1 viên này, ờ, vào mông chẳng hạn, sẽ có cảm nhận như bị Terminator phang thật lực bằng gậy bóng chày, đảm bảo nằm liệt giường ít nhất 5 ngày)

18 nhân viên Scotland Yard mặc thường phục đứng ngay cạnh cửa từ, làm nhiệm vụ chó săn-chỉ điểm cho đồng nghiệp Nga chừng 300 tên côn đồ chuyên nghiệp, để tóm & tống cổ vào chuồng sắt ngay tại trận.

bực mình nhất một nỗi, là có thằng chuẩn bị lau chùi cái tù và bằng đồng từ cả tuần nay, bóng nhoáng hết cả lên, thì hôm tới chắc sẽ phải để ở nhà, vì thuộc phạm vi "thanh kim loại dài trên 10 cm". Lấy gì mà toe tóe đây?

bớ Xơn bớ Hiệp, sao im ắng thế? Mắt lồi cổ họng đắng ngắt à? Chết xxx chúng mày đeeeee <:p
 
bực mình nhất một nỗi, là có thằng chuẩn bị lau chùi cái tù và bằng đồng từ cả tuần nay, bóng nhoáng hết cả lên, thì hôm tới chắc sẽ phải để ở nhà, vì thuộc phạm vi "thanh kim loại dài trên 10 cm". Lấy gì mà toe tóe đây?
Vinh, tù với chẳng và, có còn đâu mà lôi ra mà lau chùi mà bóng nhoáng mà khoe. Thôi, đoạn 10cm không có được theo người, mày cứ mồm mày mà gào cho tao. Cái giọng mày nhỏ nhẹ thế, gào lên một cái, bằng 10 cái tù và của mấy thằng bên cạnh gộp lại ấy chứ. Tao cổ vũ đây này, không lại bảo tao xỉa xói mày vé bóng đá với cả lợn nhé. <:p <:p
 
xin lỗi Nở Nhung nhá, cái ảnh chụp mày hôm ấy tao có đưa qua photoshop chỉnh cho thon gọn lại chút, xóa bớt vài nếp nhăn, nên nhìn ko được thật lắm.

nên có thể bọn nó ngó qua sẽ không nhận ra mày ;;)

tao thỏ thẻ đáng yêu thế sao mày không gửi qua không trung cho tao cái hôn gió nhở?

mày bảo giọng tao = 10 cái tù và, không sợ tao giận tao cấu cho à?
 
mày bảo giọng tao = 10 cái tù và, không sợ tao giận tao cấu cho à?
Vinh ơi, dạo này nước Nga hết mùa hoa phong lan hay sao mà mày lại phải chuyển sang cấu chí thế. Hay là lúc đầu muốn làm thân thì đập cành phong lan. Đến lúc quen thân rồi thì mày vứt toẹt cành phong lan đi, chuyển sang bạo lực cấu chí à :D . Công nhận mày lắm đòn

xin lỗi Nở Nhung nhá, cái ảnh chụp mày hôm ấy tao có đưa qua photoshop chỉnh cho thon gọn lại chút, xóa bớt vài nếp nhăn, nên nhìn ko được thật lắm.
Tao cũng đoán là mày photoshop cái ảnh hôm nọ mày chụp tao qua vệ tinh rồi đưa lên làm avatar. Nhưng photoshop xong thấy tao lại thành xinh quá thể không chịu được như thế nên tao chẳng dám tự nhận là mình, không chúng nó lại mắng tao là tự kiêu. Tính tao vốn khiêm tốn từ bé mà.

tao thỏ thẻ đáng yêu thế sao mày không gửi qua không trung cho tao cái hôn gió nhở?
Muốn hôn gió tao gởi ngay, sợ gì đâu. Cái hôn của tao nó lại còn tạt qua Nhật thu nhặt thêm tí nước bọt của cái Hoa rồi mới bay sang bên mày. Quảng cáo hôn gió đằm thắm thế, còn bạn nào trong khóa muốn Nhung gửi hôn nữa không? Của quý, giá phải chăng, đăng ký ngay không hết mặt hàng.
 
Back
Bên trên