»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

:) quá đơn giản :)
quá mệt mỏi :D
rất...rối :D
buồn :)
hị , cười :>
rồi khóc :)
blah blah...:)
hết.
chấm. :)
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

Cái dạ dày cũng đã đỡ.Phải.Đã nạp lại năng lượng để tiếp tục...
Ngày hôm nay không như ý muốn.Nhưng chả có gì phải chán cả.
Sau mấy ngày không đi dọn dẹp box, thấy anh mtha vào del mấy bài.Hix.hix...
Không phải em lười không del bài đâu@_@chỉ là tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ phép khi bị ốm....

Hix.Đi 1 vòng quanh box thấy ngập trong rác.Quyết tâm thức đêm nay để chiến đấu với bt và spammer (mà ở 2 forum mới chết@__@ )
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

Hix, hôm nay là một ngày nắng đẹp...
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

hic , h này mà mình còn onl như 1 con rỗi hơi , mẹ mà biết thì 8-| chờ tin nhắn là thế này đây ... chẳng hiểu cái j luôn :|
còn 2 ngày :| dù thi là để thêm kinh nghiệm j đó :| nhưng thôi nhiệm vụ củ mình là cố ôn , nhiệm vụ search đã chuyển sang mẹ , mình chẳng có cớ j mà onl , thấy may mắn trưa nay cố onl đc , đầu óc rỗng tuếch , đến chán >.<
càng ngày càng thấy mình ngu readin' comprehension 8-| >.< ...
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

hôm nay fải gọi là vãi fởn;))
chiều lạnh quá, lại còn hơi choáng, xuống sân chơi bro tí lại fởn :))
hôm nay đc cái đi học XA đầy đủ :x, toàn bùng:p
vừa nghe trên TV bình luận bóng đá có câu:Sau cơn mưa trời lại sáng :x :x
hi vọng mai đủ bình tĩnh đã đón nhận nhiều chuyện
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

30/11 :
Ngày cuối tháng.Trời ngoài kia lạnh quá.
Bận từ sáng tới giờ mới rảnh vài phút để OL.

Hix.Cái hộp tin nhắn của HAO (hix hình như acc của mình đựng được nhiều tin nhắn hơn acc mem thường ) vậy mà đã full.150 tin....
Cảm giác có người chờ 1 tin nhắn mà mình không biết thật là ....Dù sao cũng thấy hơi vui vì có người chờ my sms ...
Tự ngồi xóa 1 số tin nhắn từ tháng trước đi.Coi như bỏ hết cả quá khứ...

Trời ngoài kia lạnh....

Hôm nay còn cầm cái di động mới của thằng Hải về cop nhạc hộ..
Đúng là mua việc vào người...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

giời này mà thấy đứa nào mặc áo sơ mi đến trg` tức là tình yêu rực cháy quá sưởi ấm cõi lòng, khỏi phải mặc áo cũng ấm\:d/ =))
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

2/12/2006: Trời Lạnh...
Bài viết số 1000.
Lúc đầu định để 999 bài cho đẹp nhưng rồi chợt nhận ra ai cũng có lúc phải bước qua 1 cái ngữong của nó...
Chả mặn mà gì với việc lên bài nhưng thấy số 999 nhảy lên thành 1000 dù sao cũng thấy vui.Nhưng hơi hụt hẫng ^^.

Ai cũng phải bước qua 1 cái ngữong, 1 đẳng cấp nào đấy.Vậy mà năm nay chưa làm được gì nhiều.Vẫn dậm chân tại đây với trình độ E nhìn ra mọi người thấy mình lùn tịt.Vậy bao giờ mới thực hiện được ước mơ bay ra thế giới đây....
Hôm nay có người thi lấy bằng E nào đấy thì phải...Có lẽ chúc người ấy thành công nhưng hơi buồn.Chợt thoáng nghĩ bao giờ mọi người, bạn bè, và... bay hết bỏ lại 1 mình mình với kỳ thi đại học và sau đó có lẽ khi tốt nghiệp đại học ở VN.Mình cầm 1 tấm bằng DH chính qui ra chợ việc làm ngồi....

Hix.Lo xa quá.Hôm nay kt sử.Chả thấy lo gì dù chưa học được nhiều.Dù sao cũng cố gắng làm.Môn sử đã hết hứng thú từ khi đổi giáo viên.Thầy này có vẻ hiền hiền hơn cô cũ nhưng cách dạy thì thua xa...Dù sao trông thi chắc cũng.... >"< ^^

Dạo này bi quan thế, thấy mình tụt hậu so với bọn bạn rất nhiều, trình E, trình C++ , trình HTLM, đã thế dạo này còn mù thông tin IT ( anh em bên DEC bỏ rơi mình mất ) ,...và cả cái trình vận động 1 cái đám đông nữa.Gần như bất lực trong vụ quyên góp hôm qua để H` hò hét. .Hix thật là chán.

Cố bước qua cái ngữong của chính mình thật khó.

Hôm nay trời lạnh....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

mấy hôm nay, đang thát tình, chỉ có chán và chán, nhưng vào topic chán mà kêu thì mất mặt quá, vì dọng văn trong đấy khác xa mình quá
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

ngày nào cũng như ngày nào :>

chả đau khổ như ai :-"
chả sung sướng như ai :-"
vì chả có người iêu :-j=))
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

cố lên bạn, dù muộn, nhung hễ đi là đến<:p 0:) (câu này hồi trc đọc trong HHT)
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

hehe, vi quá, hôm nay mới để ý có đc 1 sao rồi, trong tương lai chắc còn tăng nhiều
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

tởm!! 1 ngày mà tăg đc hơn 20 bài :-&
đcm <đập con muỗi> tối nay tức ko chịu đc!! đứa cần thì lặn mất tích, đứa ko cần lại cứ nhảy vào nói nhắg nhít. sao lại vô duyên đến thế :(
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

sáng sớm chủ nhật đầu tháng. Lạnh, nhưng vui quá:)
ko ngờ dạo này mình hay nói chuyện với nó thế :)), vui vãi soài
mọi chuyện lại bình thường ồi:)
hi vọng lúc nào cũng sẽ bình yên thế này:)
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

mấy ngày mùa đông rét thật nhưng lại thấy ấm trong lòng.....
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

sáng CN thật chả bình yên tí nào :)) :p ;;) rét :( mấy ngày hôm nay đau bụng chóng mặt kinh 8-| ăn uống lung tung :| đến bênh mất 8-| :( >"<
chuyển hộ khẩu từ tầng 4 xuống tầng 2 do ... rét quá :p tạm xa cái máy tính thân iu ;;) :( :p thực ra cố tình :> ;) :p xem ko onl thì nó thế nào 8-| nhưng thật sự là rất chán :|
lúc nào cũng cảm thấy thiếu tg ...
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

1 buổi sáng lạnh.
Còn bao nhiêu việc.
Vậy mà mới giải quyết được 1 chút đã ngồi đánh war OL , 5p ra chek forum 1 lần chờ 1 nick OL.
(đang type bài này trng lúc load map ^^)
Lười quá...lazy morning...

thời gian thấy thiếu quá, muốn ngủ, muốn viết mấy bài trên forum, muốn tranh luận ở 1 số topic.

Muốn ôn 3 bài kt ngày mai, muốn làm bài tập..., muôn cả...
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

Trời lạnh. Chính vì thế mới ức chế. Một ngày không thể nào còn xấu hổ nhục nhã hơn.
Trời lạnh. Đứng đợi gần tiếng đồng hồ giữa đường mà chỉ mặc có bộ đồ đá bóng.
Trời lạnh. Chỉ muốn ngủ ở nhà nhưng vẫn cố bò dậy, cuối cùng lại phải về nhà.
Trời lạnh. Cả ngày hôm nay chắc chỉ on đúng lúc này thôi.
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

Trời càng ngày càng lạnh thêm...
Thế là lại một mùa đông nữa mình.....
Mùa đông thật là thik ..nhưng mùa đông thế này.. thì chỉ muốn trôi qua cho nhanh(sẽ lại là một mùa đông dài:()
 
Re: (¯`·.º¦:Nhật ký 06-09:¦º.·´¯)-Ngày gió đông về

Đông về thật rồi
Trời lạnh.... Trái tim cũng lạnh.... con ng` cũng lạnh lùng hơn...
Đáng sợ quá
 
Back
Bên trên