Yêu, và không yêu

Không, bi giờ thì hết rồi.

Nếu anh chán em, em sẽ biến nó thành việc đáng hối hận nhất trong cuộc đời anh >:) :))
 
chết Anh stevennguyen tối nay ăn ko ngon ngủ ko yên rồi !
 
DO anything I like ;;) ngồi mà nghĩ yêu không yêu chắc mắt đảo hột lạc mất 8-}
 
Làm trước nghĩ sau thì nhiều thứ điên đảo, không chỉ mắt đâu ah! :D
 
nếu mình đc làm nhg j mình muốn thì cuộc sống dễ dàng quá... đời đâu có đc như vây :|
mỗi năm thêm 1 tuổi thì lại có nhiều thứ phải lo/suy nghĩ hơn... chuyện tình cảm ko nằm ngoại lệ ... nghĩ xem... (chắc là mình ko ế) 8-}
 
Hội phó tính năm mới theo âm lik :D ( :"> Mình âm lik thật, sn cũng tính âl nữa :p) Năm cũ nè, mọi thứ bắt đầu bình thường, xuống dốc khủng khiếp, kết thúc tạm tạm. Không bít năm mới thế nào :)

Chúc mọi người ăn chơi vui vẻ mấy ngày cuối năm dl nè nhé :) :*
 
trích lời ông bà:".. sang năm get married.. " khụ khụ :-"
 
oi đến phát ghen... :)
kìa, HP xem xét rồi tiệc tùng bánh kẹo đi chứ ;;)
 
Trích lời các cháu: "Ghê cả người" :))

Trích lời một số người khác :)-") "[đi chung] sáng, trưa, chiều, tối, quá cả vợ chồng" :D

Hi vọng năm nay tốt tốt tốt :) Chúc mọi người vui :*
 
Nguyễn Mạnh Tiến đã viết:
oi đến phát ghen... :)
kìa, HP xem xét rồi tiệc tùng bánh kẹo đi chứ ;;)

HP là ai thế anh ? nếu có kẹo thì đừng quên em nhé ! ..... :))
 
Trời ạ ! đi đâu cũng thấy HP nhưng cứ ngỡ là ai cơ chứ ! thế em sắp được ăn kẹo chưa đây !
 
Chờ tầm khoàng chục năm nữa nhé :p Để hội phó còn kiếm người đã :(
 
có rồi còn kiếm gì nữa :D
tính kế lâu dài đi thôi ... bánh kẹo đeeeeeee ;;)
 
Có tính được không í chứ :-< Có rồi không có nghĩa có mãi mà :) Vật nắm trong tay có khi còn tuột mất, tình cảm mong manh phù phiếm lại càng.. :((
 
Chị cứ hay lo xa ! tình yêu chị có một , chắc anh ấy si tình lắm nhị ?
 
Back
Bên trên