Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
còn 5 ngày nữa là phải đóng tiền nét, :| mong là papa lĩnh lương sớm :|
 
cuộc sống này thật đầy buồn phiền và khó khăn, dù mệt mỏi nhưng vẫn sẽ vượt qua để bước đi tiếp...
 
từ đầu hè tới giờ, tính ra được có 1 2 hôm ngủ trước 2 h :-?
 
Ke ke, 1 tối nói chuyện thật vui với vợ, chuyện buồn bực có vẻ như đã vơi đi rất nhiều. Hôm nay vợ yêu tới dân lập Đinh Tiên Hoàng học buổi đầu tiên, nhắn tin bảo chán chết, hic hic khổ thân :(
 
I's coming... slowly... but too fast...
I've been lying myself too many time not to face with the truth...
I'm too weak, rather coward, a little stupid...
I've tried but not hard, not all my best...
I believe in future, but forget it's my task to make my dream come true
Only 2 days left...
Maybe people will laugh at me cuz I'm making a fuss, worrying too much about such things... not any matter...
Actually it's the hardest exam so far in my life...
I'm losing my nerve... I feel stupid... pity for time... mad for learing... annoyed at myself without any self-confidence...

Maybe I'm scared...
I don't accept unfairness to kill my dream...
but what can I do...
life is unfair always...
ok... I try
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trời mưa to quá :)
tự nhiên lại đc nghỉ học :)
cũng hơi tiếc nhưng ko sao :p
tiết kiệm 3k tiền xe buýt :))
tháng này chết đói rồi :((
bao nhiêu tiền vaod xe buýt vs cả sn hết, chẳng còn tiền để mum nữa 8-}
 
Mưa to thế này chiều nay chẳng muốn đến nhà con Xôi nữa :((
Chân lại còn bị đau nữa huhu:((
 
Cái máy tính đã ngon lành trở lại.:)) Hôm nay đã chấm dứt 3 ngày đau khổ xa rời net.:|
 
hè qua rồi ... 1 mùa hè đáng nhớ, tháng 7 đáng nhớ :) ...

8-> ... bạn "..." đi du học, " tao sẽ nhớ mày lắm đó :p ... quý mày lắm ^_^ "
 
thấy mọi người ai cũng kêu đau chân
mình thì chẳng thấy sao cả
mặc dù hôm đấy còn phải đi bộ từ trường đến Daiwoo 8-}
còn 3 hôm nữa :x
cố lên
 
Cuối cùng thì cũng đã xong ^^
Cả 3 tháng hè vừa học vừa chơi vừa bấn
công cốc
đề thi chẳng có cái mie j liên quan đến nội dung ôn
nói thế nào nhở, tủ đè à :))
lại còn cả essay :))
duyên lắm cơ
hôm qua ngồi chơi Picachu đến 12h rưỡi, 2h sáng đi ngủ
một sự chuẩn bị tuyệt vời
hôm nay cắm cúi làm bài, k hề bít là nó đến lúc 15 phút cuối đứng ngoài ngắm mình làm bài :(
ra cửa gặp nó, sướng thật, vừa thi xong đã có bồ đón :))... nó bảo chắc là mình làm tốt hả... mặt toe toét thế này... với lại thấy ngồi làm bài thi phởn lắm :))
:)) :)) :))



thi tệ lắm.... trượt mất rồi... :|
 
Đi học Hóa ướt hết cả người, mong đến hôm tập trung trời đẹp để xem thầy CN mới thế nào.:-?
 
Mấy hôm nay mưa gió suốt chán quá, cứ mỗi lần đi về lại phải thay 1 bộ quần áo...rồi lại ướt...lại thay, mệt ơi là mệt :|
Đã thế còn bao nhiêu chuyện bực mình, hết bố rồi đến ông chú quản, đi đâu cũng bị gọi điện, rồi cái điện thoại thỉnh thoảng cứ hâm hâm...
 
mình lại làm sai rùi
nhất định ko thể lập lại nữa
never
ever
forever
 
P1 được thầy Hải chủ nhiệm là sướng nhất roài! Thế thì toán có mà toàn 9 phẩy, chẳng bù cho lớp mình :((
Hôm nay đội mưa đi học cùng chúng nó, xong đi ăn sinh nhật, rồi lại đi học, nhưng mà vui ghê :D
 
chẳng hiểu gì cả
lúc nào cũng thấy ko an tâm 8-}
chẳng khác j` bà già :((
một ngày vui
nhưng đến tối thấy trống trải quá :(
muốn nhắm mắt ngủ cho qua ngày
mà ko đc...
ni zai nar??? 8-}

----------

ko ngờ rằng khi mình buồn thế này mà vẫn còn đi an ủi người khác được
Tấm giỏi quá :)
cố lên nào 0:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên