Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
1 ngày đang vui tự dưng có chuyện bực mình chả ra đâu vào với đâu, hic hic
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Cái YM của bạn Hoàn có vẻ cổ rồi thì phải?:-/ Mà vào lúc 4h sáng vẫn có người onl trong list đã là kinh rồi, alone gì.[-x Thức khuya thế mà vẫn đi tập trung được thì kinh thật.:|


Hoàng nhé, ko phải Hoàn :)) YM 7.5
ngồi ất ơ, nhìn nik người " đang on " tới sáng i__i
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại cái bàn phím nhà tui nó cổ như cái YM đó mà.:D chứ ai chả biết danh bạn Hoàng hot khắp nơi trong trường.:))
Cái nick đang onl đó cùng thức mà sao lại phải ngồi ngắm chứ, cứ chat ko đc ah?:-/ (tò mò tí>:))
 
vớ vẩn thiệt
rõ là vớ vẩn
có thế thui mà cũng ko cho
mình fai ra ở riêng thui
 
+_+ mệt, dạo này trc khi vào năm học online càng tợn ^_^.

Down, quyết tâm ko buông xuôi gì hết, ko bỏ lỡ gì hết...juz, tâche moi!
 
Sướng:D Đợi mãi rồi cũng lên!!!
 
Tự nhiên mọc ra cái blog :| Đến bó tay :|
Ngày điên loạn 8-} Trong nhà đồ bay như đúng rồi 8-}
 
típ tục chờ đợi như 1 kon ngốc:| :| :| :| :| .

ít nhất mình cũng phải đoán đc ts chứ:(( :(( :(( :(( ts nhỉ:(( :(( :(( :(( :((
 
papa bảo " thứ 7 tao mới có tiền "
FPT bảo " thứ 7 chủ nhật bọn chị ko hoạt động .. " T____T

--> thứ 2 tuần sau mới có let T__T
 
Còn 30% warn:D
warn.jpg
 
mk. tự dưng có thằng làm tao hết phởn b-(b-(b-(
đời thật là đẹp dzai đấy :|:|:|
invisible....ko tồn tại.....
 
1 sáng đi học thật hoàn hảo, học rất hiểu bài, dễ tiếp thu, thầy nói cũng dễ hiểu, bạn ở lớp học thêm thì tận tình chỉ bảo, về đến nhà gọi cho mẹ bảo con đi học về rồi mẹ vui lắm, vì lâu lắm mới thấy thằng con qui củ thế này :p
Đang ngồi onl đợi vợ về thông báo với vợ là đã tiến bộ hơn trong mọi chuyện :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên