Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sóng oánh tơi tả :D chết toi mất.
Tối qua đi trên bờ biển ước đc cùng đi vs little angel, n là hoang tưởng thôi :D Chẳng sao, quen rồi :D
 
hôm nay
tưởng trời mưa ko cho mình đi đâu
cuối cùng vẫn mua đc cái balo đẹp :)
nhưng
hom nay vẫn buồn lắm :(
 
Promo phát:hum nay được 3 sao :D
point1.jpg
 
chưa vào năm đã bị mấy đứa trẻ con mới lớn chọc ngoáy, nhột quá 8-} 8-}
 
1 tối thật tuyệt vời với quá nhiều niềm vui :)), thích quá thích quá :))
 
how poor i am :( ... sao tối nào cũng nghĩ đến mày nhỉ X_X :|
 
Ơ kìa bình thường mọi người vẫn vào đây spam nhật kí mà, sao tự dưng thằng MOD xóa bài tao :|
 
Hic hic cái vụ giao lưu thật là mệt mỏi. Được làm có 30' thì làm cái gì cơ chứ. Sửa đi sửa lại, sửa lên sửa xuống cái kik bản. Cuối cùng quyết định đập kik bản cũ, làm kik bản mới. Hi vọng là kô phải sửa nữa
 
hôm nay điên mất :((
mua được mấy cái nhãn vở đẹp thì lại vứt vế xe buýt ở đâu ko biết :((
tim mãi chảng thấy :((
trời vừa nắng vừa nóng, lại đi bộ từ bến xe Kim Mã về trường 8-}
lại còn bị mẹ mắng nữa :((
hôm qua quên mất...thế là được 4 tháng rồi :x
yêu và nhớ chồng nh` lắm :*
 
Ngày hôm sau của cái thông báo đổi GVCN là 1 ngày mưa.:(
Trời đất quay cuồng khi tương lai mù mịt, chả biết sẽ ra sao?:-/
 
hôm nay là còn 5 ngày :)
mai chuẩn bị cho một ngày mệt chết luôn 8-}
đi bộ, đi bộ....:-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên