Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua bùng học ko bít hôm nay ko phải học =.=
Làm mình mất công đến trường 8-}
Như chốt b-(
 
@Võ: đến liền :D
Chiều sẽ học. Lại phải học, học Eng thật là chán. Cái bài này sao cứ phải ca quanh năm :((
Nghe bà ý nói khủng khiếp quá :(( Chả mún đi nữa. N sao bà ý năng động + dễ gần thế nhở? Ko đi đc cũng coi như thêm bạn mới :* Iu chị.
 
Một ngày ngu quá.... :))

mod ơi, mày tưởng là mày là mod thì có quyền ko cho người khác nói ah ... /:)
tao quan tâm gì đến mày /:) /:) chẳng xía vào chuyện của mày làm gì /:)


nhưng mà hơi thất vọng về lớp mình /:)

.... ghét nhất loại thik tự thể hiện mình..../:)

sáng đi học thêm... chiều cũng học thêm 8-|
mai lại học thầy Thạo ah /:) chán 8-|


Bài này đúng chủ đề chưa mod /:)

Sorry mày nhìu... tao đang mún xả bức xúc thoai... mày xóa cũng được... xóa xong tao lại post chỗ khác thoai.... /:)



TA : hờ hờ đừng có kêu tao ko cho mày nói, bài ko viết ko đúng chủ đề thì có quyền del, thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hix, bé ơi là bé, khổ thân bé quá, mới có hơn 2 tuổi được mấy tuần mà bụp phát đã gãy răng rồi...
HIz, thương quá, đáng nhẽ phải lúc nào cũng để ý đến bé, quay đi là y như rằng :(( :(( Nhìn bé đau mà tội quá :((
Em ơi, thương em quá
Thằng em họ
Mới 2 tuổi
mới ở tây về
vả để lại VN một ít răng của nó
:(( :((
Không dám nhìn mặt cậu mợ nữa
:(( :((
Chết đến nơi rồi
khổ quá
em ơi
thế là sứt 4, 5 mất rồi
:(( :(( :(( :(( :(( :((
Thương!
 
ngày đầu tiên tự đi học
lang thang từ 6h30' sang đến 8h tối
trong đấy 60% thời gian là đi bộ 8-}
con 9 ngày nữa
cố lên nào :)
:*
 
1 ngày có vui có buồn, và cuối cùng trước khi đi ngủ là niềm vui :)). hạnh phúc, nói ngắn gọn thế thôi !!! :D
 
lại bị thiếu C rồi T_T ... da tay bong ghê quá T_T ... mất tiếp chai tay thì chết Y_Y

ghê quá -_-'' ... mấy chỗ da dày ở bàn chân và tay đang bong ra theo mảng 8-} ... chik đang thay da theo đúng nghĩa đen o_O''
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày j` thế ko biết
đau đầu quá 8-}
tuần sau vẫn như hôm qua chắc ốm mất 8-}
vừa online thì chông cũng out rồi :((
lệch nhau có vài phút à :((
sao ác thế
 
what the hell are you thinking of :)| I'm tired of you :)| we are not made for each other can't you see ? :)| just leave me alone you fawking idiot :)| how nhạt you are :)| Wish I could tell you this :)| .Pls just leave me alone .
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
what the hell are you thinking of :)| I'm tired of you :)| we are not made for each other can't you see ? :)| just leave me alone you fawking idiot :)| how nhạt you are :)| Wish I could tell you this :)| .Pls just leave me alone .

ai thế :| ??
 
Ui za,hôm nay là 1 ngày tuyệt vời và tối nay hứa hen nhiều niềm vui nữa :))
 
Sao mà chị thất vọng các em thế :)
Bọn trẻ con hỏng cả rồi, còn là được mấy đứa :-<
Công nhận hôm nay là một ngày đen thật, kèm theo một chữ : CHÁN to đùng
Còn 2 ngày :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mãi mới được nói chuyện
vừa nói 1 lúc đã đi ăn rồi :(
ngày dài và buồn....
 
Tối nay vui ghê ^^, có cãi nhau 1 tí nhưng mà hết rồi, 2 vợ chồng lại vui vẻ ^^
 
vậy là đã đưa vợ lên nhà bạn rồi, từ h đến 3h30 ko đc gặp vợ, huhu :(
 
ngủ hết cả sáng :)|
trưa lại ngồi chờ mà ko thấy đâu
chiều đi mua cặp rôi
vui quá
nhưng lại ko gặp được :((
nốt hôm nay là còn 7 ngày :*
 
hic hic, hôm nay trốn học thêm rồi nói dối vợ bị vợ phát hiện, tí chêtas, may mà vợ tha cho rồi, mai vợ đòi đến xem lớp học thêm + vợ thuộc lịch học rồi, từ h cạch thui :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên