Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ĐAng onl + clean mấy cái link die!
 
hu hu ... ốm do tương tư sầu não X_X ... tụt m nó mất gần 5 kg 8-}
 
1 buổi sáng sớm thức dậy với sự bực mình, hic hic, bố lại còn nghĩ mình hút Pin với chơi thuốc lắc mới đau :|, thật kinh khủng, ack ack thuốc lá có gì xấu mà bố nói cho chả ra cái gì :|
 
1 ngày đau đớn,nhục như con trùng trục.Bị thu mất ppod vì cái lý do ngu như cái CPU :phải học con ạ:(
 
Hum nay ngày của mọi ng` tồi tệ thế :D
Có lí do để vui, n thôi dành cái vui đấy lại cho mấy ngày nữa :D
 
Tội lỗi, tội lỗi quá! :(( Chỉ vì 1 phút nông nổi mà hại mất người khác :((
 
CẢ TỐI đên dủi ngồi nhà làm trò hề:(
 
1 tối đã vui rồi lại quá buồn và đầy suy nghĩ, đầy lo lắng, đầy rối bời, chẳng lẽ ty này ko thể vui vẻ trọn vẹn ??? KO, phai tự tin lên, dù khó khăn đến đâu...cũng phải có niềm tin :)
 
Chưa xong, thôi đi ngủ, chán mạnh.
Muốn làm cái j đó cho nó n đành chịu. Dù sao cũng cảm ơn vì đã lắng nghe bé con :x
 
cả ngày hôm qua gói gọn trọng một chữ ngu :|
từ sáng đến chiều vẫn vui vẻ
đến tối thì 8-}
ngày hôm nay vẫn chẳng khá hơn 8-}
 
Quá yêu....chân thành và thật lòng....người ta cũng thế....người ta buồn....mình cũng buồn, đau lòng lắm !!!
 
Từ đầu tháng đến giờ đời thật đẹp vì hôm nào cũng chat với bạn ấy! :x
 
mày ơi tao xin lỗi mày :(:(:(
mày đừng ốm nhé :( mày mà bị làm sao là tao ân hận cả đời đấy :(
 
Aaaa mệt mạnh :| :| :|
Ngày nào cũng mệt -___-
Chơi mệt .... học cũng mệt 8-}
 
Hôm nay vui thật ^^, có vẻ như mọi thứ đã tốt hơn...mọi chuyện đều tốt, mong tối nay cũng thế ^^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên