Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ôi 1 ngày kinh hoàng T___T
Cái tin như sét đánh bên tai T___T
Cầu trời con ko phải thi :(( :((
 
Đen thế,định lên YAN resize cái ảnh nhưng lại bị thằng củ chuối nào nó kack mất!!:(
 
thế là họ lại quay lại với nhau ... nên vui hay bùn đây :| ... vui hay bùn thì người khổ chỉ có mình X_X
 
Đúng là tin sét đánh cho lớp mình. Nghĩ cũng lo. Mình ko phải thi rồi, n chúng nó...
Làm j giúp chúng mày đây?
 
may wớ,YAN lại sống lại,ăn mừng = cách poz 3 thread liền!:D
 
co the tao ko tot lam
nhung dung co coi thuong tao
u haven't seen the last of me
 
Ngày hôm nay có lẽ đã ko tệ hại như thế
Anyway, con xin lỗi bố mẹ ( mặc dù con thấy con rất có trách nhiệm mà)
tiếp, cảm ơn các bạn của em :xye^u các bạn lắm
 
Hôm nay thật vui, có vẻ như mọi thứ đang ổn định trở lại, ko phải nghĩ ngợi nhiều nữa, sẽ cố gắng duy trì tình trạng tốt đẹp này :p
Lúc tối mệt quá lăn ra ngủ 1 lúc rồi, bây h chịu nằm xuống mắt mở thao láo :)), chắc sáng mai đi học ngủ gật quá :D
 
cầu mong cho con Yến tí nữa nó đi học ... mình có việc cần nhờ ...

hic ... mong tí nữa mấy cái cần mua chỉ trong vòng 5 chục thui :-s , hết xiền rồi ...
 
sặc,ko dùng được cái FTP,rối vcl!
 
hịch X_X ... mệt quá :| ốm m nó rồi ... đau đầu + đau họng quá, nóng quá .. :(

cố lên, chỉ còn nôt lần này nữa thôi :(
 
Vừa mất mạng trong vòng 15 phút!!!!!!
 
Thật mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều, rồi bời....liệu mình có đúng ko ?????
 
Mọi thứ đã giải quyết xong, ko biết ngày mai liệu có như mình mong đợi ko, rồi mai sau liệu có như mình mong đợi ko....
Thôi cứ sống thoáng lên rồi thời gian sẽ chứng minh mọi thứ :)
 
mệt quá ốm rồi :(

mất hết niềm tin và hy vọng vào bản thân
lại đang ốm và bấn
sẽ thi vào đúng sn nó
:|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên