Hôm qua cũng khá vui
1 năm rồi mới gặp lại Ryan
trông nó vẫn k khác mấy, khổ nỗi thời tiết VN nóng quá làm thằng bé cứ mụn nhọt trứng cá đầy trên mặt + đỏ gay hết cả lên
Lũ trẻ con thật là buồn cười, gặp lại thầy mà cứ ngượng nghịu chẳng dám bắt chiện => mình lại phải thao thao bất tuyệt suốt buổi.
Mỏi cổ ghê... anh ấy thì trên 1m8 mà mình thì ~1m6...
Lượn Vicom cũng nhạt... anh ấy khoái mỗi bắn súng với lão Rùa... Rủ mình bắn nhưng mà ngại... Ngu nhờ... có làm sao... bọn trẻ con thì chỉ mải mê cắm đầu vào photohunt... thâm thúy vật
)
), anh ấy k thích trò đấy lắm
, chỉ bắn thôi...
Xong ồi ra ăn kem chơi hội đồng tổng cốc
) ngộ vãi hàng
Đói quá lại lượn ra 1,2,3... ngồi lại phải tán chiện với anh ýa vì lũ kia k chịu nói... Anh ấy nói dc mấy câu VMese chuẩn phết...
Cáu quá, sao k có trại ở cung như năm ngoái, a ý lại về dạy để mình làm helper như trc có phải k...
2 tuần nữa a ý lại bay ồi
phải tranh thủ mà đi chơi thôi....