Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
không hiểu sao hôm qua lại mơ như thế :|
chẳng hiểu gì cả 8-}
mong đấy mãi mãi chỉ là mơ thôi
con thật thì nó khác :)
hôm nay là tròn 3 tháng :x
hạnh phúc, yên tâm, thanh thản :)
nhưng mà dạo này nóng lạnh thất thường quá 8-}
 
Mày hạnh phúc thật đấy:x
Ước mơ được như mày, dù chỉ trong giây lát, cũng ko được nữa....
Mọi thứ nhạt nhòa đến ko tưởng...
Chỉ 1 giấc mơ ngọt ngào...có anh...vạy mà lại là giấc mơ... mãi mãi ko gặp lại...
 
Hôm nay lên HAO để ý kỹ mới thấy nút thanks,ko hiểu sao trong 05-08 này,cụ thể là box rap,R&B của mình lại ko có nhỉ???
 
Khâm phục tốc độ câu bài của thằng Cường :))
Đi mua quà cho HG vất vả quá :( Hi vọng HG sẽ thik :D
Sao đứa nào cũng chửi anh Gerrard và Klose của mình :((
Mới nghe tin anh Klose ko đá WC 2010 nữa :(( Bùn quá :((
 
chơi game nhiều quá .... IQ còn có 1 tẹo Y_Y


nhớ mày quá Y_Y
 
Vưa định burn cái đĩa nhưng *** hiểu cái đĩa CD-RW xịn vừa mua nó chạy ** nó đi đâu mất!!!
 
đi họp lớp vs bọn cấp 2
cũng bt
hơi nhạt
thấy chán chán kiểu j ấy
hôm nay không được gặp nó buồn thế chứ
chẳng bít nó thế nào rồi
ở nhà chắc buồn lắm
không muốn nó buồn :( :( :(
 
Chán quá! Muốn cắt tóc mà bố mẹ ko cho:((
Con ko thix để tóc dài bố mẹ ơi!
Mà tóc là của con chứ, có phải của bố mẹ đâu!
Để tóc dài nóng lắm, khó chịu lắm! :((
 
Vừa nghe lại holla at me baby,hay thật.
Còn bây h đi cut tóc!!!
 
Ôi nóng quá 8-}
Nóng phát điên lên đc 8-}
Lại vừa đi chơi về 8-}
Nóng muốn chết quá 8-}
 
2 ngày liền đến lớp rồi lại về vì nghỉ :((
chán quá
ở nhà cả ngày hết việc làm rồi
tuần sau lên bà chắc nóng chết:)|
có khi lại giảm cân mới chết chứ :))
@Shit: mày có bạn Phúc rồi cơ mà
kêu gì nữa :))
 
Phạm Quốc Cường đã viết:
Vừa nghe lại holla at me baby,hay thật.
Còn bây h đi cut tóc!!!
Oh my god mày cut tóc ah :))
Sáng hôm nay 9h dạy => đúng là kì tích :))
Tí nữa rủ con Tú đi chơi, nhớ nó quá :(
 
X_X sáng bạn í dựng mình dạy ( phone :| ) .... rủ mình chìu đi chơi nhưng mà dek đi được X( ... WTF ????
 
****,trời đã nóng còn bị bà cụ cằn nhằn bên tai,ngứa ruột!!!
 
lúc nãy đi học thì lại phải về vì lớp đấy nghỉ
bực cả mình X(
học tít trong HÀ ĐÔNG
trời thì nắng nóng lại còn phải đi giữa trưa nữa chứ :((
đến nơi thì cô bảo nghỉ hè8-}
thế là lại đi về :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi nóng quá đi mất thoai +___+
Tắm mà nc cứ như nc sôi để nguồi 8-}
Chả thấy mát gì kả 8-}
 
Cả ngày ngồi trên máy tính.Cái phòng có máy tính đáng phải lắp điều hòa nhất thì lại ko lắp.Nóng vô đối!
 
sáng lội mưa lên bà 8-}
học rồi ăn trưa, ăn trưa rồi ngủ trưa, ngủ dậy học tiếp 8-}
thế mà trước khi về bà còn hỏi:" Thế không mang sách vở về tối học à?" 8-}
từ nay về sau sẽ thế này mãi thật à ??? :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên