Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ngày j mà chán. Chả lẽ cứ đội nào mình chơi cái trò quái dị 1 tí là thua ah, chán mạnh. Trưa ngồi ăn chả thấy ngon j cả 8-}
Thôi, sắp hết rồi, nốt nữa là hết, chẳng còn gì cả.
 
Ngủ dậy từ 2 h sáng, bật TV xem trận đấu giữa 2 đội mình iu quý. Đã cố gắng cổ vũ cho Đức nhưng phải công nhận Ita đá hay quá..... Hix...sau trận đấu, nằm khóc nửa tiếng rồi ngủ 1 mạch đến trưa, khóc, ăn rồi lại ngủ... Đời sao mà đáng chán!:((
 
COn Dòi thik nhất film ấy đấy Sida ah!

Rồi.... Pháp nhất định thắng. Cứ thua cược với mẹ thế này sau mùa WC là trắng tay!
 
:(( :(( :(( :((
đồ quá đáng
sao out mà k nói một câu nào thế này
:(( :(( :((
ăn nói kiểu j ấy
bực mình cái j hay sao mà cứ như dỗi mình ấy
đã bảo bận k gặp dc mà nói như dỗi ấy
quá đáng ... quá đáng :(( :(( :((
 
Cả buồi chiều chả làm đc gì ra hồn +___+
Chơi cái gì cũng gặp sự cố +____+
Muốn đc ra Đạt làm tí quá :|
 
1 ngày đi chơi ko mấy vui vẻ.... vẫn còn điều gì đó khó xử giữa anh em...
 
hôm nay đi chơi cho cả một tuần :(
chẳng biết ngày mai sẽ thế nào :(
đi học sẽ ngồi chỗ nào :( đi về bằng cái gì :(
cả ngày kia nữa, đi học thế nào bây h:(
:(( :(( :(( :((
cố lên nào :|
 
Hé hé mình béo như con nhợn........thế mà ngày ** nào cũng ăn bơ dầm ...:)):)) béo chết *** mất :)):))
 
ngày nóng quá :(
mệt gần chết mà vẫn phải đi...
mong đêm nay Pháp sẽ đập nát bọn Bồ kia b-(
 
Thức xem I-Đ đá mà đau hết cả lòng _ lúc đầu thấy có hi vọng tí sau chỉ biết ngồi nhìn TV xem cảnh ng' Đ khóc; đau lòng thế; roài chẳng biết ngủ từ lúc nào _ Thế nên sáng dậy cứ tưởng Đ thua là do mình mơ :(( :(( :((

----------

[-o< [-o< [-o< [-o< Bồ thắng đi mà, còn cho Ý vô địch, con lỡ cá roài [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua rõ là ngã giả vờ mà, trọng tài ác thế, thiên vị P :(
Hôm nay nhận được tin ko được đi tham quan :( Ko biết ở nhà làm gì đây :(
 
lần đầu tiên đi học ngồi một mình :(
giờ học hôm nay lâu quá :(
tìm mãi mới thấy bến xe buýt, nhưng cái xe đây lại ko đi được :((
đi bộ hết cả đường Liễu Giai 8-}
may mà có con Cún đó :x yêu lắm :x
 
cứ nghĩ hôm nay sẽ vui vẻ trọng vẹn đc nhưng ko đc.... chuyện ko vui cứ đến....
 
Sao bố quá đáng thế:(( Cá độ thua thì phải trả tiền chứ:(( Lật lọng thế àh?:((

Hôm nay chán quá, hết tiền rồi! Bố ơi trả tiền cho con huhu:((
 
chẳng hiểu tranh máy tính với chị để làm gì nữa :|
ngồi vào máy rồi chỉ biết nhìn vào chằm chằm vào màn hình :|
không làm gì nữa cả :|
tối hôm nay buồn quá :|
 
1 ngày khá là tuyệt vời nếu có 1 lúc buổi tối bố con ko cãi nhau vì bố tìm thấy bao thuốc trong cốp xe mình :-s... và ko hiểu nhầm ý nhau trong vài chuyện. hức ...
 
Ngày gì vô bổ quá +___+
Kâu bài bị warn zzZ -___-
THôi em đọc truyện cho lành -___-
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên