Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lý hum nay làm bài như sh*t :|
F*ck off !!!!!!!!!!!
Câu 1 thì ngon :D
Câu 2 chép hơn nửa tiếg mới xog mà vẫn thiếu câu d 8-}
Câu 3 tg? ngon ăn hóa ra vẫn sai 1 nửa :-&
Câu 4 thì thoai oài, thèg bên cạnh đưa cho cái sườn thoai mà mình cứ chép hết vào :( cúi cùg trog cái mớ hổ lốn ấy vẫn ko có ... đáp số :((
>>>>>>> Đi chết đây <<<<<<<
 
hôm nay, hôm qua, rồi hôm trước hôm qua, rồi hôm trước trước hôm qua, rồi trước trước trước hôm qua, trước trước trước trước hqua nữa...đều là fukcing days:(:)(:)(:)(:)(( bullshit
 
Hôm nay lý thật là....giết ng:|
TRời nóng
Cầu trời mai hóa ngắn + dễ,
giám thị thoải mái
Trời mát
 
:)) ôi đời như ***
thức đêm hôm qua + mất công cả sáng và trưa nay để giải 4 bài đấy vì đều đc dặn là "các con cần làm để còn thi" :))
Làm xong hết rồi, mất bao công sức của mọi người trong và ngoài lớp :))
Nhìn kết quả thấy sướng lắm :))
Vậy mà buổi chiều nó trả lời mình cái khỉ ji thế :))
2 bài Becnuli - cái phần mà KO MỘT AI ôn
Bài động năng thế năng thì chỉ có mỗi 1 bài :))
ÔI tuyệt thế, làm vớ vẩn cho qua lí thuyết, rồi cắm đầu làm bài 4 :))
Ra rồi chúng nó cứ cãi nhau đáp số dù chênh nhau có 0,03 /:), lại mất công tính lại
Bài 2,3 thì có học ji đâu mà nhớ cách làm, tại sao nó lại vào phần ấy, chả có ông bà nào bảo phải học cái phần của nợ đấy cả, vậy mà nó ăn 4 điểm cơ :))
Vậy là cả lớp chết hết, mụ giám thị thì kinh dị ko tả nổi 8-}
:)) lúc về thấy mình tối đa được có 5,5 bây giờ chắc tụt xuống còn 4,5 :))
Hỏi bọn cùng lớp :)) tối đa 6 điểm :))
P1 ra hỏi - chung cảnh ngộ CE khi Cử dạy /:)
hỏi Ly P2 : tuôn ra một tràng rap chửi kinh dị, cũng chết :))
hỏi A 2 : khốn khổ ko kém :))
hỏi A1 lúc so đáp số với cô : cũng chết :))
Nga, Địa hình như cũng ko thoát thì phải :))
Khốn nạn thế đời ơi là đời :))
chết mất thôi, chưa có bao giờ thi cử nó ngu thế này, đã thế con bạn còn đánh rơi 100k , đen toàn tập, deck còn ji đen hơn :))
:(( :(( :(( :(( :(( MUỐN CHẾT QUÁ :((
 
cả khối bấn loạn, ko nói đến Hóa 1 zzzz....
Đau đớn thay phận ... học trò
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

đời thế đấy, mình cố bao nhiêu nó ném vào mặt mình thế này này b-(
vậy mà hôm nay, ngày mai vẫn fải cố .......:((
 
Hè, thi toán....
kết thúc tất cả...
Mọi thứ kết thúc, kể cả sự đau buồn... kể cả hạnh phúc nữa....
 
Xog hết roài :D
Tất cả đều ngon :)>- trừ Lý :))
Cô trả bài :| 4 con chép của nhau mà 1 con 4, 1 con 4 rưỡi, 1 con 5, 1 con 5 rưỡi 8-}
Mình 5 =D> tb vẫn đc 7 fa^?y :))
 
ts nó chứ
giảng 1 câu chửi + nói móc 3 câu
từ bé đến h chưa bao h ức mà ko đ.c tỏ thái độ nt này
X(X(X(X((X(X(X(X(X(X(X(X
ức x chịu đ.c
 
Hôm nay không đc tung hoành với bạn roài, phải đi cùng pama....
Chán thế ko bít! Bấn dek chịu được! Why nó lại thế nhỉ?
Ầy, tuần sau trả bài + thi nốt! còn bấn hơn!:((
 
Chơi nốt mí ngày còn lại :))
Mí ngày nữa lao vào chép Lý :)>-
Vừa chat vs anh :X :X >:-D<
Cuộc đời vẫn tươi đẹp =D>
 
thi cử dù không tốt, nhưng chuyện đã rồi thì ta nên bỏ qua
cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, hú hú hú :))
 
4 ngày tới ko đi chơi xa vì thấy thất vọng bản thân quá :(
Hôm nay anh đi .... 4 ngày ;)
đi vui nào :x
 
1 lũ lên Vicom chơi :D
Xong rồi về nhà mình đập phá 8-}
Thằng kia cũng chui đến :x
Gọi Pizza 8-}
Xem phim ma
Hát kara nhưng đầu có vấn đề
Bi h thì đang chơi games
Vui!!!
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
1 lũ lên Vicom chơi :D
Xong rồi về nhà mình đập phá 8-}
Thằng kia cũng chui đến :x
Gọi Pizza 8-}
Xem phim ma
Hát kara nhưng đầu có vấn đề
Bi h thì đang chơi games
Vui!!!
Sao bọn m đi vui thế mà ko gọi t :|
T đag mốc mồm ở nhà ~~ chán :)|
Con Feo, có n~ đứa nào đi hả :-/
Chán, pa ma vẫn đi vắg :( lại alone :((
 
A Trang A đây mà.Sao mấy ngày nghỉ ở nhà à?Giống tui quá xá->bắt tay cái nào:)).Mà anh nào đi ...4 ngày thía?;;)(hơi tò mò thông cảm)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên